Phóng viên trẻ ở vùng cao Sơn La

“Nghề này đã chọn mình thì mình phải cố gắng, nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc” Thượng úy Hoàng Trung Hiếu, Cán bộ Đội Tuyên truyền – Thi đua khen thưởng, Công an Sơn La tâm sự.

Gắn bó hơn 7 năm với công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an Sơn La, Thượng úy Hoàng Trung Hiếu với bút danh Trung Hiếu là cái tên rất quen thuộc với khán giả và CBCS trong lực lượng Công an Sơn La trong phản ánh các mặt công tác về ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương.

Tôi biết Thượng úy Hiếu từ những năm anh còn là Cán bộ tuyên truyền tại Đài truyền thanh truyền hình TP Sơn La (nay là Trung tâm truyền thông văn hóa thành phố), ngày ấy tôi ấn tượng với anh bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát và trên lưng lúc nào cũng là chiếc máy quay và máy ảnh, chờ cho việc tác nghiệp, phản ánh thông tin được nhanh chóng.

Phóng viên trẻ ở vùng cao Sơn La -0
Chuyến công tác tại địa bàn huyện Phù Yên của Thượng úy Hoàng Trung Hiếu.

Đến năm 2015, anh may mắn được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân theo hệ tuyển dụng, nhận công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh (nay là Phòng CTĐ và CTCT).

Mặc dù tốt nghiệp ngành Báo chí và công tác tại Đài truyền thanh truyền hình thành phố một khoảng thời gian khá dài, nhưng với anh, làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an lại có nhiều điểm mới, đặc thù riêng. Do vậy, lúc này việc bồi dưỡng, học tập thêm kinh nghiệm từ những người  đồng chí, đồng đội xung quanh là điều hết sức cần thiết. 

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, do vậy điều kiện đi lại cho những chuyến công tác của “cánh phóng viên” là hết sức khó khăn, vất vả; có những ngày nắng cháy da, có những ngày mưa tầm tã như trút nước. Khắc phục mọi khó khăn, trên tinh thần phản ánh kịp thời, nhanh chóng các thông tin, sự kiện diễn ra trong lực lượng và cuộc sống của nhân dân.

Nhớ lại những ngày tháng cũ, đến bây giờ sau ngần ấy năm công tác, giữa bộn bề của cuộc sống, nhưng anh vẫn nhớ như in những nơi anh đã đến, những người anh đã làm việc cùng, những mảnh đất đã ghi dấu trong tâm trí anh. Năm 2019 anh và đồng đội may mắn đạt Huy chương vàng tác phẩm “Nhọc nhằn gieo chữ vùng cao” tại kỳ Liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân diễn ra tại tỉnh Thừa thiên Huế. 

Kể lại kỷ niệm ấy, việc phát hiện đề tài chỉ tình cờ phát hiện qua một clip trên facebook về các cô giáo tại điểm bản xã Quang Huy 2. Xót xa trước những khó khăn, vất vả của những người giáo viên nơi vùng cao Sơn La cắm bản trên những đỉnh dốc cheo leo, những em học sinh bữa đói bữa no, những hoàn cảnh hết sức khó khăn, vất vả. Nhưng vì tình yêu nghề và mong muốn hiến dâng tuổi trẻ cho bản làng, gieo những “mầm xanh” cho đất nước, các cô phải xa gia đình, để cùng các em học sinh nơi đây thắp sáng lên tương lai giữa bản làng vùng cao.

Phóng viên trẻ ở vùng cao Sơn La -0
Có mặt phản ánh thông tin tại địa bàn huyện Phù Yên trong những ngày dịch căng thẳng nhất.

Chia sẻ về những ngày sản xuất tác phẩm ấy, Thượng úy Hoàng Trung Hiếu chia sẻ: Ngay sau khi phát hiện đề tài, anh và đồng chí Nguyễn Hùng đã đề xuất lãnh đạo triển khai tác nghiệp để nhanh chóng phản ánh những khó khăn, vất vả của các cô giáo tại nơi đây. Mặc dù từ trung tâm xã lên điểm bản chỉ 10km, nhưng để đi đến điểm trường cũng phải mất đến gần 2 giờ đồng hồ, ngày nắng thì đỡ vất, nhưng ngày mưa thì coi như “vô vọng”, bởi đường trơn trượt, đá núi sạt kín đường.

