Những bí ẩn về ngôi mộ của “Hùm thiêng Yên Thế”

Câu hỏi liệu thực dân Pháp có bắt giữ và sát hại Đề Thám vào tháng 2 năm 1913 hay không cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Thế nhưng, qua nhiều chứng cứ và phân tích của các chuyên gia cho thấy thực dân Pháp chưa hề bắt được “Hùm thiêng Yên Thế”.

Đề Thám đã từng tuyên bố dõng dạc trước nghĩa quân và quân Pháp rằng: "Cái chết của ta chỉ có trời biết, đất biết, Thám biết và quạ biết". Và đúng như vậy, cho tới tận bây giờ, ngôi mộ của “Hùm thiêng” ở đâu vẫn còn là bí ẩn.

Thực dân Pháp có bắt được Đề Thám?

Theo như những gì mà một số sách vở ghi chép lại, sau cuộc càn quét của quân Pháp lên Yên Thế ngày 29 tháng 1 năm 1909 với mục đích loại trừ tận gốc phong trào khởi nghĩa do có sự chênh lệch về lực lượng quá lớn nên Đề Thám phải rút lui lên Thái Nguyên, Tam Đảo. Sau đó, tại một khu lều chạy loạn tại khu vực Hố Lẩy, Đề Thám cùng hai thuộc hạ thân tín của ông đã bị chuốc rượu say rồi bị sát hại.

Tuy nhiên, khi nói về kết thúc này của người thủ lĩnh được mệnh danh là “hùm thiêng Yên Thế”, vẫn có nhiều học giả không đồng tình. Từ trước đến nay chưa có một tài liệu nào đủ thuyết phục để chứng minh Đề Thám đã rơi vào tay giặc Pháp ngoài bản hỏi cung của thực dân Pháp với hai tên gian tế,  được coi là đã trực tiếp giết hại ông.

Lời khai của hai tên chỉ điểm mâu thuẫn cả về nội dung lẫn văn phong. Trong bản khai ghi rằng, chúng nhận thấy cơ hội hạ thủ Hoàng Hoa Thám vào đêm Đề Thám mở tiệc cùng các chiến hữu. Điểm mâu thuẫn trong lời khai của hai tên này là trên thực tế bên cạnh Đề Thám luôn có ba thuộc hạ đáng tin cậy. Nhưng hai gian tế lại nói rằng sau khi ẩu đả một lúc với Đề Thám thì mới thấy ba người kia chạy vào. Theo bản khai đó, hai tên gian tế đã nói rằng trong lúc ẩu đả, một tên đã đấm vào mắt trái Đề Thám ngất xỉu. Nhưng để làm được vậy, sức người đó chắc chắn không phải tầm thường, nhất là với một người cao to khỏe mạnh như “Hùm thiêng”.

Một điểm nghi vấn nữa là sau khi giết được Đề Thám, lẽ ra thực dân Pháp phải chụp ảnh thủ cấp của ông để phát tán nhằm khủng bố tinh thần nhân dân ta. Thế nhưng, cho đến nay vẫn không ai tìm được manh mối của những bức ảnh đó. Phải chăng thực dân Pháp đã phát hiện thủ cấp mà hai tên gián điệp mang về không phải Đề Thám? Sau đó, một số thông tin từ chính những người thân của Đề Thám kể lại, vào một đêm khoảng năm 1913-1914, Đề Thám đã lẻn vào trại giam thăm vợ con và nói rằng sẽ đi thật xa. Một chứng cớ khác nữa cần được xem xét là theo như lời của một người vợ cụ Hoàng thì khi nghe tin chồng bị chặt đầu và phơi ở chợ Nhã Nam, bà đã đút lót được các quan để cho các con ra ngoài chơi nhưng thực chất là để xem xét thực hư. Khi ra đến chợ, quả thực cái đầu bêu ở Nhã Nam không phải của cụ Hoàng bởi không có nốt ruồi ở bên tai trái.

Nơi thờ “Hùm thiêng Yên Thế” ở xã Mai Trung.
Nơi thờ “Hùm thiêng Yên Thế” ở xã Mai Trung.

Và cuối cùng, theo các tài liệu của Pháp đều cho rằng sau khi giết được Hoàng Hoa Thám, chúng đã cắt thủ cấp của ông và vùi xác ở Hố Lẩy, Tổ Cú, cách Nhã Nam 2km. Nếu là đúng như vậy thì tại sao, đến tận ngày nay vẫn không ai biết xác “Hùm thiêng” ở đâu. Có lẽ chỉ có một sự thật duy nhất là quân Pháp vẫn không tài nào bắt được ông. “Hùm thiêng” đã trốn thoát và sau đó tạ thế ở một nơi bí mật nào đó mà như ông từng nói:  "Cái chết của ta chỉ có trời biết, đất biết, Thám biết và quạ biết".

