Sống thế nào là đúng đắn?

Vũ trụ có các quy luật của mình. Vấn đề là không chỉ các quy luật vật lý. Thế giới có hồn và không hồn là có tồn tại, phụ thuộc vào những nguyên lý bất di bất dịch. Có thế mới có sự cân bằng và hài hòa của Vũ trụ...

Sống theo bảy quy luật của Vũ Trụ

Vũ trụ tồn tại theo những quy luật chỉ mình nó biết. Con người không đủ sức nhận biết chúng hoàn toàn. Có lẽ thế nên chúng ta không hiểu vì sao mình phải chịu bao thảm họa trên cả toàn cầu lẫn ở từng quốc gia, vì sao mình cứ phải gánh lấy bao nhiêu bất hạnh. Nhưng ta có thể suy xét lại và sửa chữa bằng cách tuân theo các quy luật vũ trụ.

Vạn sự vạn vật trên đời đều tồn tại có quy luật của nó.

Vũ trụ có các quy luật của mình. Vấn đề là không chỉ các quy luật vật lý. Thế giới có hồn và không hồn là có tồn tại, phụ thuộc vào những nguyên lý bất di bất dịch. Có thế mới có sự cân bằng và hài hòa của Vũ trụ. Đó là 7 nguyên lý luôn hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Ta phải tuân theo chúng vì chúng chính là những cái đinh ốc nhỏ của cả hệ thống vũ trụ to lớn và hài hòa. Con người có thể chấp nhận 7 quy luật đó vào cuộc sống bình thường của mình không để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn lên? Sau đây là 7 quy luật cơ bản của Vũ trụ chúng ta.

Quy luật khoảng trống

Cái mới không thể đi vào cuộc sống của bạn chừng nào bạn chưa tách khỏi cái cũ. Đừng bám lấy cái đã qua, cái không cần thiết. Bởi nếu bạn cần một chiếc áo khoác mới thì phải vứt cái cũ vào sọt rác. Hãy vứt bỏ những cái không cần dùng đến nữa. Vứt bỏ các đồ vật cũ và cả các ý nghĩ, tư tưởng đã lỗi thời. Hãy dành chỗ cho cái mới để nó có khả năng thay đổi cuộc sống của bạn.

Quy luật tuần hoàn

Trong bất kể hệ thống toàn vẹn, thống nhất nào, quy luật này đều cần thiết. Giống như sự tuần hoàn của bầu khí quyển trên Trái Đất. Nó cho phép sự chuyển động liên tục khi cái này thay thế cái khác. Và để nhận được cái mong muốn thì nhất định phải buông bỏ, hy sinh một cái gì đó.

Quy luật tưởng tượng

Hiện thời con người đúng là không thể biết hết mọi điều về thực tại vây quanh chúng ta. Không gian ba chiều Euclid mà chúng ta đang sống có thể chỉ là một yếu tố của các chiều đo khác mà ta không biết. Nhưng ta có quyền mơ ước. Hãy xây dựng những mơ ước của mình bằng tưởng tượng. Cái đó được gọi là sự hình dung sáng tạo. Hãy luôn nghĩ về cái mình muốn hướng đến. Và rồi sẽ có ngày nó đến gõ cửa nhà bạn.

Quy luật sáng tạo

Lý trí con người có những năng lực kinh khủng. Và năng lực sáng tạo là cái phân biệt chúng ta với những đại diện khác của sự sống trên hành tinh. Khi năng lượng của tư duy, trực giác, tưởng tượng hiện thân thành cái vật chất con người sẽ tạo ra các kiệt tác trong tất cả các lĩnh vực đời sống của mình (không chỉ là trong văn chương nghệ thuật). Nhờ đó mới có các phát minh, nhân loại mới tiến bộ.

Quy luật cho nhận

Hãy biết cho đi bởi cái anh đưa cho sẽ quay lại gấp mười. Đây không chỉ là nói về những lợi ích, giá trị vật chất thôi đâu. Việc nhận có thể diễn ra qua sự thành công, qua cơ hội thuận lợi và qua niềm vui bất ngờ. Khi nhận được các phúc lợi điều quan trọng là phải biết chia sẻ chúng một cách vô tư với những người xung quanh và đừng nghĩ đến sự đền đáp. Điều này đòi hỏi phải có một tấm lòng trong sáng. Hãy quý trọng các khả năng của mình, hãy vui sướng khi nhận được quà tặng và hãy chia sẻ chúng với người khác. Và Vũ trụ theo các quy luật của mình nhất định sẽ đền đáp cho bạn.

Quy luật một phần mười

Vũ trụ nhận một phần mười của mình. Và thế là phải. Hãy dứt khoát cho đi 10% những cái anh có. Đừng coi đó là mất mát. Con người không bao giờ biết cái được hay cái mất sẽ quay lại với nó là gì. Thường là chúng ta vui mừng vô ích khi nhận được một cái gì đó. Hoặc ngược lại, cái mất sẽ kéo theo những thay đổi tốt lành. Mọi thứ đã được sắp xếp như thế.

