Không chấp nhận sự giảm nhiệt của tên tuổi, có những sao Việt đã tìm mọi cách để níu kéo độ “hot” của mình. Và bên cạnh những chiêu trò không được đẹp mắt, thì chiêu khoe của xem ra đỡ rẻ tiền hơn nhiều. Tuy nhiên, đằng sau những màn khoe như vậy, nhiều người phải âm thầm nuốt quả đắng. Và tất nhiên, khán giả sẽ chỉ coi đó là "chiêu trò", kiểu như cào cấu chút danh hão còn lại trước khi "giãy chết".
Cũng có người thì khoe ra để thể hiện "chiến công" của mình, rằng sau bao năm lăn lộn làm nghề, tôi đã có thể có cho mình những tài sản giá trị, tuy nhiên họ lăn lộn vất vả như thế nào thì xem ra đó thuộc phạm trù… chỉ họ mới biết.
Hết thời khoe của để cầu danh
Bất cứ ai, khi xác định nghệ thuật là con đường để tiến thân và mưu cầu danh vọng, đều phải nằm lòng một chân lý có phần phũ phàng của nghề này, đó là biểu đồ lên xuống của tên tuổi. Sau một thời gian làm mưa làm gió, ở thời kỳ sung mãn nhất, các nghệ sĩ bằng tài năng và sự nỗ lực của bản thân cộng với yếu tố may mắn, họ đều xác lập được chỗ đứng trong lòng công chúng. Tất nhiên, chỗ đứng này lâu hay chóng, mạnh hay nhẹ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người của mỗi nghệ sĩ.
Song hầu hết tự bản thân họ đều nằm lòng một quy luật, đại ý như "tre già măng mọc", lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật luôn đòi hỏi cái mới, sự đột phá, phá cách… điều mà những người đi sau bao giờ cũng thuận lợi hơn và là thế mạnh của những người trẻ. Nói như thế không có nghĩa, cứ giảm độ “hot” tức là nghệ sĩ hết thời và không còn được yêu mến. Những nghệ sĩ nghiêm túc họ hiểu được quy luật này, họ hài lòng chấp nhận và tìm cách khác để duy trì hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Thay vì việc cào cấu quá khứ, họ tập trung vào các sản phẩm có chất lượng và đi vào chiều sâu, để phù hợp với lứa tuổi cũng như nhu cầu của các fan trung thành với mình.
Tuy nhiên, không phải ai gắn vào mình mác nghệ sĩ thì đều hiểu và chấp nhận quy luật mười mươi này. Có những "nghệ sĩ" đang quen ở "trên cao", nên khi bị nhìn xuống đã không thể chịu được cảm giác đó, và họ tìm mọi cách thậm chí sẵn sàng làm trò, bán rẻ nhân cách chỉ nhằm níu giữ chút danh mà quên mất danh dự cần phải có của một người làm nghệ thuật, sống và cống hiến cái đẹp cho mọi người.
Cao Thái Sơn, nam ca sĩ từng một thời được xếp vào hàng top trong nhóm những ca sĩ trẻ nhờ gương mặt cuốn hút, nụ cười sáng và chất giọng phù hợp với những bản nhạc não tình, ủy mị, anh từng là thần tượng của rất nhiều khán giả trẻ tuổi. Sau gần 10 năm làm mưa làm gió trên thị trường, giờ đây khi bước vào độ tuổi ba mươi, tên tuổi của Cao Thái Sơn đã bắt đầu chững lại, bởi lúc này lại là thời của những giọng cả trẻ, với những gương mặt búp bê như công chúa và hoàng tử.
Không chấp nhận điều đó, có thể nói trong thời gian qua Cao Thái Sơn là nam ca sĩ "quẫy" mạnh nhất để duy trì độ “hot” của mình. Tuy nhiên, những việc anh làm không thiên về các sản phẩm âm nhạc, Cao Thái Sơn chọn con đường ngắn hơn để gây sự chú ý. Anh liên tiếp gây scandal, hết chuyện lạm dụng giới tính, lợi dụng danh tiếng của ca sĩ đàn em cho sản phẩm âm nhạc riêng, rồi phát biểu dăn dạy người khác như đúng rồi, và tất nhiên Cao Thái Sơn cũng không ngại "thể hiện" và khẳng định độ “hot” của mình bằng màn khoe của.
Anh đã từng làm cho bao người "lác mắt" khi khoe vào dịp sinh nhật được đại gia hâm mộ tặng xe vài tỉ đồng, rồi gần đây nhất trước dịp Tết Nguyên đán Cao Thái Sơn cũng hồ hởi công bố đã từng được fan mừng tuổi số tiền lên tới vài trăm triệu. Tất nhiên, khi anh công bố những thông tin này, nó cũng gây chú ý được với một số người ưa thích sự tò mò, và rảnh rỗi việc. Tuy nhiên, sau khi họ xuýt xoa với anh thì cũng không ít người công khai "ném đá", thậm chí ném anh tơi tả, vì họ cho rằng Cao Thái Sơn đang làm lố, làm quá, bịa chuyện không ngượng mồm.
