Ma men đưa lối, quỷ dẫn đường
Hắn tên đầy đủ là Võ Ngọc Long (SN 1986) người xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Vào chiều tối ngày 18/9, trong lúc cả thôn Phiếm Ái 1 người thì tất bật chèn chống nhà cửa, hộ thì vội vã tay xách nách mang di dời khẩn cấp khỏi vùng thấp trũng. Vậy mà Long cứ bình chân như vại, rủ rê thêm mấy gã trai bất cần đời như hắn để mừng "bão về làng" bằng rượu. Cuộc vui vậy là không toại nguyện, Long vừa thất thểu, ngật ngưỡng trong mưa vừa hậm hực trở về nhà. Bấy giờ, nhà tối đen như mực, chân nọ đá chân kia đã vậy còn vấp ngã liểng xiểng, nên Long quờ quạng lục tìm cái đèn pin. Nhưng không hiểu sao tìm mãi cái đèn pin thường ngày để trong tủ ở nhà mà không thấy.
Sẵn men, bấy lâu lại có nhiều hiềm khích với ông cụ Trương Văn Hải (SN 1947, hàng xóm của Long) nên Long "đoán" chắc cụ Hải "cố tình" lấy trộm đèn pin của mình. Cứ thế, bất chấp đúng sai, hắn hồng hộc chạy sang nhà cụ Hải quát tháo, chửi bới ông cụ đáng tuổi ông nội mình. Vậy là, một bên rượu vào vu oan giá họa, một bên là ông cụ đã ngót nghét 70 cao giọng dạy thằng trẻ ranh hỗn xược. Cả hai ông cháu cứ vậy mà ông ổng đánh chửi, nhiếc móc nhau giữa mưa gió bão bùng…!
Long xấc xược: "Tại sao ông lại sang nhà tui lấy trộm cái đèn pin...?".
Cụ Hải bực bội: "Tao lấy trộm đèn pin của mi làm gì...? Mi say thì mi cút về nhà".
Long tiếp lời: "Chính ông, ông ghét tui mới chơi đểu mà ăn cắp đèn… Làm tui bị ngã. Đã vậy tui sẽ đâm chết ông".
Cụ Hải nổi giận: "Mi dám, tao báo Công an bỏ tù mi. Mi mà đi tù thì xóm làng mới được yên. Mi còn đứng đó tao cho một gậy dạy mi cái thói đã hỗn hào, còn vu oan giá họa cho tao…!".
Quá tức giận, ông cụ Hải liền chạy vào bếp, vơ vội cái thang giường mang ra lăm lăm dọa đánh Long. Quyết thua đủ với ông cụ hàng xóm, Long chạy thẳng về nhà lấy chiếc cuốc 3 răng (bồ cào - PV) và con dao nhọn sang để đọ lại ông Hải. Do quá hung hăng, lại sức trẻ lấn át sức già nên Long chẳng mấy chốc mà gạt phăng thang giường trên tay cụ Hải. Thấy ông cụ bổ nhào hắn nào chịu dừng lại mà bồi tiếp một nhát dao nhọn vào giữa bụng cụ Hải khiến cụ loạng choạng gục xuống nền nhà bất tỉnh.
Cụ Hải trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Riêng Long, sau khi gây ra án mạng, hắn chợt tỉnh rượu, ráo hoảnh trốn chạy đến nhà người thân ở xóm bên. Nhưng không bao lâu, Long đã bị Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bắt khẩn cấp. Lúc Long bị bắt sau 4h gây án giết người, cơn bão đã suy yếu, thôn Phiếm Ái 1 đã dần bước qua một ngày mới…!
Lời ân hận muộn mằn của ma men
Võ Ngọc Long là con út, được sinh ra trong một gia đình làm nông có 5 anh chị em. Biết Long hư hỏng, ngang ngược, mới học đến lớp 5 đã bỏ học lêu lổng, nhưng do mồ côi cha, lại là trai út nên từ nhỏ Long đã được cả nhà nhẫn nhịn. Ở độ tuổi như Long, bạn bè cùng trang lứa ai cũng đã có gia đình, vợ con ổn định. Vậy mà sức dài nằm không chỉ biết hưởng thụ, lười lao động của Long đã khiến nhiều cô thôn nữ chỉ quen biết, tìm hiểu một thời gian là đã một mực chối từ theo Long về làm vợ.
Còn dân thôn Phiếm Ái 1 thì ai cũng hãi tính ngông nghênh, hỗn xược của Long. Cũng vì quá chán ghét Long nên bà con lối xóm đều xa lánh, vì vậy mà hắn mắc một căn bệnh "ám thị", cứ nghĩ ai cũng "làm trò xấu" với mình. Rượu vào, Long bạ đâu chửi đó bất kể già trẻ, hay bậc bô lão như ông cụ Hải. Đã nhiều lần ông cụ Hải vì tình hàng xóm, sát vách chung tường, thấy cảnh Long mồ côi cha nên muốn như bậc cha, chú qua khuyên giải Long cải tà quy chánh. Không những không nghe, Long còn cho rằng cụ Hải thù ghét gì mình, thậm chí còn vênh vênh thách thức. Cũng không ít lần Long vu cụ Hải lấy trộm đồ đạc của nhà Long...
Đỉnh điểm là vào đêm mưa bão giữa tháng 9 này, chỉ vì nghi ngờ cụ Hải lấy trộm cái đèn pin của nhà mà Long đã gây nên một hậu quả thật đau lòng. Người chết, kẻ ngồi cùm bó gối chờ ngày đền tội với pháp luật. Ở trong trại tạm giam, Long bảo nhớ và thương mẹ hắn. Người mẹ già thân cò còm cõi, chồng chết lận đận nuôi 5 con. Mấy hôm nay, Long còn bảo hắn cảm thấy rất ân hận và chỉ mong được thắp nén hương xin cụ Hải tha tội. Ông cụ tuy là hàng xóm, nhưng cứ như người cha thường khuyên bảo, mong Long trở thành người tốt, có ích cho gia đình. Với cái tuổi 28 chưa vợ, chưa đến nửa đời người, Long còn ân hận nhiều lắm, mong muốn nhiều lắm. Muốn nhất là bỏ rượu và được làm lại từ đầu…!
| Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, PC45 Công an Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Võ Ngọc Long (SN 1986, , xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) về hành vi giết người. |