Năm ngoái, hai đội gặp nhau ở bán kết, và đấy là thời điểm mà những cầu thủ đang khoác áo U.21 HA.GL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trương... đang gây sốt dư luận, nên đông đảo khán giả, truyền thông đã ủng hộ đội bóng này ra mặt. Kết thúc trận đấu, khi U.21 HA.GL giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11m thì đông đảo khán giả SVĐ Cần Thơ nhảy lên ăn mừng, cứ như thể đội bóng này vừa giành chiến thắng trước một đối thủ lớn trong một trận đấu mang ý nghĩa sống còn. Điều này khiến rất nhiều cầu thủ U.21 Việt Nam chạnh lòng. Chính vì thế, chiều thứ năm vừa qua, khi hai đội lại gặp nhau ở bán kết thì đã có những kêu gọi cần đối xử công bằng hơn với U.21 Việt Nam, và chỉ riêng cái lời kêu gọi ấy thôi đã khiến người ta tranh cãi nảy lửa. Người đồng tình thì bảo kêu gọi thế là đúng, vì xét cho cùng đấy là "gà cùng một mẹ", người lại bảo kêu gọi thế là vô lý vì đội bóng nào chinh phục trái tim khán giả và ngự trị trong trái tim khán giả sẽ tất yếu được khán giả ủng hộ, tung hô.
| HLV trưởng U.21 Việt Nam Phạm Minh Đức từng rất vui cho đến trước khi trận bán kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra. Ảnh: H.M. |
Rốt cuộc kịch bản của trận bán kết năm ngoái lặp lại, U.21 HA.GL lại thắng trên chấm 11m, và rất nhiều khán giả trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) ăn mừng chiến thắng ấy mạnh mẽ, bùng nổ tới mức khiến các cầu thủ U.21 Việt Nam phải tủi thân. Trao đổi với báo giới, một cầu thủ U.21 Việt Nam bảo: "Đá ở sân nhà mà tụi em cứ có cảm tưởng như đang đá sân khách vậy".
Nhưng vấn đề lần này không chỉ diễn ra ở khía cạnh văn hoá cổ vũ như năm ngoái, mà còn diễn ra với những lời qua tiếng lại giữa HLV hai đội. Ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh, HLV trưởng U.21 Việt Nam Phạm Minh Đức đã "khai cuộc" bằng tuyên bố: "Nếu có gặp lại HA.GL, chúng tôi sẽ không thua như trước". Đến khi kết thúc vòng đấu bảng thì lại là ông Đức đưa ra những nhận xét đại loại: "Cầu thủ HA.GL rất dễ bị bắt bài". Nhưng điều khiến ông Đức mất điểm nhất chính là việc đã chủ động khoác ba lô rời sân Thống Nhất ngay trước khi cầu thủ hai đội bước vào loạt đá 11m, và sau đó cũng không tham gia buổi họp báo định kỳ sau trận. Ông lý giải với báo giới là mình có việc gấp, phải bay ra Hà Nội, nhưng BTC giải đã không chấp nhận lời giải thích này nên hôm qua đã ra văn bản khiển trách, đề nghị ông phải rút kinh nghiệm.
Có lẽ hàng loạt động thái của ông Đức đã khiến HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của U.21 HA.GL cũng không giữ được một sự điềm đạm cần phải có. Thế nên trong cuộc họp báo sau trận, ông không ngại đưa ra những đánh giá mang tính cá nhân về cuộc đời cầu thủ cũng như cuộc đời huấn luyện của đối phương. Chẳng hạn ông bảo, thời còn làm cầu thủ, khoác áo HA.GL, ông Đức thường rê bóng đến nửa sân rồi chuyền về, và sau đó đã phải nhanh chóng rời đội bóng. Khi được báo giới thuật lại điều này, ông Đức phản pháo: "Thời ấy, anh Tuấn chỉ là thủ môn dự bị của HA.GL, và những đánh giá của anh ấy về tôi là không đúng". Ngay cả chuyện ông Đức được HA.GL lấy về từ Hàng không Việt Nam, và phía Hàng không Việt Nam đã đòi HA.GL phải trả phí "500 đồng - giá của một mớ rau" với mục đích hạ thấp uy tín và hình ảnh của ông Đức cũng đã được ông Tuấn gián tiếp nhắc lại.
Thật buồn khi trước và sau một trận đấu giữa hai đội bóng - hai "gà nhà" lại là hàng loạt chia rẽ và tranh cãi dạng này. Và không hiểu là cứ với cái cảnh "gà nhà tức nhau" như thế này thì các cầu thủ tuổi 21 của cả hai phía - những người trẻ vốn đang cần rất nhiều những tấm gương để soi vào, liệu có bị ảnh hưởng tiêu cực gì không?
| Tai nạn của ông Đức Giải đấu năm nay giống như một tai nạn, một kỷ niệm buồn của HLV trưởng U.21 Việt Nam Phạm Minh Đức. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, khi mà đội hình U.21 Việt Nam chỉ vừa định hình sau giải U.21 toàn quốc thì ông đã gặp sóng gió với những phản ứng từ HLV trưởng CLB U.21 An Giang. Số là, ông Đức là HLV trưởng U.21 Hà Nội T&T giành chiến thắng trước U.21 An Giang để lên ngôi vô địch, và sau khi được mời làm HLV trưởng U.21 Việt Nam, ông Đức đã lấy các cầu thủ Hà Nội T&T làm nòng cốt, và điều này khiến HLV trưởng U.21 An Giang - người cũng được mời vào BHL ĐT phản ứng. Sau đó thì lại diễn ra những va chạm giữa ông Đức với HLV U.21 HA.GL, điều mà có lẽ trong thâm tâm ông cũng chẳng mong muốn chút nào. (Ngọc Anh) |