Nữ Đại úy Cảnh sát hình sự giỏi võ thuật, gắn bó với người dân

Hơn 10 năm công tác tại Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội), Đại úy Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện đã không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một điều tra viên mà còn năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo khi triển khai các hoạt động xã hội. Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, chị đã được người dân tin tưởng, yêu mến và nhận là “người nhà”, “người thân” của mình.

Nữ Đại úy giỏi võ thuật

Tôi gặp Đại úy Nguyễn Phương Thảo khi chị vừa trở về từ Hội thi Điều lệnh, võ thuật, bắn súng do Bộ Công an tổ chức tại Quảng Nam với “bội thu” giải thưởng. Đó là giải Nhì về phần thi đồng diễn và phân thế Mai hoa quyền, giải Nhì phần thi võ thuật tình huống. Chị đã từng 5 lần có mặt trong Đoàn của Công an thành phố Hà Nội dự thi Hội thi Điều lệnh, võ thuật, bắn súng của Bộ Công an và đều giành giải cao. Sau cuộc thi, chị trở về công việc thường nhật của một điều tra viên, một “thủ lĩnh” Đoàn với nhiều hoài bão, dự định.

Bên chén trà sen nóng thơm ngát tại trụ sở Công an huyện Ứng Hòa, chị kể cho tôi nghe hành trình đến với nghề “giữ lửa nghề”. Hơn 20 năm trước, vì mê mẩn những động tác võ thuật trấn áp tội phạm, những chi tiết đánh án ly kỳ qua bộ phim “Cảnh sát hình sự”, cô bé xứ Thanh Nguyễn Phương Thảo đã nung nấu mơ ước trở thành chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Để thực hiện điều đó, chị học võ Karatedo từ khá sớm và là thành viên đội tuyển Karatedo của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2006-2008. Với hành trang là những miếng võ Karatedo cơ bản cùng lòng yêu nghề, chị đã trở thành học viên Khoa Trinh sát hình sự, Trường Trung cấp CSND (T38). Sau 2 năm học tập, rèn luyện, chị được điều về công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Ứng Hòa từ đó đến nay.

Nữ Đại úy Cảnh sát hình sự giỏi võ thuật, gắn bó với người dân -0
Đại úy Nguyễn Phương Thảo hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo nhớ mãi lời khuyên của người thầy giáo: “Cuộc đời người Cảnh sát hình sự vi vu lắm! Nó bụi bặm, phải đi rất nhiều, giống con tắc kè hoa ở môi trường nào sẽ thích ứng ngay lập tức”. Thật vậy, khi về công tác, chị đã có dịp được kiểm nghiệm lời thầy giáo nói, khi thì vào vai đôi tình nhân đứng trên bờ đê để rình bắt đối tượng cướp; khi thì vào vai người bán trứng, người bán rau, người thu tiền điện, bưu tá để có thể tiếp cận với các đối tượng đánh bạc, vận chuyển ma túy… Nhờ những lần vào vai nhuần nhuyễn ấy, chị và các đồng đội đã bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, ngăn chặn các hành vi vi phạm về TTXH, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Giọng Đại úy Nguyễn Phương Thảo chùng xuống khi chị kể về việc tham gia bắt giữ đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin từ Sơn La về tiêu thụ tại địa bàn huyện Ứng Hòa. Trong quá trình điều tra, nhiều lần chị đã về nhà đối tượng và được biết đối tượng là mẹ đơn thân, người con lại khuyết tật. Lý do mà đối tượng đưa ra để phạm tội là để lấy tiền chữa trị bệnh cho con. Dù rất thương cảm với hoàn cảnh của đối tượng nhưng chị cũng đã nhiều lần động viên đối tượng “không thể đưa hoàn cảnh ra là lý do để phạm tội”, trong tù cải tạo tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cuối cùng đối tượng cũng nghe ra, hứa sẽ cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.

