Rộ cảnh nam thanh niên mình trần mừng World Cup!

Có lẽ, từ những bộ ảnh nude của hotboy Chan Than San hay những bộ ảnh gây sốc của nam vương Tiến Đoàn gây được những cuộc ầm ĩ trên mạng, mà giới trẻ đang có xu hướng khoe thân cởi mở hơn nhiều. Điều đáng nói, rất nhiều gương mặt này chưa bước vào tuổi hai mươi và tất cả đều có một khát khao duy nhất là bước chân vào làng giải trí và cởi quần áo để nhanh nổi tiếng! Và một trong những "đỉnh điểm" của trò khoe thân là mượn cớ ủng hộ World Cup rồi chụp hình nude…

Ngớ ngẩn và thiếu hiểu biết

Còn nhớ, cách đây hơn một năm, khi người mẫu Ngọc Quyên xuất hiện trong bộ ảnh nude chụp tại cánh rừng tại Sơn La và giải thích rằng "nude để bảo vệ môi trường" đã trở thành đề tài châm biếm của báo chí. Dường như trên thế giới, chỉ có nude để gây tuyên truyền cho phòng chống bệnh ung thư vú của phụ nữ là được tán thưởng. Thế nên, hình ảnh "nude bảo vệ môi trường" đã gần như được mặc định cho sự ngớ ngẩn và phản cảm.

Dẫu vậy, Ngọc Quyên vẫn là một siêu mẫu và người ta dễ chấp nhận hình ảnh một phụ nữ chụp ảnh khỏa thân hơn đàn ông. Bởi vẻ đẹp của người đàn ông thường được biểu hiện qua những hành động mà họ làm, thay vì việc đứng để khoe các bộ phận trên cơ thể. Bởi vậy dư luận đã dậy sóng khi trái bóng World Cup 2014 vừa lăn, trên một số trang web xuất hiện bộ ảnh 4 nam thanh niên ôm bóng nhưng lại cởi truồng. Bộ ảnh này được người thực hiện chia sẻ là để… cổ vũ tinh thần World Cup. Điều đáng nói hơn nữa, những người thực hiện dùng hình những lá cờ của các nước để che bớt đi hình ảnh có phần lõa lồ của người mẫu. Ngay khi bộ ảnh xuất hiện đã bị dư luận phê phán rất nặng. Và không ít người cho rằng, người thực hiện bộ hình này có tư duy… biến thái.

Một "thảm họa" khác cũng đu theo World Cup 2014 là "Quân Kul sịp vàng". Từng gây phản cảm với hình ảnh quỳ gối năn nỉ giám khảo Vietnam Idol cho cơ hội đi tiếp, Quân Kul còn liên tục có những phát ngôn và hình ảnh rất… "bá đạo". Mới đây, Quân Kul leo ra tận hồ sen và nude cùng với trái bóng tròn để… ủng hộ World Cup. Hình ảnh anh chàng ốm tong teo cởi truồng nằm ưỡn ẹo trên cành cây, phía dưới là hồ sen, với trái bóng tròn khiên cưỡng… thật không khác nào bức tranh biếm họa. Thế nhưng, với “Quân Kul sịp vàng” thì chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mọi người xem nhiều, xem xong rồi chửi cũng chẳng sao.

Mẫu nam khoe thân.

Mẫu nam khoe thân.

Hình ảnh các cô gái mặc bikini ôm trái bóng tròn để cổ vũ cho các cầu thủ là một hình ảnh quen thuộc của các sân thể thao. Tuy nhiên, các stylist và nhiếp ảnh của chúng ta không biết muốn truyền tải thông điệp gì qua hình ảnh các chàng trai cởi truồng ôm bóng? Phải chăng, các stylist nghĩ rằng, hành động đó sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn? Hay họ mong muốn các cầu thủ sẽ trở thành những người… đồng tính, để khi thấy hình ảnh mẫu nude sẽ có thêm động lực thi đấu?

Những "siêu phẩm" như thế này thường làm cho hình ảnh của giới showbiz méo mó và xấu xí đi rất nhiều. Nhưng, trên thực tế, cũng không hiếm những bộ ảnh khoe thân được chụp ra chỉ nhằm để thỏa mãn một bộ phận những người có khoái cảm "thủ dâm online" như vậy.

"Hotboy khoe hàng thành đạt" và cơn sốt "ở truồng trên facebook"

Có thể tạm coi Chan Than San là "hotboy" đầu tiên của Việt Nam, với những hình ảnh xuất hiện được sơn tút rất kỹ lưỡng. Khoảng năm 2008, Chan Than San nổi lên như một hiện tượng mạng với vẻ đẹp không tì vết, với những hình ảnh bụng 6 múi, ngực nở nang, eo thon và khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo. Chan Than San liên tục khoe hình ảnh gợi cảm và gần như trở thành một hiện tượng vô tiền khoáng hậu. Mặc dù cũng gánh về một mớ gạch đá nhưng Chan Than San vẫn rất được ưa chuộng, đặc biệt trở thành một "hotboy khoe hàng thành đạt" khi được biết đến như một tiếp viên hàng không, và là người mẫu trình diễn catwalk trên một số sân khấu thời trang khu vực. Sau đó, Chan Than San lên truyền hình Thái Lan kể chi tiết quá trình biến từ cậu bé xấu xí trở thành hoàng tử nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Từ Chan Than San mà những khái niệm "dao kéo" đã trở nên phổ thông trong giới mẫu nam trẻ. Nhưng, Chan Than San có vẻ như cũng đã quá chán với thị phi nên không còn hào hứng với showbiz nữa. Hiện tại Chan Than San đang sống tại Mỹ.

Kenny Sang.

