Phóng viên ''bán mình'' vào nghề trợ lý showbiz

So với phóng viên mảng kinh tế, thì phóng viên văn nghệ hầu hết đều rất… tép riu ở khoản kiếm tiền. Nhưng, thời gian gần đây, một số bạn trẻ rất thức thời, làm báo để lấy danh, nhưng làm show để kiếm tiền, làm trợ lý ca sỹ để vừa có bài viết hậu trường đăng báo vừa có mối để gọi show giá rẻ. Họ lồng tất cả những công việc đó chung một mục đích, kiếm càng nhiều tiền hơn. Phóng viên cuối cùng lại trở thành tay sai cho nghệ sỹ. Tiền, đó là câu chuyện cuối cùng…

Chân dung trợ lý ngôi sao

Mười năm trước, tất cả các nghệ sỹ đều tự thân vận động, các ngôi sao hàng đầu thường cố gắng có mối quan hệ thân thiết với phóng viên các tờ báo lớn. Mỗi buổi họp báo đều là dịp để nghệ sỹ cảm ơn phóng viên và mối quan hệ hữu hảo đó lâu dần thành thân thiết. Chính vì thế, một số nghệ sỹ luôn phải tìm mọi cách để phóng viên ủng hộ mình, nghĩa là báo chí rất được trọng vọng. Và cũng vì thế, người viết báo cũng cân nhắc rất nhiều trước khi chê một điều gì về các ngôi sao.

Hẳn nhiều người còn nhớ, Mỹ Tâm lúc mới vào nghề đã bị… "soi" cỡ nào, vì ăn nói không khéo, lại còn hay nói thẳng vào mặt phóng viên khiến họ mất lòng. Khi làm họp báo liveshow đầu tiên, nhạc sỹ Lê Quang và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã phải trả lời quá nửa những câu hỏi mà lẽ ra Mỹ Tâm phải phúc đáp các nhà báo.

Phải mất nhiều năm, Mỹ Tâm giờ đã quá khôn ngoan ứng xử với các nhà báo. Và từ chỗ bị ghét, cô lại rất được lòng họ. Phần vì ứng xử hòa nhã hơn, phần khác thì những sản phẩm âm nhạc của cô được đánh giá cao.

Tuy nhiên, câu chuyện nghệ sỹ sợ nhà báo giận có vẻ như đã cũ. Một thế hệ ngôi sao mới xuất hiện, và một lớp phóng viên trẻ cũng đã xông xáo hơn. Đồng thời cùng với sự xuất hiện rầm rộ của các trang báo mạng, các trang tin điện tử, rất nhiều bạn trẻ đã vào nghề báo bằng việc có mối quan hệ với vài nghệ sỹ, chứ không phải là kỹ năng làm báo.

Vì có nhiều phóng viên chơi thân với nghệ sỹ như vậy, nên nghệ sỹ bắt đầu có những tin tốt hơn, có chiến lược xuất hiện đều đặn trên các báo hơn. Và cuối cùng, phóng viên, lẽ ra là người được trọng vọng, thì lại trở thành người giúp việc, làm tay sai cho nghệ sỹ.

Khi Hồ Quỳnh Hương mới vào nghề và được nhạc sỹ Hà Dũng nâng đỡ, người ta thấy cô có một trợ lý rất xông xáo. Người trợ lý này làm phóng viên một tạp chí chuyên về làm đẹp. Và từ khi có trợ lý, hình ảnh Hồ Quỳnh Hương xuất hiện đều đặn trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Thậm chí, khi Hồ Quỳnh Hương làm liveshow, người trợ lý này còn lên hẳn kế hoạch tạo ra một scandal lớn. Công việc này đến thời điểm hiện tại đã rất phổ biến, tuy nhiên, khi đó nó thực sự là một bước đột phá trong công nghệ lăng xê. Kế hoạch tạo scandal đó hoàn hảo đến mức, chính những đồng nghiệp của tay trợ lý này cũng không phát hiện được ra.

Từ đó, Hồ Quỳnh Hương lên như diều gặp gió, hiếm khi gặp sự cố hay những cái bẫy của truyền thông. Công của người trợ lý rất khó kể xiết.

Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương.

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, cơm không lành canh không ngọt, hai người ngừng liên lạc với nhau. Người trợ lý của Hồ Quỳnh Hương "kết duyên" với Nam Cường, khi ấy còn là một ca sỹ chưa nổi tiếng. Người này, cũng từ những mối quan hệ báo chí của mình, đã giúp Nam Cường có rất nhiều cơ hội trong nghề nghiệp và trở thành ca sỹ ăn khách, với những hợp đồng bán nhạc chuông nhạc chờ lên đến cả tỷ đồng. 

Và cũng trong 4 năm hợp tác cùng nhau, người trợ lý đã giúp đỡ Nam Cường không gặp những sự cố trong công việc, đặc biệt là rất được lòng giới truyền thông.

Sau đó, người trợ lý của Nam Cường trở thành trợ lý truyền thông của Lý Nhã Kỳ. Khi đó, Lý Nhã Kỳ gặp rất nhiều rắc rối với truyền thông vì luôn bị  gọi là "cô gái ôm bom" với những sự cố tưởng không thể tháo gỡ được. Nhưng, một tay trợ lý đã cứu cô gái nhiều khuyết điểm trở thành nữ đại sứ với nhiều điểm cộng trong mắt công chúng.

