Những người mẫu tuổi xế chiều đi làm nghề này ngoài tiền thù lao mà họ kiếm được thì họ còn thể hiện được nét đẹp vô đối, không tuổi tác, và càng khẳng định sự sang trọng, tinh tế của nghề người mẫu thông qua những bộ trang phục mà họ khoác trên người.
Nữ siêu mẫu 93 tuổi, thanh lịch và quyến rũ
Ở tuổi 93, cụ bà Ilona Royce Smithkin không hy vọng mình sẽ trở thành nàng thơ của nhiếp ảnh gia phong cách thời trang, hay thậm chí trở thành thành viên của ngôi nhà người mẫu toàn cầu.
Khi một nhiếp ảnh gia trẻ bắt đầu sáng tạo một trang blog vào năm 2008 gọi là "Phong cách tiến bộ" nhằm bày tỏ lòng kính trọng với các công dân thời trang cao niên của New York, ngay khi ấy nhiếp ảnh gia đã nghe phong thanh về một nghệ sĩ "y phục bốc lửa" ở độ tuổi 80, người phụ nữ này vẫn hừng hực sức sống bởi mái tóc đỏ rực lửa và cặp lông mi cao vút, một nghệ sĩ thời trang vô cùng quyến rũ ngay ở vào cái tuổi "thất thập cổ lai hy".
Ngày nay ở tuổi 31, anh Ari Seth Cohen, ngay tức khắc bị khơi gợi bởi sự tò mò cố hữu và bắt đầu tìm kiếm nữ nghệ sĩ trong mơ của mình. Nhiếp ảnh gia Cohen cười nói: "Thâm tâm tôi luôn ước ao được diện kiến bà ấy. Tôi tưởng tượng đến dáng vẻ biểu cảm, cuộc sống rực rỡ màu sắc của cụ bà cao tuổi".
Trong vòng 18 tháng sau đó, nhiếp ảnh gia Cohen liên tục đảo mắt tìm kiếm "nàng thơ" của mình trên hầu khắp các con phố và cửa hàng thời trang tại khu vực Làng Tây ở Manhattan.
Cohen nhớ lại: "Rồi một ngày nọ, tôi nhìn thấy một quý bà trong bộ quần áo ấm màu lục nhạt và mái tóc đỏ thiên thần của bà bay phất phơ trong gió, quý bà sải những bước dài đầy tự tin trên phố và linh cảm tôi nhận thấy rằng bà ấy chính là "nàng thơ" mà tôi đang tìm kiếm".
5 năm sau buổi hội ngộ đầu tiên ấy, họ đã trở thành đôi bạn bền vững. Ari Seth Cohen ngồi trên một chiếc sôfa rực rỡ màu sắc bên cạnh là "nàng thơ" Smithkin nhỏ bé. Đôi giày màu hoa cà của bà lửng lơ trên sàn nhà.
60 năm qua, Ilona Royce Smithkin đã sống an phận trong căn phòng này, bao quanh là những bức tranh, những món đồ nữ trang rẻ tiền, nhiều khăn quàng và nón. Nơi đây không có nhà bếp và chỉ có một phòng tắm.
Cụ bà Ilona Royce Smithkin hừng hực sức sống trong vai trò người mẫu ở lứa tuổi 93 của mình.
I.R. Smithkin thú nhận rằng mỗi ngày 3 lần cụ trèo lên cầu thang và khiến cho đôi chân mệt mỏi tí chút, chỉ một chút thôi. Cụ thỏ thẻ cho biết: "Bạn sẽ cảm nhận mọi thứ tuyệt vời khi bạn cao tuổi.
Lúc còn trẻ, tôi luôn lo lắng về cách nhìn của người khác về mình, liệu người ta có thích mình không. Giờ đây, tôi thật sự thích bản thân mình, tôi đang sử dụng khả năng sáng tạo của mình nhiều hơn so với cách đây vài năm. Tôi phát hiện ai đó đã bỏ quên một chiếc ô trên phố, tôi thích cái màu sắc của ô và cầm nó về nhà để tạo nên cái khăn quàng này đây".
Nhiếp ảnh gia Cohen cũng đồng tình với cụ Smithkin khi cho biết: "Tôi thích phong cách biểu cảm của cụ Smithkin, đó là một sự trải nghiệm tuyệt vời và hoàn toàn khác với những người trẻ cố gắng sáng tạo theo khả năng phá cách của họ".
Cohen giở một trong những bức ảnh của anh, trong đó hiện rõ cảnh cụ Smithkin quấn chiếc khăn quàng lông đỏ tung bay, hài hoà ăn ý với mái tóc rực lửa của mình. Ngay từ thập niên 1960, cụ Smithkin còn nổi tiếng bởi khả năng sử dụng thời trang kính mát với khung đường viền hoa Anh Thảo, dưới đó là nụ cười thanh lịch với lớp son môi đỏ thắm.
Thời trang U80 lên ngôi
Đi đầu trong trào lưu làm đẹp dành cho người cao tuổi, hãng Karen Walker Eyewear đã phát động một chiến dịch mới nhất trong việc chinh phục các khách hàng nữ trong độ tuổi 80 và 93.
