Những lớp học… kỹ năng phòng the ở châu Á

Khóa học ra đời từ năm 2014, là một phần mở rộng của các lớp học yêu và hẹn hò dành cho thanh niên ở Hàn Quốc. Ban đầu, hơn một nửa người tìm đến đây chỉ vì tò mò. Những người này biết đến khóa học thông qua quảng cáo trên Internet và từng phải thốt lên rằng: “Thật sự có nơi như vậy sao?”. Tuy nhiên, nhiều người đã coi đây là việc nghiêm túc để cải thiện chất lượng cuộc sống, giữ hạnh phúc gia đình.

Học một cách nghiêm túc 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi tình dục đã không còn là một điều quá cấm kỵ như trước, các khóa học kỹ năng phòng the trở nên phổ biến hơn. “Thay vì đến bởi tò mò, mọi người đã thực sự muốn học một cách nghiêm túc”, nhà trị liệu tình dục Kim Eun-young nói. Mỗi học viên phải đóng từ 1-2 triệu won (870 USD - 1.700 USD) cho mỗi khóa kéo dài một tháng với 1-2 buổi/tuần. Đối tượng khách hàng phần lớn là nam giới ở độ tuổi 30.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người ở độ tuổi 40 trở lên hoặc ngoài 20 tuổi. Số khách hàng nữ cũng ngày càng nhiều. Hôn như thế nào là đúng, các bước dạo đầu, làm thế nào để quan hệ an toàn... là những gì mọi người sẽ được học khi tham gia khóa “Skinship” của một học viện tình yêu gần ga Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Lớp dạy kỹ năng phòng the ở Trung Quốc.
Lớp dạy kỹ năng phòng the ở Trung Quốc.

 Còn ở Trung Quốc, nhiều người sẵn sàng trả khoản tiền 100 USD để tham gia một khóa trị liệu tình dục cùng người yêu, bạn đời. Ngoài các lớp học offline, một số trung tâm chuyên cung cấp khóa học online về các chủ đề như “tự tin tình dục”, “nâng cao chất lượng cuộc ân ái”.

Bên trong phòng họp sang trọng ở trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), khoảng 30 người đàn ông và phụ nữ ngồi thành 2 vòng trên sàn, thảo luận về những thói quen phòng the của người yêu, bạn đời mà họ cảm thấy khó chịu nhất. Lần lượt, mỗi người nói về vấn đề của họ, như không hài lòng sau khi làm tình với bạn đời hay cảm thấy bị coi như công cụ để thỏa mãn nhu cầu.

Hầu hết mọi người tự ti

Luo Nanxi, người chủ trì hội thảo, tự mô tả mình là “cố vấn phát triển tiềm năng của kỹ năng tình dục”. Nanxi từng theo học chương trình về tình dục con người và giáo dục giới tính ở Mỹ. Năm 2018, cô gái 29 tuổi quay về Trung Quốc và thành lập công ty My Body Knows ở Thâm Quyến, chuyên cung cấp khóa học online lẫn offline về các chủ đề như “tự tin về tình dục”, “nâng cao chất lượng cuộc ân ái”.

Thái độ cởi mở hơn về vấn đề tình dục tại Trung Quốc trong 1-2 năm trở lại đây khiến nhiều người tìm đến biện pháp trị liệu tình dục.
Thái độ cởi mở hơn về vấn đề tình dục tại Trung Quốc trong 1-2 năm trở lại đây khiến nhiều người tìm đến biện pháp trị liệu tình dục.

Những người tham gia ở cả hai giới, đến từ nhiều vùng miền ở Trung Quốc. Nam giới chiếm hơn một nửa, đa dạng độ tuổi từ ngoài 20 đến trung niên. Đa số thuộc tầng lớp trung lưu hoặc từng sinh sống ở nước ngoài. Nanxi bắt đầu buổi học bằng cách đặt ra 3 câu hỏi cho học viên thảo luận: quan điểm về quan hệ tình dục, mong đợi điều gì khi quan hệ, muốn làm chuyện đó trong bao lâu.

So với các chỗ học khác, mức học phí ở đây đắt hơn nhiều. Số tiền một người bỏ ra là 100 USD, trong khi nhiều nơi chỉ tính chưa đến 100 NDT (14,73 USD). Nanxi giải thích, đây là cách để cô đảm bảo rằng tất cả học viên đều nghiêm túc. “Chúng tôi tự động lọc ra những người đến chỉ để nói chuyện bậy bạ hoặc tán tỉnh người khác trong lớp”, cô cho hay. Sau khi thảo luận nhóm, Nanxi chuyển sang bài tập “5 giác quan”.

Cô chia lớp thành từng cặp, mỗi người bị bịt mắt và thay phiên nhau nằm trên một tấm thảm yoga, trong khi người còn lại thực hành các kỹ thuật khác nhau trên cơ thể họ. Tiếp đó, Nanxi hướng dẫn học viên sử dụng đồ chơi tình dục và những cách để cải thiện chất lượng chuyện chăn gối. Cuối buổi học, Nanxi tập hợp 30 người lại với nhau và mời họ chia sẻ những gì đã học được.

