Nơi hồi sinh những phận đời lầm lỗi

Để góp phần quản lý, giam giữ và cải tạo, giáo dục hàng trăm can phạm nhân từ đủ các thành phần trong xã hội, tại Trại tạm giam Công an Nghệ An, cán bộ quản giáo ở đây đã phải hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để thức ngủ cùng các đối tượng. Với những người ngày đêm ươm mầm thiện cho các mảnh đời lầm lỡ, hạnh phúc là được cống hiến, nhìn thấy phạm nhân hoàn lương, trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Lặng lẽ ươm mầm thiện

Chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Văn T. (SN 1990), quê ở TP Vinh, phạm tội cố ý gây thương tích, đang thụ án tại Trại tạm giam Công an Nghệ An khi đang chăm sóc vườn rau của đơn vị để tăng gia sản xuất. Phạm nhân T. xúc động chia sẻ, bản thân sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng đã không biết trân trọng công sức lao động của bố mẹ nên đã sa vào hư hỏng dẫn đến vướng vào lao lý. 

Vào trại giam, ban đầu T. rất hoang mang, chán chường nhưng được sự động viên của cán bộ quản giáo, sự quan tâm thường xuyên của bố mẹ, đến nay T. đã có niềm tin vào tương lai. Không chỉ nhận ra giá trị của cuộc sống, mà trong trại giam, T. còn được học nghề, được dạy cách biết quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh. 

"Môi trường trại giam giống như trường đại học của cuộc đời em vậy. Từ một công tử bột, sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, ngày trở về em, có thể làm tất cả mọi việc để khẳng định bản thân mình, cũng là cách để chứng minh đã phục thiện, hoàn lương", phạm nhân T. quả quyết.

Để cảm hóa, giáo dục những phận đời lầm lỡ đang tìm lại chính bản thân mình tại đây, ở Trại tạm giam không thể không nhắc đến những người đã hy sinh gần như cả phần đời của mình chỉ để thức tỉnh lương tri, lương năng trong mỗi con người phạm nhân. 

Trong đó, phải kể đến Đại Tá Nguyễn Thị Liên, 48 tuổi đời nhưng chị đã ngót 1/4 thế kỷ gắn bó đời mình với nghiệp quản giáo, thậm chí nhiều năm làm quản giáo ở chốn biệt giam, canh giữ tử tù. 

Trung bình, hằng năm chị làm nhiệm vụ canh giữ khoảng 30 can phạm nhân, và để làm tròn bổn phận của mình, chị đã phải luôn tâm niệm, phạm nhân cũng như người thân mình vậy, vì sa cơ, lỡ vận nên lỡ bước nhúng chàm, chứ bản tính họ luôn hướng thiện để quản lý, giáo dục. Bản thân Thiếu tá Liên thường xuyên thăm hỏi, động viên, phân tích để can phạm nhân hiểu ra đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước để họ hiểu ra, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan chức năng đặng nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

Cũng chính bởi vậy, với những phạm nhân nổi tiếng chống đối như Hồ Thị Bích Khương, hay mới đây nhất là nữ phạm nhân bị kết án tử vì vướng vào ma túy là cựu sinh viên Lữ Thị Minh, quê ở huyện Tương Dương, chị đã bằng cả tấm lòng bao dung của một người mẹ, luôn sẵn sàng trải lòng để các phạm nhân này không chống đối hay buồn chán, thất vọng dẫn đến có những hành động tiêu cực.

Một tấm gương quản giáo khác, hết lòng vì phạm nhân là Thiếu tá Phạm Công Tiến, anh cũng là người đã nhiều năm gắn bó với tử tù chốn biệt giam nên rất hiểu và thông cảm với diễn biến tâm lý của những tử tù đang đếm ngược thời gian để lên chuyến đò trở về âm phủ. 

Mới đây, vào dịp đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, phạm nhân Lê Đăng H. (22 tuổi), quê ở Diễn Châu, thụ án 50 tháng về tội trộm cắp tài sản. Đủ điều kiện đặc xá sau khi thụ án được 30 tháng, song nhà quá nghèo, không đủ tiền trả nợ thi hành án dân sự (bồi thường cho bị hại) nên có nguy cơ không được đặc xá. Không nỡ để lỡ cơ hội về với gia đình trước thời hạn, biết chuyện, Thiếu tá Tiến đã bỏ tiền túi ra để cho phạm nhân H. vay với số tiền 5 triệu đồng. Nhờ vậy, dịp đặc xá vừa qua, phạm nhân Lê Đăng H. đã được đoàn tụ cùng gia đình, trở về với xã hội trong niềm vui sướng vô bờ bến.

