Sát hại bạn thân vì… mê tín

Tin lời thầy bói, rằng phải có một người thế mạng mình thì mới không gặp điều bất trắc trong cuộc sống, đối tượng Trần Thị Thêm, 36 tuổi, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính người bạn thân của mình.

Vụ án chấn động

Vài ngày sau khi sự việc đau lòng xảy ra, những người dân xã Đan Hội, vẫn bàn tán không ngớt về nạn nhân và hung thủ. Không ai có thể tin rằng người ra tay sát hại chị Vũ Thị Ngà lại chính là người bạn thân nhất của chị.

Theo lời của những người dân địa phương thì chị Ngà (trú tại xã Đan Hội) được đánh giá hiền lành, sống biết trước biết sau, không bao giờ có điều tiếng, mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Gia cảnh chị thuộc diện khá giả trong xóm, chồng làm nông nghiệp, chăn nuôi thả cá gần nhà. Chị có ba người con, cháu lớn đã tốt nghiệp trung học, cháu nhỏ năm nay lên 4 tuổi. Hàng ngày, chị phụ giúp chồng lo việc đồng áng, chăm lo cho các con ăn học. 

Còn Thêm là mẫu người nhanh nhẹn, tháo vát. Người phụ nữ này chuyên chạy chợ buôn bán cá. Hoàn cảnh gia đình Thêm tương đối ổn định, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, chưa bao giờ xích mích gây mất đoàn kết hàng xóm hay thù oán với ai. Chính vì thế khi nguyên nhân sát hại chị Ngà được hung thủ hé lộ chỉ vì mê tín, nhiều người hoàn toàn bất ngờ.

Đối tượng Trần Thị Thêm
Đối tượng Trần Thị Thêm

Theo lời khai ban đầu của người nhà nạn nhân, khoảng 3 giờ sáng 18-12, chị Ngà và Thêm đi chợ đêm mua cá mang về bán. Hai người đi trên hai xe máy, sau đó chị Thêm quay về nhà chị Ngà, hốt hoảng báo tin chị Ngà bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách, riêng chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng. Chị Ngà hô hoán và bị các đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người.

Thêm đã về nhà báo cho gia đình nạn nhân đến đưa chị Ngà đi viện nhưng do vết thương khá nặng, chị Ngà đã tử vong. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự đến ngay hiện trường phối hợp với Công an huyện và các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra tại cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý cách nhà chị Ngà khá xa, giữa cánh đồng không người qua lại, lại không có nhân chứng nên cơ quan tập trung vào chính nhân chứng duy nhất là Trần Thị Thêm.

Khi được mời lên cơ quan điều tra làm việc, Trần Thị Thêm khai báo đúng như nội dung gia đình chị Ngà cung cấp và cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ án, có người điện thoại vào máy của Thêm nói là tháo nước tát ao nên cần bán cá. Chính vì vậy, Thêm mới rủ chị Ngà cùng đi mua. Khi đến nơi thì không thấy ai tát ao mà xuất hiện 2 người đàn ông đã dùng dao đâm chị Ngà để cướp tài sản.

Theo trình bày của Thêm thì sở dĩ hai tên cướp chỉ nhằm vào chị Ngà vì trong lúc chúng hành hung chị Ngà, Thêm sợ quá van xin chúng tha mạng vì mình còn con nhỏ. Chính vì vậy, chúng chỉ lấy túi xách của Thêm bên trong có điện thoại và 2 triệu đồng rồi thả cho Thêm đi. Vì quá sợ hãi nên Thêm phóng về nhà chị Ngà để thông báo với gia đình.

Mọi hành vi của Thêm không qua mắt được các điều tra viên giàu kinh nghiệm. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của Thêm vì hiện trường không hề có xáo trộn, xe máy của nạn nhân vẫn còn, hoa tai bị tháo chứ không phải do giật ra; trong điện thoại của nạn nhân và điện thoại của Thêm không có cuộc điện thoại lạ nào gọi vào.

Đặc biệt, điều bất thường nữa là khi xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy, Trần Thị Thêm không hô hoán, cũng không báo cho người dân gần hiện trường biết mà lại bình tĩnh phóng xe một mạch về nhà chị Ngà ở xã khác, cách hiện trường khá xa. 

