Những chuyến xe đặc biệt trên đường tuần tra giao thông

Có những thời khắc, trước mắt cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông là một sinh mạng được tính bằng từng phút, từng giây. Trong khoảnh khắc ấy, nhiệm vụ cứu người luôn được các anh đặt lên hàng đầu...

Không ít lần, những ca tuần tra của lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Các anh phải chạy đua với thời gian để đưa một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng đi cấp cứu. Phía trước là tiếng còi, ánh đèn giữa đêm khuya và những mét đường được rút ngắn, phía sau là nỗi lo lắng tột cùng của một gia đình đang níu giữ hy vọng cho sự sống.

Mới đây nhất, chiều 6/8, trong lúc đang tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đức Lập, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, nhận được tin báo của người dân về một người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép, mất nhận thức tại khu vực cây xăng Thanh Hằng 302, xã Đức Lập.

Những chuyến xe đặc biệt trên đường tuần tra, kiểm soát giao thông.

Thông tin vừa tiếp nhận, tổ công tác lập tức có mặt. Tại hiện trường, anh Lê Hữu Phúc (SN 1994, thường trú tại TP Cần Thơ), đang trong tình trạng nguy cấp. Không chần chừ, tổ công tác sử dụng xe ô tô đặc chủng đưa anh Phúc đến cơ sở y tế gần nhất. Tại bệnh viện, anh Phúc được các y, bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị.

Với các cán bộ, chiến sĩ CSGT, đó có thể chỉ là một tình huống phát sinh trong ca tuần tra, nhưng với gia đình người bệnh, sự có mặt đúng lúc của các anh có thể là cả một cơ hội sống cho người thân.

Trước đó, tối 17/6, tại khu vực ngã ba cao tốc - đường hoa Đỗ Quyên, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, Tổ công tác Phòng CSGT Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện một nhóm người tụ tập bên đường với vẻ mặt rất hoang mang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên tên K’ Phong (SN 2007, trú tại xã Hiệp Thạnh), đang điều khiển xe máy thì bất ngờ bị đột quỵ, ngã xuống đường.

anh-1.png
CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu.

Điều đáng lo ngại là K’ Phong có biểu hiện sùi bọt mép, nôn ói, sức khỏe diễn biến xấu. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng đưa nam thanh niên đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Được các y, bác sĩ tiếp nhận, can thiệp kịp thời, anh K’ Phong đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. Con trai được cứu chữa, mẹ của anh K’ Phong đã gửi lời cảm ơn đến Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 8/7 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km1796, xã Cư Jút, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình anh Nguyễn Văn Nhị (SN 1976), trú tại xã Đăk Mil. Trong lúc sửa nhà, anh Nhị không may rơi từ mái nhà xuống đất, bị đa chấn thương, tình trạng nguy kịch.

anh-2.png
Nhiều người trong tình trạng nguy kịch được lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong thời gian ngắn nhất.

Trên cung đường ấy, phía trước là chiếc mô tô đặc chủng liên tục phát tín hiệu dẫn đường. Phía sau là chiếc ô tô chở người đàn ông đang bị thương nặng. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian để đưa một người dân đến bệnh viện.

Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT, hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp không chỉ là một hành động đẹp, mà trước hết là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bởi, với người chiến sĩ CAND, “Vì Nhân dân phục vụ” không chỉ nằm trong lời thề danh dự hay những khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự có mặt kịp thời ở những nơi người dân cần nhất; bằng tinh thần không quản ngại khó khăn, sẵn sàng chạy đua với thời gian để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

"Những hành động bình dị ấy đã góp phần làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần dân, vì dân, đồng thời là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua “3 nhất” của lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng – luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động nhanh nhất, hiệu quả nhất và phục vụ nhân dân tốt nhất!..", Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Khắc Lịch

Các tin khác

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Nằm giữa vùng cao đại ngàn với hơn 97% đồng bào các dân tộc thiểu số như Cadong, Xơ Đăng sinh sống, xã Nam Trà My (Đà Nẵng) hôm nay đang đổi thay từng ngày trong sự bình yên và đoàn kết. Dưới sự dẫn dắt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là vai trò xung kích, bám bản, bám từng thôn nóc của lực lượng Công an xã, phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã và đang lan tỏa sâu rộng, trở thành mạch nguồn sức mạnh giữ vững pháo đài an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Trong những chuyến thăm cấp cao, công chúng thường nhìn thấy nguyên thủ, những nghi thức trang trọng và những khoảnh khắc ngoại giao trước ống kính. Ít ai biết phía sau đó là những sĩ quan cảnh vệ luôn ở rất gần nhưng hiếm khi được chú ý. Đó là những lát cắt về công việc và cuộc sống của những người thường đứng ngoài khung hình.

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Mang trong mình dòng máu dân tộc Tày của người cha ở vùng Đông Bắc Bộ (xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang), sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên; qua 22 năm phấn đấu và rèn luyện, Trung tá Hứa Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Công an xã Ngọk Bay, là một trong những nữ sĩ quan tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, với thành tích 7 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2018 và liên tục từ 2020 đến 2025). Và tháng 7/2026, chị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”.

Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hai thành viên mô hình “Cảnh sát hình sự - Giọt máu nghĩa tình” thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến bệnh viện hiến tiểu cầu khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.