Nơi "rốn lũ" Mường La đậm dấu chân anh

Đêm mùng 2, rạng sáng 3-8, mưa lũ xuất hiện trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Cuộc sống của bà con nơi đây vốn khó khăn nay càng trở nên khó khăn. Không quản khó khăn, gian nguy, lực lượng Công an, Bộ đội và chính quyền địa phương đã sát cánh cùng bà con kiên cường vượt lũ.

1. Những ngày này, đi trên quốc lộ 279D để đến với tâm lũ Mường La mới thấy được sự tàn phá của thiên tai nơi đây dữ dội nhường nào. Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. 

Trước đây, từ trục quốc lộ 279D, chưa đầy 10 phút là có thể đặt chân đến thị trấn Ít Ong - trung tâm huyện Mường La, thì nay, do nước lũ còn nhấn chìm một số điểm của tiểu khu 5- thị trấn Ít Ong, nên các phương tiện phải "tăng bo" trên con đường liên bản Nà Lo, Nà Tòng để vào trung tâm huyện.

Tại khúc cua đầu bản Nà Lo dẫn vào thị trấn Ít Ong, chúng tôi bắt gặp hình ảnh Trung tá Tòng Văn Ơn và Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Công an huyện Mường La đang điều tiết các phương tiện giao thông ra vào vùng "rốn lũ" Ít Ong. Tiếng "Tuýt! Tuýt!..." được ngân liên hồi, kèm với đó là hiệu lệnh chỉ dẫn phân luồng giao thông của Trung tá Ơn và Trung úy Tuấn. Trung tá Tòng Văn Ơn cho hay, theo kế hoạch, anh cùng Trung úy Tuấn chốt trực, đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại đây từ 6h sáng.

Nhờ chủ động phân luồng giao thông từ xa, nên chúng tôi cũng như nhiều đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khác khi đi trên con đường tránh - liên bản Nà Lo, Nà Tòng này không bị ách tắc. 20 phút sau, chúng tôi đặt chân đến thị trấn Ít Ong - một trong những địa bàn bị thiệt hại nặng nề do lũ dữ đêm 2-8, rạng sáng 3-8 gây ra. Dòng nước lũ dưới con suối Nặm Păm vẫn chảy cuồn cuộn.

Trên bờ, ánh mắt thất thần, bà con không muốn tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Nếu như năm 2012, mưa lũ gây thiệt hại một thì trận lũ lịch sử mới đây gây thiệt hại gấp nhiều lần. Sau một đêm, hàng trăm ngôi nhà ở thị trấn Ít Ong, xã Nặm Păm… đã bị nước lũ cuốn trôi, gây đổ sập hoàn toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Mường La, mưa lũ đã khiến 167 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn; 119 ha  lúa, 121 ha ngôi cùng 23 con trâu - bò, 170 con lợn và hàng trăm con gia cầm… chìm trong nước; 2 công trình điểm T rường Tiểu học Pá Piệng và Trạm Y tế xã Nặm Păm đổ sập. Tính đến sáng 5-8, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn huyện Mường La đã có 12 người chết, 3 người mất tích và 10 người bị thương.

Nhìn con suối Nặm Păm ngày thường vốn hiền hòa dòng chảy nay cuồn cuộn từng đợt cũng như hình ảnh hàng trăm mét bờ kè đang bị lũ xói sâu hở hàm ếch, chúng tôi không khỏi nhói lòng. Thiên tai không chừa một ai, không chừa một không gian địa lý nào. Thiên tai đi qua, bao nỗi đau, mất mát để lại.

Lực lượng Công an, Quân đội vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp bà con Mường La vượt qua khó khăn.
Lực lượng Công an, Quân đội vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp bà con Mường La vượt qua khó khăn.

2. Mưa lũ khiến nhiều vị trí, đất bồi ven suối Nặm Păm đứng trước nguy cơ bị sạt lở, do vậy, khi lũ dữ "quét" qua địa bàn, bên cạnh công tác tìm kiếm cứu nạn, việc di dời tài sản, các hộ gia đình đến vị trí an toàn là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của lực lượng Công an huyện Mường La, Công an tỉnh Sơn La và các cấp chính quyền. Nà Lo, Nà Nong, Chiềng Tè… thuộc thị trấn Ít Ong là những bản xuất hiện tình trạng sạt lở, nguy cơ dẫn đến sập nhà nhiều hộ dân luôn tiềm ẩn xảy ra sau lũ.

Chính vì thế, khi đi trên các con đường liên bản nơi đây, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các cán bộ chiến sĩ Công an cùng bà con tháo dỡ nhà vách gỗ, di chuyển đến nơi an toàn. Cô Quàng Thị Láng hay tin ngôi nhà vợ chồng em gái là Quàng Thị Tơi ở bản Nà Lo chỉ còn cách vị trí sạt lở khoảng 5-7m, nên sáng sớm 4-8, cô Láng cùng người thân có mặt ở đây, vận chuyển đồ đạc giúp gia đình em gái.

Cô Láng và vợ chồng chị Tơi thấy phấn khởi hơn khi ngay từ sáng đã có hơn chục cán bộ chiến sĩ của Công an huyện, Phòng Cảnh sát cơ động  - Công an tỉnh Sơn La tới phụ giúp việc tháo dỡ ngôi nhà vách gỗ, chuyển lên xe tải đưa đến nơi ở mới.

