Nét hoang dại trong vũ điệu chen lửa của người Pà Thẻn

Trên vùng rẻo cao nơi địa đầu Tổ quốc tỉnh Hà Giang, người Pà Thẻn vẫn còn lưu giữ được rất nhiều nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Một trong những nét đẹp mang màu sắc huyền bí mà vô cùng hoang dại, đó là vũ điệu nhảy lửa.

Bằng đôi chân trần của mình, các chàng trai người Pà Thẻn bỗng nhiên trở thành những vũ công, họ được thần linh ban cho sức mạnh để nhảy múa trên những đống than đang độ nóng nhất mà không hề bị bỏng rát. Chúng tôi gọi đó là những vũ điệu chen lửa, thể hiện sự dũng mãnh của một dân tộc.

Khám phá tục nhảy lửa

Rong ruổi trong những ngày đầu năm ở huyện Quang Bình của tỉnh Hà Giang, nơi tập trung đông đúc đồng bào dân tộc Pà Thẻn, chúng tôi đã được các cụ già nơi đây kể về lễ hội nhảy lửa truyền thống. Từ lâu người Pà Thẻn đã gắn liền với cuộc sống nơi rừng núi nên lửa luôn là biểu tượng của sức mạnh.

Màn chen lửa độc đáo trong lễ hội nhảy lửa ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình.
Màn chen lửa độc đáo trong lễ hội nhảy lửa ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình.

Từ thủa hồng hoang, lửa đã thể hiện cho ý chí, đặc biệt là việc đấu tranh để sinh tồn. Ngày nay, vũ điệu chen lửa lại được các chàng trai tộc người Pà Thẻn thể hiện trong các lễ hội, họ luôn tỏa sáng để chứng minh cho sự dũng mãnh của một cộng đồng dân tộc.

Từ khi sinh ra, chúng tôi cũng chỉ được chứng kiến những màn ảo thuật thực thực hư hư trên màn ảnh tivi hoặc trong các rạp xiếc lôi cuốn người xem. Tuy nhiên, đối với các chàng trai người Pà Thẻn nơi núi rừng này, họ chẳng cần phải học qua một trường lớp chuyên môn nào cả, nhưng lại thể hiện được những màn chen lửa đầy “ma quái” rất hoang dại, nó lôi cuốn người xem đi từ hồi hộp này đến hồi hộp khác.

Pà Thẻn là một dân tộc ít người nhưng họ sớm ý thức được nền văn hóa của dân tộc mình, nhất là việc giữ gìn bản sắc nhảy lửa. Người Pà Thẻn chỉ có khoảng 5.000 người tập trung sinh sống ở hai huyện Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang) và huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Đời sống của họ chủ yếu dựa vào nương rẫy trồng lúa ngô... Các bản làng của người Pà Thẻn thường tập trung sinh sống gần sông suối, trong các thung lũng hoặc trên các triền núi thấp. Kho tàng văn hóa truyền thống của họ là các làn điệu dân ca, hát ru, truyện cổ tích, các điệu nhảy múa…

Cứ vào những dịp cuối năm, người Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình lại tổ chức “Lễ hội nhảy lửa huyền bí”. Theo các cụ cao niên ở đây kể lại, tục nhảy lửa có từ khi nào không ai còn nhớ, chỉ biết rằng đây là nét đẹp truyền thống có từ ngàn đời rồi. Các cụ cho rằng, đối với người Pà Thẻn, lửa chính sức mạnh, là khao khát, hướng đến sự phổn vinh…

Bởi cuộc sinh sôi nảy nở của một dân tộc không thể thiếu lửa. Vào trung tuần tháng 10, 11 (âm lịch) hằng năm, các chàng trai tộc người Pà Thẻn, đại diện cho ý chí và sức mạnh của cộng đồng sẽ tham gia nhảy lửa.

Theo các già làng ở trong xã, lễ hội nhảy lửa sẽ được tổ chức trong một khoảng sân rộng. Trước khi nhảy lửa, thầy cúng sẽ phải khấn để báo cáo với thần linh, xin phép thần linh, tổ tiên, cho phép dân làng được mở hội nhảy lửa. Sau khi bài khấn kết thúc, thầy cúng sẽ ngồi trên một cái ghế dài, cầm que gõ liên tục vào một chiếc đàn (một nhạc cụ cúng tế phổ biến của người Pà Thẻn).

Trang phục chủ đạo của người Pà Thẻn là màu đỏ, màu của lửa.
Trang phục chủ đạo của người Pà Thẻn là màu đỏ, màu của lửa.

Nhiệm vụ của thầy cúng là truyền sức mạnh, truyền những bí quyết cho các học trò chứ không nhảy lửa. Trong thời gian này, các học trò của thầy cúng sẽ thành tâm ngồi bên cạnh, họ thay phiên nhau gõ que vào chiếc đàn cho đến khi thần linh cho phép được nhảy lửa.

Chẳng biết đó có phải là thần linh hay không, nhưng các động tác của các chàng trai đều rung lên bần bật, họ lắc lư cũng mạnh dần lên. Khi ngọn lửa chỉ còn lại là đống than đỏ, cũng là lúc cơ thể những người tham gia nhảy lửa nhảy chồm lên rời khỏi ghế ngồi. Tiếng gõ mỗi lúc một thôi thúc, báo hiệu họ sắp có sức mạnh.

Bí ẩn vũ điệu chen lửa

Theo cảm nhận của chúng tôi, những chàng trai người Pà Thẻn giống những người vô hình, quên mình để lao vào những đống than đang độ rực rỡ nhất… Những đốm than tro tung tóe tỏa sáng cả một khoảng sân.

