Người đội trưởng, "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2022

Hơn 20 năm công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, chuyên án bắt giữ Nguyễn Nhự Lý và đồng bọn để lại cho Trung tá Phạm Như Trường, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sử dụng trái phép chất ma tuý (Đội 3)- "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2022 - nhiều kỷ niệm.

Khoảng đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình, Đội 3 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý đá với số lượng lớn từ Hà Tĩnh về Hà Nội do Nguyễn Nhự Lý (SN 1992, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều hành. Tham gia vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý của Lý còn có Đinh Văn Thành (SN 1994, cũng trú tại quận Cầu Giấy); Dương Minh Quang (SN 1984, ở tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và một số đối tượng khác. Cứ khoảng một tháng, Lý, Thành cùng Quang lại đi Hà Tĩnh; vận chuyển từ 30 đến 50kg ma tuý "đá" về Hà Nội tiêu thụ.

z3793142924284_ddd634930d24356c7aa25abba836e06b.jpg -0
Trung tá Phạm Như Trường, Đội trưởng Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội nghiên cứu hồ sơ một vụ án.

Khi đó, Trung tá Phạm Như Trường đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ Đội 3 giám sát di, biến động của các đối tượng trong đường dây. Qua nhiều ngày nằm gai, nếm mật, Trung tá Phạm Như Trường và đồng đội xác định Lý là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Lý vì thế có nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. Đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở mới; sử dụng chứng minh nhân dân giả để thuê nhà; đồng thời, nhờ người khác đứng tên xe ô tô để vận chuyển ma tuý. Mỗi chuyến hàng từ Hà Tĩnh về Hà Nội, các đối tượng sử dụng nhiều xe ôtô riêng để vận chuyển và hoa tiêu chỉ đường…, trong trường hợp bị phát hiện thì sẵn sàng chống trả quyết liệt để bỏ trốn.

"Nguyễn Nhự Lý là đối tượng truy nã nên rất manh động, liều lĩnh, có thể gây nguy hiểm cho tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và người dân đi đường khi bắt giữ. Đối tượng chủ yếu hoạt động về tối và đêm đến rạng sáng hôm sau; địa điểm giao hàng cũng không cố định… Đây là vụ án mà khi khám phá, các trinh sát Đội 3 nhiều ngày đêm rất vất vả, giám sát đối tượng"- chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Phạm Như Trường cho biết. Quá trình lần theo dấu vết của các đối tượng, khoảng 20h ngày 30/3/2021, Đội 3 đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ Lý, khi đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng. Quá trình khám xét, đã thu giữ tại nơi ở của Lý 26.835,79 g Methamphetamine cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội. 

Thời tiết những ngày này thay đổi nên vết thương ở chân của Trung tá Phạm Như Trường lại đau nhức. Nhưng anh vẫn cùng với đồng đội lăn lộn ở địa bàn để nắm tình hình… Lúc gặp tôi, Trung tá Phạm Như Trường cũng vừa từ địa bàn trở về, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.

Vết thương ở chân xảy ra năm 2016, khi anh cùng đồng đội tham gia triệt phá một điểm phức tạp về ma tuý tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội), với mức thương tật là 24 %. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng xây tường cao, xung quanh chăng dây thép gai; đồng thời thiết kế hệ thống cửa ra vào kiên cố. Khi cùng đồng đội vượt tường, chuẩn bị vào bên trong thì Trung tá Phạm Như Trường phát hiện tên trùm đang tìm cách tẩu tán tang vật… Nếu không kịp thời chặn, đối tượng thực hiện thành công việc tiêu huỷ tài sản thì công sức của anh em trinh sát sau nhiều tháng đổ sông, đổ bể. Vì thế, anh đã nhanh chóng nhảy xuống, khống chế đối tượng… Do bức tường quá cao và tiếp đất quá nhanh, anh đã bị thương ở chân.

