Quy phục những đối tượng lầm lỗi

Ngồi đối diện với chúng tôi trong căn nhà gỗ mới dựng, Hạng A P (huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai) vừa đưa tay áo lau những giọt mồ hôi trên mặt, vừa nở nụ cười tươi, phấn khởi cho biết gia đình anh vừa cấy xong vụ mới và mua thêm được một chiếc xe máy từ thành phố mang về. 

Tôi chắc rằng, rất ít  hoặc không ai ngoài những chiến sỹ an ninh trực tiếp bám, nắm địa bàn, biết được rằng Hạng A P từng là một đối tượng đã tham gia vào một tổ chức xấu liên quan an ninh chính trị (ANCT) khu vực Tây Bắc...

Nhắc về những ngày đã qua, giọng P chùng xuống hẳn, đôi mắt nhìn xuống bếp lửa đang cháy, khuôn mặt đỏ dần lên, P bảo: “Bản thân mình cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mình không ngại đâu mà sẽ thẳng thắn chia sẻ về những sai lầm trong quãng thời gian đã qua, như một đoạn đường tối trong cuộc đời mình. Mình phải nói ra cho người khác biết, để ai chưa đi vào thì phải tránh xa, ai trót đi vào thì dừng lại, tìm cách trở về với con đường sáng”...

Vào những ngày giữa năm 2011, một số kẻ xấu từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk... lợi dụng danh nghĩa thăm thân, lén lút bí mật xâm nhập vào những khu vực vùng sâu, vùng xa, những vùng địa bàn biệt lập, giao thông đi lại khó khăn, bà con đồng bào còn đói nghèo, lạc hậu để rỉ tai tuyên truyền về cái gọi là một “Nhà nước” riêng, một “Chính phủ” riêng, một “Quốc gia” riêng.

Cán bộ Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Lào Cai bằng việc làm thiết thực giúp dân.
Cán bộ Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Lào Cai bằng việc làm thiết thực giúp dân.

Chúng bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động thù hằn giữa người thiểu số với người đa số; lôi kéo thanh niên tiến hành các hoạt động vũ trang để cướp chính quyền cơ sở, giết hại cán bộ, từ đó tạo nên tâm lý hoang mang trong một bộ phận quần chúng trên địa bàn và một số xã lân cận thuộc huyện Sa Pa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANCT tại khu vực.

Tháng 8 -2011, Hạng A P cùng một số thanh niên trong vùng được kẻ xấu dẫn đường bí mật đưa đến một lều nương trên rừng thuộc tỉnh Lai Châu giáp biên giới Trung Quốc, gặp đối tượng cầm đầu, được tiếp nhận vào tổ chức và được đặt bí danh, bí số hoạt động, tập huấn về quy ước ám tín hiệu liên lạc. 

Đối tượng cầm đầu đã giao nhiệm vụ cho nhóm của P về tại địa phương lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để kích động quần chúng, tập hợp lực lượng âm mưu tiến hành “sự kiện lớn”.

Hoạt động của Hạng A P và các đối tượng liên quan đã bị Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, chủ động xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ bóc gỡ, tấn công chính trị, vô hiệu hóa, đảm bảo ổn định tình hình ANCT tại địa bàn. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị Phòng chống phản động và chống khủng bố đã thành lập các tổ công tác tăng cường lực lượng bám, nắm địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào yên tâm ăn Tết, không tin, không nghe theo sự kích động, xúi giục của kẻ xấu. 

Những ngày đó, các mũi trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được tung xuống địa bàn, tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trực diện, khai thác sâu với số đối tượng liên quan. Trước sự tấn công gắt gao, quyết liệt của cơ quan an ninh, Hạng A P và một số đối tượng khác đã đưa cả gia đình, vợ con lẩn trốn.

Tại Trung Quốc, P cùng gia đình lẩn quất quanh khu vực rừng núi giáp biên giới Việt Nam để lao động làm thuê cho các chủ trang trại trồng chuối, cao su; làm đủ mọi công việc lao động chân tay để kiếm sống, từ việc đào hố, dọn cỏ, phun thuốc, gùi chuối... Một mình P làm không đủ sống, cả vợ P, thậm chí các con nhỏ của P cũng phải tham gia lao động kiếm sống.

