Những tục lệ đón Tết độc đáo trên thế giới

Tết là ngày lễ quốc gia được tổ chức vào ngày 1 - 1, ngày đầu tiên của năm mới, theo cả lịch Gregorian và Julian. Nhiều nền văn hóa kỷ niệm ngày hạnh phúc này theo cách độc đáo của riêng họ, từ việc ăn mừng với rượu sâm banh cùng nhiều loại thực phẩm khác nhau đến việc cẩn thận lựa chọn đồ lót cho buổi tối… Dưới đây là 10 cách chào đón năm mới thú vị nhất trên thế giới.

Lựa chọn màu của đồ lót

Các nước Mỹ Latinh có nhiều phong tục kỳ lạ để đón năm mới, trong đó đặc điểm chung là chọn màu sắc của đồ lót. Chẳng hạn, ở Argentina và Bolivia thì nội y màu hồng luôn được ưa chọn. Trong khi đó, phụ nữ Chile và Ecuador lại chọn đồ lót màu vàng; người Colombia và Puerto Rico thì thích màu trắng…

Riêng ở Brazil, người dân lại có cách tiếp cận phức tạp hơn một chút. Quy tắc trang phục của họ là màu trắng chung cho tất cả nhưng màu sắc của đồ lót được cho là quyết định chuyện có gặp may mắn trong năm mới hay không. Một người muốn tìm tình yêu trong năm mới thì chọn quần lót màu hồng. Với người muốn tiền bạc, giàu sang thì có thể chọn đồ lót màu vàng. Còn đồ lót màu xanh lá cây là sự lựa chọn tốt nhất cho một năm mới tràn đầy sức khoẻ.

Chưa hết, vào thời điểm Tết, thời tiết ở Brazil không lạnh nên tại các bãi biển, nhiều người thích đùa nghịch với sóng nước ném hoa xuống biển và ước nguyện điều may mắn. Người Brazil còn tin rằng, nếu nhảy qua được 7 con sóng trong khi đang cầu nguyện điều ước, mỗi điều ước một con sóng thì may mắn sẽ càng nhiều. Ngoài ra, người Brazil còn có một cách khách để cầu may mắn, đó là nhảy lò cò 3 lần bằng chân phải hoặc đứng trên một chiếc ghế đẩu rồi nhảy xuống, tiếp đất bằng bàn chân bên phải trước.

Đập vỡ bát đĩa

Là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, Đan Mạch luôn khiến nhiều người phải tò mò về văn hoá hay phong tục tập quán. Vào ngày đầu năm mới, thay vì thưởng thức những bữa tiệc với đầy thịt và rượu, người dân Đan Mạch lại xem trọng các loại rau xanh như cải bắp, cải xoăn vì với họ, màu xanh của rau giống màu của đồng tiền Đan Mạch, sẽ đem lại may mắn, sự đủ đầy và tài lộc cho một năm mới.

Người Đan Mạch còn quan niệm việc dọn dẹp nhà cửa cho nằm mới chính là lấy bất kỳ đồ sành sứ bị sứt mẻ hoặc không sử dụng và đập vỡ chúng trước cửa nhà bạn bè, gia đình để chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng. Nhà nào càng có nhiều mảnh vỡ hơn chứng tỏ họ có mối quan hệ khá thân thiết với mọi người và đó là một điều may mắn cho cả năm. Có người còn cho rằng, việc mang bát, đĩa hỏng ném đia có nghĩa là vứt đi những điều không tốt, những điều xui xẻo của một năm qua và sẵn sàng chào đón một năm mới tuyệt vời, vạn sự bình an.

Miệng đầy nho

Trong ngày đầu năm mới, người Tây Ban Nha chỉ cần ăn mừng với đồ uống và 12 quả nho trong tay. Đêm giao thừa, tất cả mọi người sẽ tập trung trước tivi hay quãng trường, ai cũng có một chén rượu đầy nho và mặc nội y màu đỏ. Truyền hình quốc gia sẽ truyền hình trực tiếp từ Real Casa de Correos- tháp đồng hồ từ thế kỷ XVIII. Khi chiếc chuông đồng hồ rung nhanh 4 hồi, sẽ có một khoảng thời gian im lặng rồi bắt đầu 12 hồi chuông đại diện cho 12 tháng trong năm. Mỗi một tiếng chuông ngân lên, người dân sẽ bỏ một quả nho vào miệng. 12 tiếng chuông là 12 quả nho may mắn sẽ được ăn và nếu ăn hết 12 quả trong 12 tiếng chuông, năm mới sẽ gặp may mắn.

Sau màn ăn nho, người Tây Ban Nha còn có thói quen thả nhẫn vàng và đồng xu vào trong ly rượu để cụng ly cầu chúc sự thịnh vượng.

