Sập bẫy "đại gia" rởm, nhiều phụ nữ bị lừa vào nhà nghỉ mất cả tình và tiền

“Khi tỉnh dậy, tôi không thấy người đàn ông đi cùng đâu cả mà chỉ có 4 bức tường phòng ngủ. Lúc này, tôi ngờ ngợ mình bị ngủ mê. Toàn bộ nữ trang và tiền mang theo trong người đều mất sạch”, một nạn nhân kể lại. Tương tự đã có hàng chục phụ nữ bị rơi vào “bẫy” những kẻ giả danh “đại gia” để chiếm đoạt tình, tiền...

Cướp cả tình lẫn tiền của nhiều phụ nữ 

Ngày 6-12, cơ quan CSĐT Công quan TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Ngọc Nguyên (tức Khởi, 34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Hồng Khanh (Thái, 34 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thiện, phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, ngụ ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 4-11, Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo từ nữ chủ quán cà phê bị gây mê cướp số lượng lớn tài sản, trị giá 120 triệu đồng xảy ra tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Chị NTHV (36 tuổi, quê quán Sóc Trăng) cho biết, chị là chủ quán cà phê võng tại phường Châu Văn Liêm (quận Bình Thuỷ). Mấy ngày trước, chị có quen với một thanh niên tên Khanh. Nữ chủ quán có thiện cảm với thanh niên này, vì rất “sành điệu” và hào phóng. Chiều 3-11, Khanh cùng với hai thanh niên khác (sau này xác định là Huy và Nguyên) ghé quán trò chuyện, làm quen.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Khanh, người chuyên tiếp cận nạn nhân rồi cùng đồng bọn cướp gây mê.
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Khanh, người chuyên tiếp cận nạn nhân rồi cùng đồng bọn cướp gây mê.

Sau đó, cả ba rủ chủ quán lấy xe đến Trung tâm Thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) chơi. Chủ quán không an tâm, rủ em trai là TPMN (cùng cha khác mẹ) đi cùng. Trên đường đi, Nguyên ghé vào shop thời trang M&T mua tặng nữ chủ quán đôi giày hàng hiệu. Sau đó, cả nhóm đi ăn uống, hát karaoke.

Nhóm của Nguyên tỏ ra rất “ga lăng” và thay nhau chuốc bia cho em trai chủ quán say mềm. Khi đó, Khanh lấy xe đưa em trai chủ quán về trước. Còn chị NTHV được Huy và Nguyên dìu ra khỏi quán karaoke, đưa đến nhà nghỉ tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Nữ chủ quán ngủ thiếp đến gần sáng mới tỉnh dậy và tá hoả phát hiện toàn bộ tài sản, nữ trang trên người bị mất sạch. Còn hai người đàn ông đi cùng cũng không thấy đâu. Nạn nhân bật dậy xuống hỏi lễ tân thì được trả lời, người đàn ông đi cùng đã rời khỏi vào lúc khuya. Nữ chủ quán nhờ nhân viên kiểm tra, phát hiện giấy chứng minh đăng ký thuê phòng trọ là bản photocopy mang tên một người khác.

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, nạn nhân khẳng định đã bị đánh thuốc mê và đưa đến phòng nghỉ để cướp tài sản. Theo trình báo của bị hại, số tài sản bị cướp, gồm: bộ 29 vòng ximen, sợi dây chuyền, 2 nhẫn vàng, điện thoại Samsung Galaxy S8+ và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt.

“Chiều hôm đó, đi cùng tôi còn có em trai của mình nữa. Tôi chỉ nhớ lại lờ mờ sự việc đã xảy ra. Lúc hát karaoke, tôi buồn ngủ nên có hai người dìu ra ngoài chở đi. Lúc tỉnh dậy, tôi không còn thấy ai nữa. Một mình trong khách sạn, tài sản mang theo đều mất sạch”, nạn nhân kể lại.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, trong tháng 10-2017, cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo của hai nữ nạn nhân bị cướp số tài sản khoảng 55 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Qua kết quả xác minh của Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng gây án bằng thủ đoạn sử dụng thuốc gây mê nạn nhân, với phương thức khá giống nhau. Nhóm nghi phạm khoảng 2-3 người, tỏ ra khá sành điệu và hào phóng.

Thường xuyên tiếp cận với nạn nhân là phụ nữ từ 30 – 45 tuổi, chủ các quán cà phê, nhân viên quán nhậu trên địa bàn các tỉnh miền Tây và mang nhiều tài sản trên người như vòng vàng, điện thoại…

Sau khi làm quen, các đối tượng rủ nạn nhân đi nhậu, hát karaoke. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, bọn chúng bỏ thuốc gây mê vào nước, bia cho uống. Khi bị hại ngấm thuốc, các đối tượng đưa đến các nhà nghỉ, khách sạn để thực hiện hành vi cướp tài sản, quan hệ tình dục rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, Ban chuyên án đã xác định chân dung các đối tượng gây án là Trần Ngọc Nguyên, Lương Phan Nhựt Huy và Nguyễn Hồng Khanh. Cả 3 nghi phạm không có chỗ ở cố định, thường xuyên di chuyển trên địa bàn các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ.

