Những nẻo đường thẩm lậu: Theo dấu 'xuồng bay'

Chuyện về những chuyến hàng "tạm nhập" nhưng không "tái xuất" chẳng còn là mới ở Quảng Ninh. Qua hàng loạt vụ bắt giữ hàng thuốc lá, rượu ngoại trên những con xuồng cao tốc của lực lượng chức năng ở "tuyến hai", thủ đoạn "quay đầu" hàng hóa sau thông quan đã được nhận diện.

Tuy nhiên, "đường đi, nước bước" và chân dung những kẻ "bao biên" đến nay còn là điều bí ẩn. Với những gì chúng tôi nắm được qua chuyến công tác tại TP Móng Cái vừa qua, phần chìm của "tảng băng" hàng hóa thẩm lậu đã hé lộ. Hành trình lần theo các lô hàng "quay đầu" đã dẫn nhóm phóng viên đến trước những "khoảng trống" trong quản lý.

Ông trùm mới nổi 

Tạm nhập tái xuất (TNTX) hàng hóa là hoạt động thương mại phổ biến trong giao thương quốc tế. Ở nước ta, loại hình này đang phát triển để tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là của các tỉnh biên giới phía Bắc.

Trước khi "vào trận", V.- "người dẫn đường" của chúng tôi giải thích: "TNTX hiểu nôm na là mượn đường nước mình luân chuyển hàng hóa để bán sang nước thứ 3, chứ không tiêu thụ trong nước. Hoạt động này gồm có hai khâu là nhập vào và xuất đi. Theo chính sách thuế hiện hành thì hàng TNTX được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp, tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Trước đây làm "chặt", hàng TNTX phải có áp tải hải quan đến lúc xuất hàng, nên khó lợi dụng. Hiện nay cho phép doanh nghiệp tự quản lý và vận chuyển hàng hóa TNTX, bên Hải quan chỉ có thanh khoản giấy tờ, nên cánh "đầu nậu" đã lợi dụng để "lách" qua.

Một chiếc "xuồng bay" chở hàng tạm nhập tái xuất "quay đầu" bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ.
Một chiếc "xuồng bay" chở hàng tạm nhập tái xuất "quay đầu" bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ.

Hàng TNTX (chủ yếu là thuốc lá 3 số, rượu ngoại…) do bọn "cống sìn" vận chuyển dưới sự điều hành của các trùm "bao biên" (người bao thầu hoạt động buôn lậu ở biên giới- PV). Làm xong thủ tục ở kho ngoại quan, hàng được bốc xuống đò, nhưng đò có chở sang bên Trung Quốc hay san hàng để "quay đầu" trên biển thì "có trời mới biết".

Việc cho phép doanh nghiệp được "xé lẻ" hàng TNTX; xuất hàng qua các cửa khẩu phụ, lối mở; hay được để hàng lại kho ngoại quan 3 ngày mới phải xuất đi..., đã tạo điều kiện cho các "đầu nậu" tráo hàng, rút số lượng và tổ chức cho hàng "quay đầu" trở lại nội địa. Quy định chỉ cần một hợp đồng tạm nhập mà không cần hợp đồng tái xuất cũng đã "vẽ đường" cho việc nhập vào mà chẳng xuất ra".

Những năm trước, Móng Cái là địa bàn làm ăn của các trùm "bao biên" như anh em nhà Phương "Ninh hột"; Vinh "trắng"; Dũng "mặt sắt"; Hùng "lốp"…Sau khi những "tên tuổi" này dắt díu nhau vào trại giam, thì lại nổi lên những khuôn mặt mới. Trong đó, đáng kể nhất là T. "khùng" (nhà ở phường Ka Long, TP Móng Cái). Vẫn làm "bảo kê" hàng hóa thẩm lậu, nhưng gã có phương thức điều hành kín đáo hơn, qua những tầng nấc trung gian. 

Bí mật khảo sát kho bãi hàng hóa cực lớn của T. "khùng" ở khu vực bến Lục Lầm, mới phần nào hình dung được quy mô hoạt động của gã. Đó là một dãy nhà kho dài tít tắp bên cạnh khu điều hành to "vật vã", trên diện tích cả hecta có tường bao xây cao vút, nom bề thế chẳng kém một kho ngoại quan (KNQ) của Nhà nước.

