Sói lửa - Ác mộng của đồng bào dân tộc Tây Bắc

Có một dạo chẳng thấy những con sói lửa kéo về, trâu bò thả trên các bãi chăn gia súc tha hồ nhởn nhơ gặm cỏ. Nhưng rồi, chúng lại về và 3 năm trở lại đây, mỗi năm bà con phải đành nhắm mắt "hi sinh" cho chúng 30 - 40 con trâu bò. Mà loại này ác lắm, chúng "áp bức" lắm, không ăn cũng xé tan con mồi. Đó là tình trạng diễn ra trong suốt nhiều năm qua tại vùng biên giáp ranh giữa huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) và huyện Mường Ét (CHDCND Lào).

30 - 40 trâu bò bị sói giết hại mỗi năm

Từ trung tâm huyện Sốp Cộp, dong xe mấy chục km đường đồi núi, chúng tôi tìm đến xã Mường Lạn, khu vực giáp ranh giữa huyện Sốp Cộp và nước bạn Lào. Ở các bản Co Muông, Nậm Lạn và Pá Kạch... trong nhiều năm qua vẫn có thực trạng các đàn gia súc (trâu/bò/dê/ngựa) của bà con bị sói lửa ăn thịt và giết hại. Trong đó, Pá Kạch sát sịt biên giới là bản có số lượng trâu bò bị giết hại nhiều nhất (30 - 40 con/ năm). Đây là địa bàn cư trú của 74 hộ với 585 nhân khẩu của đồng bào người Mông.  

Anh Sổng A Dua (24 tuổi, trú tại bản Pá Kạch) kể rằng, hằng năm, cứ đến tháng 4, bà con ở đây lại mang tất cả gia súc lên các bãi chăn thả (đến tháng 11 lên mang về). Sở dĩ phải mang lên các bãi thả cách nhà 6 - 7 km và để ở đó là bởi nếu nuôi tại nhà thì không ai trông, bà con đi làm nương rẫy, lại không có gì cho nó ăn, đó là chưa kể không có đất để làm chuồng trại. Tuy nhiên, chó sói về ngày càng nhiều, mỗi năm giết hại 30 - 40 con gia súc của dân bản. Có trường hợp cả năm không thu về được con nào. Riêng gia đình anh trong năm qua bị loài mãnh thú này bắt đi 3 con trâu và 1 con bò.

Chỉ tính trong mấy tháng đầu của năm nay, cả bản đã có 10 con gia súc bị giết. Bà con cứ canh cánh, lo sợ đêm ngày vì chẳng biết ngày mai tỉnh dậy, đàn gia súc (đi kèm đó là một số vốn không nhỏ của mình) có bị mất trắng hay không? Khi phó thác chúng trên những ngọn đồi cỏ xanh cũng đồng nghĩa với việc họ phó thác số phận cho ông trời, cho thần núi, thần rừng rồi.

Anh Sổng A Dua cũng nói thêm, mặc dù thả trên đó biền biệt hơn nửa năm trời nhưng hằng ngày dân bản vẫn thay phiên nhau lên kiểm tra một lần. Gia súc nhà nào thì làm dấu nhà đó nên nhà nào bị mất là biết ngay. Theo một số người đi tuần tra, đàn sói giết gia súc này chỉ xuất hiện và kiếm mồi vào ban ngày. Mỗi ngày chúng tấn công mồi vào 2 thời điểm, sáng từ 6 tới 7 giờ, chiều từ 4 tới 5 giờ.

Qua tìm hiểu, đường đi nước bước của đàn chó sói này rất khó xác định. Nó cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác miễn là nơi đó có mồi. Trong một buổi sáng, chúng có thể "càn quét" một lúc mấy bãi thả. Có lúc chúng giết gia súc bãi này xong thì chuyển qua bãi khác. Cũng có lúc, vì thấy bóng người, chúng chuyển ngay sang bãi khác luôn và đi biền biệt vài ngày không thấy bóng dáng rồi bỗng nhiên lù lù xuất hiện. Có lúc chúng ăn ngấu nghiến và sạch banh con mồi, có lúc chúng ăn dở dang rồi để đó, mấy ngày sau quay lại ăn nốt. Và cụ thể đàn sói này bao nhiêu con, thậm chí có mấy đàn, cũng là một ẩn số mà bà con chưa biết.

