Cục Truyền thông CAND tiếp tục chương trình xã hội từ thiện ở Thanh Hoá:

Sẻ chia nỗi đau với gia đình Trưởng Công an xã hi sinh

Tiếp tục hành trình sẻ chia nỗi đau với các gia đình gặp nạn do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Thanh Hoá, sáng 7-8, Đoàn công tác xã hội Cục Truyền thông CAND do Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng, Phó Tổng biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn đã đến bản Pá Hộc (xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát)- địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Khi đoàn công tác có mặt ở nơi đây thì con đường từ trung tâm xã Nhi Sơn vào bản Pá Hộc vẫn bị cô lập.

Trận mưa lũ lịch sử do cơn bão số 3 gây ra làm cho gần 1km đường trung tâm bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Mưa lũ lớn kèm theo sạt lở đất đá từ đỉnh núi đổ xuống đã khiến con đường từ trung tâm xã Nhi Sơn vào bản Pá Hộc và các bản giáp ranh hoàn toàn mất lối đi.

Tính đến 7h30 ngày 7-8, đoạn đường này vẫn ngổn ngang bùn đất cao tới gần đầu gối người. Hàng chục xe cẩu cỡ lớn vẫn miệt mài xúc đất thông đường nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế, bởi lượng đất đá quá lớn từ đỉnh núi đổ xuống kèm theo nước nguồn từ các khe núi chảy ra khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng trơn trượt, ngập úng.

Không thể đi theo đường chính vào bản Pá Hộc, chúng tôi phải dùng gậy tre dò đường men theo vách núi, thậm chí là trèo lên cả sườn núi để vượt qua rất nhiều đoạn đường đất sụt lún.

Lễ truy điệu đồng chí Thao Văn Súa (SN 1986), Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hoá, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ dù dã diễn ra chiều 6-8 với nghi lễ trang trọng với sự tham dự của đoàn công tác do Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá dẫn đầu và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, nhưng khi chúng tôi có mặt ở bản Pá Hộc thì không khí tang thương nơi đây như còn vẹn nguyên.

Đại diện Đoàn công tác Cục Truyền thông CAND, Báo CAND thắp hương tri ân đồng chí Thao Văn Súa.
Đại diện Đoàn công tác Cục Truyền thông CAND, Báo CAND thắp hương tri ân đồng chí Thao Văn Súa.

Người dân trong bản vẫn chưa thể tin rằng, Trưởng Công an xã Nhi Sơn- Thao Văn Súa đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bàn thờ và di ảnh của đồng chí Súa hiện vẫn để trong ngôi nhà người em họ ở bản Pá Hộc để người dân trong bản đến thắp hương, sẻ chia nỗi đau với người thân trong gia đình đồng chí. Ngôi nhà của đồng chí Súa ở trên đoạn núi đất (cách nhà em họ khoảng 300m) hiện đang có nguy cơ bị sập. 

Tâm sự với chúng tôi, ông Lương Văn Xích, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cho biết, hiện chính quyền địa phương đang tìm khu đất an toàn để dựng nhà cho vợ con đồng chí Súa ở. Nói về công việc của đồng chí Súa trong suốt quá trình công tác, ông Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn và người dân nơi đây rất tự hào bởi những đóng góp của đồng chí trong việc giữ gìn an ninh trật tự, không chỉ là trách nhiệm mà còn bằng cả tấm lòng nhiệt huyết.

Sẻ chia nỗi đau với người thân trong gia đình đồng chí Thao Văn Súa.
Sẻ chia nỗi đau với người thân trong gia đình đồng chí Thao Văn Súa.