Giải vàng siêu mẫu năm 2009 NB, gần đây nổi lên như một đại gia chân dài nhờ những món đồ và phụ kiện bạc tỉ đắp lên người. Cứ mỗi khi có cơ hội xuất hiện ở các sự kiện, chân dài này đều chọn cách "chặt chém" đồng nghiệp bằng những món đồ với số tiền khủng khiến nhiều người phát sốt. Tất nhiên, nhờ những món đồ "trang trí" đắt giá như thế, NB dễ dàng chễm chệ ngồi lên những trang mạng với những dòng tít “hot” nhất, tuy nhiên cũng từ đây mọi người liền đặt câu hỏi. Từ sau khi đăng quang vào năm 2009, trên các sàn diễn thời trang, thánh đường của các người mẫu, tên tuổi NB gần như mất hút, đóng phim, ca hát, quảng cáo cô cũng không xuất hiện vậy chỉ sau vài năm không làm gì không hiểu NB đào đâu ra tiền để trưng lên người những món đồ bằng cả gia tài của nhiều người làm cả đời cũng chưa chắc có được.
Hay trong một talkshow trên truyền hình gần đây, hoa hậu Diễm Hương sau một hồi khóc lóc ôn nghèo kể khổ, cũng đến màn người đẹp này khoe ra những vật dụng đắt giá như chiếc đồng hồ lên tới 5 tỷ đồng mà mình sở hữu như một cách khẳng định cô đã nỗ lực trong suốt thời gian qua ra sao. Chỉ có điều, làm những phép tính đơn giản với con mắt của nhiều người trong nghề, nhiều người không ngại "bĩu môi" cho rằng người đẹp này làm quá, chứ với tên tuổi của cô và mật độ cống hiến của nghề nghiệp e là người đep khó có thể sắm những món đồ như vậy nếu không có sự "can thiệp" từ những đại gia ưa thích sánh đôi với chân dài.
Gậy ông đập lưng ông
Quay trở lại chuyện ca sĩ Cao Thái Sơn sau khi "tự hào" khoe của thì lợi đâu không thấy chỉ thấy cái hại mười mươi rõ ràng. Không những bị khán giả ném đá tơi tả và họ cho anh là “thánh nổ”, nhiều fan hâm mộ của nam ca sĩ cũng tỏ vẻ thất vọng về phong cách làm nghề và tư cách của anh. Trước những búa rìu dư luận, chính Cao Thái Sơn nếu từng hào hứng khoe bao nhiêu thì sau lại tỏ vẻ "đau khổ" bấy nhiêu khi phải bắn tiếng là mình buộc phải tìm người đã tặng quà để trả lại quà về cho chính chủ với mong muốn được yên thân.
Với đường đi nước bước dàn dựng scandal một cách bài bản tuy nhiên lại thiếu logic, nên Cao Thái Sơn sau vụ nhận và trả xe tiền tỉ càng khiến cho công chúng ngán ngẩm và là cơ sở cho nhiều người từng bán tín bán nghi vào sự việc lợi dụng tình cảm người đồng tính của anh trong quá khứ là có thật.
Hay như chân dài NB, sau một thời gian im hơi lặng tiếng mặc dù đã từng giành được giải thưởng có thể nói là cao nhất và đúng với chuyên môn nhất của những cô gái chân dài, việc cô bỗng dưng xuất hiện và chọn cách chặt chém trưng trổ lên người bằng tiền bạc khiến cho nhiều người nghĩ lại cô đang tìm cách quay lại. Tuy nhiên, với cách quay lại này e là NB chỉ đạt được phần "xem" chứ phần nghe có lẽ chính cô có khi cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" về những điều tiếng không hay mà người ta nói về mình. Với câu chuyện chân dài đại gia, vốn đã là cái tiếng gắn liền với nghiệp của các cô.
Còn Diễm Hương, sau khi ôn nghèo kể khổ và thể hiện mình như thế, rất nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi chỉ là chiếc đồng hồ thôi cũng đã có giá lên tới năm tỷ thì chắc hẳn cô còn sở hữu rất nhiều món đồ khác đắt giá hơn gấp nhiều lần như nhà cửa và xe hơi. Tuy nhiên, đây cũng là lúc người ta cho rằng nếu như không ngoan với đại gia e là Diễm Hương cũng khó lòng tự sắm cho mình những món đồ như thế, dù cô khẳng định chắc nịch trên truyền hình mình đã nỗ lực như thế nào để có thể mua được chiếc đồng hồ 5 tỷ. Cũng có người tin cô tự mua được nó, song họ cũng tự hỏi nếu vất vả và nỗ lực như vậy, nhưng rồi cuối cùng rút hầu bao chỉ để sắm một chiếc đồng hồ thay vì làm nhiều việc ý nghĩa hơn thì suy cho cùng Diễm Hương cũng chỉ là người đẹp có sắc mà hơi "kém hương".
Có nhiều cách để thể hiện mình, để khoe ra những gì mình có, nhưng nếu phải lấy tới những món đồ được cân đong đo đếm bằng tiền để khẳng định "đẳng cấp" cũng như níu kéo sự chú ý quan tâm của dư luận và công chúng thì e những "nghệ sĩ" này chỉ đáng xếp vào hàng kém tài kém luôn cả đức. Và sau mỗi lần khoe của như thế liệu danh tiếng mà họ có được, có khiến họ tự tin ngẩng mặt với đời hay không, hay đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miệng thì cười mà lòng chẳng khác gì muối xát thì chỉ có họ mới có câu trả lời mà thôi