Người con của buôn làng vùng cao Phú Mỡ

Ngược lên vùng cao Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) trong nắng sớm những ngày đầu hạ, chúng tôi được nghe nhiều người dân bày tỏ sự cảm nhận về Trung tá Lê Thành Đồng, Trưởng Công an xã Phú Mỡ.

Sau gần 3 năm về cơ sở, anh không chỉ gắn bó buôn làng cùng đồng bào như quê hương và bà con thân tộc, mà còn là điển hình cán bộ, đảng viên dân vận khéo trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xã hội – từ thiện.

p-1717651519876.jpg
Trung tá Lê Thành Đồng trao đổi cùng người dân ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ.

Ông So Bếp, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ cho biết, địa bàn này tiếp giáp với huyện Kông Chro (Gia Lai) và huyện Vân Canh (Bình Định), nên cách xa trung tâm tỉnh lỵ Phú Yên hơn 100km và cách phố huyện Đồng Xuân 47km. Trong hai cuộc kháng chiến, nơi đây là căn cứ địa cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Mặc dù diện mạo kinh tế – xã hội ở Phú Mỡ có nhiều đổi mới và phát triển, nhưng vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Phú Yên, nên khi Công an chính quy về cơ sở đã phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thử thách.

Kể thêm về những đặc thù của địa phương, lãnh đạo xã Phú Mỡ cho biết, CBCS Công an nơi đây phải đảm trách địa bàn 45.600ha - lớn nhất so với các xã trong tỉnh Phú Yên. Cư dân ở đây chủ yếu là đồng bào các dân tộc Chăm, Ba Na sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

“Trình độ dân trí ở xã Phú Mỡ còn thấp, kiến thức pháp luật hạn chế, tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng lạng lách, nẹt pô, rồ ga trên đường làng trở thành thói quen từ lâu; một số trường hợp tụ tập bia rượu nửa đêm, mờ sáng dẫn đến cãi vã, gây rối trật tự, đánh nhau gây thương tích và những vụ tranh chấp đất rừng cũng đã xảy ra… Bên cạnh đó còn có một số đối tượng ở nơi khác đến lén lút sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn thú rừng, khai thác lâm sản trái phép”, Trung tá Lê Thành Đồng, Trưởng Công an xã thông tin.

Về bản thân mình, ban đầu là… “lính” nghĩa vụ, sau đó Trung tá Lê Thành Đồng được tuyển dụng và lần lượt được đào tạo trung cấp, đại học Cảnh sát. Tính đến nay, anh gắn bó với ngành hơn 23 năm, trong đó có 16 năm tuổi đảng, gần 20 năm là trinh sát hình sự, điều tra viên. Trước khi về Phú Mỡ vào cuối năm 2021, anh đã đảm nhiệm Phó Đội trưởng Đội ĐTTH Công an huyện Đồng Xuân.

Trò chuyện thêm với lãnh đạo xã và Công an huyện, chúng tôi được biết ngoài việc trao đổi, học tập kinh nghiệm từ nhiều xã; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ, gắn bó với dân theo phương châm “3 bám, 4 cùng”, thời gian qua, Trung tá Lê Thành Đồng cùng đồng đội luôn làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; rà soát, phân loại hơn 10 đối tượng thuộc diện quản lý để giám sát, cảm hóa giáo dục.

Mặt khác, anh thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, kiện toàn 11 Công an viên bán chuyên trách và 5 đội dân phòng, 5 ban bảo vệ thôn xóm gồm 86 thành viên tham gia tuần tra bảo vệ ANTT; đồng thời xây dựng 2 mô hình “Camera an ninh”, “2 có, 4 không”. Trong đó tập trung quyết liệt với mục tiêu không có hoạt động móc nối, xâm nhập phá hoại của các thế lực thù địch; không có hoạt động tôn giáo trái phép; không có tội phạm và tai nạn giao thông; không có tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu.

Thời gian đầu, Trung tá Lê Thành Đồng đã vận động Mạnh Thường Quân trao tặng 380 mũ bảo hiểm cho thanh niên, kết hợp hướng dẫn cam kết không vi phạm giao thông. Tiếp đó, anh cùng đồng đội tranh thủ uy tín của nhiều già làng để tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động đồng bào tích cực tham gia bảo vệ ANTT. Đặc biệt mỗi năm Công an xã Phú Mỡ trực tiếp huy động và phối hợp nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng hàng trăm suất quà cho những gia đình chính sách, người nghèo khó, học sinh hiếu học... Gần đây nhất, Trung tá Lê Thành Đồng vận động nhiều nguồn xã hội hóa hỗ trợ người dân 860 bình chữa cháy, hoàn thành mục tiêu về đích đầu tiên ở huyện Đông Xuân gắn với mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”.

Để đạt tỷ lệ 100% số người trong độ tuổi quy định được cấp CCCD, trong đó có 86% đã kích hoạt định danh điện tử, Trung tá Lê Thành Đồng cùng đồng đội đi xe máy đến những thôn xóm trên triền đồi cao, chở hàng trăm lượt người dân đến nơi có sóng Internet ổn định để cài đặt kích hoạt định danh điện tử, đồng thời tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân thông qua cổng dịch vụ công điện tử đạt 100%.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh cùng đồng đội chú trọng nắm chắc tình hình ANTT mỗi ngày; bám dân, lắng nghe, tìm hiểu những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự… để tham mưu và phối hợp xác minh, hòa giải ổn thỏa 100% vụ việc từ cơ sở. Điển hình là vụ 58 gia đình ở thôn Phú Giang phát dọn, lấn chiếm đất rừng trái phép tại Tiểu khu 66 đã được Công an xã Phú Mỡ phát hiện, kịp thời tham mưu cho chính quyền ngăn chặn, vận động người dân chấm dứt vi phạm.

Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa bằng nhiều biện pháp, nên nhiều năm qua tình hình an ninh chính trị ở xã Phú Mỡ luôn bảo đảm ổn định, trong 2 năm (2022-2023) và 6 tháng đầu năm nay chỉ xảy ra 2 vụ PPHS và 9 vụ VPPL, không có tai nạn giao thông, cờ bạc, mại dâm và ma túy.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, địa bàn Phú Mỡ đã được chuyển hóa ra khỏi vùng trọng điểm phức tạp về ANTT từ đầu năm 2023; 100% CBCS đều là đảng viên; hai năm liền (2022-2023) Chi bộ Công an xã Phú Mỡ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trung tá Lê Thành Đồng là Bí thư Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của Công an xã Phú Mỡ không chỉ bảo đảm ổn định ANTT, mà còn góp phần tích cực đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Hữu Toàn

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.