Cách đây chưa lâu, đồng chí Súa đã phối hợp tích cực với Công an huyện Mường Lát triệt phá ba tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý gây bức xúc trong dư luận xã hội và người dân địa phương. Kể từ khi tham gia vào Ban Công an xã Nhi Sơn, đồng chí Súa luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong thời gian rảnh, đồng chí còn tham gia học đại học để có thêm kiến thức về công tác công an, nhằm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

“Trước ngày gặp nạn, đồng chí Súa chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Chính quyền địa phương đang chờ ngày đồng chí Súa nhận bằng tốt nghiệp để chúc mừng thì tang thương đã ập đến rồi. Sự ra đi đột ngột của đồng chí Súa không chỉ khiến xã Nhi Sơn mất đi một cán bộ tâm huyết, trách nhiệm mà còn khiến người dân địa phương thực sự tiếc thương vì những đóng góp quan trọng của đồng chí ấy”, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn nói. 

Sau khi thắp hương tưởng nhớ đồng chí Thao Văn Súa, thay mặt Đoàn công tác xã hội từ thiện Cục Truyền thông CAND, Đại tá Trần Thanh Phong chuyển lời của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Báo CAND và Truyền hình CAND sẻ chia mất mát và động viên vợ con đồng chí Súa sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đại tá Trần Thanh Phong, Trưởng đoàn công tác xã hội từ thiện tặng quà các gia đình bị thiệt hại về nhà ở xã Nhi Sơn.

Đại tá Trần Thanh Phong, Trưởng đoàn công tác xã hội từ thiện tặng quà các gia đình bị thiệt hại về nhà ở xã Nhi Sơn.

Đoàn công tác đã trao tặng gia đình đồng chí Súa 18 triệu đồng do Báo CAND và các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Quỹ xã hội từ thiện Báo CAND. Một nhà hảo tâm đi cùng đoàn công tác xã hội từ thiện ủng hộ gia đình đồng chí Súa số tiền 40 triệu đồng.  

Đón nhận món quà nghĩa tình của Đoàn công tác xã hội từ thiện Cục Truyền thông CAND, vợ con đồng chí Súa xúc động không nói nên lời khi cứ ôm chặt các thành viên trong đoàn mà khóc. Đồng chí Súa có ba con gái. Con đầu là giáo viên mầm non đã lấy chồng công tác ở Công an huyện Mường Lát.

Hai người con tiếp theo một cháu 15 tuổi, một cháu 12 tuổi. Trước sự hi sinh dũng cảm của đồng chí Súa trong khi làm nhiệm vụ, nhiều nhà hảo tâm đã đến gia đình trao tặng những món quà nghĩa tình để sẻ chia nỗi đau và động viên người thân trong gia đình đồng chí.

Chia tay người thân gia đình đồng chí Trưởng Công an xã dũng cảm hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Đoàn công tác xã hội từ thiện Cục Truyền thông CAND cùng lãnh đạo Công an huyện Mường Lát và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, sẻ chia nỗi đau và trao quà ủng hộ gia đình ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) và gia đình anh Vàng A Lâu (SN 1986, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) bị chết do mưa lũ. Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 8 gia đình ở xã Nhi Sơn bị thiệt hại nặng nề về nhà do mưa lũ.

Trong chuyến đi này, Đoàn công tác xã hội từ thiện đã ủng hộ người dân gặp nạn do mưa lũ ở Thanh Hoá tổng số tiền hơn 130 triệu đồng, trong đó: Báo CAND trao tặng 57 triệu đồng. 

Thông qua Quỹ XHTT Báo CAND, một số nhà hảo tâm đã ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần 15 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Ba Đình 12 triệu đồng; Viettel Thanh Hoá 12 triệu đồng; gia đình ông bà Lê Văn Luận, Lê Thị Lan (Tòa nhà Imperia An Phú, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 10 triệu đồng; Trung tá Nguyễn Thái Thanh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền PX03 Công an tỉnh Thanh Hoá và những người bạn ủng hộ 40 triệu đồng.

Hiện tại Cục Truyền thông CAND, Báo CAND và Truyền hình CAND tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở Thanh Hoá.

Ng. Hưng – Th.Minh

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.