1. Ba ngày theo dõi, Perumal đưa cảnh sát đến SVĐ bóng đá, nơi đội bóng địa phương Rovaniemen Palloseura mới kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1. Họ thấy Perumal ngồi cùng 3 cầu thủ của đội Palloseura, hắn ta mắng mỏ cầu thủ té tát, còn những người ngồi nghe thì co rúm lại sợ hãi. Một ngày sau, cảnh sát thu thập đủ bằng chứng để bắt Perumal về tội danh sử dụng hộ chiếu giả.
Mối liên hệ giữa Perumal với bóng đá được phanh phui, thậm chí Perumal còn được các cơ quan an ninh chú ý và xếp hắn là tên tội phạm chuyên dàn xếp kết quả bóng đá hàng đầu thế giới. Theo thông tin ban đầu được cơ quan an ninh đưa ra, Perumal đã nhúng tay vào hàng trăm trận đấu, kiếm hàng trăm triệu USD phục vụ cho các tập đoàn cờ bạc châu Á, châu Âu.
Số tiền đầu tư vào những vụ dàn xếp bóng đá ngang với tội phạm buôn bán ma túy, mại dâm, thậm chí là buôn bán vũ khí. Theo số liệu của Interpol công bố hồi năm 2012, ngành công nghiệp cá cược thể thao lên tới 1 ngàn tỷ USD mỗi năm, trong đó 70% là đánh bạc bóng đá. Trong đó, châu Á là điểm nóng nhất với doanh thu 2 tỷ USD mỗi tuần. Tuy nhiên, theo David Forrest giáo sư kinh tế của đại học
Với 208 thành viên, hàng chục ngàn CLB chuyên nghiệp trên khắp thế giới, trên các trang web cá cược hợp pháp, mỗi ngày người chơi có tham gia hàng chục trận bóng đá, từ Ngoại hạng Anh đến giải VĐQG Indonesia, giải trẻ Ukraina… Đây là lúc những vụ dàn xếp nở rộ, vươn ra châu Á và cả châu Âu, bắt đầu từ giữa những năm 1990, với nhóm tội phạm đến từ Trung Quốc (được gọi là hội Tam Hoàng). Và có lẽ đỉnh cao chính là Perumal, người từng tuyên bố: Cứ cho là có 10.000 đội bóng, hãy nhân với số cầu thủ, quan chức, trọng tài sẽ ra bao nhiêu người có thể dàn xếp. Vấn đề là giá cả.
Perumal bắt đầu xâm nhập vào những đường dây cá độ từ cuối những năm 1990, nhắm vào các nền bóng đá ở
Khi mạng lưới đã lớn, Perumal kí hợp đồng hợp pháp với các LĐBĐ mà họ không thực sự biết rõ hành tung của Perumal là như thế nào, chỉ biết đến cái công ty có những cái tên hấp dẫn như Footy Media hay Football4U… Perumal chi tiền khoảng 100.000 USD để tiến hành các trận giao hữu với các đội tuyển lớn, chọn trọng tài và các mưu mẹo để tạo sự ảnh hưởng của mình một cách dễ dàng. Các trận đấu này đương nhiên sẽ lọt vào danh sách thị trường cá cược quốc tế. Các loại hình thức cá độ được tạo ra theo "thông lệ", Perumal trả cho trọng tài những khoản tiền lớn bên cạnh khoản phí theo quy định của FIFA chỉ là khoảng 350 USD/trận.
Nhưng để cẩn thận, chắc chắn, Perumal còn phải có thao tác móc nối với cầu thủ, HLV, quan chức. Hắn trả cho mỗi người khoản tiền tối thiểu 5.000 USD trở lên cho mỗi cầu thủ châu Phi, Trung Mỹ, Trung Đông, châu Á, nơi mà tiền lương chỉ đủ để cầu thủ sống bình thường.
Một phần các trận đấu kiểu này diễn ra trắng trợn, đến mức lừa đảo. Ví dụ như trận giao hữu của hai đội U21 Turkmenistan và
2. Từ những vụ việc mà Perumal làm ra, Interpol và FIFA đã phải kết hợp tạo ra những tổ chức phi lợi nhuận để giám sát, kiểm soát bóng đá bẩn len lỏi vào. Chính FIFA cũng tích cực trong việc phòng chống tội phạm dàn xếp tỷ số bóng đá, khi mời nhiều nhân viên đặc vụ của Interpol tham gia. Họ cũng chấp nhận chi khoản tiền lên tới khoảng 20 triệu USD mỗi năm để duy trì hoạt động này.
Theo một điều tra của
Các ông trùm cá cược thường làm việc, giao dịch với nhau thông qua hệ thống hawala, hay còn gọi là hundi, một hệ thống giá trị chuyển giao không chính thức dựa trên hiệu suất và uy tín của một mạng lưới khổng lồ, hoặc của một công ty môi giới tiền tệ, hoạt động độc lập, hoặc song song với ngân hàng truyền thống, các kênh tài chính, và các hệ thống chuyển tiền. Hoặc họ sử dụng một cơ cấu tín dụng bí mật mà các nhóm tội phạm quốc tế dùng để chuyển tiền với nhau mà không để lại dấu vết, hệ thống tạo ra cái gọi là "tiền bẩn".
