Người Đội trưởng dân phòng tận tụy

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng với tâm niệm còn sức khỏe là còn cống hiến để đảm bảo bình yên cho thôn, cho xã, ông Nguyễn Hữu Ba, Đội trưởng dân phòng thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vẫn tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT ở địa phương.

Với thái độ hòa nhã, điềm đạm, ông Ba luôn tỏ ra gần gũi, thân mật trong lúc trò chuyện cùng chúng tôi. Năm nay đã bước sang tuổi 67, ông Ba chia sẻ rằng, từ năm 2010, xuất phát từ tình hình ANTT ở địa phương phức tạp, nạn trộm cắp thường xuyên xảy ra, để bảo vệ bình yên trong thôn, ông cùng một số thanh niên và quần chúng nhân dân ưu tú lập ra tổ tự quản về ANTT. Tổ tự quản có sự tham gia của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Công an viên thôn; thường xuyên thay phiên nhau để thực hiện công tác tuần tra đêm trong thôn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng các đối tượng từ nơi khác đến trộm cắp tài sản.

2.jpg -0
Ông Nguyễn Hữu Ba cùng cán bộ Công an xã Điện Thắng Trung bám sát địa bàn cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự.

Nhờ đó, tình hình ANTT tại thôn Thanh Quýt 4 nói riêng và xã Điện Thắng Trung nói chung có chuyển biến rõ rệt. Đến năm 2016, thị xã Điện Bàn triển khai thành lập Đội dân phòng, ông được tin tưởng giao làm Đội trưởng dân phòng thôn Thanh Quýt 4 đến bây giờ. Mặc dù không có chế độ phụ cấp gì, nhưng ông tâm niệm, còn sức khỏe là còn cống hiến để đảm bảo bình yên cho thôn, cho xã nên đã thuyết phục vợ để tiếp tục được tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.

Đội dân phòng thôn Thanh Quýt 4 gồm 5 thành viên, trong đó ông Ba là người lớn tuổi nhất, 4 thành viên còn lại là người địa phương, hiện đang làm công nhân tại các công ty trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Từ ngày thành lập đến nay, Đội Dân phòng đã tích cực tổ chức tuần tra đêm trong thôn; tham gia tuần tra cùng lực lượng Công an xã, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Gần đây, khoảng 23h20 ngày 20/6/2022, ông Ba tham gia cùng lực lượng Công an xã Điện Thắng Trung kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Diễm Linh (thôn Thanh Quýt 6, xã Điện Thắng Trung) do ông Nguyễn Văn Trí (SN 1966, trú thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 104 của cơ sở có 6 đối tượng, trong đó có Bùi Tấn Lực (SN 1983, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Hứa Kim Oanh (SN 1994, trú huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đang hát karaoke và có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện trên bàn có một túi nilon bên trong có chứa chất rắn dạng cục bột màu vàng nhạt. Qua test nhanh, 6 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lực và Oanh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Điện Thắng Trung đã bàn giao vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hình ảnh ông Ba đi đến từng nhà nhắc nhở các hộ gia đình giữ gìn ANTT, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhắc nhở bà con đi làm căn cước công dân... đã trở thành quen thuộc ở thôn Thanh Quýt 4. Ngoài ra, ông Ba còn thường xuyên phối hợp cùng Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống tội phạm. Hằng năm, ông còn tham gia phối hợp với Công an xã Điện Thắng Trung tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), phong trào “2 giữ về ANTT”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Một biến cố lớn như tiếng sét ngang tai đến với ông Ba vào đầu năm 2020, khi nhận thấy sức khỏe “có vấn đề”, ông Ba đi khám tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và được bác sĩ cho biết, ông bị ung thu tuyến tiền liệt. Sau 6 lần hóa trị, đến nay tình hình sức khỏe của ông đã ổn định. “Được sự quan tâm, động viên của gia đình và các anh Công an xã, tôi đã lạc quan, vui vẻ trở lại, chứ khi mới biết mình bị ung thư, tôi cũng suy sụp lắm. Giờ đây, tôi luôn vui sống mỗi ngày, khi sức khỏe còn cho phép tôi còn tiếp tục tham gia công tác đảm bảo ANTT tại địa phương”, ông Ba bộc bạch.

Với những cố gắng, nỗ lực tham gia giữ bình yên thôn xóm, từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Hữu Ba đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng 1 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng 3 giấy khen, các cấp, các ngành khác tặng 10 giấy khen các loại trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ... Đại úy Thái Văn Thịnh, Trưởng Công an xã Điện Thắng Trung nói rằng, ông Ba là Đội trưởng dân phòng mẫu mực, được lãnh đạo địa phương và nhân dân tin yêu. Toàn xã Điện Thắng Trung có 6 thôn và hiện nay đã thành lập được ở mỗi thôn 1 Đội dân phòng, tổng số 31 thành viên.

Thời gian qua, ông Ba và các thành viên Đội dân phòng ở các thôn trên địa bàn xã đã có sự đóng góp tích cực trong việc giữ gìn ANTT ở cơ sở; qua đó đã giúp đỡ Công an xã rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngọc Thi – Thanh Hồng

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.