Mới đây có quy định, sẽ phạt nặng những ai đi xe không chính chủ. Khi nghe những điều này anh có suy nghĩ gì không?
Tôi thấy nó rất nực cười, và thấy thương cho bà con nông dân, công nhân, những người có thu nhập thấp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Đồng ý rằng việc không sang tên đổi chủ sẽ khiến Nhà nước mất đi một khoản thuế nhất định nhưng có nhiều cách để có thể bù đắp vào cơ mà. Sao không nghĩ tới chuyện tiết kiệm các khoản chi tiêu công không cần thiết, cân nhắc hơn trong việc xây dựng các dự án không khả thi…
Nhờ công việc tôi có được sự tiếp xúc với phần đa các bà con còn khó khăn, chắc nhiều người không tưởng tượng nổi công nhân ở các khu công nghiệp có khi ba, bốn người mới góp được tiền để mua một chiếc xe rồi chia nhau chạy. Những bà con vùng nông thôn cả gia đình cũng chỉ có một chiếc xe. Nếu áp dụng những luật này có phải là kìm hãm sự phát triển cũng như làm khó những người nghèo.
Cái cần ở đây là sự quan tâm vĩ mô, muốn đường sá bớt tắc thì phải đầu tư làm đường, nâng cấp cơ sở hạ tầng chứ không phải thể hiện sự bất lực của mình bằng cách ra những quyết định không khả thi và thiếu thực tế.
Với người nghèo chắc chắn những việc này sẽ làm khó họ, nhưng với gia đình anh chắc là không vấn đề gì?
Tôi thừa nhận điều này, đúng là với thu nhập của gia đình tôi thì những khoản thu này cũng không tác động gì nhiều, nhưng mình sống trong một xã hội vẫn còn nhiều người nghèo mà một phần trong đó là gia đình, bà con lối xóm rồi rộng ra là cả xã hội thì việc mình có quan tâm và ý kiến là điều đương nhiên chứ. Không thể sống bàng quan chỉ biết có bản thân mình.
Với lại tôi nghĩ, chính sách này nói là nó không làm khó người giầu thì cũng không đúng đâu, vì người giầu thì họ cũng phải làm cật lực mới giầu, họ cũng phải được hưởng xứng đáng chứ. Giờ bạn nghĩ, những người có thu nhập cao một chút mà phải đóng góp như vậy cũng là sự bất công chứ.
Gia đình anh ai là người làm chủ kinh tế?
Gia đình tôi không phân công ai là chủ và ai là phụ cả. Mỗi người đều góp một bàn tay để vun đắp cho cuộc sống gia đình mình cả về vật chất và tinh thần. Chúng tôi sống và quyết định mọi công việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bởi nền tảng một gia đình hạnh phúc nó phụ thuộc vào tình yêu, sự tôn trọng của cả hai vợ chồng, nếu có sự phân biệt "chủ tớ" hay chính, phụ thì gia đình đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại cả.
Vậy mà có thông tin Quyền Linh bị vợ thống lĩnh, anh sợ vợ lắm và chấp nhận vợ rót cho từng đồng để tiêu vì tội anh không làm ra tiền bằng bà xã?
(Cười lớn), thông tin này có tính chất dìm hàng quá nha, và nói thế này thì oan cho vợ tôi quá. Tôi nghĩ, một gia đình mà tồn tại kiểu quyền lực hoặc quản lý đồng tiền kiểu này thì chắc chắn nó sẽ tan vỡ. Ở nhà tôi đôi khi những sinh hoạt diễn ra hằng ngày nó phụ thuộc rất nhiều vào nghề nghiệp và công việc của cả hai vợ chồng. Có những lúc tôi ở nhà vợ đi công tác, cũng có khi thì ngược lại, chính vì thế mọi công việc cả hai phải cùng nhau giải quyết.
Ví dụ như nhiều khi tiền điện tiền nước mà tôi ở nhà thì tôi cũng đứng ra trả, hay việc lớn như mua cái xe hay vật dụng gì nhiều tiền mà tôi đi vắng thì vợ cũng tự quyết được, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi không câu nệ việc anh là đàn ông thì lo việc lớn, em là đàn bà em lo việc bếp núc nọ kia. Phải linh hoạt chứ. Còn Quyền Linh cũng không hiền để bị bà xã bắt nạt đâu (cười).