Với Perumal, mặc dù ra vào các phòng thay đồ dễ như đi chơi, dàn xếp các trận đấu chẳng khó khăn gì, nhưng hắn ta cũng từng thua liểng xiểng. Có thời điểm, chỉ trong 3 tháng, Perumal mất trắng 10 triệu USD, trong đó có những khoản đặt cược vào Man Utd. Để lấy lại tiền đã mất, Perumal tạo ra một kế hoạch mới. Thay vì dàn xếp một trận đấu, Perumal sẽ giữ lại 500.000 USD mà các ông chủ gửi cho hắn để dàn xếp trận đấu, và dùng nó đặt cửa vào đội bóng sẽ thắng trên thực tế, khi trận đấu không thể bị ảnh hưởng. Perumal từng nợ khoảng 3 triệu USD từ các ông chủ sau những kế hoạch như thế này bị đổ bể, dẫn đến làm liều, tổ chức những trận đấu ma, trong đó đáng nói nhất là trận ĐTQG Togo đá giao hữu với Bahrain vào ngày 7/9/2010.
Vài tháng sau, Perumal đến Phần Lan, hắn dàn xếp các trận đấu của đội Rovaniemi. CLB này đã được sử dụng suốt từ 2009 và tạo ra nguồn tiền khổng lồ cho Dan Tan Seet Eng. Và CLB này còn được Dan Tan Seet Eng mua lại để "đảm bảo thu nhập". Khi đó, Perumal cảm thấy bị ảnh hưởng thu nhập nên đã phá hoại. Chủ sở hữu của CLB Phần Lan đồng ý bán với giá 500.000 USD, nhưng Perumal chỉ đưa cho họ 200.000 USD, và giữ phần còn lại cho mình. Sự việc bị phát hiện, và số tiền Perumal giữ lại nhanh chóng được tìm thấy.
3. Dan Tan Seet Eng bắt đầu có ý lo ngại Perumal sẽ tạo ra khó khăn cho công việc của mình, liền triệu tập 2 phụ tá tài chính của Perumal là Danny Jay Prakash và Anthony Santia Raj. Họ nói rằng Perumal đang làm tổn hại uy tín của tổ chức. Trong khi hình ảnh của Perumal bị suy giảm, Santia Raj đã tiến hành dàn xếp 2 trận đấu lớn nhất trong đời: hai trận giao hữu tại
Qua đó, các nhân viên của Sportradar điều tra các dữ liệu về các trận đấu ở Antalya, các hoạt động đặt cược giống hệt nhau với khoảng 5 triệu euro được đặt cho mỗi trận. Nghiêm trọng hơn là các bàn thắng đến đều phục vụ cho "cửa tài" (tức là tỷ lệ độ nhiều bàn thắng). Đây là tình tiết đáng nghi vấn khi tổng cộng các trận có 7 bàn thắng thì tất cả đều được ghi trên chấm 11m. Thậm chí, khi một cầu thủ
Sau khi các trận đấu này kết thúc, FIFA đã có liên lạc với Santia Raj thông qua công ty của hắn. Lập tức, Dan Tan Seet Eng nhận ra rằng, Perumal chính là kẻ đã mách FIFA về những kế hoạch ngầm. Dan Tan Seet Eng cũng lên kế hoạch để bẫy Perumal, đưa nhân vật này vào tay cảnh sát. Nhưng đó lại là một bước đi tai hại. Với bằng chứng và sự giận dữ, căm thù, Perumal hợp tác với cảnh sát để điều tra những vụ dàn xếp tỷ số có liên quan đến Dan Tan Seet Eng, và kích động tòa án Italia kết tội Dan Tan Seet Eng vào tháng 12-2011. Perumal chấp nhận ngồi tù 1 năm ở Phần Lan, sau đó chuyển tới Hungaria, và nhiều nước khác thuộc EU cũng muốn bắt, dẫn giải và kết tội Perumal vì tội dàn xếp tỷ số.
Đây chỉ là câu chuyện về Perumal, tên tội phạm dàn xếp tỷ số hàng đầu thế giới với những thủ đoạn và những tổ chức liên quan. Trên khắp thế giới hiện tại còn có vô số những nhóm tội phạm có đủ khả năng làm thay đổi rất nhiều các trận đấu. Và thời gian tới, khi World Cup diễn ra, đây cũng sẽ là một mục tiêu của những nhóm tội phạm. Được biết, FIFA cũng đã lên kế hoạch để phòng tránh, kiểm soát tối đa để bóng đá và World Cup trong sạch hơn.
| Perumal sẽ tạo ra lốc xoáy? Hiện nay, Perumal vẫn đang bị quản thúc tại một trại biệt giam an toàn ở Trong thời gian "rảnh rỗi" trong khám, Perumal đang tiến hành viết một cuốn sách tự truyện, kể lại những bước đi trên con đường cờ bạc. Đã có nhà xuất bản đặt hàng độc quyền xuất bản cuốn sách này. Và họ cũng hi vọng rằng, khi cuốn sách ra đời, nó sẽ tạo một cơn cuồng phong trong làng bóng đá. Có thể nó sẽ là cơn lũ quét, là cuốn sách mà sẽ khiến rất nhiều người phải sợ hãi. Perumal cảnh báo từ nhà tù với cái cười khẩy đầy ám ảnh: "Tôi giữ chìa khóa của chiếc hộp Pandora (theo thần thoại Hi Lạp là chiếc hộp chứa đầy thảm họa, gây bất hạnh). Và tôi nói trước, tôi không ngần ngại để mở chiếc hộp ấy ra. Vấn đề là thời điểm nào mà thôi!". |