Nữ Đại úy Công an đam mê nghề báo

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Cảnh sát kinh tế Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhưng sau khi ra trường vào năm 2014, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung được điều động về công tác tại Đội tuyên truyền - thi đua khen thưởng của Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và “bén duyên” với nghề viết lách, phát thanh viên…

Nói về “cơ duyên” đến với nghề báo, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung nhớ lại, lúc học ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nhà trường có lập trang thông tin điện tử và thường xuyên đăng các tin tức hoạt động của nhà trường. Lúc đó, chị được phân công phụ trách một tổ chuyên đưa tin phản ánh các sự kiện, hoạt động, gương sinh viên điển hình lên website.

nu chien si.jpg -0
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung (thứ 2 từ phải sang) cùng CBCS Đội Tuyên truyền – thi đua khen thưởng nhận Giải báo chí Hải Triều tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sau khi ra trường, trở về quê hương Thừa Thiên-Huế, chị có nguyện vọng xin về công tác tại Đội tuyên truyền (nay là Đội tuyên truyền – thi đua khen thưởng) của Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh. Và, nguyện vọng của chị đã được cấp trên đồng ý. Những ngày đầu khi vào làm việc ở Đội tuyên truyền, chị rất bỡ ngỡ vì công việc mới lạ, nhiều khi bị “ngợp” trong khối lượng công việc rất nhiều và gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, bản thân chị chưa được đào tạo qua lớp nghiệp vụ báo chí nào, chủ yếu tự học kinh nghiệm của các anh chị đi trước, rồi được lãnh đạo đơn vị dẫn dắt, giúp đỡ.

Nhờ đó, chị có thêm động lực để đam mê nghề báo, nhất là khi được cùng đồng nghiệp vác máy quay, máy ảnh về địa bàn cơ sở khai thác đề tài, tiếp cận được trên nhiều lĩnh vực, tiếp xúc với nhiều con người, nhiều hoàn cảnh khác nhau, được cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả, gian truân, sự hy sinh dũng cảm của đồng chí, đồng đội để rồi ghi lại bằng những thước phim, hình ảnh sinh động và chân thực nhất...

Thượng tá Lê Quang Phi, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hàng tháng, Đội tuyên truyền – thi đua khen thưởng phải thực hiện 10 chuyên mục truyền hình, phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, PCCC, ATGT với thời lượng mỗi chuyên mục 15 phút trên Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Thừa Thiên-Huế; 1 chuyên trang ANTT trên Báo Thừa Thiên- Huế cùng rất nhiều tin, bài, phóng sự phát sóng trên kênh truyền hình ANTV, VTV8, VTV1, truyền hình Tuổi trẻ…

Tuy áp lực về thời gian sản xuất chương trình và kiêm nhiệm nhiều công việc khác của đơn vị nhưng hễ nhận mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên, hoặc nắm bắt được thông tin, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung cũng như các đồng chí trong Đội tuyên truyền lại lập tức lên đường nhằm tác nghiệp kịp thời, đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Để có được những phóng sự truyền hình hay, gây ấn tượng, không ít lần Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung phải đối mặt với hiểm nguy rình rập. Nhất là trong thời điểm bão đang đổ bộ, sức gió giật rất mạnh, ở ngoài đường hàng ngàn cây xanh nhiều năm tuổi bật gốc gãy đổ, nhiều tuyến đường sạt lở, nhiều khu vực dân cư bị chìm trong lũ lụt. Nhưng, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung vẫn cùng đồng đội vác máy quay phim, máy ảnh kịp thời có mặt ở vùng tâm bão, các địa phượng bị lũ lụt với mong muốn được ghi lại những thước phim sinh động, những bức ảnh đẹp, những bài viết chân thực để phục vụ người xem, bạn đọc cả nước.

Còn Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ: “Đã nhiều lần chứng kiến đồng đội giúp người già, trẻ con chạy khỏi “rốn” lũ, mình mới thấy hết sự vất vả của những chiến sĩ Công an. Các anh không chỉ thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ mà trong thời điểm đó, nghĩa tình của người lính lại bừng sáng”. 

Có lẽ nhờ đó mà chị có được nhiều tác phẩm hay, nhất là những tin, bài viết về gương người tốt việc tốt, chuyển đến bạn đọc, khán thính giả, người xem truyền hình những hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy vì dân, vì nước; đồng thời vạch trần âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an trong tỉnh đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa phương.

Với niềm đam mê làm báo, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gặt hái nhiều thành công, liên tục “ẵm” nhiều giải thưởng. Điển hình năm 2015, chị đoạt giải B liên hoan truyền hình CAND với phóng sự truyền hình “Nỗi đau từ tai nạn giao thông”; đạt Huy chương Vàng tác phẩm “Bẫy tín dụng đen”, giải C phát thanh viên, người dẫn chương trình tại Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND năm 2019; giải Ba phóng sự truyền hình “Đằng sau những chuyên án bạc tỷ” do tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức năm 2016. Năm 2021, chị đạt giải khuyến khích tác phẩm phóng sự truyền hình “Cùng dân vượt lũ” tại Giải báo chí Hải Triều lần II của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong gần 8 năm công tác tại Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, chị đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Hải Lan

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.