Anh đi show miệt mài nhưng lại chưa chắc đã kiếm ra tiền bằng vợ, vì chị ấy là doanh nhân. Người đàn ông mà kiếm được ít tiền hơn đôi khi tiếng nói nó không có trọng lượng?
Thứ nhất chuyện kiếm tiền nhiều hay ít là do người ta mặc định và nghĩ hộ gia đình tôi khi nhìn thấy công việc của cả hai vợ chồng tôi, tôi không cần phải thanh minh chuyện này. Còn vế thứ hai tôi nói thế này, cái uy của người đàn ông ngoài chuyện kiếm tiền nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa, nhân cách, lối sống, những cống hiến và đóng góp cho xã hội.
Người phụ nữ của anh ta có nhìn thấy được điều này ở chồng mình hay không sẽ quyết định mọi hành vi của cô ấy. Quyền Linh là người thế nào thì chắc không cần phải nói thêm nữa, tôi nghĩ vợ mình hoàn toàn có thể tự hào về chồng nên cô ấy sẽ biết "trọng lượng" của tôi ở đâu. Quyền Linh đâu phải là kẻ bất tài, đúng không?
Quyền Linh ở trong một ngôi nhà to, xe ô tô đẹp mọi thứ rất viên mãn nhưng sao anh chạy show thập cẩm vậy. Người ta nói anh tham tiền, và đang tận dụng sức nóng để vơ vét?
Đúng là tôi rất tham lam, và cái tham lam của tôi có hai lí do thế này. Một là những việc tôi làm đều là những chương trình có tính chất nhân đạo. Những chương trình như "vượt lên chính mình, người Việt dùng hàng Việt, hay đám cưới…" là những chương trình tôi làm với tấm lòng và trách nhiệm của mình với bà con nghèo khổ như một sự tri ân những tình cảm mà họ dành cho tôi.
Tuy nhiên, sau những chương trình đó trở về tôi cũng lao vào chạy show như điên bởi tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình mình chứ, không lẽ tôi cứ đi làm từ thiện mà để trách nhiệm kinh tế và con cái lên trên vai vợ con mình. Tôi cũng phải ăn thì mới làm được chứ, vì thế thay vì sau khi làm show cho người nghèo thì tôi buộc phải xuất hiện ở các sự kiện event để có tiền lo cho gia đình.
Vậy mà có thông tin Quyền Linh một phần anh phải "cày như điên" vì là một "tín đồ" của bài bạc và cá độ. Anh giải thích thông tin này thế nào?
Bạn thử nhìn những người bị cho là nghiện bài bạc, hút sách xem có ai có dung nhan tươi tỉnh như tôi không, nghiện bài bạc cá độ liệu gia đình tôi có hạnh phúc tới giờ này không, vợ con tôi sẽ ra sao nếu tôi thực sự là người có máu đỏ đen. Ngày xưa, hồi còn chưa có gia đình, đôi khi những lúc đi làm phim anh em trong đoàn những lúc rảnh rỗi cũng có ngồi chơi bài tiến lên với nhau, và thắng thua cũng chỉ là chầu ăn sáng hay café, nhưng bây giờ công việc chiếm hết thời gian của tôi, đến ăn và ngủ đôi khi tôi còn không có thời gian nói gì tới chuyện bài bạc.
Tôi cũng không yêu thể thao, đá banh chỉ biết sơ sơ và phải là các đội thật sự nổi tiếng mới bập bõm biết tên vài đội, vài cầu thủ, tôi lấy gì để mà cá độ chứ. Một ngày quay và ghi hình tới ba bốn chương trình, nếu tôi cá độ thì tinh thần đâu để tươi tỉnh mà lên hình? Đồn dữ quá ta!
Quay trở lại sự việc diễn ra chưa lâu, khi Phước Sang gặp hoạn nạn, Quyền Linh đã khiến người hâm mộ nức lòng vì hành động nghĩa hiệp của mình. Song có người cho rằng đó là anh trả ơn cứu sinh của bạn một thời khi anh thất tình với á hậu Trịnh Kim Chi, đã sống buông thả và đôi lần muốn tự tử?
