Những bất thường phía sau vụ nổ hóa chất kinh hoàng tại TP HCM

Vụ nổ kinh hoàng tại Công ty Đặng Huỳnh (chi nhánh ở số 66/2 Lê Thị Riêng, khu phố 5 phường Thới An, quận 12, TP HCM) chuyên sản xuất phân bón vào chiều 17/10 khiến người dân phường Thới An đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến ngày 20.10, mùi hóa chất vẫn còn nồng nặc khắp nơi, tang thương vẫn phủ đầy lên nhiều gia đình nạn nhân. Các hóa chất lưu giữ tại công ty này dùng để sản xuất phân bón, cũng là tiền chất của thuốc nổ, có thể đã tiếp xúc với nguồn nhiệt là gas nên gây nổ…

"Tôi nghĩ nhà mình bị đánh bom…"

Theo báo cáo của Công an quận 12, tại hiện trường nhiều chai nhựa, thùng phuy đựng hóa chất văng khắp nơi, mùi hóa chất phát tán cay nồng, nhiều mẩu thịt nghi là một phần thi thể người văng xa khoảng 100m. Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn nhà xưởng của công ty và 7 căn nhà cấp 4 lân cận, 5 căn nhà bị sập một phần, 40 căn nhà nứt tường, sập la phông và bể cửa kính.

Điều đáng nói, vụ nổ đã khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) là nữ công nhân của công ty này tử vong tại chỗ. Ngoài ra có 4 người dân sống ở những nhà lân cận bị thương gồm chị Nguyễn Thị Thùy Vân (31 tuổi) cùng con là cháu Phạm Thị Thùy Dương (4 tuổi); ông Nguyễn Văn Súp (69 tuổi) và bé Anh Khôi (7 tuổi).

Riêng hai nữ công nhân có mặt tại công ty cùng thời điểm với chị Cẩm Tú vẫn đang mất tích (khả năng là đã tử vong) và được tìm kiếm trong đống đổ nát gồm: chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và chị Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp). Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động 3 xe với 26 cán bộ chiến sĩ, phòng cứu hộ cứu nạn thành phố huy động 4 xe với 32 cán bộ chiến sĩ, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ hóa học và 10 công binh phối hợp cùng 10 sĩ quan, 90 dân quân, và 50 cán bộ công chức quận, phường, đến bảo vệ hiện trường và tham gia công tác cứu nạn.

Quang cảnh hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Quang cảnh hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Trước đó, với 4 nạn nhân bị thương tích, sau khi được đưa đến Bệnh viện quận 12 sơ cứu, hai nạn nhân bị nhẹ đã được xuất viện. Hai nạn nhân trọng thương được chuyển cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là chị Thúy Vân và con gái là bé Thùy Dương.

Sáng 18/10, bác sĩ Trần Duy Hưng, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: "Tối 17/10, hai mẹ con chị Thúy Vân được chuyển cấp cứu tới bệnh viện. Sau các kết quả kiểm tra bước đầu xác định, bệnh nhân Vân bị đa chấn thương, chân phải bị gãy, đầu mặt và cơ thể có nhiều vết thương hở".

Cũng theo bác sĩ Hưng, tình trạng của bé Thùy Dương có diễn tiến khó lường hơn do bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng thái dương phải, tụ khí nội sọ. Ngoài ra, cháu bé gặp phải nhiều thương tích khác khiến cơ thể bầm giập. Nằm trên giường bệnh, chị Thúy Vân bàng hoàng nhớ lại: "Lúc đó khoảng gần 4 giờ chiều, sau khi ru cho con ngủ trên võng, tôi ngồi trông cửa hàng sắt thép xây dựng của gia đình. Bất ngờ, một tiếng nổ đinh tai phát ra từ phía sau căn nhà, tôi chỉ kịp cảm nhận được mình bị hất văng khỏi ghế rồi không biết gì nữa. Khoảng 15-20 phút sau, tôi tỉnh lại khi nghe tiếng con khóc gọi mẹ và tiếng nói í ới của những người hàng xóm. Lúc đó, tôi định nhào về phía con nhưng nhận ra mình đang bị vùi trong đống đổ nát. Toàn thân ê buốt, tôi cố gắng cử động nhưng không thể nhích được người, chân phải mất cảm giác. Tôi cố hét lên để mọi người biết vị trí của mình. Thực sự lúc đó, tôi thoáng nghĩ nhà mình bị đánh bom hoặc nổ bình gas chứ không biết vụ nổ phát ra từ nhà hàng xóm". Được hàng xóm giải cứu ra khỏi đống hỗn độn, chị Vân hoảng hốt nhận ra toàn bộ căn nhà của gia đình mình đã bị đổ sập. Nhờ nỗ lực của những người hàng xóm, không lâu sau đó, bé Thùy Dương cũng được giải cứu trong tình trạng bị chảy máu tai, cơ thể bê bết máu.

Nhiều hóa chất lại tại hiện trường

Theo ghi nhận của phóng viên, đến tối cùng ngày, nhiều người dân sống ở khu vực xảy ra vụ nổ vẫn đang dọn dẹp nhà cửa vì bị tốc mái, sập la phông, vỡ kính cửa. Vụ nổ quả thật đã khiến người dân ở khu vực này lo ngại về sự an toàn của gia đình mình xung quanh những cơ sở có chứa hóa chất.

