Những gã "dê già" dưới bộ mặt huấn luyện viên

Làng thể thao Mỹ vừa gặp một chấn động lớn liên quan đến vụ lạm dục tình dục mới bị phanh phui.

Lần này là vụ cưỡng bức 3 người học trò - trong đó có Erin Aldrich, người từng tham gia Thế vận hội năm 2000 tại Sydney, Australia - từ phía John Rembao - một huấn luyện viên thành đạt đã từng huấn luyện 20 nhà vô địch nước Mỹ. 

Trong lịch sử thể thao nước Mỹ, bê bối tình dục ầm ĩ nhất là vụ huấn luyện viên thể dục dụng cụ Larry Nassar bị kết án 175 năm tù vì đã cưỡng dâm 140 nữ vận động viên mà phần lớn trong số họ đều là trẻ chưa thành niên. 

Việc điều tra xét xử vụ này diễn ra trong năm 2018 đã tạo ra sung chấn rất lớn trong giới thể thao. Sau khi nghe các nữ vận động viên kể lại những hành động của Nassar, các vận động viên những bộ môn thể thao khác cũng bắt đầu công khai những chuyện kinh hoàng của mình. Hóa ra hầu như trong các Liên đoàn thể thao ở Mỹ đều có chuyện.

Trong năm 2018 cũng vỡ lở câu chuyện Rick Butler – huấn luyện viên bóng chuyền, trong thời gian đội tuyển tập trung những năm 1990 đã mấy lần cưỡng hiếp một nữ học trò ngay trước mặt người khác. 

Còn cuối năm 2019, Cục Điều tra Liên bang FBI lật lại hồ sơ điều tra Liên đoàn Bơi lội Mỹ. Các kình ngư nhất loạt làm đơn tố cáo rằng một số huấn luyện viên đã ép buộc họ phải quan hệ tình dục để giữ chỗ trong đội tuyển quốc gia. 

Nữ vận động viên Erin Aldrich.
Nữ vận động viên Erin Aldrich.

Tháng 3/2020, thêm một trường hợp này: các cựu vận động viên điền kinh yêu cầu phải có hình phạt đối với huấn luyện viên lâu năm của họ là John Rembao. 

Ba nữ vận động viên: Londa Bevins, Jessica Johnson và Erin Aldrich từng là thành viên đội tuyển Olympic Mỹ năm 2000 đều khẳng định rằng trong nhiều năm, Rembao đã sử dụng sự bảo trợ của lãnh đạo đội tuyển quốc gia và Liên đoàn Thể thao Sinh viên (NCAA) để đe dọa và ép buộc họ phải gần gũi. Ba nữ vận động viên này từng theo huấn luyện viên Rembao suốt từ cuối thập niên 1990 đến giữa thập niên 2000.

“Chúng tôi vào đội tuyển tham dự giải Vô địch Thế giới ở lứa tuổi thiếu niên khi vừa chớm vào tuổi 18. Đêm hôm hắn đã kéo chăn lên quá đầu gối tôi và thọc ngón tay vào. Tôi luôn luôn nuôi ý định chuyện ấy “sống để dạ chết mang đi”, nhưng sau đó không thể giữ im lặng được nữa. 

Nếu như tôi không nói ra điều đó thì nhiều cô gái khác sẽ tiếp tục bị cưỡng bức và tôi cảm thấy mình có thể làm thay đổi tình hình”, Aldrich đã kể lại với phóng viên Associated Press về sự cố xảy ra 20 năm trước, mặc dầu nói chung cô cũng không có ý định kể.

Hai người bạn gái của Aldrich cùng lâm vào tình cảnh bất hạnh như thế là Johnson è Bevins cũng nộp những đơn kiện tương tự lên tòa án. Trong bộ ba ấy thì Erin là vận động viên điền kinh có nhiều danh hiệu hơn cả. 

