Người chỉ huy để lại nhiều dấu ấn trong các chuyên án lớn

19 năm gắn bó với công việc của lực lượng Cảnh sát hình sự, Trung tá Trần Văn Kỳ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Trà Vinh và đồng đội đã trực tiếp đối mặt, đấu tranh với nhiều loại tội phạm nguy hiểm.

Đến nay, nhiều người vẫn tấm tắc khen ngợi lực lượng PC45 Công an tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng khám phá vụ cướp có vũ trang, lấy đi số tiền 1,6 tỷ đồng và 35.900USD tại Phòng Giao dịch Duyên Hải, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Trà Vinh. Đối tượng bị bắt giữ sau 10 ngày gây án. 

Chuyên án thành công, lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Trà Vinh đã trực tiếp đến thăm, khen thưởng. Đây là vụ án cướp tài sản có vũ trang. Đối tượng sử dụng súng thể hiện sự manh động, liều lĩnh. Vụ án gây xôn xao dư luận cả nước. Nếu không nhanh chóng làm rõ thủ phạm sẽ gây ra nhiều dư luận, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn, cũng như việc thu hút, kêu gọi đầu tư vào Trà Vinh.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng Trung tá Trần Văn Kỳ.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng Trung tá Trần Văn Kỳ.

Theo Trung tá Kỳ, để có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể đơn vị. Bản thân anh và đồng đội luôn chịu nhiều áp lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ các vụ án và bắt giữ thủ phạm. 

“Tội phạm hình sự ngày càng diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Các đối tượng có tiền án, khi được tha tù đã liên kết với nhau, hình thành các băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức”, Trung tá Kỳ trăn trở. 

Chuyên án trộm tài sản liên tỉnh được Phòng PC45 triệt phá mới đây cho thấy mức độ tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức.

Bốn tháng đầu năm 2016, Trà Vinh xảy ra 50 vụ mất trộm xe máy. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, bằng mọi giá phải triệt phá. Trung tá Kỳ chỉ đạo trinh sát phối hợp Công an các địa phương, rà soát các vụ trộm, lập danh sách 25 đối tượng nghi vấn. Chuyên án gặp nhiều khó khăn. Các trinh sát không quản ngày đêm xác minh, chốt chặn, truy bắt đối tượng. 

Qua 2 tháng đấu tranh, Ban chuyên án bắt 37 đối tượng, làm rõ 42 vụ trộm, thu hồi 45 xe máy. Tuy nhiên, trộm cắp vẫn còn xảy ra, bởi đối tượng chính chưa “sa lưới”. Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp Công an các tỉnh lân cận rà soát, xác định Nguyễn Thành Long (53 tuổi, ngụ phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Hữu Tài (44 tuổi, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), là hai đối tượng chuyên sống bằng nghề trộm xe.

“Cả hai đều có tiền án, tiền sự và đã tạo vỏ bọc rất tốt. Tài sống bằng nghề lái xe tải chở trái cây thuê và Long đăng ký nhờ hộ khẩu của một cán bộ công tác tại Sóc Trăng. Bằng sự nhạy bén, kiên trì của lực lượng trinh sát đã làm rõ được nhiều dấu hiệu bất minh của Long và Tài”, Trung tá Kỳ nói. 

Cả hai quen nhau trong thời gian chấp hành án. Ra tù, Tài và Long rủ nhau đi trộm cắp. Hàng ngày, bọn chúng rảo quanh các khu vực nông thôn, nhà dân hoặc đám tiệc đông người rồi lợi dụng sơ hở trộm các loại xe máy, xe tay ga đắt tiền. Các phương tiện này, hai đối tượng gửi tại nhà xe bệnh viện, siêu thị và chờ thời điểm thích hợp tiêu thụ ở Campuchia và các tỉnh biên giới. 

Qua gần một năm kiên trì đấu tranh, Ban chuyên án đã chứng minh Long và Tài gây ra 117 vụ trộm xe máy. Trên địa bàn Trà Vinh 85 vụ, Vĩnh Long 26 vụ, Sóc Trăng 14 vụ, Hậu Giang 3 vụ.

Trung tá Kỳ bộc bạch, hiện nay, nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, bộc phát nhất thời, đối tượng hạn chế về nhận thức pháp luật. 

Khoảng tháng 9-2013, Trung tá Kỳ nhận được đơn cầu cứu của gia đình cô gái tên Ngân, 25 tuổi, bị mất tích hơn 20 ngày. Khi đó, Ngân đang học bổ túc văn hoá. Chiếc xe nạn nhân sử dụng được phát hiện trước ngôi chùa ở xã Phương Thạnh (huyện Càng Long). Người dân cho biết, hai ngày trước khi cô gái mất tích, có một nam thanh niên để lại xe máy rồi bỏ đi. 

Cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện Ngân có quan hệ với Kim So Phia (28 tuổi, ngụ xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành). Trung tá Kỳ đã mời Phia lên làm việc. Nam thanh niên này vẻ ngoài tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là trạng thái căng thẳng, lo lắng. 

Trung tá Kỳ đặc biệt quan tâm đến diễn biến tâm lý của nghi phạm. Khi đề cập đến chiếc xe máy của Ngân, gương mặt Phia biến sắc, trả lời ấp úng. “Lúc đó, Phia đổ mồ hôi nhiều, suy nghĩ rất lâu. Tôi đã tác động, thuyết phục, cuối cùng nghi phạm thừa nhận việc sát hại bạn gái”, Trung tá Kỳ cho biết.

Theo lời khai của đối tượng, do bị bạn gái phát hiện “bắt cá hai tay”, đòi đăng lên Facebook nên Phia hoảng sợ. Phia đã bóp cổ bạn gái đến chết rồi chôn xác trong khuôn viên ngôi chùa ở Trà Vinh. Gây án xong, hung thủ dùng xe máy vượt hơn 30km đến Trà Cú qua đêm với người bạn gái khác, rồi sau đó mới vứt bỏ xe máy. Những ngày sau, Phia luôn suy nghĩ tìm chứng cứ ngoại phạm cho mình nhưng vẫn bị cơ quan điều tra phát hiện, làm rõ hành vi tội ác.

“Làm lính hình sự, điều vui nhất là mang lại được sự bình yên cho người dân. Những khó khăn, vất vả nhanh chóng được xua tan khi vụ án được làm rõ, giải mã ẩn khuất. Để khám phá án nhanh, truy bắt được đối tượng, người cán bộ chiến sĩ Công an cần có bản lĩnh vững vàng, mưu trí, cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh, trấn áp tội phạm”, Trung tá Kỳ bộc bạch.

Trưởng thành từ người lính trinh sát, Trung tá Trần Văn Kỳ đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo thành công nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm. 

Từ năm 2010 đến 2016, Phòng PC45 Công an Trà Vinh đã điều tra làm rõ 2.099/2.451 vụ phạm pháp, đạt tỷ lệ 85,63%, bắt xử lý 2.819 đối tượng. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Số vụ phạm pháp hình sự, được kéo giảm qua từng năm. 

Hàng năm, Phòng PC45 đều gọi hỏi, giáo dục, chụp ảnh thể hiện rõ thông tin cả ngàn đối tượng đưa vào hồ sơ. Việc làm này đã mang lại nhiều kết quả, phục vụ công tác quản lý, điều tra. Nhiều chuyên án đơn vị xác lập đấu tranh, khám phá được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao.

Văn Vĩnh

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.