Sói lửa, một loài thú quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Sói lửa, một loài thú quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Được biết, ngoài nghề chính là làm nương rẫy thì chăn thả gia súc mang lại nguồn thu lớn đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Tất cả các gia đình ở Pá Kạch nhà nào cũng đưa trâu bò lên thả trên bãi. Có nhà mấy chục con, có nhà mấy con. Một bãi thả như thế không khu biệt loại gia súc, có cả trâu, có cả bò; có thể chứa được mấy chục con. Có bãi chứa được hàng trăm con. Cả bản có 5 - 6 bãi thả gia súc hình thành từ 5 - 6 quả đồi ghép lại, tha hồ cỏ cho trâu bò gặm cả năm cũng không hết. Năm ngoái, số lượng trâu bò thả trên các bãi tổng cộng chừng 400 con.

Vì quá tức nên đi mua bẫy

Ông Sổng Sấy Tủa, Trưởng bản Pá Kạch nhớ lại, năm 1987, khi chuyển từ Sài Khao về Pá Kạch, dân bản đã cho thả trâu bò trên bãi. Lúc này những con chó sói từ Lào tràn qua biên giới và tấn công gia súc rất nhiều. Từ năm 1995 - 2005, chẳng thấy bóng dáng của chúng nữa. Bản làng yên bình, trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ. Nhưng từ năm 2005 trở đi, chúng lại kéo nhau về và trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm đàn sói đã giết hại từ 30 tới 40 con trâu bò.

Vào tháng 5, năm 2013, đàn sói này tấn công một lúc 7 con bò, dồn vào 1 khe rồi cắn. Có con chúng ăn hết, có con chúng cắn chết rồi để xác đó, máu tanh tưởi một vũng rộng. Khi nói về đàn sói này, ông Sổng Sấy Tủa bảo chúng là ác mộng với không chỉ riêng ông mà còn với tất cả đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Ông bảo loài này ác lắm, tàn độc lắm, "áp bức" lắm. ("Áp bức" theo cách nói của bà con ở đây diễn dịch ra là không ăn hết mà cũng cắn chết - PV).

Trước tình trạng bầy gia súc bị giết hại như thế, nhiều người dân Pá Kạch bàn nhau cách bẫy sói. Vì không được phép sử dụng súng săn cũng như thuốc nổ nên bà con dùng dây thép, dây phanh xe đạp, xe máy để bắt sói. Nhưng cách này không ăn thua và cũng nguy hiểm. Họ lại rủ nhau đi mua bẫy sắt. Có loại bẫy to và bẫy nhỏ, bẫy to nhất có giá từ 800 - 1 triệu đồng/cái. "Vì quá tức rồi nên mọi người mới mua cái bẫy này. Người dân nhà nào nhà đó tự đi mua và đi mua rất nhiều. Riêng đầu năm trở lại đây, dân bản đã bẫy được 8 con sói rồi".

So với những con chó sói mà chúng ta thường thấy, những con chó sói này có bộ lông màu hung đỏ pha vàng giống kiểu lông trộn màu của hoẵng, tai tròn vểnh lên, bụng màu sáng, thân dày và cao hơn chó bản, trong khi đó chân và đuôi lại màu nâu đen hoặc đen. Nó có hàm răng nhìn qua thì không nhọn lắm nhưng khi cắn con mồi thì thật sự biến thành dao cạo, nó có thể cắn nát tất thảy mọi thứ trong nháy mắt. Theo những thợ săn, thịt của loài sói lửa này tanh, khó ăn hơn thịt chó bản.  

Sói lửa trước nguy cơ tuyệt chủng

Khi các bãi thả gia súc của người dân bị xâm hại nghiêm trọng cũng là lúc số phận của loài mãnh thú này bị đe dọa trước nguy cơ tuyệt chủng. Các cuộc vây bắt và đột kích dày hơn theo số lần trâu bò của dân bản bị giết hại. Những người dân này nói với tôi, đó là cách họ bảo vệ đàn gia súc, tiền của và cả tính mạng của mình. Trước mắt, những con sói lửa này thấy người là chạy, và hiện tại chúng cũng chỉ mới tiếp cận các bãi chăn thả gia súc nhưng trong tương lai gần, khi mà đồng loại của nó từ Lào qua ngày càng nhiều, địa bàn bị phân mảnh thì khu vực sinh sống của người dân liệu có còn an toàn? - Đó là một câu hỏi mà người dân Pá Kạch đang lo lắng.