Sau khi xác định được “con mồi”, các đối tượng liên hệ qua điện thoại hẹn thời gian gặp nhau để bàn bạc kế hoạch gây mê nạn nhân. Ban chuyên án bí mật cho các nạn nhân nhận dạng 3 nghi phạm này. Qua củng cố hồ sơ, ngày 23-11, Ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyên, Huy và Khanh tại tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Khám xét nơi ở và trên người các nghi phạm, cơ quan Công an thu giữ tang vật, gồm: 4 mảnh vụn bằng kim loại màu vàng, nhẫn bằng kim loại màu vàng, 5 điện thoại di động (là tài sản các đối tượng còn giữ lại sử dụng sau khi cướp), chày gỗ nhỏ dùng để tán nhuyễn thuốc mê, nhiều bọc nilon trắng dùng đựng thuốc mê tán nhuyễn, kìm dùng để cắt vàng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Gây án liên tỉnh, thành vùng Nam Bộ

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận: bản thân đã có gia đình. Tuy nhiên, nghi phạm không chí thú làm ăn mà tụ tập theo Nguyên thực hiện hàng loạt vụ cướp gây mê. Để tiếp cận nạn nhân, cả ba tự nhận là chủ mỏ cát, chủ sà lan, “đại gia” giàu có và ăn xài hào phóng.

Sau khi tiếp cận nữ chủ quán tại phường Châu Văn Liêm, Khanh cùng Nguyên và Huy đã bàn bạc kế hoạch gây mê. Nguyên từ TP Hồ Chí Minh tìm mua kìm để cắt vàng, thuốc ngủ tán nhuyễn và đưa cho Huy cất giữ. Cả ba hẹn gặp nhau tại quán cà phê để thống nhất lại kế hoạch thực hiện, trước khi đến gặp nạn nhân.

Các đối tượng Nguyên, Khanh và Huy.
Các đối tượng Nguyên, Khanh và Huy.

Lợi dụng lúc nạn nhân hát karaoke và đi vệ sinh, Huy lấy thuốc mê đưa cho Khanh bỏ vào ly bia. Nữ chủ quán không chút nghi ngờ, cầm ly bia vui vẻ uống cùng mọi người và bị ngấm thuốc. Khi đó, Khanh lấy xe đưa em trai chủ quán về nhà. Huy và Nguyên đưa nạn nhân đến nhà nghỉ.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Nguyên sử dụng Giấy chứng minh nhân dân (bản photocopy) của người khác để thuê phòng. Lúc này, nạn nhân đã ngấm thuốc ngủ mê nên bị Nguyên xâm hại tình dục và lấy kìm cắt toàn bộ vòng vàng, cướp tài sản trên người rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Sau đó, Nguyên liên hệ với Khanh và Huy, chia nhau số tài sản đã cướp để tiêu xài.

Cũng với thủ đoạn này, trong hai ngày 10 và 17-10, Nguyên và Khanh đã cướp điện thoại, nữ trang trị giá khoảng 55 triệu đồng của hai nạn nhân là ĐTTH 49 tuổi (ngụ tỉnh An Giang) và DTO (34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), tiếp viên quán cà phê tại thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long). Sau khi tiếp cận làm quen với nạn nhân, Khanh và Nguyên rủ nạn nhân đến phường Châu Văn Liêm (quận Bình Thuỷ) ăn uống, chờ cơ hội gây mê cướp tài sản.

“Trong nhiều vụ việc, sau khi gây mê nạn nhân cướp tài sản, các đối tượng còn lần lượt xâm hại tình dục”, một cán bộ điều tra cho hay. Cùng về thủ đoạn này, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cũng đang xác minh, điều tra trình báo của nữ nạn nhân trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, sau khi hình ảnh, phương thức thủ đoạn của các đối tượng chuyên cướp gây mê bị bắt giữ tại Cần Thơ được báo chí phản ánh, nữ nạn nhân này đã tới cơ quan Công an trình báo bị cướp tiền, nữ trang khoảng 40 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Theo nạn nhân, vụ cướp gần một tháng trước. Nạn nhân quen với nhóm 3 người đàn ông (nhưng chưa rõ tên, họ cụ thể - PV).

Những người này tỏ ra rất hào phóng và mời mọc nạn nhân đi ăn nhậu, hát hò. Người phụ nữ này không từ chối. Cả nhóm đi ăn uống, hát karaoke. Đến sáng hôm sau, nạn nhân thức dậy trong nhà nghỉ và phát hiện toàn bộ tài sản mang trên người đều mất sạch.

Còn những người đàn ông mới quen cũng không liên lạc được. Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân mới đến cơ quan Công an trình báo. Công an huyện Tam Nông đã lấy lời khai ban đầu và liên hệ với Công an TP Cần Thơ để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, nhóm của Nguyên khai nhận, ngoài 3 vụ cướp trên địa bàn TP Cần Thơ, cả nhóm đã gây ra 7 vụ cướp với thủ đoạn tương tự tại: TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bình Dương và Đồng Tháp, lấy đi lượng lớn tài sản.

Quá trình gây án, cả nhóm có bàn bạc, phân công vai trò cụ thể trước khi thực hiện các vụ cướp. Nguyên là người chuẩn bị công cụ như kìm để cắt vàng, mua thuốc mê rồi tán nhuyễn cho vào bọc nilon, đưa bị hại vào nhà nghỉ và lấy tài sản. Huy là người giữ thuốc mê giao cho Khanh và tạo điều kiện cho Khanh bỏ thuốc mê vào nước cho bị hại uống như: che chắn, nói chuyện với bị hại…

Còn Khanh là người chủ động tìm và tiếp cận làm quen với bị hại rồi báo cho Nguyên và Huy biết, đồng thời là người trực tiếp bỏ thuốc mê vào nước cho bị hại uống. Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng, phối hợp làm rõ các vụ cướp tài sản mà các đối tượng thực hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bình Dương và Đồng Tháp.

Văn Vĩnh

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.