Người bạn thân thiết với cư dân xóm trọ

Đại úy Vũ Quang, Công an phường Vĩnh Hưng tâm sự rằng, để quản lý được địa bàn thì phải sống cùng dân mới thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và vất vả của người dân, từ đó mới tháo gỡ gút mắc giúp họ, hóa giải mâu thuẫn, vận động họ tích cực tham gia phong trào BVANTQ, giữ ANTT địa bàn.

Cơn gió dịu mát làm xua đi mùi ẩm mốc trong căn nhà tạm của chị Phạm Thị Hoàn, ở tổ 50 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Gia đình chị vốn thuộc diện “3 không” ở xóm trọ Vĩnh Hưng (không hộ khẩu, hai con không có giấy khai sinh) nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tổ chức Rồng Xanh (tổ chức phi Chính phủ chuyên giúp đỡ trẻ em đường phố và trẻ bị mua bán ở Việt Nam) và Đại úy Vũ Quang, Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an phường Vĩnh Hưng ròng rã nửa năm, gia đình chị đã được nhập hộ khẩu, các con chị có giấy khai sinh để tiếp tục đến trường.

Từ Tổ chức Rồng Xanh, chúng tôi biết tới hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hoàn. Chị luôn cảm ơn người đã không quản ngại khó khăn, thời gian đi lại vất vả, kiên trì giúp gia đình chị nhập được hộ khẩu là Đại úy Vũ Quang. 

Vào một buổi trưa của ngày đầu thu, tôi gặp Đại úy Vũ Quang khi anh đang bận bịu cùng đồng đội chuẩn bị xuống địa bàn. Trong khoảng thời gian ít ỏi tâm sự với tôi về công việc thường ngày của một CSKV phụ trách địa bàn phức tạp nhất về ANTT của phường Vĩnh Hưng, tôi đã phần nào hiểu được vì sao người dân ở đây lại yêu mến người CSKV trẻ đến như vậy. 

Anh kể, cách đây hơn 1 năm, khi mới về làm CSKV thì có người bên Tổ chức Rồng Xanh tìm đến đề nghị giúp đỡ. Nghe họ trình bày về hoàn cảnh của 2 đứa con chị Hoàn, do vướng mắc về giấy tờ tùy thân nên cháu Phạm Thùy Anh (SN 2010) gặp khó khăn trong việc học tập. Anh đã trực tiếp gặp chị Hoàn để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng và xem xét vướng mắc ở đâu để tháo gỡ.

Đại úy Vũ Quang.
Đại úy Vũ Quang.

Gia đình chị Hoàn vốn có hộ khẩu ở xã Nam Tiến, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Năm 1998, gia đình chị đi khỏi địa phương để vào vùng kinh tế mới, nên năm 2000 họ bị cắt treo hộ khẩu. Chị Hoàn thuê nhà tạm trú tại phường Vĩnh Hưng đã hơn 10 năm. 

Do không có hộ khẩu nên năm 2010 chị sinh cháu Phạm Thùy Anh và năm 2015 sinh cháu Phạm Thị Đào thì các cháu chưa được làm giấy khai sinh. Hai đứa con của chị đều bị câm điếc bẩm sinh, cháu Thùy Anh đang học tại Trường dân lập câm điếc Nhân Chính. 

Vì vào đầu năm học mới, nhà trường yêu cầu bổ sung thủ tục hành chính cho Thùy Anh, chị Hoàn không biết xoay sở cách nào để nhập khẩu về quê gốc ở Nam Định nên Tổ chức Rồng Xanh đã đứng ra giúp đỡ (từ năm 2013, Tổ chức Rồng Xanh đã hỗ trợ cháu Thùy Anh tiền ăn và bảo lãnh cho cháu đi học; cháu Đào cũng được hỗ trợ hằng tháng, hiện cả hai cháu được đưa vào Dự án hỗ trợ trẻ em đường phố). 

Khi tiếp nhận thông tin và nguyện vọng của chị Hoàn, cái khó đặt ra với Đại úy Vũ Quang là gia đình chị đi khỏi nơi cư trú đã lâu mà chưa một lần quay lại địa phương. Chị chỉ giữ được sổ hộ khẩu photo từ năm 1990, sổ gốc bị mất. 