Trong đời vận động viên, cô là tay bóng chuyền vào loại cứng và đã tham gia bốn giải Vô địch Thế giới về nhảy cao, năm 1996 chỉ thiếu một bước nữa là đã đến bục cao nhất ở giải Vô địch Thế giới ở lứa tuổi thiếu niên, từng tham gia đội Tuyển Olympic ở Sydney năm 2000 và Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới tại Bắc Kinh năm 2001. 

Còn Johnson và Bevins thì giành chiến thắng ở giải Vô địch Quốc gia Mỹ về nhảy cao và chạy cự ly trung bình, nhưng thành tích lớn trên trường thể thao quốc tế thì chưa có.

Jessica Johnson.
Jessica Johnson.

Aldrich kể rằng mọi sự bắt đầu từ năm 1996, Rembao “đã cẩn thận chuẩn bị cô cho những mối quan hệ tình dục đáng xấu hổ” khi trong một thời gian dài, ông ta luôn có những cử chỉ suồng sã, những lời khen không đúng chỗ để thu hút sự chú ý, nhưng ông ta chỉ bước vào mối quan hệ tình dục với cô sau khi cô đến tuổi vị thành niên. 

“Ông ta luôn mồm nói rằng tôi quyến rũ và sexy. Trước ông ta tôi đâu có kinh nghiệm làm tình, tôi hệt như mới 13 tuổi, còn ông ta thì cố làm như lần đầu tiên đụng chạm vào da thịt tôi”.

Vào cuối thập niên 1990, Rembao là một trong số nhân vật chủ yếu trong điền kinh Mỹ, thu nạp nhiều nhà vô địch đất nước và một số thành viên thường trực của đội tuyển Olympic Mỹ. 

Ông ta cũng là người lo việc thể thao trong giới sinh viên, kiểm soát việc trao học bổng cho các vận động viên ở Trường Đại học Texas. “Đối với Điền kinh Mỹ, ông ta là người có ảnh hưởng nhất ở môn nhảy cao. Ông ta là một con thú hoang”, Aldrich nhận định.

Cũng cần phải nói là hệ thống đào tạo vận động viên điền kinh ở Mỹ đã khác hẳn nhiều nước khác. Thể thao sinh viên rất phát triển, từ đó mà ra phần lớn vận động viên chuyên nghiệp trong các cuộc thi lớn của quốc tế. Ngoài ra, trên cơ sở nhiều trường đại học, Mỹ thường xuyên đào tạo các vận động viên điền kinh và tiến hành những đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia. 

Bao nhiêu người đã là nạn nhân của huấn luyện viên thì không biết được, nhưng Aldrich, Johnson và Bevins cam đoan rằng số nhiều vẫn tiếp tục im lặng. Theo lời họ, việc cưỡng bức tình dục kéo dài đã nhiều năm.

“Ông ta nói sẽ bỏ vợ để cưới tôi và nhắc đi nhắc lại rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được vào đội tuyển Olympic nếu như huấn luyện viên không phải là ông ta”, Aldrich nói. 

Thế cho nên mọi chuyện đều đơn giản: một cô gái có tài năng rõ ràng cần được nhận học bổng và có vị trí trong đội tuyển quốc gia. Rembao thì có đủ mối quan hệ và ảnh hưởng để thiết kế tương lai cho cô và ông ta đòi một mức thù lao. 

Theo lời cô, trong đội tuyển có biết về những hành động của ông ta, nhưng lãnh đạo coi là không cần can thiệp. Sau một thời gian, Rembao rút khỏi Đại học Texas chuyển sang Arizona, ông ta mang theo mình Aldrich, cô vào đội tuyển Mỹ để đi dự Thế vận hội Sydney. Khi mối quan hệ giữa hai người kết thúc, ông ta chuyển sang ve vãn Johnson.

Londa Bevins.
Londa Bevins.

