Sai phạm của Ban Quản lý chợ Long Biên từ phiên tòa xét xử: 5 đối tượng "bảo kê"

Trong phiên tòa xét xử 5 đối tượng trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên ngày 25-7, dư luận có thể thấy rõ sự thiếu trách nhiệm của Ban Quản lý (BQL) chợ Long Biên trong công tác quản lý nhà nước.

Có mặt tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Loan - Phó BQL chợ liên tục nói không biết, không nắm rõ về các văn bản bổ nhiệm, công tác thu chi của chợ. Từ những câu hỏi của luật sư bảo vệ cho bị hại cùng diễn biến tại phiên tòa, bức tranh về một nhân vật "bảo kê" ở cấp cao hơn cũng dần dần lộ rõ…

Tiền án đầy mình vẫn làm Tổ trưởng

Trong phiên tòa sơ thẩm, sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đọc cáo trạng, Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") cho rằng có nội dung không đúng. Bị cáo cho biết, tất cả các hộ kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc là cho nhân viên của BQL chợ bốc xếp hàng và mình không "bảo kê" hay chèn ép tiểu thương. Tuy nhiên, khi trả lời trước tòa, đàn em của Hưng lại nhận tội và cho biết mình làm theo lệnh của Tổ trưởng Nguyễn Kim Hưng.

Cũng tại phiên tòa, nhiều người bất ngờ khi nghe được thành tích "bất hảo" của Tổ trưởng tổ bốc xếp Hưng "kính" với các tội danh như "Hiếp dâm", "Gây tổn hại sức khỏe của người khác", "Gây rối trật tự công cộng", "Cưỡng đoạt tài sản". Và không biết bằng một "phép màu" nào đó, Hưng "kính" lại được BQL chợ Long Biên phân công nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ dịch vụ bốc dỡ hàng hóa số 2, tại quyết định 64 ký ngày 5-11-2013 do ông Đàm Đình Dũng (nguyên Trưởng BQL chợ) ký.

Đứng trên bục bị hại, chị Nghiêm Thúy Nga khóc nức nở khi nhắc lại những ngày tháng bị chèn ép, đe dọa. Trong thời điểm đó, đã nhiều lần chị Nga làm đơn "cầu cứu" BQL chợ nhưng sự việc vẫn không dừng lại. Sau một cuộc họp có mặt các bên liên quan, BQL chợ yêu cầu tổ bốc dỡ thực hiện đúng quy định, nhưng nhóm của Hưng "kính" chỉ làm như cam kết được 5 ngày, rồi mọi việc lại đâu vào đó. Thậm chí, hành vi chèn ép còn nặng hơn cả trước khi BQL chợ tổ chức họp.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi, thiệt hại của chị Nga là bao nhiêu? Bị hại Nghiêm Thúy Nga tiếp tục khóc nức nở và nói: "Tôi đã bị chèn ép đến mức tự tử 2 lần không thành. Suốt 1 năm không biết kêu ai cho thấu? Đơn đi đến đâu bị dìm đến đó. Khách hàng thấy tôi bị như thế bèn chạy cho xa. Trưởng BQL chợ thì nghiêng hẳn về phía nhóm bảo kê. Suốt thời gian qua, chưa một ai đong đếm được tôi đã khốn khổ đến thế nào?".

5 bị cáo bị đưa ra xét xử.
5 bị cáo bị đưa ra xét xử.

Cũng giống như chị Nga, dư luận xã hội vô cùng bức xúc về sự việc này và quan tâm đến mức án mà các đối tượng phải chịu. Vì lý do đó mà các luật sư bảo vệ cho bị hại đã cho rằng, cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 170 - BLHS là không thỏa đáng. Có 3 yếu tố quan trọng để xem xét truy tố theo khoản 2 đã bị bỏ qua. 

Đầu tiên, đó là "Phạm tội có tổ chức", việc tổ chức đã được thể hiện từ lời khai của các đối tượng trước tòa, về việc thống nhất thu và ăn chia ra sao, quản lý nhau như thế nào và việc hợp thức hóa bảng kê nộp cho BQL. Thứ hai, đó là "Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp", sự việc được ghi nhận từ tháng 2 đến tháng 8, các đối tượng chèn ép tiểu thương bằng nhiều cách để thu tiền như đổ cá thối, chặn xe, chửi bới. Cuối cùng là "Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội".

Tuy nhiên, đến cuối phiên tòa, HĐXX cho rằng luận điểm trên của các luật sư là không có căn cứ và vẫn phán xử tội danh các bị cáo theo khoản 1 Điều 170. Theo đó, mức án dành cho Nguyễn Kim Hưng là 48 tháng tù giam; Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương cùng chịu mức án 42 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Tiến nhận 36 tháng tù giam. Mức án này thấp hơn so với đề nghị của VKS trước đó.