Ngày anh đi tác nghiệp, cơn mưa đêm qua đã cuốn đi con đường lên bản, chỉ trơ lại chỉ toàn sỏi đá, gập ghềnh gian nan. Đi xe máy thì bắt buộc phải buộc dây xích vào bánh thì xe mới có thể di chuyển được, trên quãng đường ấy anh và các cô giáo phải dừng lại 2 chặng để nghỉ và ăn cơm sáng, trên con đường lên bản cũng phải đôi lần ngã, quần áo lấm len toàn bùn đất, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho cả người và thiết bị. 

Đến với điểm trường thì anh lại càng ngỡ ngàng trước sự vất vả của các em học sinh, trước điều kiện sinh sống và học tập của các em. Trường ở trên mỏm đồi cao, bữa cơm ăn của các em chỉ là cơm trắng chấm muối, em nào có điều kiện hơn thì độn thêm chút mỳ tôm. 

Trên điểm bản này lại không có điện, không có sóng điện thoại, không có nước sinh hoạt, muốn tắm giặt thì phải đi nhiều cây số để cõng nước về trường. Dẫu khó khăn, vất vả đủ bề, nhưng các cô giáo chưa bao giờ than vãn nửa lời. Chính nghị lực, quyết tâm của các cô chính là nguồn động viên lớn cho anh và đồng đội hoàn thiện tác phẩm của mình. Tấm Huy chương vàng trong kỳ Liên hoan Truyền hình - phát thanh CAND năm 2019 chính là thành tích xứng đáng nhất, cao đẹp nhất cho những tháng ngày anh cống hiến.

Đánh giá về Thượng úy Hiếu, Thượng tá Lê Huy Thắng, Trưởng phòng CTĐ và CTCT, Công an tỉnh chia sẻ: Đồng chí Hiếu là một cán bộ tuyên truyền trẻ, có nhiều nhiệt huyết, hoài bão lớn, nghiêm túc, tận tâm với công việc. Tuy con còn nhỏ nhưng đồng chí vẫn luôn cố gắng sắp xếp và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị giao.

Phóng viên trẻ ở vùng cao Sơn La -0
Nỗ lực, nhiệt tình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong công tác tuyên truyền.

Tháng 8/2021, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn huyện Phù Yên hết sức căng thẳng, anh là cán bộ tuyên truyền đầu tiên và duy nhất của Công an tỉnh Sơn La được cắt cử làm nhiệm vụ đưa tin tại địa bàn này. Có những ngày ca mắc mới tại địa bàn lên đến hàng trăm người, những hàng dây phong tỏa giăng kín, tình hình dịch bệnh ở địa bàn huyện Phù Yên chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Những hình ảnh, tin, phóng sự đều được anh phản ánh một cách kịp thời liên tục. 

Có những ngày mưa tầm tã, phản ánh nhiệm vụ đảm bảo ANTT của các lực lượng trên chốt dịch, lúc ấy cách duy nhất để anh di chuyển đó là dùng áo mưa để che chắn thiết bị, còn mình thì đầu trần di chuyển cho kịp lấy hình ảnh  dựng kịp phát sóng… 

Vất vả như vậy, khó khăn đủ bề, nhưng những người chiến sỹ trên mặt trận cầm bút như Thượng úy Hoàng Trung Hiếu chưa bao giờ nản chí trước những khó khăn. Tâm huyết với công việc, anh luôn dành thời gian nghiên cứu sử dụng kỹ càng, thành thạo nhiều phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, và cũng là người thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ những cán bộ mới vào nghề, lắng nghe và chia sẻ những góp ý của thế hệ đi trước. 

Nhờ đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người anh đã có những bài viết, hình ảnh sinh động ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Sự sáng tạo của anh đã góp phần mang lại nhiều giá trị nhân văn trong cuộc sống. Năm 2021 anh đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đồng thời được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng – chống dịch bệnh COVID-19”.

Chặng đường sẽ còn dài, còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng những người cán bộ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng CAND nói chung và những người như Thượng úy Hiếu nói riêng sẽ luôn cố gắng thông tin kịp thời, chính xác những vụ việc nóng, được dư luận, xã hội quan tâm. Để “những nhà báo mang sắc phục CAND” thực sự trở thành kênh thông tin tin cậy của nhân dân.

Cao Thiên

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.