Nỗ lực vì sự hoàn lương

Những việc làm thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của các cán bộ quản giáo như Nguyễn Thị Liên, Phạm Công Tiến đã thực sự góp phần tạo nên môi trường Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đậm tính nhân văn, thực sự là nơi ươm mầm thiện, thức tỉnh những mảnh đời lầm lỗi. Hy sinh hạnh phúc riêng tư bên gia đình, các anh, các chị đã lặng lẽ đến bên những phận đời lầm lỗi, kiên trì thức tỉnh họ đứng lên, rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời. 

Và như chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thị Liên, nhìn thấy một phạm nhân hết án, trở về với xã hội là cán bộ quản giáo lại quay đi, len lén gạt nước mắt vì vui sướng. Hạnh phúc còn nhân lên gấp bội khi thi thoảng, có những người sau nhiều năm rời trại giam, đã quay trở lại, mang theo con gà, cân thóc hoặc đơn giản là nải chuối, bó rau để tri ân cán bộ quản giáo. Giá trị vật chất không tính đến, nhưng đó là sản phẩm do chính họ làm ra, được đắp đổi bằng chính mồ hôi, công sức sau bao ngày hoàn lương, phục thiện.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho can phạm, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an Nghệ An.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho can phạm, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an Nghệ An.

Đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, Trại tạm giam Công an Nghệ An quản lý, giam giữ và giáo dục, cải tạo 597 phạm nhân. Trong đó, thành phần phức tạp chiếm tỷ lệ lớn hơn so với những năm trước khi có 24 đối tượng bị kết án tử hình; 20 phạm nhân bị kết án từ 20 năm tù trở lên, 150 đối tượng trong các vụ án, chuyên án lớn và 23 đối tượng thuộc diện giám sát đặc biệt. 

Cùng với đó, tư tưởng phạm nhân không ổn định, đòi tự tử xảy ra thường xuyên, gần đây có thêm hàng trăm lượt can phạm nhân bị các bệnh nguy hiểm được nhập trại, một số đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm bị kết án tử hình, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và số phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ bị áp dụng biện pháp tạm giam tiếp tục gia tăng… là những khó khăn, thách thức đối với cán bộ quản giáo làm công tác canh giữ, giáo dục hướng thiện nơi đây.

Đại tá Trần Sỹ Phàng chia sẻ, trong môi trường giam giữ như vậy, Ban Giám thị trại giam đã có nhiều cách làm thiết thực để phạm nhân yên tâm cải tạo. Không chỉ gắn trách nhiệm cho cán bộ quản giáo phụ trách, mà bản thân anh cũng như Hội đồng giám thị, thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi các phạm nhân, đặc biệt là những phạm nhân có tư tưởng chống đối, ý định tự sát để giúp họ nhận chân ra lầm lỗi của mình, để từ đó yên tâm cải tạo. 

Đơn cử như đối tượng Phan Công Trọng, phạm nhân thụ án ở Trại giam số 3, trong khi chữa bệnh đã gây ra vụ giết người ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng không thừa nhận hành vi, thường xuyên viết đơn kiến nghị. Hay như phạm nhân Vương Đình Khánh (SN 1994), trú tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc), can tội giết người nhưng có dấu hiệu bị tâm thần, đã 7 lần lao đầu vào tường để tự sát; Phạm nhân Trần Mạnh Tài (SN 1985), trú phường Hồng Sơn (TP Vinh) có hành vi dùng dây chun quần treo cổ tự sát trong nhà giam… 

Đối với các đối tượng này, để cảm hóa và giáo dục, một mặt Ban Giám thị thường xuyên động viên, gặp gỡ, giải thích về hành vi phạm tội của các đối tượng; mặt khác thông qua gia đình, người thân để tác động. Từ đó, tâm lý của các phạm nhân này mới ổn định trở lại để ngoan ngoãn chấp hành các quy định, nội quy giam giữ của đơn vị.

Đại úy Nguyễn Công Dung, Phó Giám thị Trại tạm giam cho biết thêm, giam giữ là môi trường đặc thù, với mỗi cán bộ chiến sỹ công tác tại đơn vị, hằng năm để không xảy ra sự cố nào liên quan đến phạm nhân đã là một thắng lợi lớn của cả tập thể. Thế nhưng, ở Trại tạm giam Công an Nghệ An, trong nhiều năm trở lại đây, không chỉ làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng lực lượng, với nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối mà còn đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách cho can phạm nhân. 

Mùa đông giá rét, Ban Giám thị tạo điều kiện cấp phát và cho can phạm nhân mượn các loại chăn chiếu, tư trang để đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Mùa hè, vào thời điểm nắng nóng nhất, đơn vị đã nỗ lực để giúp phạm nhân chống nóng. Đối với 7 can phạm nhân nữ đang mang thai và 4 người đưa con vào trại thi hành án, công tác chăm sóc, khám sức khỏe thường xuyên được quan tâm.

Thiên Thảo

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.