Đôi mắt nhìn về xa xăm, Đại úy Nguyễn Phương Thảo kể về cuộc gọi lúc nửa đêm của một người phụ nữ đứng tuổi: “Cô ơi cứu tôi, ông ấy đuổi đánh tôi, muốn giết tôi...”. Người phụ nữ đó là chị H ở xã Viên Nội (huyện Ứng Hòa) mà chị quen trong một lần tham dự hội thảo về bảo vệ phụ nữ trẻ em. Cuối buổi, có một người phụ nữ dáng khắc khổ cứ nấn ná, rồi ngại ngùng đi về phía chị, rụt rè đề nghị chị giúp đỡ. Chị H tâm sự, bản thân đã phải sống trong cảnh thường xuyên bị chồng chửi bới, xúc phạm, đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Những vết thương trên thân thể chị do người chồng để lại sau mỗi lần bạo lực đã chai dần theo thời gian. Mặc dù vậy nhưng chị H vẫn cam chịu và cho đến ngày gặp Đại úy Nguyễn Phương Thảo. Nắm được tình hình, Đại úy Nguyễn Phương Thảo đã kết hợp với Công an xã Viên Nội nhiều lần đến nhà chị H răn đe, cảnh báo người chồng, đồng thời khuyên nhủ, động viên người vợ. Sau nhiều ngày kiên trì, chị đã hóa giải thành công sự việc…

“Chuyên gia giải cứu” nông sản

Trong bữa cơm tại gia đình anh Chu Tiến Mỹ (thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa), tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc thân mật, gần gũi giữa chủ nhà với Đại úy Nguyễn Phương Thảo. Trong câu chuyện thân tình giữa hai người, tôi mới biết sự việc cách đây 2 năm, khi Đại úy Thảo đã cùng Đoàn Thanh niên Công an huyện thực hiện công cuộc “giải cứu” sen cho gia đình anh Mỹ. Anh Mỹ cho biết, thời điểm đó đại dịch COVID-19 hoành hành, gia đình anh đứng trước nguy cơ phá sản khi đến 3ha sen đến ngày thu hoạch mà không thể… ra khỏi nhà, không thể bán cho ai. Cái tên Thảo “giải cứu” được người dân trìu mến đặt cho khi ngày ấy chị cùng Đoàn Thanh niên Công an huyện gặt lúa cho các hộ gia đình ở thôn Phù Yên (xã Viên An), bẻ nhãn và bán giúp các hộ dân các xã Hòa Nam, Hồng Quang, Đồng Tiến; thu hoạch và bán dưa vàng, ổi cho các hộ dân xã Phù Lưu; bán trứng vịt cho các hộ dân ở xã Viên An…

Theo Đại úy Nguyễn Phương Thảo, sâu xa của những hoạt động xã hội là một hình thức dân vận để nhân dân tin vào lực lượng CAND, từ đó họ sẽ là “tai mắt”, là “cánh tay đắc lực” trong bảo vệ ANTT, giữ gìn bình yên mỗi xóm, làng. “Thỉnh thoảng tôi lại nhận được cuộc điện thoại của bà con mời về ăn cơm rồi có người đi qua trụ sở cơ quan lại gửi cho tôi con cá, mớ cua, mớ ốc, quả bưởi, quả đu đủ… Thật sự những điều đó làm tôi vô cùng cảm động và muốn gắn bó thật lâu với mảnh đất và con người nơi này”, chị bộc bạch.

Chia sẻ với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Ứng Hòa cho biết: “Đại úy Nguyễn Phương Thảo là chiến sĩ Công an năng nổ, nhiệt huyết trong lực lượng CAND huyện. Ở chị có tinh thần vươn lên, không ngại khó, không ngại khổ, luôn tìm tòi, sáng tạo để tìm ra phương án tốt nhất, khả thi nhất. Chị được ví như người tràn đầy năng lượng ở cơ quan khi luôn có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở. Đặc biệt, đi đến đâu chị cũng được người dân yêu quý, tin tưởng, từ đó giúp ích rất nhiều trong công tác điều tra phá án của đơn vị”.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo đã được Bộ trưởng Bộ Công an 3 lần tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Riêng về công tác Đoàn, trong năm 2021, Đại úy Nguyễn Phương Thảo được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu do Công an thành phố Hà Nội bình chọn và là một trong 10 gương Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu do Thành Đoàn Hà Nội bình chọn.

Ngô Khiêm

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.