Kenny Sang.

Sau Chan Than San, một loạt "hotboy" khác sẵn sàng khoe thân để được chú ý. Hành trình của những "hotboy" này thường là tham gia chụp những bộ hình miễn phí, thậm chí bỏ tiền ra để được các nhiếp ảnh nổi tiếng và các stylist có chút ít quan hệ và quyền lực với truyền thông để mắt tới. Nếu không có tiền thì phải biết đánh đổi những mối quan hệ khác, phổ biến là đổi tình. Với con đường đó, rất đông các chàng trai đã trở thành một phiên bản kiểu Chan Than San, với cùng công thức là đến để cởi, cởi mong nổi. Nhưng nổi tiếng phải có một công nghệ tạo dựng, và muốn kiếm được tiền từ sự nổi tiếng đó thì còn cần một công nghệ cao tay hơn, kết hợp giữa kinh doanh và thuật lấy lòng người. Còn nổi tiếng của các "hotboy cởi truồng" hầu hết mới dừng lại ở mức độ được biết đến và nhận một nhà gạch đá.

Mới đây có câu chuyện cũng khá nực cười, đó là một hotboy tự phong (thực ra anh này cũng đã khá già so với chữ "boy") tên Kenny Sang. Từng rất thích phát biểu trên trang cá nhân về những vấn đề trời biển nào đó, Kenny Sang sau đó quyết định làm MV "Tình thơ" và tuyên bố trở thành một hiện tượng vượt xa các MV của Thái Lan hay Hàn Quốc. Sau đó, giả bộ bị dư luận phản ứng, mệt mỏi, Kenny Sang post hình… nude lên facebook và dùng gạch đá ném lại những ai ném đá mình. Kenny Sang cũng tuyên bố mình là số một về độ đẹp trai và giàu có, không ai ở Việt Nam sánh kịp… Kenny Sang quyết định trở thành một gương mặt đặc biệt khi bất chấp những thông tin chỉ trích, vẫn tiếp tục "lồng lộn" bằng những phát ngôn không giống ai. Điều ngộ nghĩnh là vẫn có một số trang tin đăng tải và nó tiếp tục trở thành đề tài trên mạng xã hội.

Một phóng viên, cũng tự nhận là "hotboy làng báo", vốn là cây bút chuyên săn tin hậu trường ngôi sao, và cũng luôn dùng hình photoshop để "lừa tình" trên facebook. Cảm thấy "đắng lòng" trước việc một kẻ xoàng xĩnh như Kenny Sang bỗng chốc nổi như cồn, anh này quyết tâm truy tìm bằng chứng. Vận may đến khi cả hai đụng nhau ở một sự kiện. Cuối cùng, "hotboy làng báo" đã chụp được khuôn mặt mộc của "hotboy đẹp nhất Việt Nam" và post lên facebook với sự hả hê không giấu diếm.

Ngay lập tức, cuộc chiến giữa hai hotboy tự phong bắt đầu. Và không cần biết thắng bại hay không, nhưng cả hotboy làng báo lẫn hotboy đẹp nhất Việt Nam đều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cả những hình ảnh được giấu kín khi xưa nay đã được lôi ra bằng hết để nhằm hạ bệ nhau. Cuộc chiến bất phân thắng bại, nhưng một số người đã đùa rằng, có lẽ hotboy làng báo sẽ thua cuộc, bởi vì anh này không dám lột đồ chụp nude như Kenny Sang! Rất nhiều status châm biếm trên facebook về vụ việc này, đều chung một từ rất thời thượng: "Đắng lòng".

Facebook và chuyện khoe thân

Nếu chịu khó dạo facebook sẽ thấy không khó nhận ra những hình ảnh khiêu gợi của các nam thanh niên. Trên thực tế, không phải ai chụp ảnh cởi trần hay nude đều có mục đích xấu. Nhưng, chỉ cần theo dõi những trang facebook của các hotboy thích chụp ảnh nude sẽ hiểu ngay được vì sao họ lại làm như vậy.

“Quân Kul sịp vàng” nude với bóng.

“Quân Kul sịp vàng” nude với bóng.

Nếu như một nghệ sỹ nổi tiếng chụp nude, thường họ sẽ công bố nó lên các trang báo lớn hoặc nằm trong các dự án nghiêm túc. Và tất cả mọi thứ dừng lại ở đó. Còn các hotboy show hàng trên facebook thường lại chỉ có một mục đích là thu hút sự quan tâm của một nhóm người. Họ thường không có công việc làm cố định, một số thì cố chen chân trong một vài dự án văn nghệ nhỏ, một số khác chủ yếu là làm mẫu nude cho các nhiếp ảnh gia thích ngắm… cơ thể đàn ông. Và khi họ post lên facebook, sẽ thu hút lượng khá đông những kẻ thích săn hàng qua mạng. Và những đường dây mại dâm bắt đầu… Không cần tốn kém, lại rất trực tiếp, mối quan hệ dịch vụ kiểu này trở nên đơn giản hơn nhiều và cũng thực tế hơn nhiều.

Và, lúc này, đúng là… đắng lòng khi chính các trang tin online trở thành kẻ đồng lõa trong việc giúp cho các hotboy tự phong nổi tiếng hơn và giá cao hơn khi… đi khách. Câu chuyện về giới "hotboy" đi khách, tất nhiên sẽ là chuyện của một đề tài khác, nhưng nó thực sự được bắt nguồn từ những trào lưu như thế này.

Thế mới nói, chân dài thì cần có đại gia bảo bọc. Nhưng hotboy bây giờ cũng rất có nhu cầu săn kiếm đại gia. Muốn nhanh thành công thì phải biết khoe thân trọn gói…

Thạch Tú

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.