Chớp thời cơ các "hảo hán bề trên" dính vào vòng lao lý, T. "khùng" đã nhanh tay bao thầu toàn bộ hoạt động đưa hàng "tạm nhập" quay trở lại tiêu thụ ở thị trường nội địa. Các "đầu nậu" (chủ hàng - PV) chỉ cần "a lô" là người của T. sẽ thu xếp chu đáo mọi chuyện, từ khâu vận chuyển hàng hóa đến các kho ngoại quan đặt tại Móng Cái, làm các thủ tục thông quan, bốc xếp hàng xuống đò…đến tổ chức cho hàng "quay đầu".

Nhiều nguồn tin tại chỗ cho biết, T. "khùng" điều hành công việc thông qua hai "đệ tử" thân tín là Th. "mán" và C. "đen", vốn là một giang hồ có số má. Tất cả nhân viên làm việc cho T. "khùng"  từ  "cửu vạn" trở đi, đều là người thân tín. Ngoài ra còn có hệ thống "tai mắt, vệ tinh" rộng khắp, có chức năng nghe ngóng động tĩnh.

"Chế độ, chính sách" áp dụng với nhân viên của T. "khùng" khá hậu. Nếu bị bắt (khi vận chuyển hàng lậu), mỗi năm gia đình sẽ được chu cấp 100 triệu đồng, chưa kể hàng tháng có 5 triệu gửi vào trại để thăm nuôi và "xoay" cho chức "đại ca" trong buồng giam. Bởi thế mà cánh này luôn sẵn sàng "chết" vì ông chủ.

Con đường vận chuyển

Kiên trì theo dõi đường đi của những lô hàng TNTX được bốc từ các kho ngoại quan xuống những chiếc đò sắt đỗ trên sông Ka Long (Móng Cái), chúng tôi phát hiện hàng được đưa xuôi ra biển, tại khu vực phao số 0 chia đôi hải giới Việt Nam và Trung Quốc. Tại đây hàng sẽ được chuyển từ đò sang những con "xuồng bay" (lắp từ 4 đến 8 máy với công suất hàng nghìn mã lực, có vận tốc cực lớn). Mỗi xuồng có thể vận chuyển từ 300 đến 600 thùng thuốc lá lậu, trị giá khoảng 3-6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá ngoại thẩm lậu trở lại thị trường nội địa.
Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá ngoại thẩm lậu trở lại thị trường nội địa.

Việc sang hàng thường diễn ra lúc nửa đêm, để lợi dụng bóng tối che mắt cơ quan chức năng. Địa điểm thường diễn ra tại khu vực cửa khẩu cảng Vạn Gia. Đây là cửa khẩu biển duy nhất, như một "yết hầu" để kiểm soát hàng hóa. Từ đây ra đến vùng biển quốc tế có hải trình rất ngắn. Khi hàng đã chất lên xuồng cao tốc, thì không có phương tiện nào có thể truy đuổi, trừ tàu của Cảnh sát biển. Trung bình mỗi tuần có từ 2-3 chuyến hàng được những con "xuồng bay" chuyển quay trở lại nội địa. 

Có tin về một vụ san hàng trên vùng biển Vạn Gia, chúng tôi đã lênh đênh trên một con thuyền câu mực. Đêm đại dương đen kịt, triều lên sóng mạnh làm con thuyền dập dềnh chao đảo. Tầm 1 giờ sáng, bỗng có tiếng rít xoẹt qua như tiếng máy bay, cách nơi chiếc thuyền câu buông neo chừng 100 mét. Hình như có một vật thể như mũi tên xé nước vụt qua trước mắt. Không có một thứ ánh sáng nào phát ra.

Chỉ có tiếng "ù ù" xa dần rồi câm lặng trước cái ầm ào của biển cả. Quả thực, với tốc độ của âm thanh dội vào tai chúng tôi, đúng là thật khó để truy đuổi, bắt giữ. Chủ thuyền kể đám lái xuồng cao tốc này toàn là dân đi biển từ nhỏ nên cực thạo luồng lạch, chúng có thể lái theo thói quen, không cần đến đèn. Ban ngày, những chiếc "xuồng bay" vẫn lắp 1 máy như bình thường.

Địa điểm "xuồng bay" thường chở hàng lậu vào bờ (khu vực bến tàu cao tốc bỏ hoang) ở Mũi Ngọc.
Địa điểm "xuồng bay" thường chở hàng lậu vào bờ (khu vực bến tàu cao tốc bỏ hoang) ở Mũi Ngọc.

