"Ông hoàng ăn theo" Long Nhật
Gương mặt này từng có lúc được khán giả yêu mến bởi giọng hát dân ca. Cùng thời Quang Linh, đi show tỉnh được ái mộ hơn nhiều sao thị trường, nhưng vì không nỗ lực gìn giữ hình tượng và lặp lại chính mình, Long Nhật trượt dốc không phanh! Hoàn toàn vắng bóng trên sân khấu lớn, tên Long Nhật chỉ xuất hiện tại các show hội chợ. Nhằm cứu vớt hình ảnh của mình trong lòng công chúng, Long Nhật quyết định tìm đường đi lên.
Ở tuổi đó, với "dung nhan" đó, với sự đổ bộ của những giọng ca mới, Long Nhật tự hiểu không ai có nhu cầu phỏng vấn mình, nếu nói về nghiệp cầm ca. Vậy là, cái mà thiên hạ muốn biết nhất về Long Nhật chính là chuyện giới tính, được phơi bày. Tất nhiên vẫn là một cuộc chơi có lợi cho Long Nhật. Mặc thiên hạ có người khẳng định 100% anh chàng là đồng tính, nhưng Long Nhật vẫn một mực nói mình là đàn ông, bằng chứng là có vợ con và vợ còn khoe anh này rất mạnh về… tình dục.
"Nhưng có đại gia đồng tính săn đuổi tôi", Long Nhật nói và kể chi tiết về việc người đàn ông kia chăm sóc và đeo đuổi mình như thế nào (thật vô phúc cho người đàn ông nào dính phải). Chuyện đồng tính bắt đầu nguội, chuyện cá nhân cũng bắt đầu trở nên ẩm ương, dư luận cũng chán không buồn ném đá, Long Nhật lại phải xuất hiện với một chiêu khác: phán chuyện người ta.
Liên tiếp những câu chuyện về ca sỹ Bảo Yến cho đến Lâm Chí Khanh, anh chàng tự cho mình cái quyền nói năng và nhận định rất chủ quan về chuyện riêng của người khác. Đến mức, cứ có vấn đề gì đang rối trong cuộc sống, cư dân mạng lại bảo nhau, còn chờ "mợ" Long Nhật lên tiếng nữa là đủ rồi! Nghệ sỹ hết thời không phải là cái tội, mà tội nhất là tìm mọi đường để níu kéo hào quang!
"Gái non mê khoe thân" Hồng Quế
Cô này được ví như một chân dung phồn thực của showbiz. Hồng Quế được phát hiện và đi diễn thời trang ở Hà Nội từ năm 12 tuổi. Khi ấy, cô xuất hiện và cao ngang với các đàn chị như Thúy Hương, Ngọc Hân… Ở tuổi 15, cô đã ngang nhiên diễn thời trang phanh ngực mà không mặc đồ lót. Tuổi 17 được đóng dấu bằng vụ đánh người và liên tiếp những hình ảnh mặc quần áo hở hang, khoe ngực rộn ràng và cố tình gây ầm ĩ bằng những hình ảnh đó. Mới đây, trong Liên hoan phim quốc tế ở Hà Nội, cô lại diện chiếc váy gần như trong suốt.
Hồng Quế đã từng mưu toan Nam tiến để làm nghề mẫu, nhưng cuối cùng không trụ được nên quay về Hà Nội. Cô gái 18 tuổi này hiện tại chủ yếu xuất hiện trong các event (không biết có được mời hay không) và cảm thấy hào hứng với những ống kính chĩa vào mình, dù biết chắc hôm sau trên mạng lại có thêm lô đá để… xây bờ biển. Một nam nghệ sỹ ưu tú nổi tiếng về sân khấu tại TP Hồ Chí Minh nói: "Người nghệ sỹ chân chính thường thích xuất hiện cùng tác phẩm của mình. Nhưng những nhân vật của showbiz thì thường thích xuất hiện cùng… thân thể của mình, bởi họ cũng chẳng biết nói gì ngoài sự phô diễn về thể xác".