Những chàng trai người Pà Thẻn như đang trong cơn mê, họ nhảy múa với đôi chân trần của mình mà không hề bị bỏng rát hay tỏ ra sợ hãi. Những bước chân càng trở nên mạnh bạo hơn, bóng người lẫn vào những đống than lúc ẩn lúc hiện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà hoang sơ, tựa như thủa hồng hoang của miền sơn cước. 

Vũ điệu nhảy lửa huyền bí của các chàng trai người Pà Thẻn
Vũ điệu nhảy lửa huyền bí của các chàng trai người Pà Thẻn

Những động tác nhảy múa cứ miên man hết màn này đến màn khác, khiến cho người xem như bị “thôi miên”. Điều kỳ bí chính là đôi chân trần của họ, chất chứa trong đó chính là niềm khao khát mãnh liệt để chế ngự thiên nhiên, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp và thanh thoát hơn.

Thời gian và sự trường tồn của một dân tộc chính là ý chí và nghị lực. Bằng đôi chân chai sạn trong những ngày đi làm nương rẫy hay rong ruổi nơi đại ngàn, nhưng họ đã khẳng định được mình, xứng danh là những anh chàng tỏa sáng đại diện cho sức mạnh của một cộng đồng dân tộc.

Theo thầy cúng Sỉn Văn Phong, để các học trò của mình nhảy được vào đống lửa nhất thiết phải mời bằng được thần linh về để chứng kiến. Chính vì vậy nên lễ hội nhảy lửa được cộng đồng, dân làng rất hưởng ứng, có như vậy thì những người tham gia nhảy lửa mới tỏa sáng được.

Lễ hội nhảy lửa chỉ diễn ra trong khoảng từ 1 đến 2 giờ. Nhưng sôi nổi nhất vẫn là những giây phút khi đống lửa đang độ hừng hực nóng. Chính vì củi đều lấy từ những cây rừng nên nó còn là thuốc quý, bởi vậy sau khi lễ hội kết thúc, các chàng trai người Pà Thẻn cũng sẽ khỏe hơn. 

Đối với nhiều người ở bản làng, họ cho rằng hồn của những người tham gia nhảy lửa hợp với thần linh, chính vì vậy nên khi có tiếng nhạc cơ thể của họ cứ rung lên bần bật. Đối với những người nhảy lửa, lông chân, tay sẽ bị cháy hết, duy chỉ có mái tóc là không cháy, và cơ thể của những người tham gia nhảy lửa cũng không hề hấn gì.

Những người nhảy lửa đều cho rằng mình được thần linh ban cho sức mạnh phi thường.
Những người nhảy lửa đều cho rằng mình được thần linh ban cho sức mạnh phi thường.

Khi lửa đã tàn, than đã nguội, thầy cúng sẽ làm lễ thu quân về và đưa tiễn thần linh về chốn cũ. Những người tham gia nhảy lửa lại trở về trạng thái bình thường, một trò chơi kết thúc, đem lại tiếng cười và niềm phấn khởi cho tộc người Pà Thẻn.

Anh Lân Văn Quang xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang), người đã từng tham gia rất nhiều cuộc nhảy lửa cho biết: “Khi tham gia nhảy lửa, cơ thể mình trở nên thanh thoát, mình vẫn minh mẫn nhưng vẫn có cảm giác như có ai đó thúc giục, thôi thúc mình. Lúc đó, khi mình nhìn vào đống lửa nó cứ bé dần đi, thế là cứ đâm đầu vào đống lửa và nhảy thôi, khi nào có cảm giác nóng thì tự nó đẩy mình ra”.

Theo Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho biết: Việc ông thầy cúng cầm que gõ vào chiếc đàn vô tình kích thích trạng thái tâm lý của những người tham gia nhảy lửa, đưa họ đến một trạng thái bị kích thích mạnh về tâm lý.

Ở điều kiện bị kích thích mạnh về tâm lý sẽ đưa đẩy ý thúc của mình bị lu mờ, khi đó hoạt động vô thức sẽ trỗi dậy. Và lúc đó con người ta sẽ có ảo giác nghĩ đến chuyện thần linh nhập vào để truyền cho mình sức mạnh. Và chính điều đó đã đánh thức họ, khiến họ có thể làm nên những việc phi thường như nhảy trên than hồng. 

Lễ hội nhảy lửa chính là dịp để các chàng trai người Pà Thẻn thể hiện được bản lĩnh của mình. Đây chính là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tuy nó còn có những nét hoang sơ huyền bí, nhưng nó lại thể hiện được ý chí và niềm khao khát hướng đến những điều tốt đẹp.

Và để có một cuộc sống phồn vinh cần phải có những hoạt động văn hóa mang tâm thế, vừa là để giáo dục, vừa là để phát triển đất nước. Nhưng làm sao để lưu giữ được những nét hoang sơ đầy bí ẩn qua tục nhảy lửa, rất cần có sự quan tâm, nhìn nhận của các nhà nghiên cứu văn hóa đất nước.

Có thể nói, lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn chính là minh chứng cho quá trình lao động sáng tạo không ngừng vươn lên để chế ngự thiên nhiên, khẳng định quá trình sinh tồn của một tộc người trên vùng núi cao. Thông qua lễ hội nhảy lửa, bà con tộc người Pà Thẻn đã có thêm nhiều niềm vui và động lực trong cuộc sống, qua đó nó còn góp phần tô đẹp cho kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển.

Minh Phượng

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.