Đến lúc chở hàng, chúng mới lắp số máy còn lại để tăng công suất máy lên tối đa. Tên cầm lái phải đội mũ bảo hiểm xe máy có kính, mặc áo đi mưa…thì mới chịu được áp lực của gió. Đặc điểm dễ nhận biết loại xuồng này là khoang sau đã tháo hết ghế ngồi, làm chỗ chứa hàng lậu.

Hàng thẩm lậu thường được chở thẳng về bến Do (Cẩm Phả), Hạ Long (Quảng Ninh), TP Hải Phòng…, hoặc tiếp tục "sang mạn" cho các tàu thuyền chở hàng ở trên biển. Nhưng cũng có thể là xuồng hàng sẽ quay vào bờ ngay tại khu vực Mũi Ngọc thuộc phường Trà Cổ (Móng Cái) để bốc lên bờ, rồi sang xe tải tại bãi đất bên cạnh bến tàu cao tốc bỏ hoang.

Nếu đi theo đường này, hàng sẽ theo con đường mòn tắt qua "sân bay đất" để đi vào TP Móng Cái. Xe chở hàng "quay đầu" chủ yếu là loại Hyundai "cá mập", hay Ford Transit đã tháo toàn bộ băng ghế phía sau. Đi trước và sau các xe chở hàng, luôn có các đối tượng đi trên 2 - 3 xe máy, có nhiệm vụ thám thính và "cản địa, đoạn hậu" nếu bị truy đuổi.

Chúng liên lạc với nhau bằng bộ đàm, luôn thủ sẵn vũ khí và sẵn sàng tấn công người theo dõi hay cản trở công việc. Khi trên biển có "động" (bị đánh mạnh), đò sẽ chở hàng TNTX ngược sông lên khu vực km3 đường Ka Long. Tại đây, "cửu vạn" xé lẻ hàng và khẩn trương bốc lên những chiếc xe cá mập để chạy về TP Móng Cái với tốc độ chóng mặt.

Mỗi xe chở khoảng 10 thùng thuốc lá. Sở dĩ chúng chỉ chở trên xe số lượng hạn chế, để tránh việc bị truy tố nếu bị bắt giữ. Quy luật là mỗi xe chạy cách nhau khoảng 10 phút. Xe thứ nhất chạy đến kho an toàn thì xe sau mới xuất phát. Nếu xe trước bị "úp" ngang đường, "hoa tiêu" sẽ báo ngay để hàng được chuyển từ những chiếc xe sau trở lại đò và chạy sang phía Trung Quốc.

Làm gì để ngăn chặn?

Qua những vụ bắt giữ "xuồng bay" chở thuốc lá lậu trên biển các cơ quan chức năng đã nhận diện thực trạng "quay đầu" của hàng hóa TNTX và tìm các giải pháp để ngăn chặn. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh (Cục trưởng C46- Bộ Công an) cho biết trọng điểm thuốc lá lậu tại Quảng Ninh, Hải Phòng là tuyến biển từ Vạn Gia về vùng biển giáp ranh Hải Phòng, Quảng Ninh; tuyến quốc lộ 18 từ Móng Cái về Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Thủ đoạn buôn lậu thuốc lá phổ biến là lợi dụng nguồn thuốc lá TNTX đưa vào các KNQ, làm thủ tục tái xuất rồi tìm cách đưa trở lại Việt Nam tiêu thụ.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - (Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - (Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) thì cơ quan này đã nhiều lần đề xuất tạm dừng đưa những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao vào KNQ như rượu, thuốc lá. Trong trường hợp tiếp tục cho các mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt được làm thủ tục qua KNQ, thì phải có quy định cụ thể, rõ ràng về hồ sơ, quy trình thủ tục. Hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt xuất KNQ chỉ được xuất qua cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế.

Là một "cống sìn" đã giải nghệ, V. tư vấn: "Muốn ngăn chặn việc quay đầu hàng TNTX, sao không quy định ngành Hải quan cung cấp dịch vụ và phương tiện (đò) để vận chuyển hàng đến tận cảng Trung Quốc. Còn như hiện nay, cứ cho tàu chức năng "ốp" theo đò thì làm sao mà bọn nó san hàng được. Nếu thích bắt chỉ việc mật phục ở phía ngoài cửa khẩu cảng Vạn Gia, đợi lúc đò -xuồng cập mạn xông đến thì có mà chạy đằng trời. Với số "xuồng bay", hầu hết không có đăng ký, cũng chẳng có giấy phép hành nghề vận tải hàng hóa, nên cứ gặp là thu thì lấy đâu ra phương tiện mà chở hàng lậu?".  (Còn nữa)           

Nhóm PVĐT

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.