“Nồi cháo tình thương” ấm lòng những phận người nghèo khó

Gần ba năm qua, “Bếp ăn tình thương” do sư thầy Thích Đàm Hằng, trụ trì chùa Pháp Vũ (thị trấn Ân Thi, Hưng Yên) luôn đỏ lửa vào mỗi sáng thứ 5 hằng tuần.

Sau khi được các tình nguyện viên đến cùng chuẩn bị thực phẩm và chế biến, hàng trăm suất cháo nghĩa tình này sẽ được đem đến Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Ân Thi và Trung tâm Y tế huyện Ân Thi để phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

1.Dù còn sớm tinh mơ nhưng không khí oi ả của mùa hè đã làm các tình nguyện viên tại “Bếp ăn tình thương” nơi cửa chùa Pháp Vũ mướt mát mồ hôi. Trong khu vực bếp nấu ăn, khoảng 20 người đang tất bật chuẩn bị cho buổi nấu ăn từ thiện. Người vo gạo, người nhặt rau, người lúi húi nhóm bếp…

Không khí khẩn trương nhưng đầy ấm áp. Họ chính là những thành viên của Đội tình nguyện viên chùa Pháp Vũ – những người mà gần 3 năm qua đã cùng nhau chung tay duy trì “nồi cháo tình thương” để trợ giúp những người nghèo.

Nụ cười hạnh phúc của những người tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên.
Nụ cười hạnh phúc của những người tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên.

Sư thầy Thích Đàm Hằng chia sẻ: “Để có được một bữa ăn không chỉ ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn phải đủ cả dinh dưỡng thì các thành viên trong Đội phải lựa chọn thực phẩm tươi ngon, sau đó mới phân loại và chế biến. Vì là buổi sáng sẽ phải bắc bếp từ rất sớm nên hầu hết thực phẩm sẽ được các tình nguyện viên chuẩn bị từ chiều hôm trước mới kịp để phát cho những người nghèo”.

Xuất phát là những người của nhà Phật nên những quý thầy tại chùa Pháp Vũ với tất cả tấm lòng từ bi rất muốn làm được điều gì đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ ý tưởng đó, các quý thầy đã bàn bạc với các phật tử xây dựng nên mô hình “Nồi cháo tình thương”.

Khi mới thành lập, mô hình “Nồi cháo tình thương” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo sư thầy Thích Đàm Hằng cho biết thì: “Cho tới thời điểm này, nghĩa là sau gần 3 năm đi vào hoạt động, khoảng gần 1 năm nay chúng tôi đã phải tự lập về ngân sách. Đó là một điều hết sức khó khăn. Đã rất nhiều lần các thầy tại chùa cùng các phật tử phát tâm để kêu gọi đóng góp, ủng hộ nhưng không phải lần nào cũng đều thành công. Có những người không những không giúp đỡ mà còn nói những điều rất khó nghe khiến chúng tôi buồn lòng lắm. Nhưng đã là người của nhà Phật thì không thể vì vài lời thị phi mà từ bỏ việc làm vốn rất ý nghĩa được. Những lúc như thế, chúng tôi lại động viên lẫn nhau và động viên các phật tử của mình, cùng nhau vượt qua khó khăn để giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh”.

Bà Nguyễn Thị Tích (xã Hoàng Hoa Thám) là thành viên cao tuổi hoạt động tích cực nhất của đội từ khi mới thành lập cho biết: “Cứ đến hẹn, thứ năm hằng tuần, mọi người trong đội tình nguyện lại có mặt tại chùa từ ba giờ sáng, khẩn trương chuẩn bị hơn 200 suất ăn sáng, chủ yếu là cháo, ngoài ra còn có thêm xôi, bún hoặc bánh chưng để đúng sáu giờ đội sẽ mang và phát trực tiếp tại Trung tâm Y tế của huyện”.

Bà Tích kể rằng, trong một lần đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế của huyện, bà Tích nhìn thấy một bà cụ dáng vẻ mệt mỏi, ngồi dựa vào chiếc ghế trong khuôn viên.

Thấy vậy bà Tích lân la đến hỏi chuyện thì được biết đã hơn một ngày bà cụ không có gì bỏ vào bụng, vì tiền thuốc còn chưa đủ nói gì đến tiền ăn. Kể từ hôm đó, bà Tích luôn bị ám ảnh về cái nghèo, cái khổ của cụ bà gặp trong bệnh viện.

Các tình nguyện viên chùa Pháp Vũ chia cháo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Các tình nguyện viên chùa Pháp Vũ chia cháo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Thế nên khi các quý thầy chùa Pháp Vũ, mà đứng đầu là sư thầy Thích Đàm Hằng đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình “Nồi cháo tình thương”, tôi đã đăng ký tham gia ngay. Giờ đây, dù đã nhiều tuổi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức của mình để góp một phần dù là nhỏ thôi tới những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh hơn mình” – bà Tích tâm sự.

