Nghị lực kiên cường của cô gái tật nguyền vẽ lên giấc mơ cuộc đời

Bị nhiễm chất độc da cam nên mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Cao Thị Út ở thôn Xuân Thành, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình chỉ cao 90cm, nặng khoảng 18kg và không thể đi lại vì đôi chân ngắn, cong queo lại mềm nhũn. 

Cuộc sống của chị khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi là thế nhưng trong con người chị luôn có một ý chí phấn đấu kiên cường, không chịu đầu hàng số phận, chị vẫn tự kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau, để tự trang trải cho cuộc sống.

Nỗi đau da cam

Về thôn Xuân Thành, xã Tân Thành, mọi người biết đến Cao Thị Út bởi nghị lực phi thường vượt qua khó khăn của mình.

Cô gái da cam Cao Thị Út “tàn nhưng không phế”, chị vẫn kiếm tiền mưu sinh như bao nhiêu người bình thường khác.
Cô gái da cam Cao Thị Út “tàn nhưng không phế”, chị vẫn kiếm tiền mưu sinh như bao nhiêu người bình thường khác.

Bố chị Út - ông Cao Văn Biền ( sinh năm 1956 ) cho biết: Thời trai trẻ ông từng có những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Khi hòa bình, ông xuất ngũ về quê và kết hôn với bà Vũ Thị Thơm, cô gái ở làng bên. Hai cô con gái đầu của ông bà chào đời lành lặn, khỏe mạnh nên ông không nghĩ mình bị nhiễm chất độc da cam.

Năm 1983, vợ chồng ông sinh con trai thứ 3, đứa trẻ yếu ớt, được khoảng 4 tháng thì mất. Năm 1988, ông bà sinh thêm một cô con gái lành lặn đặt tên là Cao Thị Út. Niềm vui khôn xiết vì gia đình có thêm thành viên mới không được bao lâu thì ông bà nhận ra cô con gái út dù lành lặn nhưng không phát triển, cơ thể dần teo tóp, tay chân ngắn, thể trạng yếu ớt, gia đình đưa con đi khám, bác sĩ cho biết Út bị nhiễm chất độc màu da cam. Nghe bác sĩ nói, ông bà như quay cuồng, chết lặng.

Bà Thơm - mẹ chị Út tâm sự: " Nghe bác sĩ nói cháu bị tàn tật suốt đời, vợ chồng tôi đau khổ lắm nhưng đành cố kìm nén. Con sinh ra đã không may mắn thì mình phải chăm sóc để bù đắp cho nó". Thế là ông bà bàn nhau, ông sẽ là lao động chính trong nhà, lúc đi làm thợ xây, lúc đi làm thuê để kiếm tiền nuôi vợ con. Còn bà Thơm cũng gác hẳn công việc chính để ở nhà chăm con, vừa làm nghề đan lát mây tre đan để kiếm thêm thu nhập. Từ đó đến nay chị Út chỉ nằm một chỗ, mọi việc từ vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt, chải tóc... đều do một tay bố mẹ chăm sóc.

Chị Út chia sẻ: Cả tuổi thơ, chị luôn sống trong sự đơn độc, thiếu vắng bạn bè, chỉ biết lủi thủi trong nhà. Ngày ngày, thấy chúng bạn cùng xóm tung tăng cắp sách đi học thì chị Út " thèm " lắm, ao ước được cắp sách đến trường nhưng biết làm sao…Thương em, 2 chị đã thay nhau dạy chữ cho chị Út, cộng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, chị Út đã đọc được sách báo, những dòng chữ trên tivi...

Bà Thơm nhận thêm công việc phụ mây tre đan để kiếm thêm thu nhập.
Bà Thơm nhận thêm công việc phụ mây tre đan để kiếm thêm thu nhập.

"Lúc này tôi lại có ước mơ lớn hơn là được đi đây đó thoát khỏi cái giường chật chội và lao động kiếm tiền trang trải cho cuộc sống" - chị Út kể.

Khi đến tuổi đi học, gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ Út cũng chạy lo cho các con học chữ. Hy vọng được đến trường Út mừng như mở hội nhưng vì sức khỏe quá yếu kém nên mãi đến năm 15 tuổi chị mới được vào lớp 1. Ngày đầu Út đến lớp, thầy cô giáo có vẻ ái ngại vì cho rằng cô bé bị liệt toàn thân nên không thể học được, còn đám bạn nhỏ tinh nghịch trêu ghẹo chị bạn to xác ngồng ngộc của mình. Dẫu vậy, Út luôn thân thiện hòa đồng nên mọi người đã dần thay đổi cách nhìn và yêu mến hơn.

Tuy nhiên đến với con chữ, Út phải đối mặt với rất nhiều gian truân, thử thách hơn. Đôi tay của Út ngày ấy quá yếu ớt không thể cầm được bút, dùng miệng viết chữ lại càng khó khăn hơn. Không nản lòng, Út tay quyết tâm dùng bàn tay cầm bút viết chữ. Các ngón tay yếu ớt không giữ được bút, Út phải dùng dây buộc chặt vào cánh tay phải để giữ bút. Có điều, việc này không dễ dàng chút nào bởi các ngón tay Út luôn sưng mỏi, đau nhức vì phải bám chặt bút hàng giờ mà chữ được viết ra lại rất xấu.