Thứ nhất tôi nói rằng đó là hành động hết sức bình thường ai cũng sẽ hành động như tôi khi bạn mình hoạn nạn. Mọi người cứ thổi phồng và làm quá nên chứ bản thân tôi không nghĩ như vậy. Không lẽ thấy bạn mình ngã mình lại ngoảnh mặt làm ngơ, làm người có ai làm vậy không? Còn chuyện trả ơn gì đó mà mọi người nói có lẽ mọi người đã quá nhạy cảm, tôi đúng là có buồn nhưng không đến mức tồi tệ và phá hủy cuộc đời mình như vậy để mà phải cần đến ai đó cứu tôi.
Vậy câu chuyện tổ chức họp báo và lôi một người khác - đạo diễn Lâm Quang Tèo - vào dựng lên một kịch bản kiểu "Lê Lai cứu chúa" có đúng không?
Tôi ở xa về, nghe câu chuyện của bạn là nhào đến nên không hề có chuyện kịch bản nào ở đây. Tôi thấy vấn đề làm sao thì trả lời đúng như vậy, chuyện anh Lâm Quang Tèo thì người trong giới ai cũng biết cơ mà. Với lại, tôi thấy cái trò khốn nạn nhất là vì cứu một người mà lại đạp một người khác xuống. Hành động đó thật nhẫn tâm, tôi không bao giờ cho phép mình làm thế.
Tấn Beo quan hệ với Phước Sang có khi không thân bằng Quyền Linh nhưng anh ấy dám bỏ ra 2 tỷ để giúp Phước Sang, còn anh mang tiếng là bạn thân mà chỉ có lời nói suông thôi sao?
Mỗi người có một quan điểm và cách hành động khác nhau, tôi là người như thế nào thì bạn tôi hiểu rõ nhất. Bạn có vui không khi hôm qua có người bạn giúp mình, nhưng hôm sau người bạn đó nói hết cho làng nước biết bạn giúp bạn thế nào, giúp ra sao. Còn tôi cũng chả tốt tới mức đi bán nhà bán xe để giúp đỡ bạn đâu, sao tôi có thể đẩy vợ con mình ra đường, bán nhà bán cửa để lấy tiền giúp bạn được?
Anh lên báo nói đi đòi nợ để giúp bạn nhưng không được vì các công ty nợ anh cũng không có tiền mà trả. Tuy nhiên một nguồn tin từ công ty bất động sản, chính ngày đó anh mang tiền đi đặt cọc mua hai nền đất ở khu đô thị cao cấp. Có vẻ anh nói và làm khác nhau?
(Cười lớn), làm ơn cho tôi biết cụ thể công ty bất động sản đó đi, sao họ có thể biết tường tận một chuyện mà bản thân tôi chả biết gì vậy? Quanh câu chuyện tôi và Phước Sang sau đó có nhiều lời đồn thổi lắm, nhưng tôi chỉ nói thế này: Tôi có nói với nhiều người rằng cả tôi và Sang sẽ đi đòi nợ những công ty tổ chức sự kiện còn nợ tôi tiền, và cả các công ty còn nợ Sang nữa, được ít nào hay ít đấy, để khắc phục tình hình. Người ta nghe xong cứ tam sao thất bản ra đến khi câu chuyện biến hẳn thành một câu chuyện khác, quả thật tôi không kiểm soát nổi.
Anh có thể vẽ chân dung của Quyền Linh hiện tại không?
Tôi có một gia đình hạnh phúc, công việc viên mãn, khi giúp được nhiều người khó khăn. Tuy nhiên tới đây, tôi sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, vì hơn 10 năm qua tôi cũng đã vì mọi người nhiều rồi. Làm việc liên tục, thường xuyên di chuyển tới những nơi vùng sâu, vùng xa với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đã khiến cho sức khỏe của tôi bị giảm sút nhiều, đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi, và chăm sóc gia đình của mình nhiều hơn nữa.
Xin cảm ơn anh!