Những vụ cháy đầy bí ẩn trong ngôi nhà “quỷ lửa”

Một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ bên rừng tràm đang yên lành, bỗng nhiên bị nhiều người dân xung quanh gọi bằng cái tên "ngôi nhà quỷ lửa” bởi vụ cháy kì lạ đầy bí ẩn diễn ra trong ngôi nhà này. Không những thế, nhiều tin đồn rùng rợn về ma quỷ rộ lên khiến những thành viên trong ngôi nhà ấy và người dân nơi đây hết sức hoang mang, lo sợ.

Cháy 32 lần trong 2 ngày

Để tìm hiểu rõ vấn đề, chúng tôi tìm đến xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện  Tân Kỳ, Nghệ An, nơi có ngôi nhà bị cho là ngôi nhà quỷ lửa. Nằm cách thị trấn Lạt khoảng 15km bên rừng tràm thơ mộng vẫn là một ngôi nhà đơn sơ không khác là mấy so với những ngôi nhà ở vùng thôn quê này.

Khi chúng tôi vừa đến đã thấy bên ngoài trước nhà có khá đông người tụ tập nhìn vào bàn tán xôn xao.

Anh Nguyễn Hoài Thanh - chủ nhà khá mệt mỏi kể lại sự việc kỳ lạ xảy ra tại căn nhà bắt đầu vào lúc 14h ngày 30/3. Hôm đó anh Thanh và vợ là chị Tình đang làm vườn thì ngửi thấy mùi khét phát ra từ nhà bếp. Chị Tình vội vàng chạy xuống thì thấy một góc ở nhà bếp đang bốc lửa liền gọi anh Thanh xuống múc nước dập. “Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ có thể lúc nấu ăn sơ ý làm lửa bén vào những đồ vật ở góc này gây ra cháy nên dập lửa xong là tôi và vợ lại lên nhà xem tivi bình thường”, ông Thanh cho hay.

Đến khoảng 16h hôm đó, khi ông Thanh đang đi đám ma một người trong xóm thì lại nhận được điện thoại của vợ về nhà khẩn trương vì xảy ra cháy. Khi anh Thanh về tới nhà thì chiếc ri đô đã bị lửa thiêu rụi một góc.

Kể từ đó đến tối 31/3, các đồ vật trong nhà anh Thanh bỗng tự dưng cháy một cách kỳ lạ, tổng cộng có 32 lần cháy và các đồ vật như chăn, màn, quần áo, ri đô, bì lúa... Điều đặc biệt là chiếc khăn để trong nhà tắm đang ướt cũng bị cháy.

Cũng theo anh Thanh và những người trong gia đình miêu tả thì có ngày lửa bùng lên gần chục lần và lửa thường bùng phát ở những đồ vật bằng vải. Chuyện này được anh Thanh chứng minh khi chỉ cho chúng tôi tận mắt xem đống quần áo, mùng, mền, chiếu, gối… bị cháy lỗ chỗ mà gia đình anh đã vất bỏ ngay sau nhà. Trong khi đó, căn buồng - nơi để tất cả đồ đạc của gia đình giờ trống trơn vì đã sơ tán hết đồ đạc ra chỗ khác

Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến những người trong gia đình anh Thanh vô cùng căng thẳng "ăn không ngon, ngủ không yên". Những người hàng xóm nhà anh Thanh cũng đang hết sức hoang mang về sự kiện này. Họ vẫn lo sợ một ngày nào đó ngọn lửa bí ẩn kia sẽ đến viếng thăm gia đình mình. Và cũng từ đây, xuất hiện những tin đồn hết sức rùng rợn, rằng nơi mảnh đất anh Thanh đang ở có một con quỷ lửa trú ngụ nên nó đốt để trêu người.

Anh Thanh phải chuyển đồ dùng ra sân.
Anh Thanh phải chuyển đồ dùng ra sân.

Kẻ thì bảo nơi mảnh đất của gia đình anh trước đây là nghĩa địa nên nhiều linh hồn ma quỷ trú ngụ đã gây nên hiện tượng đồ đạc trong nhà anh bị đốt cháy. Nhiều tin đồn về ma quỷ và sự kì bí của tâm linh được người dân thêu dệt hết sức hãi hùng. Nhiều người dân bảo ngôi nhà gia đình anh Thanh là “Ngôi nhà của quỷ lửa”

Dù lúc đầu cả nhà chẳng ai tin có chuyện ma quỷ, nhưng những việc bất thường cứ liên tiếp xảy ra rồi mọi người trong vùng cứ bàn ra tán vào khiến gia đình anh Thanh cứ bán tín bán nghi. Và giải pháp để xử lý những chuyện ly kỳ này đã được đưa ra là… mời thầy cúng về.

