Số phận những phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc:

Nuốt nước mắt để vượt qua số phận

Từng bị lừa bán sang nước ngoài, sống trong địa ngục trần gian khi bị những kẻ gọi là chồng đánh đập tàn nhẫn, không thương tiếc, nhưng những người phụ nữ ở Hiệp Hòa, Bắc Giang vẫn tìm cách trốn được về quê hương. Trở về với hai bàn tay trắng, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, họ đã vượt qua những cay đắng, nghiệt ngã để làm lại cuộc đời.

Những con người nghị lực

Theo chân chị Ngọ Thị Dung - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đoan Bái (Hiệp Hòa, Bắc Giang), chúng tôi đến gặp chị Vương Thị Thơ (SN1966), người đã từng bị lừa bán sang Trung Quốc 9 năm trời. Chị Thơ tiếp chúng tôi trong ngôi nhà ba tầng khang trang và khi nghe câu chuyện của chị, chúng tôi mới thấy nghị lực của chị lớn đến chừng nào.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1994, khi ấy chị Thơ đã có hai con, một trai, một gái. Do hoàn gia đình khó khăn, chị thường xuyên xa nhà đi gánh hàng thuê ở vùng cửa khẩu Lạng Sơn. Một lần, gặp một người khách lạ rủ rê có mối hàng lớn bên biên giới, nếu đồng ý gánh thuê sẽ nhận được tiền thù lao rất cao, chị không mảy may nghi ngờ và theo chị ta lên xe ôtô ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị biết mình bị lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Hắn dọa, nếu chị bỏ trốn, hắn sẽ đánh chị đến chết. Cay đắng, chị nén nỗi nhớ chồng con vào lòng, cam chịu làm những công việc nặng nhọc để chờ cơ hội thoát thân.

Thời gian đầu, người chồng Trung Quốc đánh đập chị một cách tàn nhẫn, bắt chị làm mọi việc như người ở trong nhà, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Vốn bản tính thật thà, chăm chỉ, sau nhiều năm làm lụng vất vả, chị Thơ đã lấy được niềm tin của gia đình này.

Dù đã sống ở nơi đất khách quê người được 7 năm, nhưng chị Thơ vẫn không nguôi ý định trốn về nước. Năm 2001, chị Thơ bắt đầu nung nấu kế hoạch trốn về quê. Sau gần 2 năm thuyết phục, gia đình người chồng Trung Quốc đã đồng ý cho chị Thơ về thăm quê hương một lần và còn cho tiền làm lộ phí.

Một cuộc họp của Hội phụ nữ tự lực.
Một cuộc họp của Hội phụ nữ tự lực.

Về đến quê nhà Bắc Giang, được tin người chồng cũ cũng đã lập gia đình mới và xây nhà ở trên chính mảnh đất mà chị mua trước khi bị lừa bán, hai đứa con ruột vì không ở được cùng người mẹ kế cũng bỏ học đi lang thang làm thuê ở tận Hà Nội, dù mới có hơn 10 tuổi đầu, một mình chị lại lặn lội ra Hà Nội tìm con. Thấy các con nhếch nhác, bẩn thỉu, chị chỉ biết ôm con mà khóc. Ba mẹ con chị dắt díu nhau về quê. Mặc gia đình chồng từ chối nhận, hàng xóm dị nghị, đàm tiếu, chị vẫn gắng gượng đi làm thuê bằng đủ nghề để kiếm tiền nuôi  con. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là chính quyền địa phương, chị Thơ tích góp được chút vốn liếng để xây nhà và mở một quán Internet cho người con trai cả. Công việc làm ăn thuận lợi, chị còn chuẩn bị xây thêm một căn nhà nữa cho đứa con thứ hai lập gia đình. Đã gần 50 tuổi, cuộc sống không còn chật vật như thuở mới về nhưng chị Thơ vẫn đi phụ hồ, làm thuê để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

May mắn hơn chị Thơ, chị Nguyễn Thị Điền (SN1962) chỉ phải lưu lạc bên xứ người chưa đầy một năm. Năm 1994 chị Điền bị lừa bán sang Trung Quốc khi đã có chồng và một cô con gái. Những tháng ngày sống cùng người chồng Trung Quốc là những tháng ngày tủi nhục khi chị bị hắn nhốt trong phòng kín và đánh đập không thương tiếc. Năm 1995, để thoát thân, chị tỉ tê với người chồng "hờ" cho chị về quê đón cô con gái sang đoàn tụ. Nghe thấy bùi tai, người chồng này đồng ý để chị về Việt Nam, thậm chí còn cho chị chút tiền đi đường.

May mắn cho chị Điền là người chồng cũ vẫn yêu thương và chung thủy chờ đợi ngày chị trở về, bởi anh biết bản chất chị vốn hiền lành, thật thà, không có chuyện chị bỏ anh đi tìm hạnh phúc mới. Nhờ tình yêu của chồng, chị vượt qua được mặc cảm của bản thân trong những ngày đầu mới về nước. Thời gian này, chị cũng lăn lộn mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ gánh hàng thuê, buôn bán hàng rong khắp các lễ hội đình chùa trong tỉnh đến phụ hồ, phụ xây. Năm 2009, chồng chị mất vì bệnh nặng, phần vì có tuổi, chị ở nhà vay vốn mở quán hàng tạp hóa buôn bán qua ngày.

