Trong những tai nạn đó, một phần do sự vô tình đưa đến, phần là do sự an toàn trong lao động, phần vì do chủ đầu tư cố tình xây dựng vượt tiêu chuẩn giấy phép xây dựng và phần do người chủ thầu lại không hiểu biết về xây dựng dẫn đến tai nạn thương tâm, khiến nhiều người bị trọng thương và chết cùng một lúc.
Thiệt mạng vì sạt lở
Mới đây, vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào rạng sáng 9/8 tại công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D2400, ngay góc giao lộ Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ (quận Thủ Đức, TP HCM) khiến 3 người bị vùi lấp, bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Được biết, công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D2400 trên do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty VLXD và xây lắp thương mại BMC.
Vào khoảng 0h ngày 9/8, một nhóm công nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thi công tại công trình đường ống cấp nước trên. Khi máy múc đất đào xong một hố sâu khoảng 6m và rộng khoảng 20m2 thì các anh Trần Văn Trinh (32 tuổi, quê Bạc Liêu), Nông Văn Nghiệp (33 tuổi, quê Cần Thơ) và một người tên Nguyễn Viết Hùng (48 tuổi, quê ở Quảng
Lúc này, tại hiện trường lao động có hàng chục công nhân khác đang làm việc. Ngay lập tức, những người công nhân này tìm mọi cách đào bới để đưa 3 công nhân nhân đang bị đất vùi bên dưới lên. Do lượng đất đá khá nhiều, nên phải mất gần một tiếng đồng hồ sau các nạn nhân mới được đưa lên bờ chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, do bị lượng đất đá lớn vùi lấp khá lâu dưới lòng đất nên cả 3 công nhân được đưa lên trong tình trạng thương tích khá nặng và tử vong khi vừa nhập viện. Sự việc được báo lên cơ quan chức năng và đến 8h sáng cùng ngày, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.
Hiểm họa bất ngờ
Trước đó, chiều ngày 31/7, trên địa bàn thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) một tai nạn lao động đã xảy ra gây nên 4 cái chết thương tâm cho các công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Chyang Sheng nằm trong Khu Công nghiệp Vsip 1 thuộc khu phố 2, phường An Phú.
Các nạn nhân tử nạn, gồm: Nguyễn Văn Tưởng (23 tuổi, quê Phú Thọ), Võ Văn Nam (32 tuổi), Trần Văn Chí (52 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, quê An Giang). Hai công nhân khác nhanh chân chạy thoát được ra ngoài. Riêng công nhân Phan Văn Dương (36 tuổi, quê Bến Tre) chỉ kịp nhảy được ra ngoài nên thoát chết trong gang tấc nhưng cũng bị thương.
Một số công nhân chứng kiến sự việc, bàng hoàng kể lại: "Khi đó, vào khoảng 15h 30’, có khoảng 7 thợ đang tô hồ cho bức tường (cao gần 7m và dài 24m) và dựng giàn giáo thêm thì trời chuyển mưa có kèm theo gió. Bất ngờ bức tường trên đổ sập hoàn toàn, hướng về phía mọi người đang đứng nên 4 người không kịp thoát ra ngoài đã bị gạch đá vùi lấp dẫn đến tử vong ngay tại chỗ và chỉ có 2 người may mắn chạy thoát. Một công nhân khác thì bị thương và được một số người gần đó đưa đi cấp cứu".
"Chúng tôi là công nhân làm thuê cho Công ty Xây dựng Vượng Đạt có trụ sở đóng tại thị xã. Thuận An. Bức tường bị đổ sập nằm trong khuôn viên nhà xưởng được xây cách đây 2 tuần, được cho tô hồ vào sáng 31/7, đến buổi chiều thì xảy ra sự cố chỉ vì... cơn gió vô tình!" - Những công nhân này cho biết thêm.
Có mặt tại hiện trường, phóng viên được chứng kiến một cảnh tượng đổ nát kinh hoảng khi bức tường dài vài chục mét đổ vỡ, nằm ngổn ngang trong một khu nhà xưởng rộng thênh thang, đang được xây dựng dở dang. Một số công nhân đang làm ở đây, nói tiếp: "Khu nhà xưởng này bắt đầu khởi công xây dựng đã 2 tháng nay. Mỗi ngày có hàng trăm công nhân như thợ hồ, thợ sắt làm việc."
Theo quan sát của phóng viên, khu nhà xưởng nằm sâu phía trong Công ty Chyang Sheng. Bức tường bị gió cuốn đổ là bức tường khá lớn, nhưng cột ở hai phía và phần sắt không được đúc chung với chân cột tạo thành trụ như thông thường. Phần chân của bức tường chỉ được xây đè lên khung sắt của nhà xưởng. Còn phần tiếp giáp để nối các mối sắt có trong phần bê tông của bức tường, các đầu sắt chỉ được khép hờ chứ không được cột chặt lại.
Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo sự việc, ông Đỗ Thành Tâm, Chủ tịch UBND thị xã. Thuận An đã phải thốt lên: "Theo cảm quan của tôi, chất lượng công trình này là không bảo đảm!" Ông Tâm cũng cho rằng sẽ chỉ đạo cơ quan Công an thị xã.Thuận An khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra quy trình thiết kế, xây dựng công trình" Được biết, UBND thị xã.Thuận An cũng đã quyết định hỗ trợ ngay cho mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng.