Nguyễn Kim Hưng - tức Hưng "kính".
Nguyễn Kim Hưng - tức Hưng "kính".

Có bỏ lọt tội phạm?

Sự bức xúc của phiên tòa không chỉ dừng lại ở mức án của nhóm đối tượng "Cưỡng đoạt tài sản" do Nguyễn Kim Hưng cầm đầu. Trong quá trình xét xử, qua lời khai của các bị cáo và những người liên quan, một mối liên kết giữa Hưng "kính" và BQL chợ đã dần được lộ rõ. Phải chăng đã có sự ăn chia số tiền "bảo kê" giữa Hưng "kính" và BQL chợ Long Biên?

Có mặt tại phiên tòa, đại diện BQL chợ là ông Nguyễn Văn Loan đã không trả lời được bất cứ câu hỏi nào do các luật sư đặt ra. Câu trả lời thường trực của ông Loan chỉ là "không biết", "không nắm rõ" và "do trưởng ban Đàm Đình Dũng". 

Cụ thể khi được hỏi về lý do tại sao không có tên Nguyễn Kim Hưng trong bảng phân công nhiệm vụ năm 2018, vậy mà đối tượng này vẫn ngang nhiên sắp xếp chỗ đỗ xe, sai "xử" đàn em thu tiền của tiểu thương một cách công khai mà không có sự can thiệp của BQL chợ.

Vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga, bị hại của vụ việc.
Vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga, bị hại của vụ việc.

Với một đối tượng không có nhiệm vụ, chỉ là một gã bốc xếp có hưởng lương, tại sao có thể ngang nhiên lộng hành trước mắt BQL chợ? Là một trong những lãnh đạo của chợ vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Loan nói "không nắm rõ" trước tòa quả thật là một điều vô lý. Đây phải chăng là sự cố tình quay lưng với những khó khăn mà tiểu thương gặp phải.

Theo như cáo trạng của VKS, trong số tiền mà nhóm Hưng "kính" đã cưỡng đoạt của hộ kinh doanh nhà chị Nghiêm Thúy Nga, Hưng "kính" trích ra 10 triệu 770 ngàn để cho Nguyễn Hữu Tiến nộp lên BQL Long Biên cùng bảng kê mà các đối tượng này đã lập với nội dung là tiền bốc xếp từ nhà chị Nga. Nhưng đáng nói trước đó, chị Nghiêm Thúy Nga không hề kí một hợp đồng hợp tác bốc dỡ nào cùng BQL chợ với số tiền nói trên. Hợp đồng chị Nga đã kí sau này chỉ là một hợp đồng mang tính nguyên tắc khi cần bốc dỡ thì sẽ thuê, còn trường hợp nào cần bốc dỡ thì sẽ phải kí riêng từng cái.

Vậy số tiền 10 triệu 770 ngàn được nộp lên cho BQL là tiền gì, sẽ được hạch toán vào khoản nào trong hoạt động của chợ? Việc ông Nguyễn Văn Loan không trả lời được những câu hỏi của luật sư càng làm rõ sự lúng túng trong việc thu những khoản tiền có dấu hiệu sai phạm đó. 

Phải chăng BQL đã được chia lợi nhuận trực tiếp từ nhóm "bảo kê" như Hưng "kính". Các luật sư cho rằng, 10 triệu 770 ngàn đó cũng nằm trong tổng số tiền "Cưỡng đoạt tài sản" phải nộp lại cho nhà nước và phải xem xét tính chất "đồng phạm" của những cá nhân có trách nhiệm quản lý, vận hành ở chợ Long Biên.

Ông Nguyễn Văn Loan trả lời tại tòa.
Ông Nguyễn Văn Loan trả lời tại tòa.

Sự thiếu minh bạch của BQL chợ Long Biên còn thể hiện ở chi tiết khi luật sư đặt câu hỏi: "Căn cứ vào đâu để thành lập tổ bốc dỡ hàng hóa". Trả lời cho câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Loan cho biết, việc thành lập dựa vào chỉ đạo của UBND quận Ba Đình. 

Nhưng sau đó luật sư đã trích dẫn bút lục số 84, Công văn 2225 ngày 10-10-2018, trả lời cơ quan điều tra của UBND quận Ba Đình cho thấy, quận không chỉ đạo tổ chức hoạt động của tổ bốc xếp tại chợ Long Biên. Đến lúc này, ông Loan lại cho biết mình "không nắm được" nội dung này.

Kết thúc phần xét hỏi, với những tình tiết đáng phải đặt dấu hỏi về trách nhiệm của BQL chợ Long Biên, các luật sư bảo vệ cho bị hại đều nêu quan điểm đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung và làm rõ trách nhiệm của BQL chợ Long Biên.

Nhóm PV

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.