Trong khi đó, thời điểm này không phải mùa thu hoạch cá vì thường thì hàng năm người dân sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch. Thời điểm này, cá tôm chưa lớn hẳn, cũng chưa được giá tốt nên xung quanh không có hộ nào tháo nước, bắt cá. Người dân ở gần hiện trường cũng cho biết, không ai nghe thấy bất cứ âm thanh nào về vụ án mạng xảy ra trong đêm.

Trong quá trình rà soát, thu thập thông tin, Công an Bắc Giang đã phát hiện Trần Thị Thêm có biểu hiện mê tín dị đoan. Thêm bị khủng hoảng tinh thần vì họ hàng có nhiều người chết đột ngột, hầu hết chưa đến 60 tuổi. Cứ trong khoảng 3-5 năm, gia đình Thêm lại có một người chết. Cứ bốc mộ người này lên được một thời gian ngắn, lại có người khác nằm xuống. Trong khi đó, anh trai của chồng Thêm mất cách đây mấy năm, chuẩn bị bốc mộ nên việc lo sợ này càng tăng lên. 

Nhận định, đối tượng sẽ sợ hãi đi xem bói toán nên cơ quan điều tra đã rà soát tất cả những người làm nghề thầy cúng, thầy bói trên địa bàn, từ đó, tìm được một người thầy bói có xem cho Thêm và nói rằng, sau khi bốc mộ anh trai chồng thì sẽ có người khác tiếp tục chết, người đó có thể là Thêm, chồng hoặc người thân của cô ta. 

Từ đó, cơ quan điều tra nhận định, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ngà với mục đích tìm người thế mạng cho mình. Kết hợp với kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, cơ quan điều tra đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định Trần Thị Thêm chính là hung thủ của vụ án.

Tuy nhiên, qua đấu tranh với đối tượng, Thêm một mực cho rằng cô ta là nạn nhân, không rõ đối tượng cướp là ai. Cho đến đầu giờ chiều 21-12, khi biết không thể chối tội được nữa, Thêm mới khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo lời khai của Thêm thì cô ta đi bói cách đây khoảng 1 tháng và suy nghĩ rất nhiều về việc thầy bói nói. Đó là phải có một người thân bị chết thì mới có thể hoá giải được vận đen mà gia đình cô ta đang gặp phải. Thêm có ý định sát hại một người thân nào đó trong gia đình nhưng không dám.

Sau nhiều ngày cân nhắc, suy tính, Thêm đã nhắm tới chị Ngà và lên kế hoạch sát hại. Nhà Thêm và nhà chị Ngà cách nhau khoảng 200m, hai người thường xuyên chơi với nhau. Hôm trước khi quyết định gây án, Thêm và nạn nhân vẫn cùng một số phụ nữ trong thôn chơi bóng chuyền với nhau. 

Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Thêm mang sẵn dao sắc, áo mưa rồi dựng nên màn kịch rủ chị Ngà đi mua cá để điều nạn nhân ra cánh đồng. Sau khi sát hại chị Ngà, Thêm dựng hiện trường giả rồi về thông báo với gia đình nạn nhân rằng Thêm và chị Ngà cùng bị cướp tài sản.

Hung khí gây án.
Hung khí gây án.

Niềm tin mù quáng

Vụ án một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi mê tín dị đoan, mù quáng của nhiều người dân. Khi xảy ra nhiều vụ việc đau lòng, mất niềm tin vào cuộc sống, hoặc khi cuộc sống đủ đầy, muốn giữ gìn mọi thứ, họ bắt đầu tìm đến thế giới tâm linh để làm chỗ dựa tinh thần. Cách đây 1 năm, dư luận bàng hoàng khi vụ án bà nội giết cháu ruột 22 ngày tuổi xảy ra ở Thanh Hoá cũng chỉ vì tin lời thầy bói, nếu cháu bé sống thì bà chết và ngược lại.

Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo luật sư Giáp Quang Khải, Công ty luật TNHH Nam Bạch Đằng, Bắc Giang thì hành vi của đối tượng Trần Thị Thêm đặc biệt nghiêm trọng và nếu có căn cứ xác định thầy bói đã xem bói cho đối tượng và truyền bá những tư tưởng mê tín là nguyên nhân dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ngà với mục đích thế mạng cho mình thì cũng cần thiết phải làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hiền Trâm

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.