Dư luận bấy lâu nay ồn ào về những đường dây mại dâm xuyên quốc gia mà "chân dài" là các cô gái có hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, diễn viên, ca sĩ... do các má mì điều hành hóa ra không phải là tin đồn. Đường dây cung cấp "hàng tuyển" do má mì Kiên "pê đê" (tức Đỗ Trung Kiên, 26 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) vừa bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an triệt phá là một minh chứng.
Dư luận cực sốc với giá "khủng" mà các đại gia phải bỏ ra để mua vui vài tiếng đồng hồ với một người đẹp. Nếu quy ra thóc thì nó tương đương với hàng tấn, mà một gia đình nông dân phải lao động vất vả cả năm mới có được. Dốt thì có thể học, chứ nhan sắc thì không học được. Mà đại gia thì không cần "chân dài" phải giỏi, thậm chí càng ít chữ càng tốt. Nhưng phải đẹp!
Giá ăn tối cùng người đẹp ít nhất là 100 đô
Sau vụ diễn viên Hồng Hà bị bắt quả tang bán dâm, các "đồng nghiệp" của cô hết sức cảnh giác. Nhờ một anh bạn là đại gia trong ngành khoáng sản gọi điện rủ một cô người mẫu thuộc Công ty người mẫu V tại Hà Nội "đi chơi" như mọi lần, "hàng tuyển" quen thuộc nhỏ nhẹ: "Dạo này em kẹt dữ lắm, chỉ dám nhận lời ăn tối với anh thôi". Giọng nũng nịu dễ thương của cô được phóng ra loa to cho chúng tôi nghe thấy. Đó là một chất giọng lai giữa Nam và Bắc, thế nên chúng tôi đánh giá, nếu ở Hà Nội thì chắc là cô cũng thường "bay show" vào TP Hồ Chí Minh dài dài.
Nhờ cô giới thiệu cho một cô bạn nào đó đỡ "kẹt" hơn, thì chân dài tiếp tục nhỏ nhẹ: "Nhỏ bạn thân của em đang đi diễn ở nước ngoài". Gọi tiếp cho một cô khác, trẻ hơn, xinh hơn, thì điện thoại liên tục "tò te tí", có hai khả năng xảy ra, một là cô đã biết thông tin "chị Kiên" và các "đồng nghiệp" bị bắt nên tắt điện thoại cho... lành, hai là cô đang bận "bay show" cùng đại gia nào đó. Giá cho một lần được người đẹp ngồi cạnh ăn tối và rót rượu trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải 100 đô và có thể hơn tùy thuộc vào cái sự giỏi nũng nịu của các cô. Các "chân dài" này còn được gọi với một cái tên chuyên môn là "hàng xách tay".
Đại gia không thể thiếu được người đẹp trong các cuộc vui, đó là phần thưởng xứng đáng mà đương nhiên họ được nhận. Vì họ giỏi giang, giàu có. Từ bao đời nay, câu "gái ham tài, trai ham sắc" vẫn đúng như chưa bao giờ sai, bởi thế, cho dù đại gia có sở hữu chiều cao "mét mốt chia đôi", da đen, mặt bủng, môi thâm, thì chân dài vẫn cứ chết đứ đừ, miễn là đại gia chịu chi đẹp. Còn nếu trong các cuộc gặp gỡ đối tác, thì các cô như một vật trang điểm thêm cho sự sang trọng của các đại gia, và quan trọng, trong cuộc nhậu, phải có người hầu rượu.
Kiên "pê đê" thì chẳng thuộc phía đại gia hay người đẹp, Kiên đứng giữa "hai làn đạn", nhưng lại có nhiệm vụ gắn kết hai nửa này lại với nhau. Không có nghề ngỗng gì nhưng Kiên lại là dân chơi, thường xuyên có mặt ở những chốn đốt tiền về đêm như vũ trường, quán bar, nơi các người đẹp thường đến giải trí và có mối quan hệ khá thân thiết với giới này. Nhưng Kiên ghét cay ghét đắng mấy cô nàng õng ẹo, xinh hơn... mình.
