Ngay sau đó, bùng nổ một cuộc tranh luận trên cộng đồng mạng. Ca sĩ Thái Thùy Linh đã gửi thư tới diễn đàn và cá nhân nhà báo đã đưa cuộc đời tư ra bình luận, phán xét. Nhà báo Bút Lông đã chính thức xin lỗi Thái Thùy Linh trên diễn đàn Nhà báo Trẻ.
- Sau những câu chuyện ồn ào vừa qua, Linh đã bình tâm trở lại. Chị có buồn không, vì những định kiến khắt khe của một số người. Linh đã vượt qua như thế nào?
+ Sự thực là Linh bình tâm sớm hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Và cần thiết phải như thế, để mình còn tiếp tục làm việc cho các chương trình mà mình đang triển khai. Đó là lý do Linh chủ động viết một bức thư để nói rõ quan điểm và giải tỏa mọi việc, đặng khép lại những lùm xùm.
Còn về định kiến khắt khe, Linh nghĩ đó chỉ là quan điểm của một số ít người, không thể nói đó là quan điểm của cả xã hội. Khi chuyện của mình xảy ra, hàng chục ngàn người đã chia sẻ và hầu như tất cả đều lên án việc ai đó có thành kiến với bà mẹ đơn thân. Điều đó chứng tỏ xã hội đã thay đổi rất nhiều rồi. Người phụ nữ có quyền mưu cầu hạnh phúc thực sự của mình, thay vì sống cam chịu và đau khổ cho đẹp mặt đẹp lòng người khác.
- Câu chuyện của Bút Lông và cộng đồng mạng có tác động gì đến cuộc sống và suy nghĩ của chị và con gái. Tôi muốn hỏi Linh một điều, làm bà mẹ đơn thân là sự lựa chọn của Linh hay do hoàn cảnh?
+ Khi sự việc xảy ra, rất nhiều bạn bè gọi điện, nhắn tin chia sẻ và lo sợ tôi sẽ bị suy sụp, bị tổn thương. Tôi phải trấn an họ "Nữ chiến binh thì đâu dễ bị tổn thương bởi một cây tăm". Lời nói sẽ như gươm đao nếu mình coi đó là gươm đao.
Về chuyện cá nhân, đúng ra tôi không muốn trả lời nữa nhưng có vẻ quá nhiều người thắc mắc về việc này nên tôi xin nói ngắn gọn: Tôi và bố của con gái sống chung cho tới khi con gái tôi một tuổi thì chia tay do không thể tìm được sự hòa hợp trong gia đình.
Cho đến giờ chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và hai bố con hàng tuần đều gặp gỡ hay điện thoại, thậm chí tôi chủ động cho con tôi được đi chơi cùng bạn gái của bố nó và vẫn dạy con phải lễ phép với cô ấy. Tôi nghĩ người lớn nên đối xử với nhau văn minh và tôn trọng thì con cái sẽ không bị thiệt thòi.
- Hiện nay, nhiều người nổi tiếng lựa chọn làm bà mẹ đơn thân, đôi khi như là một trào lưu, một xu thế. Với Linh thì sao. Chị có gặp khó khăn gì không? Chị đã đi qua những tháng ngày đó như thế nào?
+ Có nhiều lý do dẫn đến việc một người phụ nữ nuôi con một mình mà không có, hoặc không cần có người chồng bên cạnh. Tuy nhiên, phải thừa nhận dù khác nhau về hoàn cảnh (chủ động hay bị động), thì tất cả cùng có một điểm chung, đó là: người đàn ông đã không mang lại hạnh phúc cho họ. Đấy là sự thiếu may mắn của những bà mẹ đơn thân.
Tuy nhiên, điều quan trọng lại là ở thái độ sống tiếp sau đó. Bạn chấp nhận điều đó bằng một thái độ bình tĩnh, lạc quan để xây dựng lại cuộc sống của hai mẹ con thì kết quả chắc chắn sẽ khác hẳn với việc sống dằn vặt, thù hằn, tiêu cực.
Luôn nhớ: hai mẹ con bạn là quan trọng nhất và chẳng ai sống hộ được cuộc đời của ai. Phải khép lại một trang cũng đồng thời với việc mở ra một trang mới, mà viết gì trên đó tùy thuộc hoàn toàn vào bạn. Hãy viết những niềm vui và những điều tốt đẹp cho hai mẹ con.
- Tôi thấy Linh đang tất bật với những công việc từ thiện. Những chia sẻ yêu thương của chị dành cho những cuộc đời nghèo khó thực sự ấm áp. Câu chuyện bắt đầu từ đâu? Điều gì thôi thúc chị đến vậy?
+ Câu chuyện bắt đầu từ sự đồng cảm. Tôi có những dịp đi vào bệnh viện, đi lên miền núi… Những chuyến đi và những cảnh đời, những con người thiếu thốn cùng cực dù là tinh thần hay vật chất đều làm tôi động lòng, và luôn nghĩ "nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu con mình cũng rét mướt khổ sở như những đứa bé kia, thì mình cảm thấy gì?".
Trả lời xong câu hỏi "mình cảm thấy gì" thì tiếp tục tự hỏi "mình có thể làm gì", và từ đó các ý tưởng ra đời, các chương trình được thực hiện. Cứ khi nào mệt mỏi, kiệt sức, thì ký ức những chuyến đi lại tiếp sức cho tôi, lại kéo tôi dậy, đi tiếp, làm tiếp.
- Không ai muốn một mình cả. Linh có nghĩ đến một cuộc sống gia đình trọn vẹn?
+ Tôi mong ước và đôi khi là mơ mộng một cuộc sống gia đình trọn vẹn, như mọi phụ nữ bình thường. Chỉ có điều chưa phải là bây giờ.
- Hình như Linh đang bị cuốn vào công việc từ thiện mà quên sự nghiệp ca hát của mình?
+ Năm nay, ngoài việc tiếp tục triển khai các chương trình một cách bài bản với sự giúp sức của những tấm lòng tình nguyện, tôi sẽ dành thời gian cho âm nhạc. Cụ thể là làm cố vấn nghệ thuật cho Công ty Đào tạo và Nghệ thuật TaceEmca, ưu tiên mảng trẻ em (sẽ khai trương vào cuối tháng Tư này), và bắt đầu tập vũ đạo chuẩn bị cho việc thực hiện MV quảng bá cho DVD mới. "Sự nghiệp âm nhạc" của bé Thái An nhà tôi cũng sẽ bắt đầu hè này với việc học đàn hát tại trung tâm của mẹ