Kundan Qi, một nhà tư vấn tâm lý 50 tuổi, quyết định tham dự sau khi xem các video của Nanxi trên mạng xã hội. Qi cho biết mình đã tham gia hơn 200 khóa học về hôn nhân và sự gần gũi vợ chồng kể từ năm 2001, song hội thảo lần này có nội dung “táo bạo” nhất. Hai năm trước, Qi ly dị vợ. Ông đổ lỗi một phần cho chuyện chăn gối của vợ chồng không hòa hợp. Buổi thực hành là một trải nghiệm mở mang với Qi. Ban đầu, khi thảo luận, Qi cho rằng chuyện quan hệ tình dục muốn tốt đẹp chỉ cần “giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ, ôm và hôn”. Tuy nhiên, cuối cùng, ông thay đổi quan điểm của mình.

Sammi Yuan (36 tuổi) lặn lội từ Quảng Tây đến Thượng Hải để tìm hiểu cách tổ chức hội thảo về chủ đề tình dục. Cô đang làm việc tại một trung tâm phục hồi sau sinh ở quê nhà và hy vọng sẽ làm những sự kiện tương tự cho bạn bè, bệnh nhân của mình. Theo Yuan, hầu hết phụ nữ ở nơi cô ở thiếu tự tin trong chuyện vợ chồng và ít khi có cảm giác thỏa mãn sau khi quan hệ.

Cô hy vọng mình có thể giúp họ cởi mở hơn với đối phương, dám nói mong muốn bản thân. Alex Qiu, một nhân viên bảo hiểm 31 tuổi đến từ Chiết Giang, cũng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ. Qiu đã trải qua cuộc chia tay vào tháng 8 nhưng bản thân không hiểu điều gì khiến mối tình tan vỡ. Anh đến Thượng Hải với hy vọng học cách cải thiện các mối quan hệ yêu đương trong tương lai.

Zhao Yuting, một chủ doanh nghiệp đến từ tỉnh Giang Tô, cho biết, trước đây anh cho rằng mọi người đều “tự nhiên thành thạo chuyện chăn gối”. Từ sau khi nói chuyện với một số phụ nữ, anh nhận ra rằng rất nhiều người chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn.

“Lý do là nhiều đàn ông không quan tâm đến cảm giác của phụ nữ. Họ chỉ nghĩ đến chuyện thỏa mãn bản thân mà quên mất rằng cần phải đem lại cảm giác tương tự cho đối tác”. Trong lúc học, Zhao đã can thiệp khi thấy một học viên nam làm theo chỉ dẫn của người phụ trách nhưng lại hành động theo cách thô bạo với người phụ nữ bắt cặp cùng.

“Tôi có thể nói rằng cô ấy không thích nó chút nào nhưng không chịu lên tiếng”, người đàn ông 30 tuổi nói. Thái độ thụ động của người phụ nữ khiến Zhao nhớ đến vợ mình. “Cô ấy không biết nhiều về tình dục, không biết làm thế nào để khiến nó tốt hơn. Nhưng vợ tôi rất vui khi thấy tôi đang cố gắng cải thiện nó. Điều này đã mang lại cho cô ấy những trải nghiệm chưa từng có trước đây”, người chồng kết luận. Tuy nhiên, một số người tham gia thú nhận những cố gắng của họ chưa đem lại hiệu quả ngay sau đó.

Những thay đổi

Tại Indonesia, khoảng 10 năm trước, việc giáo viên nhắc đến từ “bao cao su” trong lớp học có thể khiến họ phải trả giá đắt. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt trong chương trình giáo dục giới tính của quốc gia này. “Người ta không cấm kỵ tình dục nhưng chống lại việc nhắc đến hay công khai nó”, Julia Suryakusuma, nhà xã hội học người Indonesia, nói. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi.

30 người tham dự khóa học Foreplay tổ chức tại Thượng Hải.
30 người tham dự khóa học Foreplay tổ chức tại Thượng Hải.

Zoya Amirin - nhà trị liệu tình dục đầu tiên được chứng nhận ở Indonesia - cho biết, các khóa học cả online lẫn offline bắt đầu xuất hiện cho thấy mọi người đã quan tâm và coi trọng đời sống tình dục của mình hơn. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh còn quá thiếu chương trình phổ biến kiến thức tình dục cơ bản, sự ra đời của các khóa học như trên cho thấy đã bắt đầu có những thay đổi tích cực đối với vấn đề được coi là "khó nói" này. 

Theo Tong Songzhen, nhà trị liệu tình dục đến từ Đài Loan (Trung Quốc), việc các khóa học kỹ năng tình dục được thừa nhận và ngày càng phát triển là một tín hiệu đáng mừng. Thế nhưng, điều đó không chứng minh rằng thái độ, quan niệm của người dân ở châu Á về vấn đề này đã hoàn toàn thay đổi.

Theo kinh nghiệm của bà Tong, nhiều phụ nữ Trung Quốc ngại thảo luận về các vấn đề tình dục trừ khi hoàn cảnh buộc họ phải đối mặt với điều này. “Phụ nữ sẽ không tìm đến các liệu pháp tình dục trừ khi chuyện chăn gối của họ dẫn đến các vấn đề khác”. Bà Tong nói thêm, nhiều cặp vợ chồng chỉ tìm đến các nhà trị liệu hoặc tư vấn tình dục như một biện pháp cuối cùng trước khi đệ đơn ly hôn.

Trường Vân

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.