Nữ Trưởng Công an huyện vùng cao nhiều lần trực tiếp đối đầu với tội phạm

Thượng tá Y Mai Anh, Trưởng Công an huyện Mang Yang, Gia Lai là một trong hai cá nhân tiêu biểu nhất của Công an tỉnh Gia Lai tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc sắp tới.

Đến với nghề là cơ duyên

Sinh ra và lớn lên tại huyện Kbang (Gia Lai), chị Y Mai Anh là một trong những đứa con ưu tú của làng được học Đại học Luật tại Hà Nội. Tuy nhiên, ròng rã nhiều tháng trời sau khi ra trường, chị vẫn quanh quẩn ở nhà phụ giúp gia đình mà không xin được việc làm.

Cơ duyên đến với nghề của chị cũng thật tình cờ. Ông Ksor Phước, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai lúc bấy giờ trong chuyến công tác tại huyện Kbang vào tháng 6-1994 đã phát hiện ra ở chị có nhiều tố chất để trở thành một chiến sỹ Công an tận tụy, gương mẫu dù chưa qua trường lớp đào tạo Công an. Sau đó, chị được Giám đốc Công an tỉnh tuyển dụng vào Công an tỉnh Gia Lai và cho đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đầy đủ các quy định, yêu cầu khắt khe của ngành Công an.

Thượng tá Y Mai Anh trong một chuyến công tác về làng.
Thượng tá Y Mai Anh trong một chuyến công tác về làng.

“Gia đình tôi không có ai theo ngành Công an cả nhưng trở thành chiến sỹ CAND đã là ước mơ từ thuở bé. Do đó, khi biết được có thể đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân thì tôi rất vui và luôn tâm niệm phải nỗ lực, cống hiến hết mình với công việc vì nghề đã chọn mình nên không được phụ sự kì vọng của những người đã tin tưởng, yêu quý mình”, Thượng tá Y Mai Anh nói.

Những ngày đầu, chị được bố trí công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh). Đây là thời gian chị gặp không ít khó khăn khi “xách cặp” theo các anh, chị lớn tuổi học việc, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, với tố chất thông minh, ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ, chị đã nhanh chóng tiếp cận, học hỏi được các kĩ năng xuất sắc của các anh chị đi trước.

Trưởng thành từ quá trình làm việc say mê về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với hàng trăm vụ án đã tham gia và nhiều vị trí công tác như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám thị Trại giam T20 (Công an tỉnh Gia Lai)… Thượng tá Y Mai Anh là “khắc tinh” của tội phạm tại địa phương khi trực tiếp bắt hàng chục đối tượng manh động, liều lĩnh, nhất là các đối tượng phạm tội về ma túy.

Quá trình truy bắt đối tượng, đã không ít lần chị đối mặt nguy hiểm, cận kề cái chết. Vụ án chị nhớ nhất là năm 2013, chị được lãnh đạo phân công nghiên cứu, triệt phá đường dây ma túy lớn từ TP Tuy Hòa (Phú Yên) về huyện Krông Pa (Gia Lai). Địa điểm các đối tượng thực hiện giao dịch là một cây cầu bắc qua sông Ba, khó bị phát hiện, dễ phi tang chứng cứ.

Tuy nhiên, một mình chị đã tiếp cận và khống chế được đối tượng buôn bán ma túy. Trong lúc chị đang khống chế đối tượng, bất ngờ có đối tượng khác từ trong nhà lao ra dùng mã tấu chém tới tấp. Rất may chị đã tránh kịp thời và được đồng đội yểm trợ, các đối tượng đều đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định.

Tính riêng giai đoạn 2015-2017, chị cùng đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xử lý 51 vụ với 132 bị can, đề nghị truy tố 45 vụ với 112 bị can xử lý theo quy định. Đặc biệt, cũng trong giai đoạn này, chị cùng đơn vị đã triệt phá vụ án buôn bán 12 bánh heroin từ Đắk Lắk sang Gia Lai. Đây được xem là vụ buôn bán ma túy lớn nhất tại tỉnh Gia Lai từ trước đến nay. Với những thành tích xuất sắc đó, tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Huân chương Chiến công hạng Ba.

Giữ trọn “lửa” đam mê với nghề

Thượng tá Y Mai Anh không nhớ hết những vụ án mà chị đã tham gia, tuy nhiên, có một số vụ việc gần đây chị nhớ rõ là vụ bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng súng cướp taxi vào tháng 9/2019. Ngay sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chị đã lên phương án đấu tranh và chỉ hơn 1h đã bắt được đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn từ TP Pleiku về huyện Mang Yang.

Gần đây nhất, vào tháng 4/2020, qua công tác trinh sát, chị nắm được thông tin một số đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ở khu vực rừng thuộc đèo Mang Yang. Chị trực tiếp lập chuyên án, dẫn đầu lực lượng nghiệp vụ Công an huyện vây bắt, triệt xóa sới bạc, bắt giữ 47 đối tượng đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc.

Về quá trình công tác tại địa phương, Thượng tá Y Mai Anh cho biết: Năm 2017, chị được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Mang Yang. Đến tháng 12/2018, chị được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện. Đây là địa bàn trọng điểm về an ninh, chính trị của tỉnh Gia Lai. Toàn huyện có 12 xã, thị trấn, trong đó, có 5 xã đặc biệt khó khăn với hơn 60% người dân tộc Bahnar sinh sống.

Lợi dụng nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, bọn phản động đã tìm cách lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động vi phạm pháp luật; đặc biệt, là các hoạt động FULRO, “tin lành Đêga”, tà đạo Hà Mòn…

Thành công nhất của Công an huyện Mang Yang là tháng 3 vừa qua, chị trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn đang lẩn trốn trong rừng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Là người đứng đầu đơn vị, chị còn thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình trên địa bàn. Từ những chuyến đi thực tế, đã có rất nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Trong đó có vụ phát hiện, ngăn chặn đánh nhau giữa thanh niên 2 làng xã Kon Chiêng với gần 100 người tham gia. Chị còn là người trực tiếp đứng ra làm cầu nối, giảng hòa cho thanh niên 2 làng, không để mâu thuẫn kéo dài.

Đánh giá về nữ Trưởng Công an huyện này, Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Thượng tá Y Mai Anh là một nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trẻ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao với công việc; sẵn sàng hy sinh một phần trọng trách người phụ nữ trong gia đình để cống hiến hết mình cho tập thể, đơn vị. Đây là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Chí Hào

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.