Một góc Sốp Cộp, một trong những vùng ít ỏi trên đất nước ta còn sự xuất hiện của loài sói lửa.

Một góc Sốp Cộp, một trong những vùng ít ỏi trên đất nước ta còn sự xuất hiện của loài sói lửa.

Ông Giàng Nỏ Ly, bản Pá Kạch, khoe: Con chó sói to nhất mà tôi bắn được là con đực, khi mang về bản cân lên được 32kg. Ở Pá Kạch, có người ở bản trên, từng bẫy được một gia đình sói cả mẹ cả con (sói con nặng từ 1,4 - 1,5 kg).  Năm nay, ông Giàng Bả Sinh và Giàng Mạc Ma cũng bẫy bẫy được 4 -5 con sói lửa. Những người dân bản Pá Kạch cho biết con sói to nhất mà họ biết lên tới 40kg. Tuy nhiên, trưởng bản Sổng Sấy Tủa cho biết vẫn chưa có ai hạ thủ được con sói đầu đàn. Con này rất khôn, thông minh, nhiều người bẫy mà không được. Làm như thế nào cũng không được. 

Ông Trưởng bản Pá Kạch cho biết, mặc dù biết nhà nước cấm săn bắt nhưng vì thiệt hại kinh tế mà loại này mang lại lớn quá, xót quá nên người dân cũng chẳng còn cách nào khác. Ước muốn của dân bản bây giờ là "cấm chúng tôi săn bắn, vậy thì chính quyền phải có biện pháp gì để đuổi đàn sói, bảo vệ đàn gia súc của dân bản".

Liên hệ với ông Giàng Sấy Tủa, Phó Chủ tịch xã Mường Lạn thì ông cho biết, đến thời điểm hiện tại, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là người dân phải tự bảo vệ đàn gia súc của mình, phải mang về, chăn nuôi trong chuồng trại, không đưa thả ở các bãi chăn gia súc tập trung. Ông cũng nói thêm, nếu dân không làm theo cách đó thì chỉ biết chấp nhận thực tế mà thôi. Và gia đình ông hằng năm cũng đành phải "hy sinh" mấy con trâu bò cho loài sói này.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Trưởng đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La:

Mấy năm trở về trước, khu vực quanh Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cũng có tình trạng sói tràn về giết gia súc của đồng bào dân tộc ở đây. Thế nhưng, cuộc di chuyển này bây giờ chủ yếu diễn ra ở xã Mường Lạn. Hằng năm, một số lượng lớn gia súc của bà con bị giết hại, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế. Với người dân ở đây, trâu bò và nương rẫy như máu thịt của họ vậy. Sở dĩ sói lửa về ngày càng nhiều, theo tôi, một trong những nguyên nhân chính là do nhà nước tịch thu hết vũ khí săn bắn, súng và cả thuốc nổ. Bây giờ cả bản chỉ được phép dùng 1 khẩu súng và súng đó sẽ được giao cho một người uy tín trong bản giữ để dùng trong ma chay theo phong tục của đồng bào. Vì thế mà, số lượng sói già hoá và phát triển thêm. Kéo theo đó, Lào còn rất nhiều rừng già, sói từ đó qua biên giới cũng nhiều. Địa bàn sinh sống và kiếm mồi bị phân mảnh, thành ra mới có tình trạng sói về các bãi chăn thả để tìm mồi.

Sói lửa là loại thú quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới, thuộc danh mục cấm săn bắt. Theo các chuyên gia, loài sói này đang bị khai thác và săn bắn một cách nghiêm trọng. Chúng đang gặp nguy hiểm và cần phải có được những chính sánh để bảo vệ. Đồng thời nếu không có chính sách hợp lý thì loài sói này có thể gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đậu Dung

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.