Trước những tin đồn và những giải pháp nhảm nhí như vậy, anh Thanh hoàn toàn phủ nhận. Anh bảo: “Tôi không tin vào chuyện ma quỷ hay, mời thầy cúng, thầy bói nào hết. Theo tôi thì đây là một hiện tượng lạ, cần phải có khoa học vào cuộc tìm hiểu mới có kết luận chính xác được”.

Còn theo các chuyên gia về vật lý lại cho rằng do dưới nền nhà anh Thanh có khí mê tan, hoặc phốt pho. TS Vật lý Nguyễn Hoàng dự đoán: “Nó phải có một chất gì đó dễ cháy, đó là phốt pho hoặc là mê tan, những đốm lửa nhỏ ấy là chuyện hoàn toàn bình thường trong nghiên cứu khoa học...

Một số nơi ở dưới lòng đất có khí (chủ yếu là metan) tích tụ lâu rồi theo các khe nứt từ dưới lòng đất chui lên, nhưng nó phải có phản ứng thì mới cháy, còn tự nhiên thì không thể cháy. Nền nhà mà không có khe hở thì càng không thể có khí rò rỉ lên được.

Điều nguy hiểm là đa số người dân không hiểu cơ bản các vấn đề tự nhiên trong cuộc sống, nếu họ có kiến thức căn bản thì sẽ nghĩ ngay tới cách lý giải theo hướng khoa học và tìm ra nguyên nhân, còn nếu không thì sẽ dễ dẫn đến mê tín dị đoan.

Khăn và chăn cháy bí ẩn tại nhà anh Thanh.
Khăn và chăn cháy bí ẩn tại nhà anh Thanh.

Trong cuộc sống có quá nhiều chuyện lý giải bậy bạ rằng do thần thánh tạo nên để dễ bề lừa những người nhẹ dạ, những người làm khoa học như tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện ấy. Những hiện tượng xảy ra ở Tân Kỳ, Nghệ An vừa qua ngoài những dự đoán do khí mê tan, hoặc phốt pho, thì cũng có khả năng do con người tạo ra”.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân

Ngay buổi tối hôm đó (ngày 30/3) gia đình anh Thanh đã báo cáo sự việc với chính quyền xã. Ngay lập tức chính quyền đã cử các lực lượng chức năng đến túc trực để đảm bảo an ninh cho căn nhà, đồng thời giải tỏa những người dân hiếu kỳ tụ tập. ông Tạ Quang Tính, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho hay, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, chỉ đạo gia đình đưa đồ đạc ra ngoài để đảm bảo an toàn đồng thời căn dặn gia đình không nên ngủ trong nhà để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

“Chúng tôi đã chỉ đạo cho Ban Công an xã trực tiếp có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương, động viên gia đình ông Thanh ổn định tâm lý, chờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Cũng ngay trong ngày 30/3, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên UBND huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường để sớm có hướng giải quyết. Chiều 31/3, đích thân đồng chí Phạm Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cũng đã đến tận gia đình anh Thanh để nắm sự việc”, ông Tính cho biết.

Anh Thanh cũng cho hay, từ hôm xảy ra cháy thì nhiều bà con, thanh niên trong xóm đều thức trắng cùng gia đình để “canh lửa”. Riêng con cái, vợ ông Thanh thì được đưa đến nhà bà con để lánh nạn tạm thời.

Ông Tạ Quang Tính khẳng định: Tôi là người đi sâu đi sát nắm địa bàn nhất ở đây. Tôi khẳng định không hề có chuyện ma quỷ nào hết còn chuyện đốt cũng không ai thấy đồ vật bốc cháy chỉ là cháy rồi mới phát hiện nhưng ngọn lửa bùng lên như tẩm xăng… Sau 2 ngày túc trực tại đó tôi không hề thấy một vụ cháy nào. Quan điểm của tôi đây có thể do trong nhà có chất phốt pho hoặc con người làm. Còn việc ai làm và làm với mục đích gì thì chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đang tìm câu trả lời.

Sáng 1/4, cơ quan Công an huyện Tân Kỳ cũng đã lấy các mẫu vật bị cháy trong nhà anh Thanh để điều tra vụ việc.Một Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân kì cho biết: “Về hiện tượng các đồ dùng ở nhà anh Thanh bỗng dưng bốc cháy, chúng tôi đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân. Hiện, chúng tôi đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”.

Điều đáng nói, theo gia đình anh Thanh, sau khi lực lượng chức năng có mặt ở nhà anh, thì từ đó cho tới nay, mọi chuyện gần như trở lại bình thường và không có thêm bất cứ chuyện bất thường nào xảy ra nữa!

Hiện tại, gia đình anh Thanh và người dân nơi đây đang hết sức hoang mang lo lắng. Họ rất mong các cơ quan chức năng, các nhà khoa học sớm tìm ra nguyên nhân để ổn định tâm lý cho bà con, yên ổn làm ăn

Lam Thuỷ

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.