"Nữ hoàng đa tình" Phạm Ngà
Cô này tất nhiên là chưa ai biết tới. Một ngày đẹp trời, gặp được một phóng viên thích săn chuyện giật gân, cùng bàn nhau gây scandal. Không gì dễ gây dư luận bằng việc đánh vào nỗi tự ái của một đám đông. Với Phạm Ngà, thì đó là đàn ông và sex. Chê đàn ông Việt khả năng tình dục kém cỏi, khác nào bảo ca sỹ mà hát không hay. Tự ái, nổi giận, đàn ông chửi cô này hàm hồ, đàn bà chửi cô này lăng loàn dâm ô. Đủ cả.
Ít nhất trong Nam ngoài Bắc biết tiếng cô Phạm Ngà, người dám chê ½ dân số Việt Nam không biết làm tình cho tử tế. Một số trang mạng châm biếm, "phong thần" cô này là "nữ hoàng dâm dục", bởi chỉ có những phụ nữ có nhu cầu tình dục quá mạnh mới giận dữ chê người đàn ông của mình kém cỏi. Còn hầu hết phụ nữ thì hài lòng hoặc chấp nhận một người đàn ông có khả năng tình dục vừa phải, không phải… chuyên gia. Đó là nói về truyền thông, còn câu chuyện thực tế thì lại khác. Nếu ai biết người yêu của cô này thì sẽ mỉm cười và hiểu vì sao cô lại thích phát ngôn như vậy. Nhưng đó là chuyện… riêng tư.
"Chuẩn men" Cao Thái Sơn
Thực sự không nên bàn về giới tính của một người, nếu như họ không muốn nói tới hay dùng nó để làm công cụ nổi tiếng. Đó chính là lý do hầu hết nghệ sỹ đều có quyền từ chối những câu hỏi về đồng tính, nếu họ không muốn trả lời. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì những câu hỏi về đồng tính có khi lại là mấu chốt cho một bài phỏng vấn ca sỹ, đơn giản là vì ca sỹ này chẳng có gì đáng nói ngoài chuyện đó. Chẳng lẽ lại nói về những ca khúc nhạc chợ, hay những bản nhạc ăn cắp của nước ngoài?
Hay nói chuyện đi uống cà phê hoặc đi học tiếng Anh? Thật khó khăn để hâm lại tên tuổi của mình cho nóng, nhất là hằng ngày các "đối thủ" luôn rất mạnh tay để tạo scandal.
Với Cao Thái Sơn, những bản nhạc não tình của anh ít nhiều đã được yêu thích, nhưng quả thực truyền thông không mặn mà. Nói giới tính ỡm ờ thì cũng đã quá cũ rồi. Thật không may (hay thật may?) có câu chuyện bị tố lừa tình lừa tiền của Việt kiều Adam Nguyễn, cái tên Cao Thái Sơn được nhắc tới suốt một thời gian dài.
Và có thể nói, "chuẩn men" là từ được nhắc đến nhiều nhất trên Facebook, nhưng không mang nghĩa gốc là đàn ông đích thực, mà ám chỉ những anh chàng đồng tính. Tiếp tục vụ tố cáo lừa tiền lừa tình là vụ một người thứ ba được nhắc tới trong lá đơn của Adam Nguyễn thắt cổ tự tử tại Đà Lạt và Cao Thái Sơn đã một lần nữa được nhắc đến. Dường như năm 2012 là để Cao Thái Sơn nói và giải quyết mối quan hệ rắc rối với những người đàn ông đi qua đời anh, chứ không phải là câu chuyện ca hát.