Những phụ nữ "tự lực"

Để trợ giúp nhóm phụ nữ bị buôn bán, lừa xuất khẩu lao động và ảnh hưởng bạo lực gia đình, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang xây dựng mô hình tái hoà nhập cộng đồng "Phụ nữ tự lực Bình minh xanh" tại huyện Hiệp Hoà từ năm 2009. Tham gia câu lạc bộ đều là những người phụ nữ từng bị lừa bán ra nước ngoài may mắn trở về như chị Thơ, chị Điền... Họ gặp nhau để chia sẻ, động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo. Nhờ có mô hình này mà nhiều người phụ nữ không chỉ ở xã Đoan Bái mà ở cả các xã trong huyện có điều kiện được vay vốn hỗ trợ sinh kế tái hòa nhập cộng đồng.

Chị Vương Thị Thơ (bên phải) cùng cơ ngơi tự tay xây dựng.
Chị Vương Thị Thơ (bên phải) cùng cơ ngơi tự tay xây dựng.

Hiện nay ở xã Đoan Bái có khoảng 10 người phụ nữ may mắn trở về sau khi bị lừa bán, trong số đó có sáu chị đã thoát nghèo. Đây không chỉ là nỗ lực của riêng bản thân các chị mà của cả chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã, những người luôn ủng hộ, động viên và hỗ trợ cả mặt vật chất lẫn tinh thần cho các chị. 

Mỗi tháng một lần, nhóm phụ nữ tự lực lại tổ chức gặp gỡ nhóm có nguy cơ cao trong việc bị lừa bán ra nước ngoài để tuyên truyền giúp họ tránh xa cạm bẫy của những kẻ lừa đảo. Chị Thơ, người phụ nữ làm kinh tế khá giả nhất trong số những người phụ nữ bị lừa đảo trở về và cũng là người đứng đầu tổ chức này của xã Đoan Bái cho biết: "Hiện nay trong xã vẫn còn rất nhiều người phụ nữ có khả năng bị lừa bán ra nước ngoài vì cuộc sống của họ vẫn còn rất khó khăn. Vì thế mà chúng tôi luôn phải tuyên truyền những thủ đoạn lừa đảo mà chúng tôi từng mắc phải để các chị ấy rút kinh nghiệm như đi chợ đừng tin ai, ai lạ rủ đi đâu làm gì thì đừng nghe theo…".

Người kinh tế khá giả giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn để cùng nhau thoát nghèo. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào trở về cũng may mắn khi có khả năng làm kinh tế như chị Thơ, chị Điền. Trường hợp của gia đình chị Lê Thị Thuần (SN 1968) quả thật cũng làm nhiều chị em cùng cảnh ngộ phải rơi nước mắt. Năm 1993, khi đã có một đời chồng và một đứa con gái nhỏ hơn 2 tuổi, chị Thuần bị lừa bán sang Trung Quốc. Không may, hai năm sau khi bị lừa bán, chị Thuần bị tai biến và nằm liệt một chỗ.

Năm 2007, người chồng Trung Quốc mất vì bệnh tật, không có ai chăm sóc, người em trai chồng đành mua vé đưa chị và ba đứa con trở về Việt Nam, còn cô con gái riêng của chị ở lại lấy chồng và sinh con, mỗi năm chỉ về Việt Nam thăm chị một lần. Không có khả năng lao động, chị Thuần đành về ở cùng mẹ đẻ, mọi việc sinh hoạt đều do bà ngoại và các con chăm sóc. Bà ngoại thì ngày một già yếu, trong khi các con của chị vẫn chưa cháu nào có giấy khai sinh vì những khó khăn trong việc xác minh nơi sinh.

Đứa con lớn của chị Thuần sinh năm 1995, hiện đã đi làm thuê ở nhiều nơi nhưng vì không có giấy khai sinh nên cháu không được hưởng bất cứ một chế độ trợ cấp nào. Hai đứa con nhỏ còn lại của chị Thuần cũng phải đi học nhờ ở các lớp mà không được lên lớp, được giấy khen dù học rất giỏi chỉ vì thiếu giấy khai sinh.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thuần tâm sự: "Chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho gia đình chị nhưng nhanh hay chậm không phụ thuộc vào mình nên cũng khổ. Chị không thể tự lao động, bà ngoại ngày một già yếu, nếu các con không có giấy khai sinh sau này các cháu rất thiệt thòi trong việc đi làm kiếm tiền chăm lo cho bà và mẹ".

Mô hình "phụ nữ tự lực" cũng được xây dựng để những người có cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau đứng lên sau hoạn nạn. Hy vọng rằng, mô hình này sẽ còn phát triển và được nhân rộng, giúp đỡ những số phận không may như chị Thuần, chị Điền.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết: "Hiện nay có ba xã có mô hình phụ nữ tự lực, nhưng hiệu quả nhất là mô hình phụ nữ tự lực ở xã Đoan Bái. Các chị đều được chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ cho vay vốn để làm ăn. Hiện có hai nhóm là nhóm đã bị buôn bán trở về và một nhóm có nguy cơ cao bị lừa đi nước ngoài. Hai nhóm này vẫn tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hằng tháng, triển khai hoạt động của Hội Phụ nữ và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế".

L.Phong - Ng. Trâm

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.