Nhìn hình ảnh một số cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động ngồi trên nóc ngôi nhà, một số đứng bên dưới cùng nhau thao tác tháo dỡ từng chiếc cột, chiếc kèo chống nhà, chúng tôi thấy thật xúc động. Khó khăn thực sự đã nhường chỗ cho tình quân dân keo sơn.

Bà con huyện Mường La thất thần trước sự tàn phá của trận lũ lịch sử vừa quét qua địa bàn.
Bà con huyện Mường La thất thần trước sự tàn phá của trận lũ lịch sử vừa quét qua địa bàn.

Trung sĩ Lê Hải Sơn, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động mồ hôi nhễ nhại, cho biết: "Khi mưa lũ xuất hiện, sáng 3-8, tôi cùng anh em trong đơn vị đã có mặt ở đây để sơ tán, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hôm nay đến bản Nà Lo, nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao tháo dỡ, di dời các ngôi nhà có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn một cách nhanh nhất!".

Nghe tâm sự của Trung sĩ Sơn và chứng kiến hình ảnh gần 30 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Công an huyện Mường La đang được căng bình giúp đỡ bà con Nà Lo tháo dỡ nhà vách, vượt lũ, chúng tôi thấy lời bộc bạc của anh Quàng Văn Hiên, ở bản Nà Lo trước đó: "Nhờ các anh Công an, nhà vách gỗ mình mới được di dời đến nơi an toàn nhanh đến vậy. Chứ không lo lắm, lo nước lại về ấy…!" thật ý nghĩa.

Anh Quàng Văn Chao, Trưởng Công an thị trấn Ít Ong không giấu được niềm vui xen lẫn sự xúc động khi cho hay, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an huyện, Công an tỉnh và các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công tác di dời, đưa các hộ dân đến nơi an toàn, không còn bị đe dọa bởi sạt lở, lũ quét đã được triển khai một cách kịp thời. Tính đến sáng 6-8, đã có 74 hộ gia đình ở các bản Nà Lo, Chiềng Tè, Hua Nà… thuộc thị trấn Ít Ong được di dời nhà và đồ đạc đến nơi an toàn. Cuộc sống của bà con không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ "hà bá" chực nuốt chửng nữa.

Các chiến sĩ Công an giúp bà con thị trấn Ít Ong di dời nhà ở đến nơi an toàn.
Các chiến sĩ Công an giúp bà con thị trấn Ít Ong di dời nhà ở đến nơi an toàn.
Các chiến sĩ Công an giúp bà con thị trấn Ít Ong di dời nhà ở đến nơi an toàn.

3. Dừng chân ở khu vực gần cây cầu Nặm Păm đang bị sập 2 mố đầu cầu, phóng tầm mắt về phía xa là cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ có nước lũ và đá. Hàng trăm mét đường bị nước lũ cuốn trôi tự lúc nào. Giao thông bị chia cắt nặng nề, khiến cuộc sống của bà con ở các xã: Nặm Păm, Nậm Giôn, Ngọc Chiến, Chiềng Lao, Hua Trai và Mường Trai gặp nhiều khó khăn.

Với quyết tâm không để bà con chịu đói, chịu khát, ngay sau khi lũ dữ đi qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường La, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Sơn La đã xuống các vị trí xung yếu cùng lực lượng Bộ đội, chính quyền địa phương triển khai công tác cứu trợ tới đồng bào vùng lũ đang bị chia cắt giao thông.

Dưới chiếc cầu tạm bắc lên cây cầu Nặm Păm, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ Công an, Bộ đội, đoàn viên thanh niên các thôn, bản vai mang theo bao gạo, nước đóng bình nối nhau thành từng đoàn thực sự lay động tình người. Không ai bảo ai, mỗi người làm việc với 100% sức lực của mình. Rất nhanh, hàng trăm bao tải gạo, bình nước cùng vô số thiết bị - thuốc y tế được quân và dân tỉnh Sơn La vận chuyển nhanh chóng vào trong vùng bị nước lũ chia cắt giao thông.

Thiếu úy Trần Ngọc Nam, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Mường La chia sẻ, thời điểm hiện tại, yêu cầu phải vận chuyển sớm nhu yếu phẩm tới tận tay bà con ở các bản, xã đang bị chia cắt giao thông được đặt lên hàng đầu, nên ngay từ sáng 4-8, anh cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Công an tỉnh có mặt ở đây vận chuyển gạo, nước uống sang bên kia khu vực cây cầu, giúp bà con có thêm nhu yếu phẩm vượt lũ.

Nhìn ảnh Thiếu úy Trần Ngọc Nam, Trung úy Lê Anh Tuấn cùng nhiều cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường La và Công an tỉnh Sơn La đang quên hết mệt mỏi, hăng say đếm từng bậc cầu tạm, vận chuyển nhu yếu phẩm lên cây cầu Nặm Păm, chúng tôi không khỏi cảm phục.

*Thượng tá Nguyễn Văn Úy, Phó trưởng Công an huyện Mường La cho biết: Khoảng 22h30 ngày 2-8, mưa lũ bắt đầu xuất hiện trên địa bàn, ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an huyện đã huy động gần 70 cán bộ chiến sĩ sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ (xuồng máy, phao cứu sinh…) xuống địa bàn sơ tán, giúp dân vượt lũ. Cùng với đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc sống bà con vùng lũ, những ngày qua, 100% quân số của đơn vị được lệnh ứng trực, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tích cực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại. 

Nhóm PV

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.