Nhưng sau 90 phút bóng lăn thì M.U lại thất thủ 1-2, và rõ ràng là Van Gaal rất khó "tiêu hoá" một trận thua ở một bối cảnh nhạy cảm như thế này.
Ông chia sẻ với báo giới Anh: "Chúng tôi sút cầu môn nhiều hơn, áp đảo hơn, tạo ra các cơ hội rõ rệt hơn nhưng bại trận. Rõ ràng, bạn không thể vui với một trận thua như vậy". Theo chiến lược gia người Hà Lan thì M.U thua đơn giản vì thiếu may mắn, chứ không phải vì các học trò chơi kém cỏi.
Đây là trận thua thứ 2 của M.U trong vòng 20 trận gần đây, và đó rõ ràng là một "quả đắng" bất ngờ mà Van Gaal phải hứng chịu. Nhưng sau khi ăn "quả đắng", ông vẫn tự tin cho biết đội bóng của mình sẽ trở lại mạnh mẽ để tiếp tục cạnh tranh vào top 4 trên bảng tổng sắp.