Đại úy Vũ Quang cho biết, muốn tháo gỡ khó khăn thì phải trực tiếp về Nam Định. Thế là trong nửa năm anh đã nhiều lần đi lại giữa Hà Nội và Nam Định để phối hợp với Công an xã Nam Tiến đưa ra phương án tháo gỡ, thống nhất các quy trình xác minh về thân nhân, vận động, thuyết phục gia đình người thân của chị Hoàn cho chị mượn địa chỉ để nhập khẩu về quê gốc. 

“Niềm vui không gì bằng khi gia đình tôi có hộ khẩu, các con tôi có giấy khai sinh. Được các bác ở ủy ban xã tạo điều kiện nên việc nhập hộ khẩu và giấy khai sinh cho các cháu diễn ra trong một ngày. Các cháu đã yên tâm đi học, gia đình tôi không còn vô gia cư nữa. Nếu không có chú Quang đứng ra bảo lãnh thì việc nhập hộ khẩu của gia đình tôi không biết khi nào mới xong” - chị Hoàn xúc động cho biết.

Năm 2016, Đại úy Vũ Quang được phân công phụ trách địa bàn tổ 48, 49, 50, phường Vĩnh Hưng với khoảng 3 nghìn nhân khẩu, phần lớn ở đây là dân lao động và lao động thời vụ về tạm trú. Vĩnh Hưng là phường trọng điểm của quận Hoàng Mai, tổ 50 là khu vực phức tạp về ANTT khi tập trung khu ổ chuột, dân ở các nơi về tạm trú ở những dãy nhà trọ, lán công nhân… Đây cũng là địa bàn phức tạp về quản lý nhân khẩu, đối tượng xã hội nhiều. 

Năm 2016, tại khu vực tổ 50 đã đưa 15 đối tượng nghiện ma túy đi các trung tâm cai nghiện; Công an đã điều tra, bắt giữ 6 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Để quản lý tốt địa bàn phức tạp về ANTT, Đại úy Vũ Quang lựa chọn cho mình cách làm là phải luôn gần dân. 

Sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cộng với kinh nghiệm nhiều năm làm CSKV ở địa bàn trọng điểm trước đó, anh là một trong số những CSKV gần gũi với dân nhất ở phường Vĩnh Hưng. Bất cứ việc gì anh cũng xuống tháo gỡ trực tiếp cho dân. “Cần mẫn, gần gũi, bình dị, nhiệt tình, chân thành” là những đánh giá mà nhân dân đã dành cho anh. 

Không chỉ giúp đỡ chị Hoàn nhập hộ khẩu, làm giấy khai sinh, anh còn liên hệ giúp chị có một chỗ để bán trà đá trên khu vực Hồ Tây kiếm kế sinh nhai. Người dân nào có khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, anh sẵn sàng giúp họ tháo gỡ. 

Dù bận rộn với một địa bàn phức tạp là thế, nhưng anh còn thường xuyên đôn đáo đi tìm việc làm giúp những người hoàn cảnh khó khăn. Có đối tượng sau khi thụ án trở về, anh lại liên hệ giúp họ có việc làm. Ngay cả con họ anh cũng liên hệ hỗ trợ tìm công việc. 

Điển hình là gia đình Tạ Phương Anh, cả hai vợ chồng đều bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, con phải gửi sang chùa Bồ Đề. Do thụ án lâu nên gia đình này đã bị cắt treo hộ khẩu từ năm 2001, con không có giấy khai sinh. Anh lại liên hệ với UBND phường Bồ Đề làm giấy khai sinh cho con của Ánh, sau đó tìm một công việc để người con này đi làm, không cuốn vào vết xe đổ như bố mẹ. Hiện người con trai này là nhân viên bảo vệ của một công ty ở phường Nhân Chính, lương tháng 4 triệu đồng.

Trước khi nhận nhiệm vụ CSKV ở phường Vĩnh Hưng, Đại úy Vũ Quang từng trải qua nhiều vị trí công tác. Anh từng có 4 năm làm tại Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) thì 2 năm là Chiến sĩ thi đua; 7 năm làm CSKV phường Thanh Lương thì có 6 năm là Chiến sĩ thi đua, 2 năm đoạt giải nhất cuộc thi CSKV giỏi cấp quận… 

Anh tâm sự rằng, để quản lý được địa bàn thì phải sống cùng dân mới thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và vất vả của người dân, từ đó mới tháo gỡ gút mắc giúp họ, hóa giải mâu thuẫn, vận động họ tích cực tham gia phong trào BVANTQ, giữ ANTT địa bàn.

Trần Hằng

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.