Nhảy vào hồ băng

Thời tiết những ngày năm mới ở Siberia thường rất lạnh. Như cuối năm 2019 vừa qua, người dân nước này đã đón đợt không khí lạnh sâu nhất trong cả năm. Nhưng không vì thế mà những bữa tiệc năm mới kém vui. Ngược lại, bất chấp cái giá lạnh của băng tuyết, người dân Siberia vẫn tham gia vào hoạt động truyền thống là nhảy xuống hồ nước đóng băng. Khi nhảy xuống nước đóng băng, họ sẽ trồng một cây thông năm mới và sau đó mang chai rượu sâm bay xuống, lặn xung quanh cây thông trước khi trở lại mặt băng để mặc áo ấm. Ai không lặn xung quanh cây thông thì có thể bơi dưới hồ băng một lúc để cầu chúc sức khoẻ và sự may mắn.

Nhảy vào hồ băng.
Nhảy vào hồ băng.

Ăn 7 lần

Năm ở Bắc Âu, Estonia là quốc gia tiếp giáp với Nga và vịnh Phần Lan. Nhưng khác với các quốc gia khác trong khu vực, thay vì quyết tâm ăn kiêng và tập thể dục, người Estonia quan niệm phải ăn thật nhiều. Theo truyền thống, người Estonia tin rằng, bằng cách ăn 7 lần vào ngày Tết, họ có thể đảm bảo một năm dồi dào, thịnh vượng, giàu có. Mặc dù, truyền thống này giờ đã thay đổi đôi chút khi mà người Estonia bắt đầu ăn mừng với rượu nhiều hơn là dùng thức ăn nhưng họ vẫn giữ nguyên tắc dùng 7 bữa ăn trong ngày năm mới.

Đốt hình nộm

Truyền thống đốt hình nộm ở Ecuador vào năm mới mang tên "Ano Viejo" mang biểu tượng làm sạch những điều xấu xa, cũ kỹ của năm cũ trước khi đón năm mới. Đêm giao thừa thường là đêm sáng nhất ở Ecuador. Người dân địa phương tạo ra những hình nộm lớn, đầy giấy có thể giống với bất kỳ ai từ các nhân vật văn hóa, siêu sao nhạc pop yêu quý hay các cho đến các chính trị gia nổi tiếng và họ đặt chúng trên lửa khi đồng hồ điểm nửa đêm. Nghi thức này cho phép người dân Ecuador quên đi quá khứ và tập trung vào một năm mới tốt lành.

Pháo hoa đêm giao thừa

Là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ăn mừng năm mới, người Australia khởi động các lễ hội bằng một màn bắn pháo hoa hoành tráng. Cảng Sydney là một trong những nơi có cảnh đẹp ngoạn mục nhất để đón chào năm mới. Vào những giây phút cuối cùng trước lúc nửa đêm ngày 31-12, Sydney trở thành trung tâm đón giáo thừa của thế giới khi cầu cảng Sydney bừng sáng trong màn pháo hoa. Ở Melbourne cũng vậy, pháo hoa bắn trên trời và những lễ ăn mừng diễn ra dọc sông Yarra. Riêng ở Brisbane thì người dân đón năm mới bằng một tiếng nổ lớn ở khu công viên South Bank.

Ném đồ qua cửa sổ

Trong ngày cuối cùng của năm mới, cảnh sát thành phố Johannesburg, Nam Phi khá là bận rộn bởi họ phải đi tuần tra liên tục để cảnh báo người dân và du khách về nguy cơ bị đồ đạc cũ rơi từ trên trời xuống. Nguyên do là vì cư dân ở Johannesburg có một truyền thống kỳ lạ và đầy nguy hiểm là ném tất cả các đồ đạc cũ, hỏng như chai lọ, tủ lạnh, giường ngủ, lò vi sóng, tivi, máy tính qua cửa sổ vào đêm giao thừa để gột bỏ những thứ chưa tốt, tiêu cực của năm cũ, đón những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Thậm chí, việc ném đồ này diễn ra cả đối với những cư dân sống trên các toà nhà cao tầng.

Chọn người xông nhà

Giống như ở Việt Nam, người dân Scotland và một số vùng khác của vương quốc Anh rất quan trọng việc chọn lựa người xông nhà trong ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, nếu người Việt quan tâm đến tuổi tác, ca chi ngũ hành của người xông nhà có hợp với gia chủ hay không thì yêu cầu của người Scotland lại khá đơn giản. Theo họ, điều may mắn nhất là người đầu tiên đặt chân vào nhà trong ngày đầu năm mới phải là một người đàn ông cao, tóc đen, có đeo đồng xu to bên người, mang theo một món quà là than đen, bánh mỳ muối… để đảm bảo sẽ có không thiếu thức ăn hoặc hơi ấm trong gia đình. Vào ngày 1-1, trẻ em Scotland dậy sớm và thăm hàng xóm và hát những bài hát để được tặng tiền xu, bánh nướng thịt băm, táo và các loại đồ ngọt khác…

Gia Nam (tổng hợp)

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.