Và cũng nhờ khả năng khéo che chắn, những mối quan hệ thân tình trong làng báo, mà tay trợ lý này đã giúp cho Lý Nhã Kỳ những "tình huống hiểm nghèo". Cho đến một ngày, Lý Nhã Kỳ buông tay, vì… muốn "nổi tiếng ra khu vực châu Á và thế giới", chính thức chia tay người trợ lý và đề nghị đền bù hai tháng lương và chính thức có công ty Catos làm truyền thông.

Tuy nhiên, khi vừa buông tay thì thật không may cho họ Lý, cô đã tự gây ra những scandal lớn và rồi không thoát khỏi được những hệ lụy do lỗi phát ngôn và công ty Catos nào đó có vẻ chỉ là một cái tên bù nhìn không đáng tin…

Hiện  tại, trợ lý cũ của Lý Nhã Kỳ đang chuẩn bị "tung" gà mới, còn Lý Nhã Kỳ thì vẫn chưa tìm được ai ưng ý hơn. Có thể nói, trường hợp tay trợ lý có mưu mẹo và có quan hệ như thế này là rất hiếm. Và đây được coi là điển hình thành công của một phóng viên đi làm trợ lý ngôi sao.

Tất nhiên, phía sau thành công là nước mắt và cả lòng tự trọng phải hy sinh. Nhưng biết làm sao, khi đã xác định làm việc với ngôi sao là vì tiền, thì phải chấp nhận những mất mát mà chúng ta có thể nhìn thấy trước.

Khi nghề báo chỉ là thứ yếu

Có vẻ như, chuyện của tay trợ lý kể trên đã là một hình ảnh rất hấp dẫn một số phóng viên trẻ. Họ đến với nghề báo vì nhiều lý do. Nhưng tiền là quan trọng nhất. Một công việc vừa được gặp gỡ người nổi tiếng, vừa dễ có tiền, vừa dễ tỏ ra có quyền lực. Danh, tiền, quyền… đó là ba thứ không ai từ chối cả.

Nghề báo, theo nhiều cách khác nhau, đã dung nạp vào lòng mình những nhân vật đôi khi không giống ai. D.C. là một ví dụ. Nhân vật này từng bốc thơm một vài ngôi sao, sau đó là tìm cách xin tiền. Nữ ca sỹ P.T. từng bị lợi dụng để trả cho hắn những khoản tiền không nhỏ, khi thì là mua điện thoại, có khi là laptop.

Chưa hết, vì đam mê vẻ đẹp của diễn viên C.T., hắn đã nổi máu dê đồng tính, dụ C.T. đi ngủ bằng cách cho tiền. Tuy nhiên, khi không được đáp ứng, D.C. đã tìm cách bới cho hôi, tố cáo C.T. vay tiền không chịu trả.

Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ.

Câu chuyện được một số trang mạng đưa tin và trở thành trò cười trong giới nghệ sỹ cũng như báo chí. Nhưng không hiểu sao, nhân vật này vẫn tiếp tục được một số tờ báo tin dùng. Có vẻ như scandal luôn là thứ cần, và mặt cũng phải đủ dày mới làm mảng scandal cho được.

H. một nhân vật khác, cũng chưa học hành gì, nhưng sau đó vì đam mê âm nhạc mà được nâng đỡ trở thành nhân viên một trang web. Sau đó, H. đã trở thành trợ lý cho nhiều ca sỹ. Điều đáng nói là sau một thời gian các nghệ sỹ đều ngưng hợp tác. Hỏi ra mới biết, H. thường xuyên trình bày hoàn cảnh đáng thương, cuộc sống khó khăn để xin tiền và đòi tặng quà. Đáp ứng không nổi những yêu sách của "trợ lý", các sao đều cố gắng tìm đường rút lui trong êm đẹp.

Một nhân vật khác, tên C. Vốn đi theo các hoa hậu để làm "tà lọt", xách giỏ, sai gì làm nấy, nhưng C. sau đó đã nhanh nhạy trở thành cộng tác viên cho một số tờ báo mạng. Và sau khi đưa được thông tin của người đẹp lên báo, thì C. nghiễm nhiên được coi là nhà báo. Khi đã là "nhà báo", C. bắt đầu đi vay tiền khắp nơi và đi nói xấu người này với người khác.

Trong những nạn nhân của C. có cả những người rất nổi tiếng, như Tăng Thanh Hà, Văn Mai Hương… Tuy đã bị nhiều lần vạch mặt, nhưng C. không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục tìm cách len lách trong thế giới chân dài để kiếm ăn…

Chân dung méo mó

Thực tế, nghề báo có sự lựa chọn khắc nghiệt, nếu như bạn thực sự muốn trở thành nhà báo giỏi. Sự dễ dãi, tính thỏa hiệp đều có sẵn trong mỗi con người, nhưng làm báo thì không bao giờ thỏa hiệp với cái xấu và sự sân si như vậy. Làm báo lại chạy theo đồng tiền để… bán mình và làm vấy bẩn lên lòng tin của công chúng, đó là đi ngược với lý tưởng chung của nghề. 

Hy vọng rằng, mọi chuyện liên quan đến nghề "trợ lý ngôi sao" của các nhà báo chỉ là chuyện lặt vặt mà thôi…

Lin Din

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.