Đó chỉ là một trong những nguy hiểm mà anh và đồng đội phải đối mặt. Giữa sự sống và cái chết, đối tượng phạm tội về ma tuý manh động và liều lĩnh hơn bao giờ hết. Cũng vì thế, công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý cũng luôn vấp phải sự chống trả của các đối tượng, từ việc sử dụng vũ khí thô sơ đến vũ khí nóng. Trong những lần đó, không ít lần anh và đồng đội phải đối mặt với hiểm nguy khi đối tượng chống đối quyết liệt.

Lần bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Tùng (SN 1985, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là câu chuyện khó quên với Trung tá Phạm Như Trường. Từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý nên rất cảnh giác trong hoạt động; đối tượng luôn mang súng theo người, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện và bắt giữ…

Đêm mùng 8/3/2017, Trung tá Phạm Như Trường và đồng đội có thông tin Tùng vừa vận chuyển một lượng lớn ma tuý về Hà Nội. Tình huống diễn ra nhanh và bất ngờ nên tất cả anh em ở các vị trí lập tức vào nhiệm vụ. Khi phát hiện đối tượng, Trung tá Phạm Như Trường đã điều khiển xe máy tiếp cận xe ôtô của đối tượng; một tay còn lại khống chế, không cho đối tượng lấy khẩu súng trong người. Phát hiện bị vây bắt, Tùng điên cuồng chống trả. Một tay bị khống chế nhưng tay còn lại, đối tượng vẫn tiếp tục mò tìm khẩu súng ở trong xe ôtô…

Tình huống lúc đó rất căng thẳng, anh Trường đã nhanh trí dùng chiếc xe máy cản tốc độ của chiếc xe ôtô để tổ công tác của Đội 3 kịp thời lao tới khống chế đối tượng. Quá trình khám xét trên xe, tổ công tác đã thu giữ 63,925g ma tuý tổng hợp; 4 khẩu súng, trong đó có 3 khẩu súng quân dụng và 1 khẩu súng bắn bi, 4 hộp tiếp đạn, 24 viên đạn…

Cùng với việc triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, Trung tá Phạm Như Trường còn cùng đồng đội triệt phá nhiều tụ điểm, điểm phức tạp trên địa bàn. Đến thời điểm này, Hà Nội không còn những cái tên mà mỗi khi nhắc, người ta lại nghĩ đến một tụ điểm phức tạp về ma tuý như Thanh Nhàn hay bãi rác Thành Công; không xảy ra tình trạng người nghiện tụ tập công khai, sử dụng ma tuý ở nơi công cộng…

Trong sự bình yên đó, không thể không nhắc đến những chiến công thầm lặng của Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và  cá nhân Trung tá Phạm Như Trường.

Với nhiệm vụ được giao, Đội trưởng Phạm Như Trường đã cùng tập thể đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch; trực tiếp thâm nhập vào các "điểm nóng" về ma tuý để khảo sát, nắm tình hình; xây dựng kế hoạch đấu tranh, giải quyết không để tình trạng phức tạp về ma tuý trên địa bàn thành phố. Trong năm qua, Đội 3 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra như bắt giữ đạt trên 100% chỉ tiêu.

 Ngoài ra, người đội trưởng ấy còn có nhiều sáng kiến cùng đồng đội để cải cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Từ đó, đề ra nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ, không sơ hở dẫn đến phát sinh tiêu cực; kịp thời nắm bắt những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Từ đó, xây dựng chương trình, công tác sát thực, kiên quyết đấu tranh, trấn áp hiệu quả tội phạm trên địa bàn…

Với những biện pháp trên, từ 2017 đến 2021, Trung tá Phạm Như Trường đã cùng Đội 3 khám phá, bắt giữ 130 vụ, 256 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ là hơn 38kg heroin; 100kg ma tuý tổng hợp các loại, 5 khẩu súng quân dụng…

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Trung tá Phạm Như Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen… Từ năm 2017 đến năm 2021, Trung tá Phạm Như Trường đã liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2019 được Bộ Công an phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng". 

Xuân Mai

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.