Cuộc sống chui lủi, thân phận làm thuê làm mướn nơi xứ người đã buộc P và gia đình phải nếm trải mọi cay đắng tủi nhục, bị đánh đập, bị phân biệt đối xử, bị lừa tiền công... gia đình không nhà cửa, không ruộng nương; không đủ cơm ăn áo mặc, con cái không được đi học. Bản thân P lại mắc bệnh tật không được khám chữa khiến cho gia đình P càng thêm chán nản. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với tình cảm chân thành, Cơ quan an ninh Công an tỉnh Lào Cai đã vận động P đưa gia đình về địa phương để sớm ổn định cuộc sống. Tháng 8-2017, P đã quyết định đưa vợ con qua biên giới trở về Việt Nam. Điều đầu tiên P làm khi đặt chân về tới địa phương là xin được gặp cán bộ Công an để khai nhận toàn bộ hành vi, quá trình hoạt động, vị trí, vai trò của mình trong tổ chức. 

Sau đó, P đã viết cam kết, nhận thức rõ những sai lầm của mình và xin từ bỏ con đường sai, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời bày tỏ nguyện vọng được quay về địa phương sinh sống, mong muốn bản thân được khám, chữa bệnh và con cái được đến trường học chữ.

Trước sự ăn năn hối cải thành tâm của P, cán bộ Phòng chống phản động và chống khủng bố đã báo cáo cấp trên, đề xuất tạo điều kiện khoan hồng, nhắc nhở cảnh cáo đối với cá nhân P để P yên tâm ổn định tư tưởng. Về những nguyện vọng của P, đơn vị đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, bệnh viện đề nghị giúp đỡ gia đình P về quỹ đất, cây, con giống, tạo điều kiện cho các con của P được đến trường học chữ, thăm khám và giúp đỡ điều trị bệnh tật cho P tại Bệnh viện tỉnh. 

Sau khi khỏi bệnh, P cùng gia đình mang ơn cán bộ, tin tưởng vào cán bộ, tin tưởng vào chính quyền, kiên quyết không nghe, không tin vào lời nhảm nhí của bọn xấu nữa, từ đó tập trung vào công việc làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế. 

Đến nay P đã dựng được nhà mới, chuộc lại được ruộng nương, mua sắm được nhiều vật dụng thiết yếu trong gia đình, gia đình đã có của ăn, của để, con cái đã được đến trường học chữ. P và gia đình đã hoàn toàn yên tâm ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất của cha ông mình; cảm giác tự ti, mặc cảm, xa lánh, lo sợ khi tiếp xúc với cán bộ - chính quyền địa phương cũng không còn trong con người mới của P. 

Thay vào đó là tình cảm cởi mở, gần gũi, tin tưởng, sẵn sàng tâm sự chia sẻ với cán bộ, theo cách nói của P là: “Có cán bộ đến thăm là niềm vui lớn đấy”.

“Vụ việc liên quan đến Hạng A P bắt đầu từ đầu năm 2011, đến nay đã tròn 7 năm. P bây giờ đã trở thành con người mới với cuộc sống mới - ổn định và tươi sáng. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm về trường hợp này, và có thể nói Kế hoạch nghiệp vụ của chúng tôi đã thành công”, chia sẻ với chúng tôi, lãnh đạo Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Lào Cai vui mừng cho biết.

“Để khám phá thành công một vụ án, quy phục được một đối tượng, cán bộ Phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Lào Cai có khi phải mất tới hàng chục năm trời để thực hiện, vị lãnh đạo phòng chia sẻ. 

Có những cán bộ, chiến sỹ thậm chí không thể công khai được Bằng khen - Giấy khen về thành tích của chính mình.  Phía sau những thành công ấy, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ, chiến sỹ còn có cả những sự mất mát, những sự hy sinh về riêng tư, gia đình, hạnh phúc, áp lực của cuộc sống đời thường... khó có thể nói hết được bằng lời. 

Với họ, ý nghĩa của từ “cống hiến” không phải là để được vinh danh, mà cống hiến là để chiến thắng, chiến thắng kẻ địch và chiến thắng chính bản thân mình. “Đó không chỉ là vì trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là vì truyền thống và danh dự của lực lượng.

Quan trọng là, sao cho mỗi sáng mai thức dậy, biết được ngày hôm qua đã yên bình, đấy là niềm hạnh phúc của chúng tôi”, cán bộ Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ.

X.M

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.