Những thói xấu của người Việt khi đi du lịch nước ngoài

Mới đây, một vị giám đốc của một công ty du lịch trong buổi hội thảo với chủ đề Nâng cao hình ảnh du lịch Việt do Hiệp hội Du lịch tổ chức đã thẳng thắn vạch những hói xấu của người Việt là: Trang phục cẩu thả, không lịch sự, không phù hợp với hoàn cảnh; Nói to, nói tục, chửi thề chỗ đông người; Tác phong chậm chạp, lề mề; Trộm cắp vặt trong siêu thị và cố tình trốn ở lại, cư trú bất hợp pháp…

1. Ra khỏi thành phố, đến một nơi nào đó rợp màu xanh của rừng già hay đại dương, tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư bên người thân, nạp những năng lượng cần thiết khi trở lại cuộc sống hối hả thường nhật…, đó là lựa chọn của nhiều người trong dịp nghỉ hè hay lễ Tết. Đời sống được cải thiện nhiều, khi miếng ăn, cái mặc không còn là nỗi lo thường trực thì những tour du lịch đương nhiên trở thành nhu cầu của nhiều người.

Quá đơn giản cho việc tìm một tour phù hợp với hoàn cảnh và túi tiền của bạn. Chỉ cần lên mạng vài phút là bạn đã có rất nhiều địa chỉ hấp dẫn tùy theo mục đích chuyến đi: Du lịch tham quan, du lịch giải trí, khám phá, lễ hội, tôn giáo, nghỉ dưỡng, kết hợp với thể thao hay chữa bệnh, kinh doanh… dù là mục đích gì thì nó cũng mang lại một ý nghĩa nhất định bởi đó không thuần túy là sự dịch chuyển giữa các địa điểm mà còn là sự tổng hòa các sự kiện được lưu lại trong ký ức của bạn diễn ra suốt hành trình.

Đi nhiều nơi, đặt chân đến khá nhiều nước, tôi có thể tự hào nói rằng, rất hiếm nơi nào có tiềm năng du lịch lớn như Việt Nam. Chúng ta có hơn 3.200km bờ biển với rất nhiều di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa. Ngần ấy cũng đủ để đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế. 

Cạnh chúng ta thôi, một số nước Đông Nam Á chắc chắn không thể có những bãi biển đẹp như của ta với bãi cát trắng trải dài, nước xanh ngăn ngắt có thể nhìn tận đáy mà thay vào đó là những bãi biển nhân tạo; không có những khu rừng nguyên sinh đủ các loại cây mấy trăm năm tuổi mà thay vào đó là những khu rừng mới trồng hay những vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng đến khó chịu… 

Có thể vì những lý do này mà cách đây không lâu, một tổ chức uy tín trên thế giới có tên là Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) đã không ngần ngại xếp Việt Nam hạng thứ 16 trong số 184 quốc gia có tiềm năng lâu dài trong phát triển du lịch. Đó là điều khiến chung ta không thể không tự hào và kỳ vọng.

Lấy trộm đồ trong siêu thị cũng là một tật xấu của một vài du khách Việt khiến người nước ngoài có ấn tượng không tốt về người Việt (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Lấy trộm đồ trong siêu thị cũng là một tật xấu của một vài du khách Việt khiến người nước ngoài có ấn tượng không tốt về người Việt (ảnh chỉ mang tính chất minh họa). 

Với không ít quốc gia, để có một điểm du lịch nổi tiếng đã là điều đáng tự hào, khi được thế giới nhắc tới và du khách quan tâm thì theo trang mạng du lịch nổi tiếng thế giới Touropia, chúng ta có đến 10 điểm du lịch hấp dẫn mà bất cứ du khách nào cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời, đó là: Vịnh Hạ Long, chùa Thiên Mụ, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hội An, đảo Phú Quốc, ruộng bậc thang Sa Pa, biển Mũi Né, đồng bằng sông Cửu Long, địa đạo Củ Chi và biển Nha Trang. Đấy là những địa điểm nổi bật, còn rất nhiều điểm khác trải dài trên mảnh đất hình chữ S mà tôi tin cũng không kém phần hấp dẫn bởi sự đặc thù mà chỉ vùng đất đó mới có.

2. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong năm 2015, khoảng 45 triệu người Việt du lịch trong nước và hơn 6 triệu người ra nước ngoài. Đó thật sự là những con số ấn tượng cho thấy đời sống của người dân được cải thiện và nhu cầu khám phá, thư giãn trong những kỳ nghỉ cũng ngày một nhiều hơn. Điều chúng tôi muốn đề cập ở đây là những chuyến khám phá ở nước ngoài. Không ít người Việt "bê" nguyên những thói xấu của mình sang đó khiến các thành viên trong đoàn đỏ mặt xấu hổ bởi họ cho rằng đó là "nỗi nhục quốc thể”, hoàn toàn xa lạ với lối sống văn minh, văn hóa của người bản địa.

Xin kể một câu chuyện nhỏ khi tôi có dịp đến đất nước Mặt trời mọc: Sáng hôm đó, đoàn phải dậy sớm để ăn sáng rồi lên xe đến thành phố cảng Yokohama. Câu cửa miệng của hướng dẫn viên là nhanh, nhanh, nhanh bởi họ rất sợ thói lề mề của người Việt. 

