Khái niệm "ngân hàng điểm" trong làng bóng Việt thường gắn với những đội bóng tân binh, lần đầu chơi V.League. Đấy thường là những đội bóng vừa mỏng mảnh về lực lượng, vừa lỏng lẻo về quan hệ, và ở một xã hội bóng đá mà cả chuyện đối nội lẫn đối ngoại đều yếu rớt như thế thì việc bị cả làng quây lại "đánh tơi tả" là điều tất yếu phải xảy ra.
Cứ chiếu theo đặc điểm truyền thống này thì "ngân hàng điểm" năm nay nhiều khả năng phải thuộc về những đội bóng như Cần Thơ, Đồng Tháp - những đội vừa trở lại chơi bóng ở hạng cao nhất Việt Nam, cũng đồng thời là những đội vừa nghèo, vừa yếu. Ấy thế mà lại có chuyện rất nghịch lý là trước trận đấu Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 7, vòng đấu mới nhất thì HLV trưởng Cần Thơ Nguyễn Văn Sỹ lại không ngại nói với báo giới một ý rằng nếu đội bóng của mình không thắng được Hoàng Anh thì chẳng thắng nổi ai. Và nghe đâu ông Sỹ đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ chức nếu quân mình không thắng được cái đội mà trong mắt ông là "tất yếu phải giành chiến thắng".
Kết quả ra sao? Kết quả là Cần Thơ thắng Hoàng Anh 3-1 trên sân của mình, và thắng một cách rõ ràng, thuyết phục.
![]() |
| Mong Công Phượng và các đồng đội sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. |
Câu hỏi đặt ra: Tại sao ông Sỹ lại tự tin gần như 100% vào một chiến thắng trước Hoàng Anh, cho dù 6 vòng trước đó, đội bóng của ông không thẳng nổi trận nào?
Những phát biểu của Lê Văn Thắng - người ghi cả 3/3 bàn thắng vào lưới Hoàng Anh hôm đó có lẽ là câu trả lời trọn vẹn: "Trước trận đấu BHL đã nhận diện Hoàng Anh chỉ giỏi trong những pha ban bật, tấn công trung lộ nên chủ trương để tụi tôi tranh chấp quyết liệt ở giữa sân, và hình thành một hàng phòng ngự nhiều tầng, đưa họ vào bế tắc. Chúng tôi cũng hiểu là hàng phòng ngự Hoàng Anh rất yếu trong tranh chấp bóng bổng do không có cầu thủ cao to, nên cứ nhồi bóng bổng vào trung lộ là họ sẽ phạm sai lầm". Và Văn Thắng kết thúc bằng câu nói tự tin nhưng chính xác: "Tóm lại, chúng tôi đã biết rõ Hoàng Anh như lòng bàn tay". (Thanh Niên Online)
Nhìn lại những trận thua trước đây của Hoàng Anh trước Đồng Tâm Long An, Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Ninh dễ thấy là họ đều thua giống một kịch bản với trận thua Cần Thơ, nhưng xúc cảm và độ thuyết phục về lối chơi thì có vẻ giảm dần sau mỗi trận.
Cụ thể là ở vòng 2, khi thua Đồng Tâm Long An 1-2 trên sân khách, cầu thủ Hoàng Anh vẫn còn thể hiện được những pha ban bật sở trường, và tạo ra một vài cơ hội ăn bàn nguy hiểm, nhưng đến trận thua Cần Thơ thì ngay cả những pha ban bật ở giữa sân cũng diễn ra khá chuệch choạc.
Và có một điểm hết sức đáng chú ý: khi đã thua đến 0-3 thì Hoàng Anh không chơi ban bật nữa, mà lập tức tung 2 tiền đạo ngoại vào đá tiền đạo, thi triển cái ''võ cùn" của phần lớn các đội bóng V.League: nhồi bóng bổng vào trung lộ cho tiền đạo ngoại tranh chấp. Cứ với đà này, rõ ràng đội bóng của HLV người Pháp Guillaume Graechen sẽ đối diện với nguy cơ càng đá càng đuối, càng dễ đánh mất mình, và càng thua nặng.
Ngoại trừ những vấn đề về lối chơi như đã phân tích còn có một yếu tố nữa khiến Hoàng Anh rất dễ trở thành "ngân hàng điểm" V.League, đó là họ đã nhập cuộc ồn ào quá mức cần thiết. Như chúng tôi đã đề cập trong những số báo trước đây, cảm giác như có cả một hệ thống truyền thông luôn bám sát, tung hô các cầu thủ Hoàng Anh đến từng chân tơ kẽ tóc.
Khi họ thắng trận đầu tiên ở vòng 1 V.League, nhiều tờ báo không ngại tung hô chiến thắng ấy cứ như thể đấy là chiến thắng ở một trận chung kết, và hàng loạt khuôn hình từ sân cỏ đến... phòng thay đồ của các cầu thủ liên tiếp được trưng lên. Ngay từ lúc ấy, đã có người đặt câu hỏi rất chí lý rằng: nếu không được chính CLB "bật đèn xanh", làm sao các nhà báo có thể đột nhập vào phòng thay đồ, rồi đột nhập vào từng bữa ăn, giấc ngủ của các cầu thủ để quảng bá tất cả trên mặt báo?