Nắm bắt được nhu cầu của các người đẹp, thích xài hàng hiệu, thích đi xe đẹp, trong khi cát-xê cho một suất diễn trên sàn catwalk có khi không mua nổi một thỏi son hạng trung, Kiên đã lân la bắt mối với những cô mà má mì này thấy có "tiềm năng", trong đó có diễn viên Hồng Hà, tên thật là Hồng Thị Hà, 23 tuổi, quê ở Thái Thụy, Thái Bình. Tâm sự với điều tra viên, Kiên nói, vì thấy thương hoàn cảnh của Hồng Hà, mẹ mất, bố bỏ đi từ khi cô còn chưa lọt lòng, 15-16 tuổi đã vào TP Hồ Chí Minh lăn lộn, bao nhiêu năm mới tạo được một vị trí nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật, Kiên mới bày cách cho cô kiếm tiền.
Vào các câu lạc bộ người mẫu tìm "hàng"
Anh bạn đại gia khoáng sản của tôi nói rằng, các chân dài này buộc phải thông qua những má mì như Kiên, chứ không thể tự mình "xé vé", vì mỗi đại gia chỉ đi với mỗi cô một lần, rất hãn hữu để họ gọi lần thứ hai, trừ khi nhan sắc đó phải thật xuất sắc và đại gia cũng phải có tí tình cảm thân thương với người đẹp đó thì họ mới tương ngộ lần nữa. Thế nên, muốn kiếm thêm thu nhập, Hồng Hà cũng như nhiều người mẫu, diễn viên khác phải "đăng ký" tên trong list điện thoại của Kiên.
Hiện tại, theo cơ quan điều tra, danh sách các cô sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào theo "lệnh điều động" của Kiên là khoảng gần 30 người đẹp, trong đó có những người từng tham gia thi hoa hậu, có người hiện tại đang là diễn viên, người mẫu, sinh viên. Giá cho một lần tàu nhanh với những cô có tên tuổi như Hồng Hà là 700 đô, qua đêm hoặc đi theo tour 2-4 ngày là từ 1000 đến 1500 đô, sinh viên thì chỉ từ 4-6 triệu.
Có thể vị Giám đốc chuyên môn của Elite không biết, không có trách nhiệm quản lý các nhân viên của mình ngoài giờ hành chính, chứ thực tế, ngay trong list điện thoại của "thím Kiên" cũng như trong điện thoại của anh bạn đại gia khoáng sản của tôi cũng có số điện thoại của một vài cô người mẫu vẫn có mặt thường xuyên trong các show diễn thời trang trong các khách sạn (ở đây tôi không tiện nêu tên công ty vì nếu thấy cần thiết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ). Còn khách thì Kiên thường tìm họ ở các chốn ăn chơi về đêm, nghe Kiên quảng cáo về các chân dài như rót mật vào tai, hiếm đại gia nào có thể từ chối được việc trao đổi số điện thoại với má mì. Và trong một ngày đẹp trời, việc ráp nối hai nửa lại với nhau quả là quá đơn giản.
Có cung ắt có cầu. Nhưng trong câu chuyện này, khi các chân dài bị bêu riếu trên mặt báo thì đại gia lại vẫn bình an vô sự, ngoài số tiền nộp phạt hành chính được ví như muỗi đốt inox.