7h30 phải lên xe mà hơn 7h một số người mới lục tục vào thang máy để xuống phòng ăn. Sợ muộn giờ, họ xô đẩy nhau vào thang máy tới mức quá tải không thể vận hành được. Thế là cãi nhau, đâu đó vang lên những câu chửi tục tĩu. 

Tôi để ý trong thang máy hôm đó có 3 vị khách châu Âu. Đầu tiên họ nhăn mặt khó chịu, tiếp đến họ buộc phải nói to: Trật tự, trật tự! Và hai tay họ giơ lên cao như diễn đạt họ không thể hiểu những gì đang diễn ra, rằng tại sao lại có những người mất lịch sự và thô lỗ đến thế.

Cảnh báo của người Nhật với khách du lịch Việt.
Cảnh báo của người Nhật với khách du lịch Việt.

Vâng, đó là những thói xấu khó bỏ của người Việt khi du lịch ở nước ngoài. Mới đây, một vị giám đốc của một công ty du lịch trong buổi hội thảo với chủ đề Nâng cao hình ảnh du lịch Việt do Hiệp hội Du lịch tổ chức đã thẳng thắn vạch ra 8 thói xấu của người Việt là: Trang phục cẩu thả, không lịch sự, không phù hợp với hoàn cảnh; Nói to, nói tục, chửi thề chỗ đông người; Tác phong chậm chạp, lề mề; Ồn ào trong bữa ăn, lãng phí thức ăn; Xả rác, khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; Không chấp hành quy định tại các điểm tham quan; Trộm cắp vặt trong siêu thị và cố tình trốn ở lại, cư trú bất hợp pháp…

Tất nhiên, không phải khách du lịch nào cũng sẵn có thói xấu như vậy, song điều chúng ta có thể khẳng định được, những thói xấu ấy không còn là cá biệt, xảy ra ở hầu hết những đoàn đi tour. Nó là những thói quen tồn tại trong một thời gian dài và thật buồn là nó được diễn ra ở những nước văn minh, nơi con người luôn tôn trọng cộng đồng, tự giác chấp hành pháp luật và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Chúng ta luôn mong muốn du lịch nước nhà phát triển thì trước hết và trên hết, mỗi cá nhân phải thay đổi những thói quen xấu đó!

3. Vậy cần làm gì để du lịch Việt cất cánh? Một chuyên gia du lịch đã từng nói, đại ý: Chúng ta có đủ sữa, đường, bột, trứng, hương liệu… để làm ra một chiếc bánh. Nhưng chiếc bánh có ngon không, đẹp mắt không để người ta vừa nhìn đã thèm lại là một câu chuyện khác. Du lịch Việt cũng vậy. Nghĩa là chúng ta chưa thật sự tạo ra một sản phẩm sống và tìm cách để nâng cao chu kỳ của sản phẩm đó. Không phải cứ có tiền là làm du lịch thành công, quan trọng hơn cả là phải yêu nghề, hiểu nghề, biết lắng nghe và tìm ra những ưu điểm nổi trội của mình để kế thừa và phát huy.

Nhiều doanh nghiệp du lịch nước ngoài khi liên kết với chúng ta đều lắc đầu ngao ngán cho rằng, các chính sách phát triển du lịch của chúng ta quá rườm rà, chậm chạp, không bắt nhịp với sự thay đổi của tình hình. Cùng với đó, sự liên kết các doanh nghiệp du lịch của chúng ta chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, nâng đỡ nhau cùng phát triển trong khi việc này ở các nước trong khu vực làm khá tốt tạo ra một môi trường du lịch hoàn hảo mặc dù về phong cảnh, thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của họ không hẳn đã hấp dẫn hơn chúng ta.

Cách đây vừa đúng 10 năm, năm 2006, Terry Borton, TS giáo dục học (Đại học Harvard), nguyên Tổng biên tập Tạp chí The weekly Reader, lần đầu tới Việt Nam đã viết trong một bài báo: Khi Singapore giành được độc lập, quốc gia này còn nghèo hơn Việt Nam bây giờ. Nhưng quyết định ban đầu của nhà nước này là xây dựng một đại lộ có cảnh quan đẹp chạy từ sân bay về trung tâm đô thị. Chính phủ Singapore muốn dùng con đường đặc biệt này làm cho mỗi du khách phải choáng ngợp bởi viễn cảnh mà quốc đảo này sẽ đạt tới. Phải chăng Việt Nam cũng nên nghĩ tới một tiếp cận như vậy cho lối vào Thủ đô.

Đến hôm nay, dự án cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp nối cầu Nhật Tân - sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga T2, nhà ga VIP A Nội Bài đã đi vào hoạt động và từ sân bay về trung tâm thành phố chỉ mất 20 phút, du khách sẽ có những ấn tượng tốt đẹp về sự thay đổi ngoạn mục này.

Vâng, chúng ta đã và đang cất cánh từ những công trình như thế, cụ thể và hoành tráng. Và du lịch Việt chắc chắn cũng sẽ khởi sắc một cách ổn định và bền vững trong một ngày không xa. 

Tuấn Nguyễn

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.