Phụ nữ Saudi Arabia được quyền tự do xuất ngoại

"Kể từ ngày 1-8-2019, nữ công dân Saudi Arabia đủ 21 tuổi trở lên có thể xin cấp hộ chiếu, tự do ra nước ngoài mà không cần sự đồng ý của người giám hộ. Các điều luật trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ", tờ Công báo Nhà nước Saudi Arabia Um Al-Qura vừa cho biết.

Trước đó, phụ nữ Saudi Arabia bất kể độ tuổi nào, thường phải được sự chấp thuận bằng văn bản của người giám hộ là chồng, cha, cha nuôi, hoặc người đàn ông thân cận khác khi kết hôn, xin cấp mới và gia hạn hộ chiếu lúc rời khỏi đất nước, cũng như các quyết định quan trọng trong suốt cuộc đời của họ, không khác gì dạng "công dân hạng 2" ở ngay trên quê hương mình; chưa kể những quy định cổ hủ hà khắc dựa theo Bộ luật Hồi giáo Sharia, được áp dụng rộng rãi trong xã hội.

Được biết, quy định nói trên do Thái tử Mohammed bin Salman, Phó thủ tướng thứ Nhất kiêm Chánh án Tòa án Tối cao Saudi Arabia chấp bút ký ban hành, trở thành một trong những biện pháp nhằm trao thêm quyền tự do cho nữ giới; sau khi đã cho phép phụ nữ được quyền lái xe từ đầu tháng 6-2018.

T.Hồng (theo AFP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.