Chính vì việc các cầu thủ Hoàng Anh chủ động nhập cuộc ồn ào, mang nhiều màu sắc showbiz quá mà tất cả các đội bóng còn lại ở V.League đều mang tâm lý "có thể thua bất cứ ai chứ không được thua đội bóng này", và vì thế cứ gặp Hoàng Anh là các đội lại chơi với hơn 100% sức lực có thể của mình. Hiện tại, Hoàng Anh vẫn đang xếp thứ 11 với 6 điểm, và có nhiều hơn đội bét bảng Đồng Nai 2 điểm, nhưng cứ với đà này thì không loại trừ khả năng sẽ có một lúc nào đó họ bị đẩy xuống thế chỗ Đồng Nai. Và nếu đúng vậy khả năng xuống hạng là có thật.
Ai cũng biết, khi quyết định "thanh lý" tới gần 20 cầu thủ giàu kinh nghiệm, đã từng chinh chiến ở đấu trường V.League để thay vào đó cả một lứa U.19+ thì ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã xác định phải đối diện với những tình cảnh nguy nan nhất. Thậm chí ông từng bảo: "Nếu các em cứ đá hay, đá đẹp, phục vụ tốt nhu cầu của người xem thì có xuống hạng vẫn vui". Nhưng xem những trận đấu như trận Hoàng Anh - Cần Thơ, khi cầu thủ Hoàng Anh thua thiệt trông thấy ngay từ những pha tranh chấp cơ bản thì người ta phải tự hỏi: nếu cứ thua mãi như thế này, liệu các em có bị "chột", từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển nghề nghiệp hay không?
![]() |
| Mong bầu Đức sớm có những kế hoạch "cấp cứu" tài năng, thay vì đã "đâm lao" thì sống chết phải "theo lao". (Ảnh trong bài của H.M). |
Thật ra bất cứ lò đào tạo trẻ giàu truyền thống nào trên thế giới cũng không bao giờ thay máu nhân sự một cách ồ ạt, triệt để như cách làm của Hoàng Anh Gia Lai mùa này. Thay vào đó, người ta chỉ đôn một vài cầu thủ trẻ lên đội 1, và để những cầu thủ trẻ này thi đấu bên cạnh những cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm để họ vừa có điều kiện thử lửa, lại vừa không phải gồng gánh lên vai mình những áp lực nặng nề. Và điều này đã từng được đề cập ngay từ khi bầu Đức chỉ manh nha ý tưởng đưa lứa U.19 lên chơi V.League, nhưng bất cả đều bị bỏ ngoài tai.
Ở bối cảnh hiện tại, khi mà "mọi thứ đã rồi" thì việc thay đổi chính sách là không tưởng. Điều có thể mong mỏi là bản thân CLB này sẽ có nhiều biện pháp "giảm nhiệt", đặc biệt là "giảm nhiệt" ở phương diện truyền thông để các em có thể vào trận một cách nhẹ nhàng nhất và ít bị chú ý, soi mói nhất. Trong vấn đề này, điều nên làm nhất là kiến nghị với VTV để họ không đưa các cầu thủ lên sóng trực tiếp một cách định kỳ vào mỗi cuối tuần như bây giờ nữa.
Trước sau như một, chúng tôi vẫn cho rằng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... là những cầu thủ giàu triển vọng mà bóng đá Việt Nam không dễ gì sản sinh. Và vì thế, thật đau lòng khi chứng kiến cái tập hợp tài năng này lại đang có nguy cơ bị phần còn lại của V.League coi như... "ngân hàng điểm".
Không! Không thể để một "ngân hàng điểm" phá hỏng sự phát triển của một "ngân hàng tài năng"!
| Trên từng trang báo: Tất cả cùng "đè" "Tập thể cầu thủ trẻ của bầu Đức ngày càng cho thấy họ chưa chín về sức mạnh, luôn dội ngược trong những pha tranh chấp cần tì đè. Trong bóng đá làm sao tránh khỏi chuyện đó. Tiếp đến, họ cũng chưa đủ kinh nghiệm để đủ khoan thủng hàng phòng ngự của các cầu thủ có tuổi đời đang ở phong độ cao nhất của nghiệp đá bóng. Bên cạnh đó có một điều còn quan trọng hơn, đó là tinh thần của các đội bóng đều vượt hơn bình thường khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Ông bà có câu "mãnh hổ nan địch quần hồ" - hổ còn chết khi một mình chống tất cả, huống hồ ở đây các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai lại chưa là hổ! Nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định với chúng tôi rằng có thật một tâm lý đang tồn tại ở 13 đội bóng còn lại, đó là thua ai thì thua, dứt khoát không được thua Hoàng Anh Gia Lai! Tất cả cùng "đè" vào mà chiến đấu như thế, thật khó cho các cầu thủ trẻ của bầu Đức". (Trường Huy - Tuổi Trẻ TPHCM) Đến Cần Thơ còn thắng được, thì... "Không nằm ngoài dự đoán, việc Cần Thơ tìm được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải ngay trước Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy đội bóng trẻ của bầu Đức có nguy cơ trở thành "túi điểm" nếu không có ngay những điều chỉnh cần thiết. Xét về chuyên môn, đây là trận đấu dễ dàng cho chủ nhà khi họ gặp một hàng thủ quá non kinh nghiệm bên phía đội khách. Đây là lý do mà Lê Văn Thắng 3 lần ra chân thì có ngay 3 bàn thắng. Đơn giản đến thế là cùng. Vì thắng dễ như vậy nên không ai chắc là đội bóng của ông Nguyễn Văn Sỹ đã có một sự tiến bộ, chủ yếu là người ta vẫn sẽ đề cập đến khả năng trụ lại V.League của Hoàng Anh Gia Lai. Nói cách khác, nếu Cần Thơ mà còn thắng được thì bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại dàn cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm kia". (Hồ Việt - Sàn Gòn Giải Phóng Thể Thao) |

