Người viết kỹ năng sống bằng thơ và cuốn sách được trả tác quyền cao kỷ lục

“Quà cho con” - cuốn sách dạy kỹ năng sống cho trẻ nhỏ, được viết dưới một hình thức đặc biệt, là những bài thơ xinh xắn đáng yêu của một tác giả còn khá xa lạ trên văn đàn.

Và đây có lẽ là cuốn thơ được một đơn vị làm sách “mua” tác quyền với giá kỷ lục, 700 triệu đồng. Sức hấp dẫn của cuốn sách không nằm ở đâu xa, mà ngay trong những câu từ mộc mạc, giản dị, dễ tiếp thu với con trẻ.

Mỗi một kỹ năng sống được thể hiện bằng một bài thơ dễ thuộc, dễ nhớ. Đây là một món quà đặc biệt mà các bậc phụ huynh có thể dành tặng cho con em mình nhân ngày 1-6.

Tác giả Nguyễn Huy Hoàng.
Tác giả Nguyễn Huy Hoàng.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, tác giả cuốn sách thơ có giá bản quyền kỷ lục, sinh năm 1976, tốt nghiệp  Đại học Luật và Học viện Hành chính quốc gia, đang làm việc tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Một người có tính cách hóm hỉnh, rất yêu trẻ nhỏ.

Anh chia sẻ: “Tôi vốn là một người lớn lên trong nghèo khó. Cả tuổi thơ của tôi đói ăn rách mặc, rất yếu về các kỹ năng sống. Đơn giản là cha mẹ không có nhiều kiến thức để phổ cập cho mình. Lớn lên, tôi đi học, đi làm, phải tự mày mò, trả giá, tự bổ sung các kỹ năng cho mình qua kinh nghiệm, sách vở, qua những lần tự vấp ngã. Khi có gia đình, có con rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để các thành viên trong gia đình có thể tự bảo vệ được mình, bảo vệ nhau, bằng các kỹ năng sống cơ bản nhất. Tôi hứa với con gái là bố sẽ viết cho con một cuốn sách về kỹ năng sống bằng thơ. Mỗi tối tôi viết một bài thơ về một chủ đề rồi đọc cho con gái tôi nghe, cô bé tỏ ra rất thích thú”.

Viết một bài thơ về một kỹ năng sống nào đó, thì vấn đề đầu tiên với anh Nguyễn Huy Hoàng không phải là cảm xúc, giống như các nhà thơ khác hay nói về việc làm thơ.

Việc đầu tiên là anh Hoàng đọc sách, lên mạng tìm hiểu về kỹ năng sống đó, rồi phân tích, xâu chuỗi nó vào những khái niệm, những từ, những chữ dễ hiểu nhất. Rồi quan trọng làm sao phải nảy được tứ thơ, có cảm xúc để viết ra thành một bài thơ hoàn chỉnh để trẻ em đọc có thể cảm, hiểu, lĩnh hội được nội dung bài thơ, rèn được kỹ năng sống.

Viết được khoảng 50 bài thơ về 50 kỹ năng sống thì anh Hoàng thấy “oải” quá. Oải nhất là việc tìm đề tài. Nhân chuyến đi Nhật cùng với cơ quan, anh Hoàng có dịp nói chuyện với một giáo sư, nhà văn hóa người Nhật.

Vị giáo sư này tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe những bài thơ rèn kỹ năng cho trẻ em của một bạn trẻ đến từ Việt Nam.

Vị giáo sư nói với Nguyễn Huy Hoàng: “Ở Nhật nhiều năm trước, chúng tôi gom tất cả các kỹ năng sống cơ bản nhất, viết dưới dạng cực kỳ dễ hiểu rồi in thành sách phát cho tất cả các gia đình. Sau nhiều năm tháng kiên trì làm việc đó, các gia đình Nhật đã “thuộc nằm lòng” các nguyên tắc sống, các kỹ năng sống đó. Những ứng xử này có sự đồng nhất trong toàn xã hội và từ đó hình thành nên cái gọi là văn hóa Nhật. Chúng tôi tiếc rằng thời đó không có người làm thơ về các kỹ năng sống để phổ cập đến các gia đình, nếu có thì chắc chắn trẻ em sẽ thích thú hơn, dễ hiểu hơn khi thực hành các kỹ năng. Anh hãy kiên trì công việc này và hãy hoàn thành cuốn sách, làm thế nào để nó có thể đến tay càng nhiều người Việt Nam càng tốt. Cái đó là rất có lợi cho xã hội, cho đất nước anh”.