Cũng giống như bà Tích, chị Nguyễn Thị Hoàn – một trong số những tình nguyện viên của Đội tình nguyện chùa Pháp Vũ chia sẻ: “Mình có thể vất vả hơn một chút nhưng cứ được nhìn thấy những gương mặt phấn khởi và những lời cảm ơn chân thành của những người nghèo khi được nhận suất cháo từ thiện là tôi lại thấy vui lắm. Thấy mình có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn”.

Không biết từ bao giờ, những người dân nơi đây khi nhắc đến chùa Pháp Vũ, ai nấy đều dậy lên một sự trìu mến bởi tấm lòng nhân ái của sư thầy Thích Đàm Hằng và đội thiện nguyện.

Chia sẻ tâm niệm của mình, sư thầy Thích Đàm Hằng nở một nụ cười hiền từ: “Không có niềm hỉ lạc nào sánh bằng việc mang đến niềm vui cho những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn”.

2.Bà Nguyễn Thị Tầm, 80 tuổi, một trong những thành viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Ân Thi bộc bạch: “Những bát cháo không chỉ ấm áp tình thương mà còn giúp các gia đình người bệnh giảm một phần chi phí và điều đặc biệt hơn cả là chúng tôi thấy ấm lòng bởi tình người ở trong đó”.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thị Thu, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Ân Thi cho biết: “Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của sư thầy Thích Đàm Hằng và các tình nguyện viên của chùa Pháp Vũ.

Cháo chay của chùa có hương vị đặc biệt, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, rất phù hợp sức khỏe của các bệnh nhân. Mỗi khi người nhà người bệnh xuống nhận được cháo đều cảm thấy phấn khởi và cảm kích trước tấm lòng thơm thảo của các tình nguyện viên”.

Ngoài việc tổ chức nấu bữa sáng vào thứ năm hằng tuần, mỗi năm từ ba đến bốn đợt, Đội còn hỗ trợ, tặng đồ ăn, uống nhân các dịp lễ lớn cho bệnh nhân đang điều trị ở Trung tâm Thần kinh tỉnh Hưng Yên, trợ cấp tiền mặt có giá trị 200 nghìn đồng/tháng cho một số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, đồng thời phát hàng nghìn bát cháo và suất ăn miễn phí cho những đối tượng khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ tỉnh Hưng Yên.

Ông Quách Xuân Quang, Trưởng phòng Nuôi dưỡng đối tượng xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Tại Trung tâm hiện có khoảng 120 đối tượng bảo trợ xã hội. Những suất ăn sáng mà đội tình nguyện viên của chùa Pháp Vũ mang tới, không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe mà còn là món quà tinh thần làm sưởi ấm những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội”.

Tính ra, gần ba năm qua, mô hình “Nồi cháo tình thương” của chùa Pháp Vũ đã tổ chức hơn 3.000 lượt với khoảng hơn 30 nghìn suất cháo miễn phí, mang đến cho hàng nghìn lượt bệnh nhân những bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng, ấm tình người, giúp họ và gia đình giảm đi một phần chi phí.

Khu bếp nhỏ tuy đơn sơ giản dị của chùa Pháp Vũ trở thành nơi mà ngọn lửa được nhóm lên thứ năm hằng tuần mang lại những bữa ăn thấm đượm lòng chân thành.

Sư thầy Thích Đàm Hằng, trụ trì chùa Pháp Vũ tặng quà cho người nghèo.
Sư thầy Thích Đàm Hằng, trụ trì chùa Pháp Vũ tặng quà cho người nghèo.

Chứng kiến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi nhận những bát cháo nóng hổi, ấm áp tình người, chúng tôi không khỏi xúc động. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” có lẽ đúng hơn bao giờ hết trong trường hợp này.

“Với những người nghèo như chúng tôi, được ăn một bát cháo có thịt thơm phức thật chẳng dễ chút nào. Mang tiếng là đi bệnh viện, là phải được ăn uống tẩm bổ, đủ chất nhưng tiền thuốc thang đã đắt lắm rồi nên nhiều khi cũng chỉ dám ra ngoài mua một ít cơm trắng ăn cùng muối lạc mang theo thôi” – ông Nguyễn Văn Tiến, một bệnh nhân đang chữa bệnh tại Trung tâm Y tế tâm sự.

Nói về dự định của Đội tình nguyện chùa Pháp Vũ, sư thầy Thích Đàm Hằng chia sẻ: “Với tinh thần “Từ bi – Hỷ xả” của đạo Phật, góp phần chia sẻ với cộng đồng, quan tâm chăm sóc những mảnh đời kém may mắn.

Mặc dù mọi thành viên ai cũng bận việc cá nhân, việc gia đình, việc xã hội, nhưng với trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái và trên hết là tinh thần người với người sống để yêu thương, để chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các tăng ni, phật tử để tạo nguồn lực duy trì nồi cháo bền vững, đảm bảo nồi cháo lúc nào cũng đầy chứ không bao giờ vơi, bởi vì chúng tôi làm từ thiện cũng là đang gieo duyên lành…”.

Song Anh

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.