Ngôi mộ cổ bí ẩn

Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi đã đến xã Mai Trung để tìm hiểu thêm về ngôi mộ cổ được cho là mộ cụ Đề Thám. Dường như những người dân nơi đây đều biết rất rõ về "ngôi mộ Đề Thám" và họ vẫn truyền miệng nhau rằng “Hùm thiêng” sau khi trốn thoát khỏi tay giặc Pháp đã về Hiệp Hòa để thăm người con trai và ở ẩn. Sau đó, khi lâm bệnh, cụ đã tạ thế ở rừng thông và ở Hiệp Hòa chỉ có hai nơi được gọi là rừng thông đó là ở xã Hoàng Thanh và xã Mai Trung. Nhưng xét về tính chất được gọi là "rừng" thì chỉ có rừng thông Cẩm Trang ở xã Mai Trung là xứng đáng, còn ở Hoàng Thanh chỉ có thể gọi là đồi thông. Hơn nữa, nhân dân quanh vùng đều tin đây là nơi cụ Đề Thám yên nghỉ bởi có nhiều di tích gắn với cuộc khởi nghĩa Yên Thê,ë đó là chuôm Yên Thế và gò Cai Chanh.

Ngôi mộ được cho là của Đề Thám nằm bên cạnh ngôi đền thờ được xây dựng đã lâu dùng để cúng bái cụ. Tại đây, chúng tôi được chị Ngô Thị Thúy,  thuộc tổ tự quản của đền và anh Điều, người sống ngay gần ngôi mộ kể cho nghe những bí ẩn mà người dân phát hiện những năm gần đây. Theo chị Thúy, trước đây nơi này dân cư rất thưa thớt, khu đất này là cánh rừng thông, rừng lim rậm rạp với những cây gỗ lớn đến hai người ôm không xuể. Khi đó, ngôi mộ cổ này đã ở đây rất lâu.

Đến mãi sau này, khi có nhiều hộ gia đình vào đây khai hoang lập nghiệp mới hình thành xóm làng như bây giờ. "Khi mới vào đây, các cụ già sống lâu năm ở nơi này đã chỉ ngôi mộ và nói cho mọi người rằng đây là mộ của cụ Đề Thám. Vào đây sống thì phải hương khói cẩn thận cho cụ" chị Thúy cho biết.

Ngôi mộ được cho là của cụ Đề Thám.
Ngôi mộ được cho là của cụ Đề Thám.

Nghe theo lời bô lão, sau khi ổn định cuộc sống, chị Thúy lúc ấy là chi hội trưởng chi hội phụ nữ đã vận động bà con trong khu xóm để góp tiền xây dựng lại ngôi đền nhỏ bên cạnh mộ, tiện cho việc thờ cúng. Chị Thúy kể: "Thời điểm ấy là vào năm 1991, do bị mất mùa nên bà con còn nghèo khó nên cũng chỉ làm được cái gian thờ bé, mãi đến sau này mới xây dựng lại khang trang như bây giờ".

Đến năm 2005, khi một người đào đất để trồng cây tạo cảnh quan cho đền đã phát hiện một số đồ vật và ba tờ giấy. Một tờ giấy bọc ngoài, một tờ có bốn hàng chữ Nho và tờ cuối cùng là một tờ viết bằng chữ bóng phải soi đèn mới thấy. Chính chị Thúy đã là người đứng ra vận động bà con, hội phụ nữ để bàn bạc về vấn đề này. Chính chị đứng ra chịu trách nhiệm trình lên huyện, tỉnh. Sau đó số cổ vật này đã được gửi đi để kiểm tra về niên đại nhằm thể hiện tính xác thực, chứng minh đây là ngôi mộ cụ Hoàng Hoa Thám.