Sau 1 năm miệt mài, bàn tay tàn tật của Út đã cứng cáp dần lên và thuần thục ngọn bút, những nét chữ xấu xí, ngoằn ngoèo dần được nắn nót thành những con chữ tròn trịa. Thành quả ấy khích lệ cô học trò này càng ham học hơn và thành tích luôn đạt loại khá giỏi.

Kết quả bất ngờ này khiến người thân và bạn bè của Út vui mừng khôn tả và họ lại càng nể phục em hơn với nghị lực vượt khó, học giỏi. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh để cô bé ngày càng tin yêu vào cuộc sống và bản thân.

Khát vọng chiến thắng số phận

Năm 2011, biết thông tin về một cơ sở làm tranh giấy của người khuyết tật ngoài Hà Nội, Út xin mẹ cho đi học. Út thông minh và khéo tay nên học làm tranh nhanh hơn những người khác, chỉ 2 tháng sau cần mẫn chị Út đã tự tay làm ra bức tranh đầu tiên và bán được 1 triệu đồng.

Chị Út nói: "Số tiền ấy với người bình thường không lớn, nhưng với tôi nó ý nghĩa vô cùng. Là khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng công sức của mình. Lúc đó, tôi vui mừng lắm!. Mừng vì tôi có thể kiếm được tiền và cảm thấy yêu cuộc sống hơn, bố mẹ cũng đỡ vất vả vì tôi hơn".

Tranh do Cao Thị Út vẽ chủ yếu về đề tài phong cảnh, chân dung....
Tranh do Cao Thị Út vẽ chủ yếu về đề tài phong cảnh, chân dung....

Sau nhiều năm theo học hội họa, sở trường của chị Út là chuyên vẽ tranh sơn dầu, màu nước. Tranh của chị Út rất đa dạng như tranh hoa sen, con công, phượng, tranh gia đình, phong cảnh… Mỗi tháng chị kiếm được từ 3 - 4 triệu đồng. Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười với chị, cho chị nguồn vui trong công việc để thêm nghị lực sống, nhưng lại một lần nữa chị "thất nghiệp". Chị cho biết, công việc làm tranh buộc phải dừng lại, vì đại lý mua tranh chuyển địa điểm về Hưng Yên. Sẵn có chiếc laptop chị gái tặng, chị Út quyết định chuyển sang nghề khác là kinh doanh qua mạng.

Sau khi tích góp được một khoản tiền lớn từ làm tranh giấy, Út mua một chiếc máy tính để tìm hiểu những kiến thức bổ ích. Cũng từ chiếc máy tính này, Út biết được nhiều cách kiếm tiền phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đó là quảng cáo các ứng dụng để tăng lượt truy cập và tham gia trả lời các câu hỏi để tích điểm lấy tiền thưởng.

Sau khi mày mò làm quen với loại hình kinh doanh online đang thịnh hành, chị Út chọn mặt hàng kinh doanh là quần áo. Lúc đầu vì chưa quen sử dụng máy tính thành thạo, lại không thể di chuyển nên chị Út chỉ giới thiệu mẫu quần áo của shop online, nếu có khách đặt, thì sẽ báo cho cửa hàng và hưởng hoa hồng. Chị Út nói dù thu nhập của việc bán hàng online không cao nhưng có việc làm giúp chị thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Khi đã sử dụng máy vi tính thành thạo, chị Út mua các trang web quảng cáo sản phẩm cho khách hàng và thu phí. Ngoài ra, chị còn tranh thủ trả lời các khảo sát trực tuyến để nhận thưởng. "Có tháng chỉ được 2 - 3 triệu, nhưng cũng có tháng tôi kiếm được hơn chục triệu đồng . Số tiền tôi kiếm được 1 phần đưa mẹ một phần trang trải cuộc sống, còn lại dành dụm để sau này mở cửa hàng buôn bán đồ gia dụng, tạp hóa", chị Út chia sẻ ước mơ.

Bà Thơm chia sẻ: "Nhiều hôm đi làm về mệt, khi nấu ăn và vệ sinh cá nhân cho con thì người lả đi, tôi tưởng không đứng vững. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt rạng ngời của con, tôi như được tiếp thêm sức lực, bao nhiêu lo lắng nhọc nhằn đều tan biến.

Bây giờ cuộc sống của gia đình tôi vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đã nhen nhóm niềm vui. Tuy số phận Út kém may mắn, nhưng cháu biết vươn lên, vượt qua khó khăn là một hạnh phúc rất lớn và cũng là niềm tự hào lớn nhất với gia đình tôi".

Ngoài việc học, chị Út luôn tham gia tích cực các chương trình tình nguyện dành cho người khuyết tật. Nhiều năm được giao lưu, gặp gỡ bạn bè cùng cảnh ngộ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để giúp chị hòa nhập cuộc sống. Chị Út quan niệm rằng. Nếu biết cố gắng phấn đấu thì mình sẽ trở nên có ích cho chính mình, người thân và xã hội. Hy vọng các anh chị em, bạn bè cùng cảnh ngộ hãy trân trọng cuộc sống và những gì mình đang có để sống vui và phấn đấu không ngừng để vươn đến một ngày mai tươi đẹp".

Ông Trần Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Út là trường hợp nhiễm chất độc da cam khá nặng và không thể đi lại  được. Nhưng Út biết vượt lên hoàn cảnh để tự kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Em cũng là tấm gương vượt khó tiêu biểu của xã.

Trần Toản

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.