Sau cuộc trò chuyện đó với vị giáo sư người Nhật đáng kính, Nguyễn Huy Hoàng về nước và anh thấy như được tiếp thêm sức mạnh, cảm hứng để hoàn thành cuốn sách. Những bài thơ được viết trong tình cảm thiết tha của một người yêu nước, thương yêu đồng bào, trẻ nhỏ, với những câu chữ chân thành, giản dị.

Đọc “Quà cho con”, độc giả có thể thấy, ở nhiều bài thơ dạy kỹ năng sống cho trẻ em, tác giả đã chọn lối viết hóm hỉnh, gần gũi, rất dễ nhớ và ứng dụng. Ở đây, tác giả không chỉ đề cập các kỹ năng đơn giản như xin chào, xin lỗi, cảm ơn, giữ vệ sinh cá nhân mà còn đề cập đến rất nhiều kỹ năng phức tạp khác như việc chọn trường, chọn nghề, bảo vệ môi trường, yêu nước, yêu cái đẹp.

Đặc biệt, các kỹ năng thời hiện đại mà rất nhiều gia đình đang phải đối mặt không biết dạy con thế nào cho đúng cũng được đưa vào cuốn sách. Chẳng hạn như tránh xa ma túy, lựa chọn game để chơi, đừng nghiện internet, từ chối rượu bia, đừng hút thuốc, lịch sự khi dùng điện thoại, tự bảo vệ bản thân, luyện tập thể thao, thưởng thức nghệ thuật, không vi phạm bản quyền tác giả hay nắm bắt cơ hội để thành công trong cuộc sống…

Những kỹ năng đó, để tìm sách đọc sẽ không khó. Nhưng nói chuẩn, hay, đúng và trúng, dễ nhớ, dễ thuộc bằng những câu thơ sẽ mang đến một cảm giác thích thú cho trẻ nhỏ. Cuốn sách không chỉ hữu ích với các em học sinh, mà còn bổ ích đối với cả các bậc làm cha mẹ.

Ví dụ khi nói về kỹ năng tự bảo vệ mình, các bậc phụ huynh sẽ rất an tâm nếu các con của mình (nhất là con gái) học thuộc bài thơ này của tác giả Nguyễn Huy Hoàng: “Xã hội có kẻ đầu bò/ Ngang nhiên cướp giật, bày trò hại ta/ Thế nên khi ra khỏi nhà/ Học cách ứng phó để mà phòng thân/ Trước hết phải luyện tinh thần/ Mạnh mẽ, dũng cảm, thêm phần tự tin/ Đi đêm chuẩn bị đèn pin/ Gặp xe người lạ chớ xin đi nhờ/ Cảnh giác những kẻ vật vờ/ Tránh xa mấy gã hay sờ linh tinh/ Gặp người khùng nhớ lặng thinh/ Bình tĩnh xử lý giúp mình thoát thân/ Sẵn sàng chống trả khi cần/ Nhằm chỗ hiểm yếu mà dần đối phương/ Hô hoán mọi người đi đường/ Gọi Cảnh sát tới khẩn trương giúp mình…”.

Bìa cuốn sách dạy 100 kỹ năng cho trẻ viết bằng thơ được NXB Hội Nhà văn ấn hành.
Bìa cuốn sách dạy 100 kỹ năng cho trẻ viết bằng thơ được NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Tác giả cuốn sách, anh Nguyễn Huy Hoàng ngoài việc hoàn thành những bài thơ hay, ngắn gọn, súc tích còn rất kỳ công, khó tính trong việc tìm kiếm họa sĩ vẽ minh họa. Trong ý tưởng của anh Hoàng, những bài học kỹ năng, ngoài thơ hay, dễ nhớ, dễ thuộc, còn phải có hình ảnh minh họa ý nghĩa.

Cả năm trời anh tìm kiếm họa sĩ phù hợp để hợp tác cho cuốn sách của mình. Hàng trăm họa sĩ anh Hoàng đã tìm đến, để cuối cùng tìm thấy người hợp tác ứng ý nhất, làm sao cho những hình ảnh trong sách phải rất Việt Nam, gần gũi, giản dị và phải có cả sự hóm hỉnh để người đọc thấy thú vị, không nhàm chán.