Thẫn thờ nhìn đống tường đổ nát, anh Quang (một công nhân chứng kiến sự việc), cho biết: "Lúc đó gió không mạnh, chỉ lướt qua thôi, trời chưa mưa lớn nên mọi người vẫn làm việc bình thường. Tôi đang tô hồ ở gần đó nên nhìn rõ bức tường khi nó đổ sập xuống và không tin vào mắt khi thấy cảnh các công nhân khác bị đè dưới bức tường nặng hàng chục tấn này. Mọi người nhanh chóng tập trung lại để đập các mảng gạch nhằm đưa người bị nạn ra ngoài, song tất cả 4 người đều đã chết. Thi thể của họ được quấn áo mưa và đưa vào một chòi đang chứa vật liệu xây dựng. Người thân của họ gào khóc thảm thiết vì sự ra đi quá đột ngột này. Còn những người thợ chúng tôi không còn tâm trí để tiếp tục làm việc, chỉ biết ngồi đó, thẫn thờ nhìn các bức tường bên cạnh cũng được xây với cách thức giống hệt bức tường đã sập, chôn vùi những người bạn công nhân".
Coi thường nguyên tắc và tính mạng
Cách đây không lâu (khoảng 16h30’ phút ngày 19/12/2009), một vụ tai nạn kinh hoàng trong quá trình xây dựng đã xảy ra tại khu phố Thống Nhất 1 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Căn nhà 4 lầu bị sập khiến cho 3 người tử vong và hàng chục người khác bị vùi lấp. Các nạn nhân tử nạn gồm Phạm Văn Tuấn (10 tuổi, con ông Phạm Văn Ổn, chủ căn nhà), Đinh Văn Chất (54 tuổi, quê Thanh Hóa) và bà Vũ Thị Xinh (38 tuổi, quê Thanh Hóa, đang mang thai được gần 5 tháng).
Tại hiện trường, phóng viên chứng kiến căn nhà 4 tầng lầu này đang trong quá trình hoàn thiện nhưng bất ngờ đổ sập hoàn toàn, khiến cả chủ nhà và những người thợ đều gặp nạn. Nếu theo đúng giấy phép xây dựng và thiết kế của căn nhà thì chỉ được xây 1 trệt, 2 lầu nhưng chủ nhà đã xây "lậu" thêm 2 tầng lầu nữa khi nhận được sự tư vấn của chủ thầu xây dựng.
Hậu quả là phần chân móng không chịu nổi sức nặng của căn nhà nên mới xảy ra tình trạng đổ sập hoàn toàn. Để đưa được xác các nạn nhân và những người bị thương vùi lấp trong đống đổ nát ra, lực lượng chức năng phải huy động chiến sĩ và những người dân làm việc thâu đêm suốt sáng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phải điều động đến hiện trường 3 xe cần cẩu hạng nặng để cẩu những tấm bê tông hàng chục tấn dời sang chỗ khác.
Theo một nguồn tin riêng của phóng viên, trước đó căn nhà này đã được một người chủ khác mua để xây nhà ở nhưng đang xây dựng dang dở thì bỏ giữa chừng để mưa gió mấy năm trời. Còn ông Phạm Văn Ổn do mua lại để xây dựng nhà ở và kinh doanh thêm dịch vụ karaoke nên mới liều mình xây lố thêm hai tầng lầu nữa. Còn người thầu xây dựng do quen biết với ông Ổn, cũng không phải là một chuyên gia về xây dựng.
Chẳng qua chủ thầu xây dựng này chỉ là một tay ngang khi đi làm công nhân, trong quá trình xây dựng được người quen tin tưởng nên giao cho công việc quản lý công nhân xây dựng ở những công trình khác. Thấy việc xây dựng "ngon ăn" nên dù không hiểu biết và không có trình độ để nhận biết được hậu quả khôn lường.
| Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư xây dựng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: "Theo tôi nghĩ, đối với bức tường cao tới gần 7m và dài tới 24m của Công ty Chyang Sheng mà xây dựng kiểu đó thì chưa thể đảm bảo kỹ thuật về xây dựng. Việc cột trụ bê tông này thường phải dùng thép phi 16 và độ nối theo tiêu chuẩn phải từ 48cm trở lên. Trong khi phần tiếp nối thép từ dưới chân lên lại không được ràng buộc theo đúng tiêu chuẩn. Cũng không biết cán bộ giám sát có cho xây dựng theo đúng bản vẽ hay không(?) hoặc là chất lượng kết cấu bê tông cũng như độ đảm bảo an toàn cho công trình có được thực hiện đầy đủ theo kỹ thuật xây dựng(?). Còn đối với công trình căn nhà 4 tầng lầu bị sập hoàn toàn ở phường Dĩ An thì do người thầu không hiểu biết về xây dựng, do hám lợi nên làm liều. Việc làm này đã gây ra hậu quả khôn lường nhưng cũng là một bài học cho những ai hám lợi mà coi thường nguyên tắc trong xây dựng và tính mạng của người khác". "Theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam TCVN-2006, nhịp tường dài từ 5m trở lên là phải bổ trụ, còn chiều cao từ 4m trở lên là phải có dầm giằng tường để liên kết các kết cấu. Ở những công trình này, có thể do giám sát kỹ thuật quá lơi lỏng nên mới dẫn tới sự cố như vậy" - Kỹ sư Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm nguyên nhân. Qua những hậu quả đã xảy ra các cơ quan chức năng mới tiến hành giám định để tìm nguyên nhân. Thế nhưng, một câu hỏi mà dư luận cho rằng, tại sao những công trình đó lớn và đồ sộ như vậy lại không được cơ quan chức năng nào ở địa phương kiểm tra, buộc ngừng thi công khi họ sai phạm(?). Nếu các cơ quan chức năng làm việc chặt chẽ, thì đâu có thể xảy ra những tai nạn kinh hoàng và hậu quả của nó là những án mạng thương tâm. |