Chị Thúy cho biết: "Nhiều nhóm ngoại cảm sau khi về đây xác nhận mộ cụ Đề Thám còn hỗ trợ tổ tự quản chúng tôi tiền để xây lại chiếc giếng cổ gần đó, số tiền thừa dùng để sửa sang lại ngôi đền thờ". Là người thuộc Ban chấp hành Hội người cao tuổi, quản lý kinh tế của đền, chị Thúy khẳng định, mọi việc của đền đều do người dân sống xung quanh đây bàn bạc đóng góp với nhau. Không có chuyện lợi dụng lời đồn đại để tổ chức mê tín, lừa gạt. Người dân nơi đây vẫn thờ cúng ở đền bình thường cho đến khi những cổ vật và xương cốt trong mộ bị lộ thiên mới đi trình báo. Từ đó mới có nhiều cuộc nghiên cứu và các đoàn về thăm. Trước đó, bà con sống trong xóm tự đóng góp để gìn giữ ngôi mộ được cho là của cụ Hoàng Hoa Thám này.

Sau khi thông tin về ngôi mộ Đề Thám ở Mai Trung được nhiều người biết tới, hậu duệ của cụ Đề Thám là bà Hoàng Thị Điệp cùng con cháu cũng đã đến nơi đây thắp hương. Chị Thúy kể lại: "Khi biết cháu của cụ Đề Thám về thăm, bà con mừng lắm, mọi người đang làm đồng cũng tất tả chạy về để hỏi thăm. Chúng tôi vẫn còn giữ những bức ảnh mà bà Hoàng Thị Điệp và hai người con chụp cùng người dân trong xóm". Năm 2008, gia đình bà Điệp đã xin phép tổ quản lý đặt một pho tượng cụ Hoàng Hoa Thám để thờ cúng và vào ngày 9 tháng 5 hàng năm, người dân tổ chức giỗ cụ Đề Thám với sự góp mặt đầy đủ của các cháu.

Cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, chị Thúy lại một lần khẳng định : "Nhân dân quanh đây không khẳng định đây là mộ cụ Hoàng Hoa Thám và cũng chưa cơ quan chức năng nào đưa ra kết luận. Nhưng từ trước đến nay chúng tôi chỉ nghe theo các cụ bô lão mà thờ cúng. Dù có là mộ cụ Đề Thám hay không, việc chúng tôi lập đền thờ cũng là một nghĩa cử cao đẹp để biết ơn đến người anh hùng của đất nước. Chúng tôi không đòi hỏi lợi ích gì cho cá nhân, chỉ mong các cơ quan chính quyền sớm điều tra, nghiên cứu và đưa ra câu trả lời để giải tỏa thắc mắc của nhiều người".

Theo một câu chuyện không có trong chính sử mà được các cấp dưới của Đề Thám truyền miệng cho nhau. Đề Thám trở thành một thủ lĩnh tài ba đầy bản lĩnh, có thể vượt qua mưa bom bão đạn như đi trong chốn không người là vì ông đã có được "ngọc rết" do ông trời ban tặng.

Câu chuyện kể rằng, trong một lần hành quân trong rừng, Đề Thám phát hiện một quái vật khổng lồ bò cạnh những gốc cây cổ thụ. Phát hiện đó không phải là trăn mắc võng mà là một con rết khổng lồ, biết là điềm lành có thể tận dụng nên Đề Thám quyết đuổi theo con quái vật ấy đến tận cuối rừng. Khi cách con rết chỉ một đoạn ngắn cũng là lúc trời đã tối sầm. Đề Thám rút dao găm đâm một nhát vào tử huyệt con quái vật. Con rết khổng lồ sau một hồi giãy giụa mới nhả ra một viên ngọc quý. Viên ngọc nhỏ như viên bi nhưng phát quang sáng loá cả một vùng trời.

Đề Thám biết đây là bảo vật trời cho mới dùng dao rạch đùi và nhét viên ngọc rết ấy vào. Từ đó, sức mạnh trong người ông tăng lên gấp trăm vạn lần, có thể đi mây về gió, khiến quân Pháp không tài nào bắt được ông.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường - người Việt Nam đầu tiên được cử sang CHDC Đức học về phục dựng lại mặt qua xương sọ năm 1979 đã từng cho biết trên báo chí rằng, có thể dùng phương pháp xác định khác đơn giản hơn so với phương pháp ADN đó là phục dựng lại gương mặt qua hộp sọ. Ông Cường từng khẳng định, nếu được phép khai quật ngôi mộ ở xã Mai Trung, rất có khả năng có thể tiến hành phục dựng lại khuôn mặt được ngay. Từ đó việc khẳng định đó có phải cụ Hoàng Hoa Thám không sẽ trở nên đơn giản bởi vì ảnh chụp cụ Đề Thám vẫn còn. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là một câu trả lời của cơ quan chính quyền và các ban ngành liên quan.

(Kỳ 2: Hành trình tìm mộ của hậu duệ Đề Thám)

Ngọc Minh

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.