Nửa tháng truy lùng nhóm đối tượng chém người sau “màn kịch” va chạm giao thông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quá trình điều tra đã làm rõ một đường dây đánh bạc. Để bắt được 4 kẻ liều lĩnh này, các trinh sát đã phải trải qua những ngày truy lùng xuyên Việt…

Chém người giữa đường để trả thù

10h ngày 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo của Công an thị xã Phú Thọ về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên bàn. Thông tin ban đầu xác định vào khoảng 9h20 cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1994, trú tại Phương Bản, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển xe ôtô BKS 30G-484.87 theo hướng từ xã Đỗ Sơn - Thanh Ba đi thị xã Phú Thọ thì xảy ra va chạm giao thông với 2 thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe môtô nhãn hiệu Wave, màu xanh, không biển kiểm soát đâm vào phía sau xe của anh Tuấn.

4 đối tượng gây án từ trái qua phải: Hiếu, Thành, Chiến, Dũng.
4 đối tượng gây án từ trái qua phải: Hiếu, Thành, Chiến, Dũng.

Khi anh Tuấn xuống xe để xem xét sự việc thì ngay lúc đó có 2 nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ đi xe ôtô nhãn hiệu SH màu trắng, không BKS nhảy xuống. Đối tượng ngồi phía sau bất ngờ cầm một con dao phay cùng với thanh niên điều khiển xe và thanh niên va chạm trước đó lao vào đánh, đuổi, chém anh Tuấn... Nạn nhân bị vết thương ở đùi sau chân trái, đứt tĩnh mạch, đứt dây thần kinh, đứt một phần xương đùi, gục ngã tại chỗ. Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên trên lên xe môtô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi vụ án được khởi tố, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ nhanh chóng điều tra. Các trinh sát Đội Phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc. Căn cứ vào các thông tin ban đầu thu thập được, các điều tra viên xác định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn thù tức... điều đó thể hiện ở việc đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và đi xe máy không có biển kiểm soát.

Từ nhận định này, các trinh sát Đội Phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn đã dựng mối quan hệ và các mâu thuẫn của nạn nhân Tuấn. Quá trình rà soát xác định anh Tuấn là con rể của ông Nguyễn Hồng Thanh (ở Hà Xá, Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ), là người hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Quá trình rà soát, mọi nghi vấn đều tập trung vào vụ việc xảy ra vào tối 28-11 giữa nạn nhân và Tô Minh Quang (SN 1993, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ)...

Quang có anh ruột là Tô Anh Tuấn, làm nghề tự do, có mối quan hệ xã hội phức tạp, trong đó một đối tượng có quan hệ với Tuấn, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng gây án là Ngô Minh Chiến (SN 1999, trú tại Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba). Cùng vào thời điểm này, Chiến và 3 đối tượng nghi vấn đồng loạt vắng mặt khỏi địa phương... Quá trình rà soát, đã xác định 3 đối tượng đi cùng với Chiến gồm có Hà Đức Dũng (SN 2002); Lê Đức Thành (SN 1998, cùng trú tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ) và Phan Trung Hiếu (SN 2000, ở tại phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ).  Sau khi bỏ đi, Chiến và 3 đối tượng cắt đứt liên lạc với gia đình.

Trung tá Nguyễn Anh Hùng, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn nhớ lại: “Lần theo hành trình trốn chạy, chúng tôi phát hiện nhóm đối tượng di chuyển lên Hà Giang. Khi tổ công tác có mặt tại Hà Giang thì có thông tin các đối tượng vừa di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Trong quá trình này, đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, không sử dụng giấy tờ tùy thân để đăng ký lưu trú... Với các căn cứ này, tổ công tác nhận định đối tượng không thể đi máy bay mà chỉ có thể là đi ôtô khách”.

Từ nhận định này, các trinh sát tiếp tục lần theo dấu vết của đối tượng. Tuy nhiên, từ Hà Giang đến Hà Tĩnh thì họ mất dấu đối tượng. Theo linh tính nghề nghiệp, các trinh sát nhận định đối tượng sẽ vào Bến xe Miền Đông. Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an tỉnh, tổ công tác gấp rút lên đường đón lõng đối tượng. Đúng như nhận định, 4 đối tượng xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh.

Khi vào đến đây, 2 đối tượng ở lại nhà anh Đỗ Đức Chiến (HKTT tại huyện Thanh Ba), hiện ở tại phường Tân Tạo, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, hai đối tượng còn lại tiếp tục di chuyển... đến Bình Dương. Sau hai ngày lưu trú ở TP Hồ Chí Minh, hai đối tượng  bắt đầu di chuyển vào Bình Dương để “chập” với đồng đội; còn 2 đối tượng ở Bình Dương thì cũng vẫn thủ đoạn cũ, nhờ người khác sử dụng giấy tờ tùy thân để thuê phòng trọ...

Sau khi xác định vị trí, quy luật sinh hoạt của đối tượng, tổ công tác lên kế hoạch phá án; thời điểm được lựa chọn là khi đối tượng đi ăn đêm. Khoảng 20h, với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Bình Dương, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 4 đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia đánh án.

Đấu trí, buộc kẻ thủ ác phải nhận tội

Tại cơ quan Công an, Ngô Minh Chiến và đồng phạm quanh co chối tội. Cùng với việc đưa ra các chứng cứ đã thu thập được, các trinh sát và điều tra viên đã tập trung làm rõ việc sử dụng thời gian của đối tượng... Trước những chứng cứ thuyết phục, nhóm đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội,

Qua các mối quan hệ xã hội, Chiến quen biết với Tô Minh Quang. Tối 28-11, Quang xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn Xuân Tuấn. Sau khi sự việc xảy ra, Quang đã điện thoại cho Chiến nói việc anh Quang bị anh Tuấn đánh; ngay sau khi nhận được điện thoại, Chiến đã xách theo con dao phay từ nhà ra hiện trường vụ va chạm giao thông giữa anh Quang và anh Tuấn tại khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh thì vụ việc đã xong, mọi người giải tán.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, gần hiện trường có một số người mở camera để xem lại vụ việc thì Chiến nhìn thấy anh Tuấn cầm cây gậy bóng chày đánh vào đầu anh Quang nên tìm hiểu và biết anh Chiến là con rể của ông Nguyễn Hồng Thanh ở Hà Xá, Đỗ Sơn. Sau đó, Chiến tự tìm hiểu và biết được địa chỉ anh Tuấn lưu trú.

Chiến đã bàn bạc với Thành, Dũng và Hiểu về việc mai phục ở gần nhà ông Thanh để chờ anh Tuấn lái xe ôtô ra khỏi nhà. Theo sự thống nhất giữa các đối tượng thì Thành có nhiệm vụ đi xe máy chở theo Hiếu và đâm vào phía sau xe của anh Tuấn để anh Tuấn xuống xe. Ngay sau đó, Dũng đi xe máy chở Chiến đến chém anh Tuấn. Đến khoảng 9h20 ngày 29-11 thì Chiến và đồng bọn thực hiện hành vi chém gây thương tích anh Tuấn.

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã trưng cầu giám định đối với anh Nguyễn Xuân Tuấn tỷ lệ thương tích 60% và đã chuyển vụ án về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Tại Cơ quan CSĐT, Hà Đức Dũng khai nhận đã đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với Hà Văn Hùng (SN 1994 ở Đỗ Sơn 3). Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT đã chứng minh được hành vi đánh bạc đối Hà Đức Dũng và Hà Văn Hùng; tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Hà Văn Hùng (SN 1994 ở Đỗ Sơn 3, xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ.

Xuân Mai

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.