Siêu tụ điện thay thế pin điện thoại

Một nhóm các nhà khoa học của Trường Đại học Trung tâm Florida (UCF), cơ sở giáo dục cao học có số lượng sinh viên đông đảo nhất tại Mỹ, với trụ sở ở thành phố Orlando (tiểu bang Florida) vừa nghiên cứu thành công một loại siêu tụ điện kiểu mới, có thể thay thế pin điện thoại di động loại trừ những trở ngại cố hữu.

Công nghệ chế tạo siêu tụ điện đời mới cấu thành từ vật liệu nano, với tính năng tích trữ năng lượng vượt trội so với các nguyên liệu dùng làm pin điện thoại hiện nay.

"Nếu pin điện thoại được thay thế bằng siêu tụ điện kiểu mới, thời gian sạc được rút ngắn xuống còn một vài giây đồng hồ, cũng như sau hàng tuần lễ mới cần phải sạc lại - Giáo sư Nitin Choudhary, Trưởng nhóm nghiên cứu của UCF cho biết - Còn loại pin lithium-ion thường dùng trong điện thoại, nếu muốn tích trữ năng lượng tương tự siêu tụ điện đời mới, thì chỉ riêng cục pin đã to gấp bội phần so với bản thân chiếc điện thoại. Một ưu thế vượt trội nữa là siêu tụ điện có thể sạc được khoảng 30.000 lần, trong khi pin điện thoại thông dụng sạc được tối đa là 1.500 lần".

T.Hồng (theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.