Chiến dịch của Karen Walker hướng tới việc làm đẹp một cách tự nhiên cho những phụ nữ cao tuổi, họ sẽ không phải chật vật tìm cách để che đi các nếp nhăn cũng như che đậy các đốm da đồi mồi. Đây có lẽ là chiến dịch thành công nhất của hãng Karen Walker Eyewear từ trước tới nay.
Nhà thiết kế đến từ New Zealand, Karen Walker giải thích: "Chúng tôi không đặt ra một tuyên bố về tuổi tác mà muốn đưa ra một tuyên bố về sự lạc quan. Chúng tôi muốn tạo ra một phản ứng ngược rằng các khách hàng nữ giới trẻ cũng phải ao ước và thèm muốn được trẻ trung như các qúy bà cao tuổi. Các khách hàng cao tuổi hiện rất hài lòng với xu hướng thời trang của họ".
Để thực hiện chiến dịch, nhiếp ảnh gia Cohen đã tung ra bộ ảnh của cụ bà Joyce Carpati, 80 tuổi. Trong các bức ảnh, người ta thấy cụ Carpati với mái tóc thắt bím, đeo cặp kính màu hồng. Cụ vận chiếc váy màu đen xám cổ điển và đi kèm chuỗi ngọc trai, một phong cách mang hơi hướm Sophia Loren và Audrey Hepburn.
Từng là cựu giám đốc sắc đẹp, thời trang và quảng cáo tại Cosmopolitan, cụ Joyce Carpati đã định hình nên sự trẻ trung của ngành công nghiệp thời trang, vẻ đẹp không tỳ vết, chú trọng đến vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế của phụ nữ lớn tuổi như là một thị trường khách hàng hết sức giá trị.
Tạo dáng trước ống kính máy ảnh.
Cụ Joyce Carpati thừa nhận: "Khi các nhà quảng cáo đưa ý tưởng đối với người cao tuổi thì luôn luôn là đề tài chống lão hoá. Tôi rất ghét những từ như thế này: chống lão hoá. Họ đã gửi đi những thông điệp hết sức sai lầm: "Sắc đẹp vĩnh cửu!" Sở thích cá nhân của nhiếp ảnh gia Cohen đã đánh trúng tâm lý một lượng khổng lồ độc giả quan tâm. Blog của anh đã thu hút 10 triệu người ghé thăm.
Mùa thu 2013 này, Cohen sẽ xuất bản một cuốn sách màu dành cho trẻ em, nó sẽ tương phản với hình ảnh những bà già gầy trơ xương thường thấy trong các câu chuyện cổ tích. Cohen giải thích: "Tôi muốn truyền nguồn cảm hứng cho trẻ em, muốn chúng có thái độ tích cực và sâu sắc hơn khi nhìn về tuổi tác hơn là lo lắng về các nếp nhăn trên khuôn mặt".
Cohen sải bước chân ra vỉa hè Manhattan để săn lùng các đề tài mới cho các bộ ảnh thời trang của anh và rõ ràng tâm trí anh khá chuẩn xác.
Đại lộ Madison là một nơi luôn ngồn ngộn hình ảnh những quý bà chưng diện áo lông thú đính đá quý lộng lẫy. Trong một khoảnh khắc, Cohen bị mê hoặc bởi một quý bà tóc bạc đang bước qua đường, khuôn mặt bà bị vành mũ che khuất một nửa.
Cohen đợi người phụ nữ bước qua bên mình và thở dài cho biết: "Bà ấy thật tuyệt vời nhưng lại quá bận rộn công việc. Tôi muốn thể hiện một vai diễn duyên dáng của lão hoá tự nhiên".
Dĩ nhiên, Cohen muốn thu hút những người lớn tuổi chụp hình, họ phải là những người có phong cách mạnh mẽ, rực rỡ, khác thường, nét đẹp không tuổi tác hoặc bờ hông hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhiếp ảnh gia Cohen giải thích: "Sở dĩ tôi muốn tìm kiếm những người mạnh mẽ, khoẻ khoắn vì họ rõ ràng là những người mẫu lý tưởng. Tôi liên tục tìm kiếm những quý bà cao tuổi đi qua phố và họ sẽ không thể nhìn thấy tôi, và tôi sẽ chụp những khoảnh khắc xuất thần từ họ".
Trên tuyến phố 62, Cohen bất chợt nhìn thấy một quý bà cao tuổi đang chống gậy đi bộ. Tiến về phía bà cụ, Cohen ngạc nhiên nhìn nhận: "Chà! Tôi cá là bộ váy mà bà cụ đang mặc trên người đã có từ thập niên 1950".
Trong một thoáng chốc, Cohen nhã nhặn đề nghị bà cụ cởi áo khoác để chụp hình. Cụ bà nhanh nhẹn làm theo lời đề nghị, ánh mắt tinh anh, thân thiện và hiếu khách, cử chỉ vẫn còn khá lịch lãm bất chấp cụ đang ở vào tuổi 102 của mình