| Sau một đêm bị bắt giữ tại Cục CSĐT tội phạm về TTXH, má mì Kiên có vẻ "cau có lạ", nhất là khi nhìn thấy hàng chục ống kính đang chĩa vào mình. Những nốt mụn nổi tung tóe trên gương mặt khá xinh. Luôn lấy tờ báo che mặt và với giọng uốn éo đặc trưng của các "thím", Kiên nhấm nhẳng, đỏng đảnh trả lời một nhà báo nam nhìn có vẻ manly nhất hội: - Có gì mà phải lấy báo che mặt hả em, đằng nào thì ngày mai các báo cũng đăng ảnh em lên hết mà. Với lại, người ta kiêng lấy báo che mặt đấy, chỉ có người chết mới làm thế thôi. - Bây giờ mà chết được em cũng chết luôn ý. - Đàn ông con trai, dám làm dám chịu, sao phải hèn thế? - Nhưng em không thích người ta chụp em lúc này. Xấu lắm. - Thế thì phải tạo dáng cho ảnh nó đẹp! - Mà sao nhiều nhà báo đến thế hả anh? Vụ của em to lắm à? - To hay không thì không biết, nhưng dư luận quan tâm, vì gái mại dâm là diễn viên Hồng Hà. - Nó cũng hoàn cảnh lắm, bố bỏ đi, mẹ thì chết, em thương nó nên mới gọi nó đi. - Em cứ bỏ tờ báo ra nói chuyện đàng hoàng với anh đi. - Thế anh nói họ đừng chụp ảnh em nữa. Có gì hay ho đâu cơ chứ. Chẳng qua cũng vì hoàn cảnh. Họ chỉ biết chỉ trích em, phải là người trong cuộc mới hiểu được. (Kiên bỏ báo ra và khi tiếp tục bị chụp, anh ta cáu kỉnh với một nhà báo nữ: "Chụp nãy giờ chưa đủ sao?". - Bố mẹ em biết chuyện chưa? - Em không biết, nhưng bây giờ em muốn gọi cho mẹ. Mà thôi, em muốn gọi cho một người anh, anh ấy nói có chuyện gì sẽ giúp đỡ em. - Anh ấy quan hệ như thế nào với em? - Anh hỏi làm gì mà kỹ thế. - ... - Anh ơi, em muốn đi vệ sinh. (Vừa ra toilet, Kiên vừa úp tờ báo vào mặt làm vấp chân suýt ngã): "Thôi em chẳng vào trong ấy nữa đâu, vào đó lại bị chụp hình, ghét nhà báo quá cơ!". Đến khi buộc phải vào phòng, Kiên vứt phăng tờ báo, ngồi lỳ mặt nhìn các nhà báo nữ: "Đấy, thích chụp thì chụp đi. Thấy gớm!". |
| Khai tại cơ quan điều tra, diễn viên Hồng Hà nói: Cháu từng đóng phim truyền hình: Ai, Giấc mơ của biển, Pha lê không dễ vỡ... và từng đi thi người đẹp nhưng không đoạt giải vì giải được mua hết rồi mà cháu lại không có tiền. Bạn trai cháu là người nước ngoài, bọn cháu đang chuẩn bị cưới nhau, giờ anh ấy biết chuyện không hiểu còn có muốn cưới cháu nữa không. Hôm trước cháu ra thăm một người bà con, nhận được điện thoại của anh Kiên, định đi nốt lần này rồi về lấy chồng. Cháu xin các cô, các chú cho cháu cơ hội làm lại cuộc đời. |
| Xuất hiện trên CSTC cách đây không lâu, người mẫu Trang Trần đã bày tỏ quan điểm về các cô người mẫu bán dâm: "Họ nói chuyện hồn nhiên lắm. Khoe mua đồ hiệu, có xe hơi, nhà lầu… Rồi họ nói chuyện mua một chiếc túi Hermes hơn 10 ngàn đô la mà cứ như tôi mua một mớ rau muống vậy. Rồi họ khoe đi với ông này, ông kia, được vài ngàn đô la mỗi đêm. Cứ như thể, đó là chuyện đương nhiên vậy. Cũng có không ít má mì gọi cho tôi, nói giá vài ngàn đô la cho một đêm, tôi cười rồi cúp máy. Và cũng không ít số điện thoại lạ gọi cho tôi hăm dọa. Tôi nói, nếu muốn hãy đối mặt trực tiếp với tôi, tôi sẽ đưa thẳng ra Công an luôn, khỏi phải dọa". |