Quy luật tha thứ

Hãy tha thứ cho mọi người. Đừng giữ mãi trong lòng những điều buồn phiền, khó chịu, bực bội, độc ác. Mỗi người sẽ được nhận đúng phần của mình. Vì thế đừng chất chứa trong tâm những tình cảm tiêu cực xâu xé chúng ta từ bên trong. Mọi sự khó chịu lớn nhỏ hãy buông bỏ hết. Bởi chúng ta cũng đâu có phải là người không tội lỗi. Hãy nghĩ mà xem, tự chúng ta vô tình hay cố ý cũng đã từng khiến ai đó bực mình, cũng đã từng cư xử không phải với người khác. Và những người khác cũng có thể đâu muốn gây bực cho ta. Nhưng cuộc sống là thế. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người. Và cho chính mình nữa. Đừng tử hình mình vì những lỗi lầm, khuyết điểm, yếu đuối. Hãy chấp nhận bạn như là bạn hiện có. Và đó sẽ là bước đầu tiên trên con đường đưa đến sự hài hòa đang chiếm lĩnh Vũ trụ.

Chúng ta hiện đang ở đầu con đường nhận thức các quy luật quan trọng làm Vũ trụ chuyển động. Điều chắc chắn là cuộc sống chúng ta gắn liền với các quy luật này và việc tuân thủ chúng sẽ mang lại phúc lợi và cuộc sống hài hòa. Ngược lại, việc phá vỡ chúng sẽ bắt chúng ta phải trả giá.

Sống theo lời dạy của Apollon

 Theo truyền thuyết Hy Lạp xưa, chính thần Apollon đã truyền dạy sự thông thái cho con người thông qua nhà tiên tri của mình ở đền Delphi. Còn các nhà triết học đã ghi lại thông điệp của Apollon và khắc vào đá trên tường đền thờ thần.

Linh hồn của chúng ta là bất tử, còn chúng ta sống trên Trái Đất là để học tập. Sau đó chúng ta mang theo hành trang tri thức thu nhận được trở về Cõi Tinh Thần. Cái chết là kỳ thi cuối cùng.

Để biết sống đúng đắn phải biết học đúng đắn.

- Lúc nhỏ cần học phép lịch sự. Đó là các quy tắc ứng xử trong xã hội, các quy tắc tương tác với những người khác. Để sau thì đã muộn và sẽ không bao giờ học được điều này nữa. "Bé không vin, lớn gãy cành".

- Lúc trẻ cần học cách điều khiển các  dục vọng của mình. Cần phải học cách kiểm soát các cảm xúc, ham muốn, và bắt chúng phụ thuộc vào lý trí. Kiềm chế được các dục vọng lúc trẻ sẽ đạt được thành công lúc lớn.

- Lúc lớn cần học sự công chính. Đây là một khoa học khó khăn; cần phải cố gắng trở thành người công chính. Và cần phải đấu tranh với sự bất công, tùy theo sức của mình.

- Lúc già cần học cách biết khuyên bảo người khác những điều sáng suốt. Để không biến thành kẻ già cả vô tích sự, suốt ngày huyên thuyên; để trở thành người có ích và có giá cho xã hội.

- Và thậm chí cái chết cũng là một sự học. Cần phải học cách chết không hối tiếc.

Những điều trên là có thể nếu bạn học được cách làm tất cả những cái phụ thuộc vào bạn - học tập không ngừng.

Cuộc sống con người có ý nghĩa chỉ khi đó là nấc thang học tập. Tuần tự đi lên các bậc thang nối tiếp. Linh hồn là bất tử, nhờ thế việc học mới có ý nghĩa. Và linh hồn cũng tiến hóa, phát triển, trải qua các kỳ thi.

Sống theo tư tưởng của mình

John Kehoe (1934, Canada), nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu trí tuệ con người, đã xuất bản cuốn sách nổi tiếng thế giới "Sức mạnh của trí tuệ". Ông viết: "Bước đầu tiên để mở đầu một cuộc sống mới đơn giản đến ngạc nhiên: chỉ cần tuân theo dòng chảy các tư tưởng của mình và biết cách điều khiển chúng".

Theo ông để thay đổi hoàn cảnh bên ngoài trước tiên cần phải thay đổi hoàn cảnh bên trong. Phần đông mọi người chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng nếu không thay đổi tư tưởng, suy nghĩ, thì những cố gắng của họ chẳng đi đến đâu hoặc chỉ có những thành công nhất thời, ngắn hạn, không vững chắc. Bởi vì chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng tư tưởng của bạn. Cha ông ta nói "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". John Kehoe cũng dùng hình ảnh tương tự để nói về ý thức, tiềm thức tạo nên số phận con người.

Ông viết: "Nước khuôn theo hình dạng cái chứa nó, dù đó là cái cốc, cái bình hay dòng sông. Cũng y như vậy, tiềm thức của bạn sẽ sáng tạo tùy thuộc ở chỗ bạn đặt những hình ảnh nào vào nó trong những ý nghĩ thường ngày của bạn. Số phận của bạn được tạo ra như thế".

Rốt lại, sống thế nào là đúng đắn, là do bạn tự quyết định và lựa chọn.

Ngân Xuyên

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.