Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1998, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), xúc động: "Năm nay, tôi cùng người thân trong gia đình chọn địa điểm vui xuân ở núi Bà Đen Tây Ninh. Trên đường di chuyển đến gần địa điểm du lịch tâm linh trên, chứng kiến hình ảnh các nữ CSGT đứng dưới tiết trời nắng nóng hơn 30 độ C, phân luồng đảo bảo cho các phương tiện lưu thông thuận tiện khiến ai nấy cũng cảm động...".
Theo ghi nhận của chúng tôi, các nữ CSGT đang căng mình vừa làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, phân luồng cho các phương tiện để người dân thuận tiện vui xuân, đón tết trên nhiều tuyến đường, vừa tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho mọi người.
Vì hạnh phúc của mình và mọi người, cũng như giảm bớt áp lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ, các nữ CSGT tuyên truyền vận động mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện giao thông…
Cảm động hình ảnh CBCS vùng biên “đội nắng” vá xe, tiếp nước suối người dân nghèo
Cảm động chuyện con gái tiếp bước mẹ chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ
Cảm động CSGT trích tiền lương tặng mũ bảo hiểm học sinh nghèo vùng biên