"Ca sỹ mất tình người" Châu Việt Cường
Nếu không có vụ dâm ô fans được dàn dựng khéo léo và ầm ĩ thì làng ca sỹ thực sự chưa được "vinh dự" có tên Châu Việt Cường. Nhưng sau màn đó thì anh này quá nổi bật, với những chi tiết không ngờ tới và nó làm cho một bộ phận công chúng suy nghĩ, phải chăng ca sỹ là như vậy? Và là nghệ sỹ thì có quyền lăng nhăng? Rất nhiều ca sỹ tỏ ra bất bình nhưng cuối cùng thì sự việc cũng không đáng nhắc tới quá dài. Lý do là Châu Việt Cường không có bài hit, lại quá già, và không có ai tiếp tục tố cáo lừa tình lừa tiền nữa. "Ca sỹ dâm ô" không biết có tiếp tục đi hát hội chợ lô tô nữa không. Nhưng cửa lên truyền hình hay các show lớn đã đóng lại. Tuổi không còn trẻ, không biết anh sẽ làm nghề ra sao…
Vừa khoe thân vừa khoe đại gia - Angela Phương Trinh
"Bà mẹ nhí" ngày nào giờ đã thành thiếu nữ, chụp ảnh nude lấy đô la che ngực, cô tuyên bố có đại gia trả mấy chục ngàn đô chỉ để được gặp mặt ăn tối. Các đàn chị tất nhiên là tức lồng lên, vì nhỏ này mới nhoi lên mà dám tuyên bố dữ dội. Nhưng cô vẫn thích như vậy, còn dám tung ra lời thách thức bỏ bạc triệu cho ai tìm được bằng chứng cô bơm ngực.
Hẳn mọi người còn nhớ những vai diễn tuổi nhỏ chịu thương chịu khó của cô bé Phương Trinh ngày nào. Giờ hình ảnh của cô đã không còn liên quan nữa. Phương Trinh bây giờ muốn duy trì hình ảnh nổi loạn, gây sốc và cố gắng càng lộ liễu càng tốt. Nói chung, giờ cô không cần đóng phim, vẫn có thể xuất hiện rần rần trên báo. Mà bây giờ, lên báo nghệ sỹ không nói về công việc của mình, chỉ nói về thân thể và chuyện vui chơi mà thôi…
Chuyển giới vẫn là… nam ca sỹ - Lâm Chí Khanh
Làm một cuộc chấn động, Lâm Chí Khanh có kế hoạch rất rõ rệt cho sự vắng mặt và trở lại của mình. Đầu tiên là sự mất tích trong… 3 tháng, kể từ khi vụ tai nạn xe hơi tại miền Trung, Lâm Chí Khanh không còn xuất hiện tại các tụ điểm. Sau đó là những thông tin rò rỉ về việc Lâm Chí Khanh chuyển giới thành nữ, đã được… 60%. Một tháng sau là những hình ảnh của Lâm Chí Khanh trong trang phục nữ giới, rồi những bộ hình cưới… trong đồ cô dâu. Tất nhiên, những hình ảnh này đã được photoshop rất kỹ lưỡng, thấy hình ảnh cũng ra dáng một người phụ nữ. Rồi Lâm Chí Khanh trở lại với tên mới: Khanh Chi Lâm, cùng một album mới. Chỉ tiếc rằng, giọng hát trong album vẫn là giọng nam, không có gì thay đổi. Một ca sỹ đùa, thật đúng là "thân con gái kiếp con trai". Tuy nhiên, cũng có không ít thông tin nghi ngờ về việc chuyển giới của Lâm Chí Khanh.
Một facebooker chia sẻ trên trang cá nhân của mình là lúc hình ảnh nữ giới của Lâm Chí Khanh tràn ngập các trang tin điện tử thì cô gặp họ Lâm ở Thái Lan trong bộ dạng… nam nhi bình thường. Chính vì thế, trong buổi họp báo ra mắt album mới, một số nhà báo cũng bán tín bán nghi cho rằng, Khanh Chi Lâm chỉ là giả gái, độn ngực giả chứ không hề phẫu thuật chuyển giới như thông tin trước đây. Dù có chuyển giới thật hay không, thì trường hợp nữ ca sỹ hát giọng nam này cũng… gây hoang mang trong công chúng!
Tạm kết
Chúng ta đón năm mới 2013 và hy vọng vào một mùa khởi sắc cho showbiz Việt. Nhưng, như một cuộc chơi hai mặt, sẽ luôn có những hình ảnh tương tự xuất hiện, của những người coi việc tai tiếng nghĩa là nổi tiếng, và muốn nổi tiếng bằng mọi giá. Cuộc bươn chải đi lên của những người thiếu thực tài bao giờ cũng nhuốm một màu như vậy. Chỉ hy vọng năm mới những hình ảnh sẽ bớt lại, truyền thông cũng bớt đưa tin, để showbiz đi vào quỹ đạo lành mạnh hơn…