Dự định của tác giả Nguyễn Huy Hoàng là sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đưa sách đến với các gia đình và các em nhỏ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những nơi ấy, để tổ chức một buổi tập huấn hay nói chuyện về kỹ năng sống cho các em học sinh không phải dễ, và cuốn sách sẽ làm thay điều đó.

Khi cầm “Quà cho con” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng trên tay, tôi đã đọc một mạch. Cuốn sách thực sự đã cho tôi cảm được tấm lòng của người viết dành cho trẻ nhỏ, cho cuộc đời.

Những kỹ năng sống đã được tác giả nghiên cứu để “lọc” lấy những yếu tố cốt lõi nhất và biến hóa thành những câu thơ gần gũi, giúp ích cho các em học sinh trong việc rèn các kỹ năng để trưởng thành. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà giáo dục, nhiều nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ đã bày tỏ sự thích thú của mình khi đọc cuốn sách.

Trong lúc thị trường sách cho thiếu nhi ngày càng vắng lặng, người viết cho thiếu nhi ngày càng hiếm hoi, thì những sự xuất hiện đẹp đẽ, nhân văn, ấn tượng như tác giả Nguyễn Huy Hoàng với “Quà cho con” thật là đáng quý, đáng trân trọng.

Giáo sư Văn Như Cương: Rất tâm đắc khi đọc “Quà cho con”

Bố mẹ nào cũng muốn tặng quà cho con. Có nhiều loại quà, có loại để ăn, để mặc, có loại để chơi, để vận động và có loại để xem, để đọc. Tuy nhiên, không phải món quà nào cũng thực sự mang lại lợi ích cho giới trẻ. Món ăn có thể không an toàn, đồ chơi có thể không có tính giáo dục.

Cuốn sách hoặc truyện tranh có thể mang tính bạo lực, ngôn ngữ không trong sáng. Bởi vậy, khó nhất là lựa chọn sách cho con đọc để các em mở mang kiến thức và trau dồi nhân cách.

Đáng tiếc rằng số đầu sách như vậy còn quá ít. Trong khi đó ở nhà trường, môn giáo dục công dân bị xem nhẹ với nội dung khô khan và cứng nhắc. Trong gia đình do bố mẹ bận rộn với việc mưu sinh nên ít thì giờ để tâm giáo dục con cái.

Bởi vậy, tôi rất tâm đắc khi đọc cuốn “Quà cho con” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, món quà dạy kỹ năng sống cho trẻ em như tác giả mong muốn: “Vần thơ mộc mạc nôm na/ Gom kỹ năng sống làm quà cho con”.

Bằng những câu thơ giản dị nhưng thấm thía đối với người đọc, tác giả đề cập đến 100 kỹ năng sống từ những kỹ năng giản đơn như: Xin chào, Xin lỗi, Cám ơn… đến những kỹ năng phức tạp hơn như Yêu nước, Hiểu lòng cha mẹ, Kiềm chế lòng tham, Lý tưởng sống, Chọn trường đại học. Tôi hy vọng rằng “Quà cho con” sẽ có mặt trong nhiều cặp sách học trò và trong tủ sách gia đình. Điều đó chỉ có lợi cho tâm hồn con trẻ chúng ta. 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Hơn ngàn câu thơ là những lời dạy con kỹ lưỡng, ân cần

Ông cha ta đã nói: “Dạy con từ thủa lên ba”. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã thấu hiểu điều đó và anh thực hiện bằng con đường riêng của anh. 100 bài thơ với hơn ngàn câu thơ là những lời dạy con thật kỹ lưỡng, ân cần, bền bỉ và đầy tình yêu thương.

Tôi tin đó là một trong những cách dạy trẻ em vô cùng hiệu quả. Vần điệu hay nhạc tính của thơ vô cùng thích hợp để đi vào những tâm hồn thơ trẻ. Những bài học đạo đức đã được đời sống hóa một cách thiết thực và giản dị.

Với hình thức của thơ, những bậc ông bà cha mẹ có thể dạy con cháu mình bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, như trên sân chơi, lúc nấu ăn, khi đưa trẻ đến lớp hay đi ngủ. Và điều quan trọng nhất là, tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã viết ra những câu thơ này với tình thương yêu trẻ nhỏ và vì những công dân tương lai của một đất nước.

Bình Nguyên Trang

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.