Anh Minh (chủ quán cà phê Phương, số  357B Lê Thị Riêng) bức xúc: "Một công ty sản xuất phân bón với đầy hóa chất như vậy lại nằm trong khu dân cư nhưng chính quyền địa phương không biết là chuyện không thể tin nổi. Vụ nổ đã khiến tốc mái quán của tôi, may mắn là không ai bị thương"…

Công an đã làm việc với ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi, quê Đồng Tháp), giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh, kết quả cho thấy công ty này ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, mua bán giống cây trồng; mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); tư vấn kỹ thuật về cây trồng; sơ chế biến và mua bán nông sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở), sản xuất phân bón (không sản xuất tại trụ sở); dịch vụ vệ sinh nhà cửa…

Công ty Đặng Huỳnh dù có giấy phép sản xuất phân bón nhưng không được sản xuất tại trụ sở. Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được khoảng 500kg tiền chất của thuốc nổ, trong đó có nhiều loại hóa chất gồm: Kali Clorat (KCLO3), Potassium Nitrat (KNO3), (NH2)2C, Amoni Hydroxit (NH40H)… Trong quá trình chứa tại chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh, có thể do tiếp xúc với nguồn nhiệt (nhiều khả năng là do gas) nên số hóa chất trên đã phát nổ.

Lực lượng Công an và cứu hộ cứu nạn đang điều tra hiện trường và tìm kiếm manh mối về những người mất tích.

Lực lượng Công an và cứu hộ cứu nạn đang điều tra hiện trường và tìm kiếm manh mối về những người mất tích.

Trước vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng, hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM đã vào cuộc chủ trì điều tra, phối hợp cùng lực lượng điều tra, khám nghiệm hiện trường của Sở Cảnh sát PCCC TP HCM và Viện Khoa học hình sự Bộ công an, cùng Công an quận 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công thương cho biết: "Đối với hóa chất hay nguyên liệu để sản xuất phân bón, bản thân nó có tính độc thấp bởi vì người ta quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng trong các nguyên liệu để sản xuất ra phân bón. Trong trường hợp phát nổ thì có thể trong quá trình nổ nó sẽ thiếu oxy, chính vì vậy nó có thể trở thành khí độc. Nhưng về mặt chủ quan của tôi, nếu sản xuất phân bón lá dạng dung dịch như thế này rất ít khi người ta sử dụng hóa chất độc. Khi vụ nổ xảy ra, khí độc cũng sẽ nhanh phát tán trong không khí và pha loãng trong không khí thì hậu quả không có tính chất lâu dài.

Chúng ta đã có rất nhiều quy chuẩn và quy phạm an toàn liên quan đến sử dụng và sản xuất ra các loại hóa chất có tính độc và nguy hiểm. Trong các quy phạm kỹ thuật an toàn, đều xác định đối với các cơ sở sử dụng các loại hóa chất đó thì phải tuân thủ quy phạm, có nghĩa là doanh nghiệp đó phải nằm trong một khoảng cách an toàn đối với một khu dân cư. Rất tiếc trong trường hợp này, chúng ta cũng chưa xác định được doanh nghiệp có thực sự sử dụng hóa chất nguy hiểm hay không và có bắt buộc tuân thủ các quy phạm kỹ thuật về khoảng cách an toàn hay chưa.

Đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hóa chất, có thể nói đây là việc khó về mặt thống kê… Tuy nhiên, chúng ta cần hướng đến việc có riêng những khu vực dành cho các doanh nghiệp loại này".

Liên tiếp nhiều vụ cháy

Cùng với vụ nổ hóa chất kinh hoàng ở TP HCM, tại Hà Nội cũng xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong vài ngày trở lại đây. Cụ thể vào tối 18/10, một loạt garage, nhà hàng ăn uống ngay sát tòa nhà Keangaam (đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy) đã bị lửa thiêu trụi. Nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân sống xung quanh khu vực h oảng loạn. Nhận định nguyên nhân gây ra tiếng nổ lớn là do bình gas, nhớt, xăng… còn sót lại trong các garage. Sau nhiều giờ căng thẳng các chiến sĩ trường Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thủ Đô, quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm với 10 xe cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Việc dọn dẹp hiện trường, đề phòng vụ cháy bùng phát trở lại kéo dài đến sáng hôm sau. Tại hiện trường không ghi nhận trường hợp thương vong về người, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại vẫn chưa được ước tính.

Cùng ngày, tại khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Theo thông tin ban đầu, hiện trường vụ cháy là kho chứa hàng của Công ty Woodsland và một phần Công ty sơn Nippon, thuộc khu công nghiệp Quang Minh. Do là kho chứa có nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa như mút xốp và hóa chất nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm diện tích hơn 1.000m2, thiêu trụi toàn bộ tài sản bên trong.

Theo như một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 18 giờ, khi hàng chục người đang làm việc thì bảo vệ báo tin có cháy. Khi nhận được tin, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã có mặt để xử lý nhưng không khống chế được ngọn lửa, vụ việc được thông báo ngay lập tức cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã huy động 13 xe cứu hỏa cùng 4 xe của Bộ Tư lệnh thủ đô và hàng chục xe chứa nước để dập lửa.
Phong lê

Lữ Phạm

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.