Câu chuyện của Johnson thực ra cũng giống như thế, điều đó dễ hiểu thôi, mặc dù cựu nữ vận động viên này chỉ kể những nét chung chung, tờ USA Today bình luận. Tức là Rembao tiễn cô về ký túc xá, rồi trong những đợt tập trung thì đưa cô vào khách sạn. 

“Ông ta thường kiếm cớ đụng chạm vào tôi, rồi một lần mời tôi vào phòng, chốt cửa và kéo tôi về phía mình rồi sục tay gỡ áo quần tôi. Sau đó thấy nhói đau mà tôi chỉ biết nhắm mắt. Bởi vì ông ta kiểm soát cả học bổng, cả toàn bộ sự nghiệp thể thao của tôi”.

Sau khi tiếp xúc với huấn luyện viên, Johnson thấy hay cáu bẳn và lại còn mắc chứng háu ăn, các thông số thể thao đều giảm sút. Thậm chí cô đã than vãn với lãnh đạo trường đại học, trình bày 24 trang về cụ cưỡng hiếp mình, nhưng chẳng ai buồn động đến. 

“Khi tôi thuật lại chuyện Rembao liếm cổ mình, luật sư của nhà trường nói: Tôi coi hành vi của ông ấy là tồi”, Jessica kể. Nữ vận động viên đã mất tinh thần, bỏ dở sự nghiệp mà không thực hiện được ước mơ, cô không tham dự Thế vận hội.

Bevins, khác với Aldrich và Johnson, thường gặp gỡ với Rembao theo “thời khóa biểu”: mỗi tuần một lần vào giờ “quy định” cô cần phải xuất hiện trong phòng làm việc của “thầy” để “trò chuyện riêng tư”. 

“Ông ta chốt cửa, xoa xuýt tôi, hôn vào cổ và dọa tước học bổng”, cô kể. Khi nữ vận động viên này nghĩ về việc chuyển đến trường khác, huấn luyện viên khác, vẫn phải hỏi ý kiến Rembao, ông ta chối phắt, sau cô đòi mãi, ông ta cũng “mệt” nên buông cô gái về Arkansas.

Huấn luyện viên ''dê già'' John Rembao.
Huấn luyện viên ''dê già'' John Rembao.

Tòa án ở San-Hose, bang California hiện đang điều tra vụ việc. Các nạn nhân yêu cầu đơn của họ phải được liệt vào hạng tập thể khiếu kiện NCAA, cơ quan quản lý hơn 11.000 trường đại học trên cả nước và 24 bộ môn thể thao sinh viên, họ có biết về những hành động của huấn luyện viên, nhưng theo ý kiến của nhiều cựu vận động viên điền kinh thì không chịu bảo vệ sinh viên. 

Associated Press có hỏi ý kiến của NCAA nhưng không nhận được hồi âm. Ngoài ra, trong điều lệ của NCAA cho đến giờ vẫn chưa thấy cấm quan hệ tình dục giữa huấn luyện viên và vận động viên - điều khoản không thể thiếu trong điều lệ của Ủy ban Olympic Mỹ chẳng hạn.

Các vận động viên đòi bồi thường vật chất và tính đến chuyện vụ việc đã được cả thế giới biết, do đó phải kết án không chỉ một mình Rembao, mà cả Liên đoàn. 

“Điều đó cần dẫn đến sự cải cách sâu rộng trong việc ra luật”, bà Nancy Hogshead-Makar, quán quân Olympic về bơi lội và là Tổng giám đốc cơ quan bảo vệ pháp luật Champion Women trả lời phỏng vấn của Daily Mail. 

Cuộc khiếu kiện tập thể này cộng với tất cả những việc còn lại xảy ra với phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục MeToo sẽ có thể làm thay đổi tình hình.

Từ tháng 12/2019, huấn luyện viên 59 tuổi Rembao đã bị gạt khỏi các hoạt động chuyên môn và còn làm trợ lý Giám đốc đại học California ở Santa Cruz. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn…

Cao Ngọc Đăng (theo Lenta.ru)

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.